1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    1 mùa giải CL "crazy",sau đây là cặp bàn kết:
    Depor-Porto
    Monaco-Chelsea
    Năm nay có khi anh nhà giàu mới nổi ẵm cúp cũng nên.Nếu thế thì như mọi người nói "tiền ko phải bao giờ cũng mang lại thành công" vì ở trường hợp của chelsea là "khi tiền ko mang lại thành công thì rất rất nhiều tiền sẽ mang lại thành công"
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Real bị loại thì đến AC, chẳng còn gì để quan tâm tới C1 nữa. Còn mỗi Deportivo có ông già Mauro Silva là công thần của Brazil ở WC94 thôi. Tôi đoán chung kết là Chelsea và Porto và Porto vô địch.
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Real bị loại thì đến AC, chẳng còn gì để quan tâm tới C1 nữa. Còn mỗi Deportivo có ông già Mauro Silva là công thần của Brazil ở WC94 thôi. Tôi đoán chung kết là Chelsea và Porto và Porto vô địch.
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em cũng đoán là porto vô địch
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em cũng đoán là porto vô địch
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Maradona lâm trọng bệnh

    Huyền thoại bóng đá người Argentina đã phải nhập viện chiều qua sau một cơn đau tim đột ngột. Các bác sỹ cho biết, anh không tự thở được và vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
    Vào sáng chủ nhật, Maradona vẫn mạnh khoẻ đến sân La Bombonera để chứng kiến trận giao hữu giữa 2 CLB cũ của anh là Boca Junior và Nueva Chicago nhưng đầu giờ chiều thì anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người thân của Maradona đã ngay lập tức đưa anh đến phòng khám Suizo Argentina.
    Theo thông tin từ nhật báo Clarin, sau khi hội chẩn, các bác sỹ ở phòng khám và bác sỹ riêng của Maradona là Alfredo Cahe đã kết luận, Maradona bị suy tim cấp và phải ở lại phòng khám để điều trị. Tình hình trở nên tệ hơn khi Maradona không tự thở được và các bác sỹ đã phải đặt máy thở cho anh. Trong phát biểu của mình, bác sỹ Cahe cho biết, Maradona vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và khoảng thời gian 24-48h tới sẽ là giai đoạn quyết định sự hồi phục của Maradona. ''''Tôi không muốn nghĩ xa hơn'''' - Cahe nói.
    Trong khi Maradona đang nằm viện thì khắp Buenos Aires đã xôn xao những tin đồn về nguyên nhân khiến anh nhập viện. Kênh truyền hình TN trích một nguồn tin thân cận của Maradona cho biết, cựu đội trưởng ĐTQG Argentina bị đau tim do dùng ma tuý quá liều. Phòng khám Suizo Argentina đã bác bỏ tin này và khẳng định trong bản thông báo rằng huyết áp cao là nguyên nhân chính.
    Trong quá khứ, Maradona đã từng nhiều lần dính vào các vụ bê bối do dùng ma tuý và chất kích thích. Khi còn thi đấu cho Napoli, anh đã từng bị treo giò vì sử dụng ma tuý. Tại World Cup 1994, anh cũng bị đuổi khỏi giải khi bị phát hiện dùng doping. Sau khi giã từ sự nghiệp, Maradona đã phải rất vất vả trong cuộc chiến chống béo phì. Anh đã nhiều năm sống ở Cuba để theo đuổi một giáo án đặc biệt nhằm chống béo phì và sự lệ thuộc vào ma tuý. Ngày 22/3 vừa qua anh trở lại Argentina thăm gia đình với thân hình vẫn rất nặng nề.
    Tình trạng sức khoẻ của Maradona đang là tin tức được chờ đợi nhất tại Argentina lúc này. ''''Cậu bé vàng'''' là huyền thoại lớn nhất của bóng đá Argentina và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Maradona từng thi đấu 91 trận cho ĐTQG và ghi 34 bàn.
    (K.D - Tổng hợp)

    hy vọng là anh sẽ mau chóng mạnh khoẻ trở lại !!!
