1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chú Pekerman bắt đầu làm anh em lo lắng thực sự.
    Anh em nào xem trận này vao tường thuật chi tiết chút đi. Nghe nói Requelme không đá thì phải.
    Buồn nẫu hết cả ruột. Hôm nay làm việc mất hết cả tập trung.
    Ngoảnh sang nhìn thằng Ý nó thắng Đức mà phát sợ. Nên nhớ là trước đó nó vừa hạ Hà Lan 3 - 1.
  2. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Argentina thua đau
    Trên sân trung lập St.Jakop Park của Thụy Sỹ, Argentina và Croatia đã cống hiến cho 13.138 khán giả một trận cầu hấp dẫn, kịch tính và có tới 5 bàn thắng. Đặc biệt là chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến 3 bàn thắng liên tiếp. Và vào phút 90+2'', Dario Simic mới ghi bàn ấn định chiến thắng cho Croatia.

    Messi (19) đã ghi bàn nhưng Argentina lại để thua ở cuối trận

    Ngay phút thứ 3 tỷ số trận đấu đã được mở cho đội bóng châu Âu một cách khá dễ dàng. Từ quả tạt của Nico Kranjcar, thủ môn Abbondanzieri lóng ngóng không phá được bóng đã biếu không cho tiền đạo đang đầu quân cho Werder Bremen là Ivan Klasnic cơ hội quá ngon để ghi bàn vào lưới trống.
    Nhưng niềm vui của các cổ động viên Croatia còn chưa kịp tuôn trào thì lưới của đội nhà đã rung lên. Thậm chí họ còn bị đối phương dẫn lại chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút đồng hồ. Ngay đợt lên bóng sau đó, thần đồng 18 tuổi Leo Messi kiến tạo cơ hội thuận lợi để Carlos Tevez cân bằng tỷ số. Chỉ một phút sau, đích thân "tiểu Maradona" ghi tên trên bảng điện tử bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm địa.
    Trước khi kết thúc hiệp một, cả hai đội còn bỏ lỡ những tình huống ghi bàn đáng tiếc khác. Phút 31, Hernan Crespo có cú cứa bóng vòng qua tầm với thủ môn nhưng đi ra ngoài cầu môn. Vào phút cuối cùng, tài năng trẻ Nico Kranjcar của Croatia có cú sút rất tốt từ ngoài vòng cấm nhưng cũng không thể biến thành bàn thắng.
    Hiệp 2 diễn ra được 7 phút, hậu vệ Darijo Srna cân bằng tỷ số 2-2 cho Croatia sau một quả tạt bóng từ cánh trái. Sau đó, họ lại được hưởng một loạt phạt góc nhưng không một lần tận dụng thành công. Thủ môn Abbondanzieri đã cản phá thành công một cú dứt điểm nguy hiểm từ chân tiền đạo Dado Prso. Tuy nhiên, thủ môn của Boca Junior đã không thể bảo vệ kết quả đến phút cuối cùng bởi bàn thắng vào phút bù giờ thứ 2 của Simic đã ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Croatia.
    Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Jose Pekerman. Trước đó, vào thắng 11 năm ngoái, đội bóng đến từ Nam Mỹ đã thúc thủ 1-2 trước ĐT Anh. Pekerman nhận xét ngắn gọn: "Một trận đấu quyết liệt, có 5 bàn thắng và rất hấp dẫn".
    Đội hình thi đấu:
    Argentina: Roberto Abbondanzieri; Nicolas Burdisso, Leonardo Ponzio, Fabricio Coloccini (Luis Gonzalez 58''), Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Juan Roman Riquelme, Hernan Crespo (Gabriel Milito 75''), Carlos Tevez (Pablo Aimar 68''), Martin Dimechelis, Lionel Messi.
    Croatia: Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Igor Tudor, Dario Simic, Marko Babic, Dado Prso (Mladen Petric 90''), Niko Kovac (Jerko Leko 83''), Stjepan Tomas (Mario Tokic 45''), Luka Modric (Ivan Leko 84''), Ivan Klasnic (Ivica Olic 75''), Niko Kranjcar (Marijan Buljat 90''
  3. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục này, chán đời quá:
    Argentina lại thua, Brazil thắng sát nút
    Bước chuẩn bị cuối cùng của hai ông lớn Nam Mỹ cho World Cup chưa thật sự hoàn hảo. Trong khi Argentina thua ngược Croatia 2-3, sau khi đã thua Anh cùng tỷ số vài tháng trước, thì Brazil chỉ hạ Nga 1-0 nhờ bàn thắng "rùa" của Ronaldo.
    Đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong thời điểm hiện tại, với trung phong Crespo được hỗ trợ bởi hai tài năng trẻ Tevez, Messi. Tuy nhiên, chính Argentina nhận ngay gáo nước lạnh ở phút thứ 3. Tiền đạo đang chơi cho Bremen, Ivan Klasnic dễ dàng sút bóng vào lưới trống, sau pha phá bóng bổng kém linh hoạt giữa thủ môn Roberto Abbondanzieri và hậu vệ Nicolas Burdisso.
    Dù vậy, Argentina cũng chỉ mất 3 phút để đảo ngược hoàn toàn cục diện, như đùa. Chưa đầy 60 giây sau bàn mở tỷ số của Croatia, tiền đạo trẻ Messi bật tường một-hai với Riquelme trước khi dọn cỗ cho Tevez dứt điểm chính xác vào góc xa, san bằng tỷ số. Khi chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, các khán giả trên sân trung lập Jakob Park (Thụy Sĩ) nhanh chóng được chứng kiến bàn thứ hai cho Argentina lúc đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 6. Tận dụng pha chuyền về rất bất cẩn của hậu vệ đối phương Stjepan Tomas, Messi sút chân trái cực mạnh làm bó tay thủ môn Pletikosa, nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng quốc tế đầu tiên của cầu thủ 18 tuổi đang đá cho Barcelona.
    Việc chọn Croatia đá giao hữu nằm trong ý đồ của HLV Pekerman, nhằm quan sát lối đá tương tự với Serbia & Montenegro - đối thủ tại World Cup 2006. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, đại gia Nam Mỹ liên tục lấn lướt bằng các pha dàn xếp uyển chuyển giữa bộ tứ Messi - Tevez - Riquelme - Crespo. Tuy vậy, chính Argentina đã phải trả giá ngay đầu hiệp hai, sau khi bỏ lỡ rất nhiều tình huống thuận lợi.
    Lối chơi kỹ thuật mang âm hưởng Đông Âu của Croatia bất ngờ phát huy hiệu quả. Phút 52, Dado Prso tạt như đặt để Darijo Srna đánh đầu san bằng cách biệt 2-2. Sau một loạt sự thay đổi trên sân mang tính chất thử nghiệm, hai đội tiếp tục giữ nguyên tốc độ chơi. Và vào phút bù giờ thứ hai, hậu vệ Simic đang chơi cho AC Milan đột ngột có mặt, đánh đầu chìm vào góc phải khung thành Argentina, đem về chiến thắng bất ngờ 3-2 cho Croatia.
    Đội hình thi đấu:
    Argentina: Roberto Abbondanzieri; Nicolas Burdisso, Leonardo Ponzio, Fabricio Coloccini (Luis Gonzalez 58''), Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Juan Roman Riquelme, Hernan Crespo (Gabriel Milito 75''), Carlos Tevez (Pablo Aimar 68''), Martin Dimechelis, Lionel Messi.
    Croatia: Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Igor Tudor, Dario Simic, Marko Babic, Dado Prso (Mladen Petric 90''), Niko Kovac (Jerko Leko 83''), Stjepan Tomas (Mario Tokic 45''), Luka Modric (Ivan Leko 84''), Ivan Klasnic (Ivica Olic 75''), Niko Kranjcar (Marijan Buljat 90'').
  4. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Các bác đừng nóng vội thế chứ. Chỉ là một trận giao hữu vô nghĩa, thử nghiệm là chính. Ngày xưa trước WC98, ARG thắng BRA 1-0 rồi sau đó cũng có làm gì đâu, trong khi BRA vào chung kết. Mọi việc đã bắt đầu đúng theo tôi cảm nhận. Các đội đá hay ở WC thường có qúa trình chuẩn bị không được như ý cho lắm. Tôi luôn tin tưởng ở Pekerman. Các bác để ý thấy cả trận gặp Anh lẫn trận này ARG toàn thua ở phút 90, đó là bài học quý cho sự tập trung. Mục đích của những trận giao hữu chính là để rút tỉa các kinh nghiệm xương máu như thế! Chứ còn nếu thắng , lại được dư luận ca ngợi rồi thì lại ngủ quên như năm 2002 thì Chưa kể những trận thua này sẽ động chạm tự ái các cầu thủ, có khi đá WC lại hăng hơn
    Đội bóng hay là đội thắng những trận cần thiết! Các bác hãy vui lên đi
  5. CarlosTevez

