1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt Bielsa
    Thông tin chính xác rồi! M. Bielsa xin từ chức. Bình luận trên truyền hình về quyết định bất ngờ của ông, chủ tịch AFA Julio Grondona cho biết: ''''Quyết định này có lẽ là hậu quả của nhiều năm mệt mỏi khiến HLV Bielsa không còn năng lượng để tiếp tục công việc của mình''''
    Quả thật, dù sao Bielsa cũng đã thấm mệt, đã đến lúc ông có thể nghỉ ngơi rồi. Bielsa cũng đã rất bản lĩnh kiên cường trước mọi luồng dư luận từ sau WC02 để đưa Arg tới chung kết Copa, chơi một trận rằn mặt Brazil và tiếp đó đoạt HCV bóng đá Olympic đầu tiên cho Arg.
    Theo lời kể của nhiều cầu thủ trong tuyển thì ông là một người điên đáng kính và dường như tất cả các cầu thủ ở tuyển đều ủng hộ, yêu mến ông.
    HLV Bielsa bắt đầu nổi tiếng từ năm 1991 khi ông dẫn đội hạng trung Newell''s Old Boys lên ngôi VĐQG Argentina. Đúng là cách làm việc của Bielsa khác người và cần một thời gian dài gây dựng thành công và ông cũng đã đạt được điều đó. Còn nhớ năm 02, Arg là đội mang đến WC ít hậu vệ nhất và số lượng băng hình trận đấu khủng khiếp nhất (1.200 cuốn)... hic cho đến lúc Tevez và toàn đội nâng cao chiếc HCV, đó là một chặng đường mà các cầu thủ không bao giờ quên. Họ đã được tiếp lửa để chơi hết mình, sống hết mình, cống hiến hết mình và cũng là cảm giác sung sướng hết mình.
    Cũng có lời trách móc việc làm mất đi lối chơi tinh quái truyền thống của tuyển nhưng bù lại Bielsa đã xây nên lối chủ công hoành tráng, đẹp mắt. Ông mạnh dạn trẻ hoá lực lượng và tạo cơ hội cho những Carlos Tevez, Javier Mascherano, Luis Gonzalez học hỏi, chín sớm, toả sáng bên cạnh những cựu binh như Ayala, Kily Gonzalez và Javier Zanetti...
    Trở về hiện tại, giờ đây tuyển xanh trắng của ta đang rất mạnh, gần như đủ điểm làm vốn để đi WC06.
    Đối với, AFA chỉ còn chưa đầy 1 tháng để tìm HLV mới trước khi Arg tiếp Uruguay sân nhà vào ngày 10/10. Chủ tịch Julio Grondona cũng cho biết chưa xác định là Bianchi hay Cuper, Arg còn rất nhiều HLV giỏi, hi.
    Nhưng mong sao sẽ chọn Bianchi hay Cuper, những người đã có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, vào phát làm ngay, công thủ toàn diện. Để chờ đến tháng 10 nhé
  2. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0


    Thông tin Bielsa đệ đơn xin từ chức là chính xác. Thông tin này được hãng thông tấn Diarios y Noticias của Argentina đăng tải. Trong bản tin đó có đăng lời phát biểu của chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina ông Julio Grondona: "Ông ta nói rằng đã đưa ra quyết định này bởi vì có quá nhiều thứ khiến ông ta mệt mỏi"
    Bielsa là người vừa đưa đội tuyển Olympic Argentina dành huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Athens. Nhưng ông cũng là tội đồ của Argentina tại World Cup 2002. Kể cả công và tội, quyết định của ông ta chắc sẽ gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ phía người hâm mộ.
    Nhưng dù sao chúng ta cũng cảm ơn ông, người đã đi vào lịch sử bóng đá Argentina với chiếc huy chương vàng đầu tiên của môn bóng đá tại đấu trường Olympic.
    Hai ứng cử viên kế nhiêm ông Bielsa là hai cựu huấn luyện viên của Boca và Inter, Carlos Bianchi và Hector Cuper
  3. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0


    Thông tin Bielsa đệ đơn xin từ chức là chính xác. Thông tin này được hãng thông tấn Diarios y Noticias của Argentina đăng tải. Trong bản tin đó có đăng lời phát biểu của chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina ông Julio Grondona: "Ông ta nói rằng đã đưa ra quyết định này bởi vì có quá nhiều thứ khiến ông ta mệt mỏi"
    Bielsa là người vừa đưa đội tuyển Olympic Argentina dành huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Athens. Nhưng ông cũng là tội đồ của Argentina tại World Cup 2002. Kể cả công và tội, quyết định của ông ta chắc sẽ gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ phía người hâm mộ.
    Nhưng dù sao chúng ta cũng cảm ơn ông, người đã đi vào lịch sử bóng đá Argentina với chiếc huy chương vàng đầu tiên của môn bóng đá tại đấu trường Olympic.
