1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Kun vẫn như mọi khi.Không bao h là người thi đấu nổi trội nhất toàn trận đấu,nhưng luôn biết toả sáng đúng lúc..Vẫn còn hơi sớm để khẳng định chúng ta đã có 1 Maradona mới,nhưng khả năng định đoạt số phận trận đấu của anh thì miễn bàn.Việc Atletico từ thua thành hoà,từ hoà thành thắng đã nói lên rõ ràng hơn hết.
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thần gió thân mến! không phải Veron về quê là an hưởng tuổi già. Băng chúng là có anh Estudiente đã vô địch (tất nhiên công đầu là Simeone). Do vậy, Roman về quê cũng là mong muốn tìm lại cảm giác cũng như lấy lại tự tin. Còn chuyện giã từ đội tuyển thì Nedved cũng đã từng tuyên bố như vậy nhưng rồi vãn quay lại hay Zidane nữa.
  3. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Veron hay Romy vẫn chưa hẳn gọi là an hưởng tuổi già.Nhưng với 1 đội tuyển đẳng cấp như Arg thì mục tiêu cao nhất hiện giờ là WC2010.Ở giải đó thì Veron hết hy vọng, Romy nếu quay về Arg thì hy vọng cũng chẳng còn.Ko nên so sánh với Séc.Tiệp Khắc hiện giờ tuy đá cũng tốt nhưng về đẳng cấp ko so với Arg đc,họ ko có Pavel là mệt,nhưng Arg thì Romy và Veron nếu ko có thì cũng có ng khác thay thế.Mình có thể nói 2 nhân vật đó chỉ còn là kỷ niệm.
  5. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là sự nghiệt ngã của qui luật đào thải.
  6. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Veron và Romy chỉ còn là kỉ niệm - nhưng là 1 kỉ niệm buồn vì 2 anh không giúp được gì nhiều cho Arg( chúng ta đã đợi rất lâu về vô địch WC rôi), thật đáng tiếc , nhưng không sao tre già măng mọc ma` ,riêng ở Arg thì Tre chưa già măng đã mọc rồi - hi` hi` lạc quan vào tương lai và hy vọng vào thế hệ trẻ (như ARSENAL bây giờ ý ), tôi tin Arg sẽ không phải chờ đợi lâu nữa đâu !
    Ilove ARG so much !
    happy new year !
  7. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Requelme

    Từng được so sánh như một Maradona mới của bóng đá Argentina nhưng những khoảng khắc huy hoàng của anh lại kết thúc ở nơi vẫn thường sản sinh ra những tài năng ?" Barcelona. Giờ đây, anh đã quay về quê nhà để đầu quân cho Boca Juniors với hi vọng phong độ tốt nhất trở lại với mình. Hãy nghe những tâm sự của anh.