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Maradona lâm trọng bệnh

    Huyền thoại bóng đá người Argentina đã phải nhập viện chiều qua sau một cơn đau tim đột ngột. Các bác sỹ cho biết, anh không tự thở được và vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
    Vào sáng chủ nhật, Maradona vẫn mạnh khoẻ đến sân La Bombonera để chứng kiến trận giao hữu giữa 2 CLB cũ của anh là Boca Junior và Nueva Chicago nhưng đầu giờ chiều thì anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người thân của Maradona đã ngay lập tức đưa anh đến phòng khám Suizo Argentina.
    Theo thông tin từ nhật báo Clarin, sau khi hội chẩn, các bác sỹ ở phòng khám và bác sỹ riêng của Maradona là Alfredo Cahe đã kết luận, Maradona bị suy tim cấp và phải ở lại phòng khám để điều trị. Tình hình trở nên tệ hơn khi Maradona không tự thở được và các bác sỹ đã phải đặt máy thở cho anh. Trong phát biểu của mình, bác sỹ Cahe cho biết, Maradona vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và khoảng thời gian 24-48h tới sẽ là giai đoạn quyết định sự hồi phục của Maradona. ''''Tôi không muốn nghĩ xa hơn'''' - Cahe nói.
    Trong khi Maradona đang nằm viện thì khắp Buenos Aires đã xôn xao những tin đồn về nguyên nhân khiến anh nhập viện. Kênh truyền hình TN trích một nguồn tin thân cận của Maradona cho biết, cựu đội trưởng ĐTQG Argentina bị đau tim do dùng ma tuý quá liều. Phòng khám Suizo Argentina đã bác bỏ tin này và khẳng định trong bản thông báo rằng huyết áp cao là nguyên nhân chính.
    Trong quá khứ, Maradona đã từng nhiều lần dính vào các vụ bê bối do dùng ma tuý và chất kích thích. Khi còn thi đấu cho Napoli, anh đã từng bị treo giò vì sử dụng ma tuý. Tại World Cup 1994, anh cũng bị đuổi khỏi giải khi bị phát hiện dùng doping. Sau khi giã từ sự nghiệp, Maradona đã phải rất vất vả trong cuộc chiến chống béo phì. Anh đã nhiều năm sống ở Cuba để theo đuổi một giáo án đặc biệt nhằm chống béo phì và sự lệ thuộc vào ma tuý. Ngày 22/3 vừa qua anh trở lại Argentina thăm gia đình với thân hình vẫn rất nặng nề.
    Tình trạng sức khoẻ của Maradona đang là tin tức được chờ đợi nhất tại Argentina lúc này. ''''Cậu bé vàng'''' là huyền thoại lớn nhất của bóng đá Argentina và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Maradona từng thi đấu 91 trận cho ĐTQG và ghi 34 bàn.
    (K.D - Tổng hợp)

    hy vọng là anh sẽ mau chóng mạnh khoẻ trở lại !!!
  8. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hungary _ Brasil :1-4 _ Chiến thắng dễ dàng cho các vũ công Samba!
    Hiệp 1 Brasil xuất quân với đội hình gồm những trụ cột :Dida trong khung gỗ,hàng hậu vệ gồm đầu đất R.Junior,Cafu,Carlos,Emilson và một chú mang áo số 3 mà em ko biết tên,hàng tiền vệ gồm Ze Roberto,Juninho,Ronaldinho, còn Kaka và Fabiano đá cặp trên hàng công.
    Em chỉ xem được từ phút thứ 25,nhưng may mắn là khi đó chưa có bàn thắng nào,còn sau đó cứ vào liền tù tỳ a!