    Hai ứng cử viên kế nhiêm ông Bielsa là hai cựu huấn luyện viên của Boca và Inter, Carlos Bianchi và Hector Cuper
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông, Bielsa. Dưới thời ông đội tuyển Argentina đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất thế giới. Dù có đôi lúc bực mình nhưng cũng phải công nhận Bielsa đã mang đến cho chúng ta nhiều giây phút ngất ngây. Cảm ơn ông vì tất cả
    Còn bây giờ, chúng ta chào đón Bianchi cùng sự trở lại của Roman chăng ? Hay Cuper với lối chơi tinh quái truyền thống ? Có lẽ thời điểm này Bianchi là thích hợp nhất. Hãy chờ xem
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông, Bielsa. Dưới thời ông đội tuyển Argentina đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất thế giới. Dù có đôi lúc bực mình nhưng cũng phải công nhận Bielsa đã mang đến cho chúng ta nhiều giây phút ngất ngây. Cảm ơn ông vì tất cả
    Còn bây giờ, chúng ta chào đón Bianchi cùng sự trở lại của Roman chăng ? Hay Cuper với lối chơi tinh quái truyền thống ? Có lẽ thời điểm này Bianchi là thích hợp nhất. Hãy chờ xem
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Bielsa!
    Ông ra đi như một người quân tử. Nhiều người nói Bielsa không dũng cảm đứng lên từ chức sau thất bại tại châu Á 2 năm trước. Nhưng họ đâu biết rằng thất bại đó làm ông day dứt, muốn làm một cái gì đó đền đáp cho giới hâm mộ tuyển Tăng_gô. Họ còn thêm rằng AFA không dám sa thải Bielsa vì không có tiền bồi thường hợp đồng. Nhưng rốt cuộc Bielsa đã cho thấy ông là một con người đầy tự trọng. Bielsa ra đi khi giấc mộng Cúp thế giới còn dang dở nhưng chiến công đoạt chiếc HCV Olympic cũng như triển khai một lối chơi bóng duy mỹ, vị nghệ thuật nhất thế giới trong 6 năm qua khiến ông ra đi trên tư thế ngẩng cao đầu.
    Dưới trướng Bielsa, Argentina thi triển lối chơi hào hoa, lãng mạn nhất thế giới. Pressing dồn dập, tấn công không khoan nhượng trong cả trận đấu bất kể đối thủ là ai, sân nhà hay sân khách. Với Bielsa, lối chơi của Argentina đã đạt đến độ duy mỹ hoàn hảo, lôi cuốn, làm đắm say lòng người. Nhưng tiếc thay thành công lại lẩn tránh ông. Người ta nói Argentina của ông thiếu đôi chút chất quái cần thiết. Có lẽ là đúng!
    Bielsa ra đi để lại một di sản đồ sộ cho người kế nhiệm. Một Argentina tươi trẻ, tài năng, khát khao thể hiện đã được định hình rõ nét. Tiếp quản đội quân của Bielsa hiện nay phi cáo già Bianchi, sói già Cuper, còn có thể giao được cho ai nữa đây?
    Một kỷ nguyên mới cho đội tuyển Argentina đã bắt đầu. Một lần nữa, xin nói lời cám ơn Bielsa_lão điên đáng yêu
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Bielsa!
    Ông ra đi như một người quân tử. Nhiều người nói Bielsa không dũng cảm đứng lên từ chức sau thất bại tại châu Á 2 năm trước. Nhưng họ đâu biết rằng thất bại đó làm ông day dứt, muốn làm một cái gì đó đền đáp cho giới hâm mộ tuyển Tăng_gô. Họ còn thêm rằng AFA không dám sa thải Bielsa vì không có tiền bồi thường hợp đồng. Nhưng rốt cuộc Bielsa đã cho thấy ông là một con người đầy tự trọng. Bielsa ra đi khi giấc mộng Cúp thế giới còn dang dở nhưng chiến công đoạt chiếc HCV Olympic cũng như triển khai một lối chơi bóng duy mỹ, vị nghệ thuật nhất thế giới trong 6 năm qua khiến ông ra đi trên tư thế ngẩng cao đầu.
    Dưới trướng Bielsa, Argentina thi triển lối chơi hào hoa, lãng mạn nhất thế giới. Pressing dồn dập, tấn công không khoan nhượng trong cả trận đấu bất kể đối thủ là ai, sân nhà hay sân khách. Với Bielsa, lối chơi của Argentina đã đạt đến độ duy mỹ hoàn hảo, lôi cuốn, làm đắm say lòng người. Nhưng tiếc thay thành công lại lẩn tránh ông. Người ta nói Argentina của ông thiếu đôi chút chất quái cần thiết. Có lẽ là đúng!
    Bielsa ra đi để lại một di sản đồ sộ cho người kế nhiệm. Một Argentina tươi trẻ, tài năng, khát khao thể hiện đã được định hình rõ nét. Tiếp quản đội quân của Bielsa hiện nay phi cáo già Bianchi, sói già Cuper, còn có thể giao được cho ai nữa đây?
