1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ Javier Mascherano của River Plate đã xác định được chắc chắn điểm đến của mình sau giáng sinh năm nay. Sau khi Deportivo La Coruna đạt được thoả thuận với River về mức phí chuyển nhượng 6.5 triệu bảng.
    Trước đây Real cũng có ý định với cầu thủ này nhưng hiện giờ mục tiêu chính của họ là Robinho của Santos.
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các chú Bò đã thua Ecuador 0-1 . Chúng ta đang dẫn Venezuela 1-0 (phút 15) . Ngôi đầu bảng 99% trở lại với Argentina
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các chú Bò đã thua Ecuador 0-1 . Chúng ta đang dẫn Venezuela 1-0 (phút 15) . Ngôi đầu bảng 99% trở lại với Argentina
  4. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    thắng rùi, 3-2 các bác à... hic, may mà venezuela biếu ko bàn đầu và chỉ ghi được 1 bàn vào những phút cuối. Dù sao Requelme & Saviola đã nổ súng...
    Có lẽ hôm nay hàng loạt vụ nổ bom ở Buenos đã làm đội quân xanh trắng mất tập trung?!
    Dù sao cũng dẫn đầu rùi
  5. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    thắng rùi, 3-2 các bác à... hic, may mà venezuela biếu ko bàn đầu và chỉ ghi được 1 bàn vào những phút cuối. Dù sao Requelme & Saviola đã nổ súng...
    Có lẽ hôm nay hàng loạt vụ nổ bom ở Buenos đã làm đội quân xanh trắng mất tập trung?!
    Dù sao cũng dẫn đầu rùi
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Argentina 3-2 Venezuela ! Đau hết cả tim khi đội bạn rút ngắn tỷ số xuống 3-2 vào phút 90 . 2 bàn thắng do công của Requelme và Saviola và 1 bàn do hậu vệ đội bạn đá về lưới nhà. Có vẻ như đội tuyển của Pekerman chưa tìm được lối chơi tưng bừng như thời Bielsa, lại có phần hơi lỏng lẻo trong phòng ngự . Nhưng dù sao cũng chúc mừng ngôi đầu bảng của Pekerman và các học trò
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Argentina 3-2 Venezuela ! Đau hết cả tim khi đội bạn rút ngắn tỷ số xuống 3-2 vào phút 90 . 2 bàn thắng do công của Requelme và Saviola và 1 bàn do hậu vệ đội bạn đá về lưới nhà. Có vẻ như đội tuyển của Pekerman chưa tìm được lối chơi tưng bừng như thời Bielsa, lại có phần hơi lỏng lẻo trong phòng ngự . Nhưng dù sao cũng chúc mừng ngôi đầu bảng của Pekerman và các học trò
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thiếu vắng một loạt các trung vệ trụ cột, Milito và Gonzalo được Pekerman tin tưởng trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên 2 trung vệ này đã có một trận đấu không thành công. Cùng với Delgado, đây là 3 cầu thủ chơi kém nhất trong trận đấu này.
    Khác với thời Bielsa, Arg không còn đá thiên về tấn công biên Với 2 tiền vệ trung tâm là Cambiasso và Mascherano cùng một số 10 đúng nghĩa Riquelme, chiến thuật của Pekerman đã xem trọng những bài đánh vỗ mặt trung lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, khi cần tấn công cánh, với sự dâng cao của Zanetti và Sorin, Arg cũng đủ hoả lực cần thiết để khoan phá 2 cánh. Khi đó, với sự xuất hiện của 2 tiền vệ có xu hướng phòng thủ là Mascherano và Cambiasso, chúng ta không còn lo bị hở sườn. Điểm sáng nhất trong trận đấu này chính là phong độ đỉnh cao của Mascherano, tiền vệ trẻ của River này có những cú xoạc bóng cực kì chính xác.
    Bị Bielsa hắt hủi trong một thời gian dài, Santiago Solari chơi trận này ở mức tạm được bên cánh trái. Ở phần đối diện, Delgado cũng không chứng tỏ được gì. Nếu Aimar trở lại ở vị trí này, hàng tấn công Arg sẽ biến ảo hơn rất nhiều. Sau khi gây thất vọng ở trận đấu trước gặp Chi Lê, Roman đá khá tốt trong trận đấu này. Anh đá có một cú sút phạt không thể cản nổi. Tuy nhiên các fan hâm mộ vẫn muốn anh đá "hoang dã" hơn. Về Figueroa, tuy không lấy gì làm xuất sắc, nhưng ở vị trí anh hiện giờ tại Arg cũng chẳng có ai hơn anh cả. Đáng buồn cho vị trí trung phong tại đội tuyển (nhớ da diết Crespo, nhưng bao giờ anh mới lại là anh đây???).
    Trở lại hàng phòng ngự, Coloccini bị mất phong độ bởi không được ra sân ở Milan, Milito đá không quyết liệt, Gonazalo thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, Heinze bị đẩy sang cánh trái ở MU. Đến VCK 2006, Ayala đã 33 tuổi, hy vọng anh vẫn giữ được phong độ để đá cặp được với hòn đá tảng Samuel. Ở 2 bên cánh, trong thời gian gần đây, kể cả tại Inter, Zanetti phòng ngự rất thiếu quyết liệt và thường bị đối thủ qua. Thể lực vẫn còn khá sung, khả năng tấn công của anh là không thể bàn cãi, nhưng anh cần chú trọng hơn đến công việc phòng ngự của mình. Cánh trái khá yên tâm với Sorin_công thủ toàn diện, cùng các cầu thủ dự bị Heinze, Placente.