    Nói chung tất cả các cầu thủ đều thi đấu tương đối hay,Brasil thể hiện một lối chơi bay **** đẹp mắt và hiệu quả,rất đúng với phong cách Samba. Hàng tấn công dưới sự dẫn dắt của Ronaldinho thi đấu đầy cảm hứng,phải nói anh chàng Ronho đá hay tuyệt,đầy kỹ thuật sáng tạo và biến hoá,nói chung là không tả hết.Phải nói luôn đến Kaka(trận này mang áo số 8,số 10 là Juninho Pernambucano),tuyệt vời luôn,sau pha phối hợp như trong mơ với Ronho,anh đã xử lý hết sức khéo léo và tung một cú sút tưởng như làm rách lưới Hungary mở tỷ số trận đấu,sau đó lại Kaka đẩy bóng qua một hậu vệ tung cú sút chéo góc,thủ môn Hung đẩy ra và Fabiano lao vào đệm lòng nâng tỷ số lên 2-0.Bàn thứ 3 là pha căng ngang của Carlos và Fabiano xỉa bóng cực nhanh trong sự bất lực của thủ môn đối phương.Nói chung trận này hai đội thi đấu hơi bị hữu nghị,Hung gỡ lại được một bạn sau pha phá bẫy việt vị cuaTorghelle và 2 cú dứt điểm liên tiếp.Bàn cuối cùng là pha bóng đầy kỹ thuật và sức mạnh sau pha khống chế(từ đường chuyền của Dede) đi bóng qua luôn thủ môn.
    Hiệp 2 do lo sợ mấy anh chàng Brasil nhập mất quốc tich khác nên Parreira thay lần lưọt thay gần như toàn bộ đội hình :Baptista,Edu,Mancini,Dede,Bordon,Alex,đều được vào sân.
    Nhận xét chung về các cầu thủ của riêng tôi:
    Ronaldinho và Kaka(chỉ thi đấu 50'') ,Fabiano (vừa dũng mãnh vừa kỹ thuật vừa nhạy cảm)đều thi đấu tuyệt vời.Carlos,Cafu,Ze Roberto hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ,chú Roque Junior vẫn hoàn toàn đầu đất,mặc dù trận này Hung hầu như bị ép 3/4 sân nhưng thỉnh thoảng chú Roque vẫn bị tiền đạo Hung qua mặt.
    Các tân binh như Edu,Bordon(chú này được gọi vào đá trung vệ vì kỳ tích lập hattrick ở Bundesliga he hê êh),Dede,Mancini , chưa thể hiện được nhiều(Dede có một đường chuyền dẫn tới bàn thắng của Ronaldinho).Có thể hy vọng ở Alex vì thấy chú này thi đấu khéo léo ra phết!
    Có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng,tre chưa già mà măng đã mọc!
    Xem Brasil đấu giao hữu kiểu này sướng con mắt thật!!!
  9. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hungary _ Brasil :1-4 _ Chiến thắng dễ dàng cho các vũ công Samba!
    Hiệp 1 Brasil xuất quân với đội hình gồm những trụ cột :Dida trong khung gỗ,hàng hậu vệ gồm đầu đất R.Junior,Cafu,Carlos,Emilson và một chú mang áo số 3 mà em ko biết tên,hàng tiền vệ gồm Ze Roberto,Juninho,Ronaldinho, còn Kaka và Fabiano đá cặp trên hàng công.
    Em chỉ xem được từ phút thứ 25,nhưng may mắn là khi đó chưa có bàn thắng nào,còn sau đó cứ vào liền tù tỳ a!
    Nói chung tất cả các cầu thủ đều thi đấu tương đối hay,Brasil thể hiện một lối chơi bay **** đẹp mắt và hiệu quả,rất đúng với phong cách Samba. Hàng tấn công dưới sự dẫn dắt của Ronaldinho thi đấu đầy cảm hứng,phải nói anh chàng Ronho đá hay tuyệt,đầy kỹ thuật sáng tạo và biến hoá,nói chung là không tả hết.Phải nói luôn đến Kaka(trận này mang áo số 8,số 10 là Juninho Pernambucano),tuyệt vời luôn,sau pha phối hợp như trong mơ với Ronho,anh đã xử lý hết sức khéo léo và tung một cú sút tưởng như làm rách lưới Hungary mở tỷ số trận đấu,sau đó lại Kaka đẩy bóng qua một hậu vệ tung cú sút chéo góc,thủ môn Hung đẩy ra và Fabiano lao vào đệm lòng nâng tỷ số lên 2-0.Bàn thứ 3 là pha căng ngang của Carlos và Fabiano xỉa bóng cực nhanh trong sự bất lực của thủ môn đối phương.Nói chung trận này hai đội thi đấu hơi bị hữu nghị,Hung gỡ lại được một bạn sau pha phá bẫy việt vị cuaTorghelle và 2 cú dứt điểm liên tiếp.Bàn cuối cùng là pha bóng đầy kỹ thuật và sức mạnh sau pha khống chế(từ đường chuyền của Dede) đi bóng qua luôn thủ môn.