    Một kỷ nguyên mới cho đội tuyển Argentina đã bắt đầu. Một lần nữa, xin nói lời cám ơn Bielsa_lão điên đáng yêu
  8. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự bất ngờ với quyết định của Bielsa. Như một số bài đã viết, cho đến nay tôi vẫn ủng hộ quan điểm lối chơi tấn công toàn sân của Bielsa chính là lối chơi mà Arg nên áp dụng và có điều kiện để sử dụng nó. Cảm ơn ông, Marcelo Bielsa!
    Còn về huấn luyện viên sắp tới, nếu giữa Bianchi và Cuper thì Bianchi hay hơn. Thật ra, Bianchi huấn luyện hơi thiên về phòng ngự, tuy nhiên đấy là với Boca. Với một đội hình đầy đủ như tuyển Arg hiện nay, tôi tin rằng Bianchi sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi pressing toàn sân. Ngược lại, từ trước tới nay, lối chơi của Cuper luôn bị động, ko thể hợp với Arg được. Dù sao, tốt nhất đối với Arg là làm theo kiểu ... Brasil, tức là Bianchi huấn luyện viên và Bielsa cố vấn. Tuy nhiên, như thế lí tưởng quá, khó trở thành sự thật :).
    Với huấn luyện viên mới, mình nghĩ sẽ có một số thay đổi:
    1. Thủ môn Cavallero sẽ bị loại
    2. Các cầu thủ chưa nổi và còn khá non dưới thời Bielsa: Delgado, Marianno Gonzales, Rosales ... có thể bị thay
    Nếu được như thế thì tốt quá. Tuy nhiên, đừng gọi lại Martin Palermo và G. B. Schelotto, thưa ngài Bianchi. Mấy cầu thủ đấy còn dở hơi hơn nhiều.
  9. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự bất ngờ với quyết định của Bielsa. Như một số bài đã viết, cho đến nay tôi vẫn ủng hộ quan điểm lối chơi tấn công toàn sân của Bielsa chính là lối chơi mà Arg nên áp dụng và có điều kiện để sử dụng nó. Cảm ơn ông, Marcelo Bielsa!
    Còn về huấn luyện viên sắp tới, nếu giữa Bianchi và Cuper thì Bianchi hay hơn. Thật ra, Bianchi huấn luyện hơi thiên về phòng ngự, tuy nhiên đấy là với Boca. Với một đội hình đầy đủ như tuyển Arg hiện nay, tôi tin rằng Bianchi sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi pressing toàn sân. Ngược lại, từ trước tới nay, lối chơi của Cuper luôn bị động, ko thể hợp với Arg được. Dù sao, tốt nhất đối với Arg là làm theo kiểu ... Brasil, tức là Bianchi huấn luyện viên và Bielsa cố vấn. Tuy nhiên, như thế lí tưởng quá, khó trở thành sự thật :).
    Với huấn luyện viên mới, mình nghĩ sẽ có một số thay đổi:
    1. Thủ môn Cavallero sẽ bị loại
    2. Các cầu thủ chưa nổi và còn khá non dưới thời Bielsa: Delgado, Marianno Gonzales, Rosales ... có thể bị thay
    Nếu được như thế thì tốt quá. Tuy nhiên, đừng gọi lại Martin Palermo và G. B. Schelotto, thưa ngài Bianchi. Mấy cầu thủ đấy còn dở hơi hơn nhiều.
  10. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin kính thưa các bác đồng chí.
    Trước tiên cho tôi được gởi lời xin lỗi từ tận trái tim mình đến các bác. Lý do là vì lâu quá rồi tôi mới vào lại box của chúng ta (tội đó có thể ghép vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).
    Các bác ạ! Sáng nay mới được tin "lão điên" đã lên đường rồi tôi lại thấy thương cho lão quá. Lão ấy đúng là 1 bậc anh hùng đại trượng phu chứ không phải vừa đâu các bác ạ. Còn nhớ, sau WC2002 thất bại, "thù trong giặc ngoài" tới tấp mà lão ấy vẫn cố trụ lại cho đến ngày hôm nay để mang cái huy chương vàng Olympic về cho đất nước và vẫn đang phơi phới trên đường tới nước Đức. Có thể trong 6 năm cầm quân của mình lão ấy vẫn chưa thực hiện được hoài bão của mình nhưng với tính cách ấy thì lão xứng đáng được tôn vinh rồi. Có thể là các bác cũng có vài điều không hài lòng về lão cũng như tôi thôi nhưng đọc báo thấy lão trả lời phỏng vấn mà càng thêm kính phục con người của lão. Nhưng mà, như ông bà ta thường nói "nghĩa tử là nghĩa tận" mong các bác hãy mở rộng tấm lòng của mình để đại xá cho lão vậy.
    Và cũng xin hoan nghênh đón tiếp ngài Pekerman. Ông là người đã được chúng ta chờ đợi từ rất lâu rồi. Và cũng hoan hô ngài Grondona đã mang 1 người được lòng tất cả mọi CDV ARG trên thế giới này ủng hộ. Hy vọng là với giàn cầu thủ có trình độ trên mức tuyệt vời này ( không ít trong số đó là học trò cưng của ông Pekerman) ông sẽ mang cái Cúp vàng WC2006 về cho những fan tango chúng ta.

Chia sẻ trang này