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thiếu vắng một loạt các trung vệ trụ cột, Milito và Gonzalo được Pekerman tin tưởng trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên 2 trung vệ này đã có một trận đấu không thành công. Cùng với Delgado, đây là 3 cầu thủ chơi kém nhất trong trận đấu này.
    Khác với thời Bielsa, Arg không còn đá thiên về tấn công biên Với 2 tiền vệ trung tâm là Cambiasso và Mascherano cùng một số 10 đúng nghĩa Riquelme, chiến thuật của Pekerman đã xem trọng những bài đánh vỗ mặt trung lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, khi cần tấn công cánh, với sự dâng cao của Zanetti và Sorin, Arg cũng đủ hoả lực cần thiết để khoan phá 2 cánh. Khi đó, với sự xuất hiện của 2 tiền vệ có xu hướng phòng thủ là Mascherano và Cambiasso, chúng ta không còn lo bị hở sườn. Điểm sáng nhất trong trận đấu này chính là phong độ đỉnh cao của Mascherano, tiền vệ trẻ của River này có những cú xoạc bóng cực kì chính xác.
    Bị Bielsa hắt hủi trong một thời gian dài, Santiago Solari chơi trận này ở mức tạm được bên cánh trái. Ở phần đối diện, Delgado cũng không chứng tỏ được gì. Nếu Aimar trở lại ở vị trí này, hàng tấn công Arg sẽ biến ảo hơn rất nhiều. Sau khi gây thất vọng ở trận đấu trước gặp Chi Lê, Roman đá khá tốt trong trận đấu này. Anh đá có một cú sút phạt không thể cản nổi. Tuy nhiên các fan hâm mộ vẫn muốn anh đá "hoang dã" hơn. Về Figueroa, tuy không lấy gì làm xuất sắc, nhưng ở vị trí anh hiện giờ tại Arg cũng chẳng có ai hơn anh cả. Đáng buồn cho vị trí trung phong tại đội tuyển (nhớ da diết Crespo, nhưng bao giờ anh mới lại là anh đây???).
    Trở lại hàng phòng ngự, Coloccini bị mất phong độ bởi không được ra sân ở Milan, Milito đá không quyết liệt, Gonazalo thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, Heinze bị đẩy sang cánh trái ở MU. Đến VCK 2006, Ayala đã 33 tuổi, hy vọng anh vẫn giữ được phong độ để đá cặp được với hòn đá tảng Samuel. Ở 2 bên cánh, trong thời gian gần đây, kể cả tại Inter, Zanetti phòng ngự rất thiếu quyết liệt và thường bị đối thủ qua. Thể lực vẫn còn khá sung, khả năng tấn công của anh là không thể bàn cãi, nhưng anh cần chú trọng hơn đến công việc phòng ngự của mình. Cánh trái khá yên tâm với Sorin_công thủ toàn diện, cùng các cầu thủ dự bị Heinze, Placente.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật của Pekerman đã có những khác biệt khá cơ bản so với người tiền nhiệm Bielsa.
    Bielsa là tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá tấn công, bị ảnh hưởng khá lớn của trường phái bóng đá Da cam tổng lực, sơ đồ yêu thích nhất của ông ta là 3-3-1-3, luôn thường trực đến 6 cầu thủ tấn công bên sân đối thủ trong phần lớn trận đấu. Bielsa chủ trương tấn công biên với 4 cầu thủ chạy cánh thường xuyên mà những người được dùng nhiều nhất là Sorin, Kily bên cánh trái và Zanetti, Delgado bên cánh phải. Với cách thức vận hành chiến thuật này, nó đã đi ngược lại với truyền thống của bóng đá Argentina, thường chơi với 2 tiền đạo, giữa sân luôn có các cầu thủ cực quái điều chỉnh nhịp độ. Bản sắc Argentina là áp đặt lối đá ở giữa sân, bất ngờ thay đổi nhịp độ trận đấu, tấn công chớp nhoáng. Nhưng với Bielsa, ông lại chủ trương áp đặt trận đấu, pressing ngay trên phần sân đối phương. Điều đó khiến đối thủ chủ động phòng ngự và phản công rất nguy hiểm.
    Đến Pekerman, ông đã trở lại sơ đồ 4 hậu vệ, 2 tiền vệ trung tâm. Chắc chắn rằng khi Aimar và Tevez trở lại, một trong hai cầu thủ này sẽ đá tiền đạo lùi, phía trên sẽ là một trung phong dạng như Batis hay Crespo. Tuy nhiên điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Pekerman và Bielsa chính là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bielsa thường xuất phát đội hình với 1 tiền vệ trung tâm (lần lượt hoặc là Simeone--Almeyda--Mascherano). Đến Pekerman trong một số trận đấu gần đây, Mascherano và Cambiasso luôn được chơi cùng với nhau. Ở trận đấu với Venezuela vừa xong, có thời điểm Arg còn chơi với cả 3 tiền vệ trung tâm là 2 cầu thủ trên và Luis (thay Solari). Rõ ràng với lối vận hành chiến thuật thế này, Roman (D''Alessandro) sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất. Anh sẽ có nhiều bóng hơn, tạo ảnh hưởng rõ nét hơn trên hàng công. Có thể thấy rõ rằng Pekerman đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu học trò cưng Riquelme_một cầu thủ thường bị lãng quên dưới triều đại Bielsa

Chia sẻ trang này