    Mâu thuẫn với HLV trưởng và cả chủ tịch CLB Villarreal, Juan Requelme - cầu thủ từng được coi là chìa khoá của Tàu ngầm vàng giờ đây lại phải khăn gói về quê nhà với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Sau đây, chúng ta hãy nghe những lời tâm sự của anh qua cuộc trò chuyện với báo chí Argentina.
    PV: Anh mới trở lại Boca Juniors được 1 tuần. Anh có tâm trạng như thế nào vào thời điểm này?
    Riquelme: Tôi cần phải tiếp tục tập luyện để tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Tôi hạnh phúc khi được chơi tại Boca và hi vọng rằng phong độ của tôi sẽ được cải thiện. Trận đấu hôm chủ nhật vừa qua chỉ là lần đầu tiên tôi được ra sân trong 2 tháng gần đây, tôi biết mình có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới.
    PV: Các CĐV rất hưng phấn vì sự trở lại của anh. Anh có kế hoạch gì để đền đáp lại tình cảm của họ không?
    Riquelme: Tôi vui mừng vì các CĐV vẫn còn chào đón tôi. Tôi đã cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi để từ khi tôi có mặt tại đây. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất trên thế giới và chỉ có cách là thi đấu thật tốt để đền đáp lại tình cảm của họ.
    PV: Anh có lo ngại rằng Villarreal sẽ bỏ rơi anh khi bản hợp đồng cho mượn giữa anh và Boca kết thúc không?
    Riquelme: Tôi không thể biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giờ đây, tôi chỉ ưu tiên duy nhất đến Boca. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại quê nhà và đặc biệt là tiếp tục được thi đấu cho Boca.
    PV: Nhưng Villarreal mới là CLB chính thức của anh. Anh chỉ ở đây trong vòng 5 tháng. Anh có muốn Villarreal cho mượn anh ít nhất 1 năm không?
    Riquelme: Tất nhiên là tôi muốn bản hợp đồng giữa tôi và Boca kéo dài nhưng rất tiếc là Villarreal không đồng ý. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn đang ở Boca và tôi không muốn nghĩ đến chuyện của 5 tháng nữa.
    PV: Gia đình anh hạnh phúc như thế nào khi anh trở lại quê nhà Buenos Aires?
    Riquelme: Tôi có thể hạnh phúc mà nói rằng, mẹ tôi, bố tôi và các bạn bè của tôi vui mừng đến phát khóc khi tôi trở lại quê nhà.
    PV: Anh cảm giác thế nào khi ở Boca, anh có so sánh gì với Barca hoặc Villarreal không?
    Riquelme: Boca còn hơn cả một đội bóng ?" đó là một phần của cuộc đời tôi. Tôi đã chơi ở TBN và ở cả Champions League nhưng tôi phải nói rằng, thi đấu ở Boca luôn đem lại cho tôi 1 cảm giác đặc biệt. Cảm xúc của tôi đến từ các CĐV cuồng nhiệt ở La Bombonera. Vào chủ nhật vừa qua, các CĐV đã khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn vô địch giải Clausura. Đó là món quà dành cho họ.
    PV: Anh có thể mô tả lại cảm xúc ở La Bombonera trong suốt trận đấu của Boca không?
    Riquelme: Đó là một bầu không khí mà bạn không thể tìm thấy ở đâu trên thế giới, tôi thực sự rất nhớ những cảm giác đó. Không có gì đặc biệt ở SVĐ của Boca, đó chỉ là một nơi duy nhất trên thế giới mà các CĐV hát trong suốt cả trận đấu và tạo thành những đợt sóng người. Đây là nơi mà tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.
    PV: Anh chưa từng chiến thắng một giải đấu nào ở Châu Âu. Anh có cảm giác gì?
    Riquelme: Bất kỳ một cầu thủ nào cũng muốn nâng cao chiếc cúp vô địch ở một giải đấu tại Châu Âu nhưng một vài năm nay, tôi không chiến thắng được ở một giải đấu nào, đó thực sự là một khoảng thời gian buồn chán.
    PV: Theo anh thì chìa khóa thành công của Boca trong mùa giải này là cái gì?
    Riquelme: Tôi không phải là người ghi bàn duy nhất trong đội bóng. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tài ba có thể ghi bàn thắng, ví dụ như Martin Palermo. Bất kỳ cầu thủ nào trong đội cũng có thể trở thành vua phá lưới.
    PV: Tôi đoán rằng sẽ còn rất lâu nữa anh mới có thể được gọi trở lại ĐT Argentina?
    Riquelme: Tôi cần phải tập trung thi đấu tốt ở Boca. Tôi sẽ cố gắng để trở lại ĐTQG, những bàn thắng trong thời gian tới của tôi sẽ cụ thể hoá khát vọng này
    Như vậy là Romy vẫn còn có thể trở lại đội tuyển đó chứ.

  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ , là sao ? "Giã từ vũ khí" rồi cơ mà , nhưng nói chung là Romy mà quay trở lại thì phải có phong độ tốt nhất cơ , không thì buồn lắm ...!!!
    I love ARG so much !
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Báo Bóng Đá :
    http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=0&news_id=21306
    Lại một thần đồng mới của Arg, Real và Bar đang giành giật nhau. 160 bàn ở 75 trận đấu chính thức, một con số khủng thật, tuy nhiên ở một giải trẻ chưa nói lên được điều gì.
    Theo tớ thì chú bé này nên ở lại Arg, như thế tài năng mới phát triển tự nhiên được, qua Châu Âu sớm quá có lẽ không tốt. Hy vọng đây thực sự là một tài năng mới của bóng đá Arg.
  10. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự được đào tạo bài bản , lâu dài như trường hợp Leo hồi trước thì sang châu Âu cũng ổn ,có điều nên tham khảo đội trẻ nào là phù hợp nhất .Ở trong nước cũng vậy .Nói tóm lại là chú bé này nên dứt điểm hẳn ở 1 nơi ,chứ kiểu đá trong nước đến khoảng 18,19 tuổi đã chuyển sang châu Âu thì rồi lại xôi hỏng bỏng không....

Chia sẻ trang này