    CarlosTevez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Vui sao nổi mà vui . Pekerman không làm cho người khác có cái cảm giác an tâm . Cảm giác đội Arg giờ đây rất "mong manh và dễ vỡ" . Trong trận đấu thì có ghi bàn đấy , nhưng có thể thua ngược bất cứ lúc nào , khả năng phòng ngự và làm chủ , điều tiết trận đấu kém quá ....

  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    giao hữu mà,thử nghiệm cầu thủ và quan sát phong cách đá là chính nhất là thời kỳ tiền WC này,đêm qua tôi đi ngủ vì biết có khả năng "thua",đến khi đá chính thì tinh thần cầu thủ sẽ khác nhiều lắm.....bây giờ có lo cũng chản làm được gì
  7. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chưa có điều gì khiến người ta yên tâm, và tin tưởng đối với vị huấn luyện viên này. Hix.....không biết bao giờ Arg mới có được huấn luyện viên giỏi cỡ như Capello nhỉ Giá mà có thằng cha Capello chỉ đạo thì Arg không biết sẽ vô địch mấy lần nhỉ
  8. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không nên thay Ban huấn luyện lúc này, cũng chưa có gì đáng ngại cả, nếu thua trước WC là may rồi vì có điều kiện nhìn nhận đánh giá chính xác hơn về mình. Thua bây giờ thì ta chỉ buồn 1 ngày thôi chứ thua trong WC thì buồn 4 năm các Bác ạ. Các đội vô định WC ngần đây giao hữu toàn thua trước WC đó thôi. Tôi lo ngại nhất là vị trí thủ môn của Achentina mấy năm nay chưa tìm được thàng nào ra hồn như ở 86,90,98.
    Minh Quan
  9. _Messi

    _Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Messi, Tevez, Demichelis là những người chơi khả dĩ nhất. Tồi nhất thấy có nhắc nhiều đến Abbondanzieri, Coloccini, Cambiasso và Crespo. Burdisso đá trung vệ không thành công, tương tự là Samuel bị đẩy sang trái.
    Hy vọng thất bại này là bài học quý giá cho những trận cầu sinh tử tại Đức sắp tới
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trong bất kỳ trận đấu nào, dù là chính thức hay giao hữu thì đều đáng thất vọng cả nhưng tui nghĩ, chúng ta ko cần phải quá lo lắng or đòi sa thải HLV vào lúc này.
    Tui tin là ông ta có lý do để xắp xếp đội hình thi đấu này và đây cũng chưa phải đội hình mạnh nhất của chúng ta.
    Chỉ hơi lo ở vị trí thủ môn vì quả thật là đã lâu lắm rồi Argen ko có 1 thủ môn tầm cỡ và tạo cảm giác an toàn cho cả đội bóng và người hâm mộ.

Chia sẻ trang này