    Hiệp 2 do lo sợ mấy anh chàng Brasil nhập mất quốc tich khác nên Parreira thay lần lưọt thay gần như toàn bộ đội hình :Baptista,Edu,Mancini,Dede,Bordon,Alex,đều được vào sân.
    Nhận xét chung về các cầu thủ của riêng tôi:
    Ronaldinho và Kaka(chỉ thi đấu 50'') ,Fabiano (vừa dũng mãnh vừa kỹ thuật vừa nhạy cảm)đều thi đấu tuyệt vời.Carlos,Cafu,Ze Roberto hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ,chú Roque Junior vẫn hoàn toàn đầu đất,mặc dù trận này Hung hầu như bị ép 3/4 sân nhưng thỉnh thoảng chú Roque vẫn bị tiền đạo Hung qua mặt.
    Các tân binh như Edu,Bordon(chú này được gọi vào đá trung vệ vì kỳ tích lập hattrick ở Bundesliga he hê êh),Dede,Mancini , chưa thể hiện được nhiều(Dede có một đường chuyền dẫn tới bàn thắng của Ronaldinho).Có thể hy vọng ở Alex vì thấy chú này thi đấu khéo léo ra phết!
    Có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng,tre chưa già mà măng đã mọc!
    Xem Brasil đấu giao hữu kiểu này sướng con mắt thật!!!
  10. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    THONG TIN SAMBA FOOT
    Tran dau PHAP - BRAZIL ngay 20-05-2004 , danh sach cac chien binh sêlêcao:
    Adriano (Inter de Milan)
    Alex (Cruzeiro)
    Belletti (Villareal)
    Cafu (Milan AC)
    Dida (Milan AC)
    Edmilson (Lyon)
    Edu (Arsenal)
    Felipe (Flamengo)
    Gilberto Silva (Arsenal)
    Juan (Bayer Leverkusen)
    Júlio Baptista (FC Séville)
    Juninho Pernambucano (Lyon)
    Junior (Sienne)
    Kaká ( Milan AC)
    Kleberson (Manchester United)
    Lúcio (Bayer Leverkusen)
    Lúis Fabiano (São Paulo)
    Luisão (Benfica de Lisbonne)
    Marcos (Palmeiras)
    Roberto Carlos (Real de Madrid)
    Ronaldinho (FC Barcelone)
    Ronaldo (Real de Madrid)
    Roque Júnior (Sienne)
    Zé Roberto (Bayern de Münich)
    ben phia PHAP co the thieu vang 1 so guong mat , 1 so guong mat moi duoc goi nhu Rothen , Evra( monaco ) danh sach chinh thuc se duoc cong bo ngay 13-05
    voi bo ba nguyen tu RO lon , RO nho , KAKA , chung ta khong co gi phai so , them vao do la ADRIANO , BATIPSTA , nhung cau thu dang co phong do tot , chung ta khong co gi phai so , du rang Phap choi tren san STADE DE FRANCE , noi da chon vui BRAZIL 2 lan
    BARCELONA dang de y tim kiem 1 cau thu chay canh phai, canh ma ho van chua hai long , va con gi tuyet voi hon la MANCINI cua ROMA , cau thu nay dang duoc deo sat sao tu cac dai dien cua BARCA, ngoai ra la BELETTI cua VILAREAL
    anh em co tin gi cua cac vu cong SAMBA thi tung len day nhe
    de ba con ham mo con theo sat cac than tuong

Chia sẻ trang này