1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trận vừa rồi tevez đá hơi buồn. Ko sao mọi thứ sẽ tốt đẹp đối với tevez
  2. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Heinze đã là người của Real
    Với những tuyên bố gần đây của mình, ai cũng tưởng rằng anh chỉ muốn về đầu quân cho Liverpool. Nhưng Real bất ngờ đã tuyên bố hậu vệ của Manchester United sẽ là người của họ trong mùa giải La Liga 07/08.

    Đội bóng Hoàng gia Real Madrid trong một buổi họp báo mới đây đã xác nhận hậu vệ người Argentina của Manchester United sẽ chính thức khoác áo CLB này khi mùa bóng mới khởi tranh.
    Trong mùa hè vừa qua, đã có nhiều tin đồn và nhận định cho rằng hậu vệ 29 tuổi này sẽ gia nhập Liverpool hoặc Juventus. Nhưng bến đỗ cuối cùng của Heinze lại là Real Madrid. Anh về thi đấu cho Kền kền trắng theo bản hợp đồng trị giá 16 triệu USD.
    Sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của các cầu thủ trẻ như Marcelo và Miguel Torres, Real Madrid đang ra sức tìm kiếm những giải pháp thay thế trên thị trường chuyển nhượng. Và giờ đây, cùng với tân binh Royston Drenthe, Heinze sẽ là niềm hi vọng mới của đội bóng Hoàng gia bên hành lang trái.
    Trước đây, Heinze cũng đã từng thi đấu tại Tây Ban Nha, đó là với đội bóng Real Valladolid trong mùa bóng 1997/1998, và sau đó cũng quay lại với CLB này từ các mùa 1999/2001.
    Sau đó, anh chuyển sang thi đấu cho Sporting Lisbon (1998/1999), Paris Saint Germain (2001/2004), và Manchester United (2004/2007).
    Hậu vệ tài năng này sẽ là tuyển thủ người Argentina thứ 4 trong đội hình của Real, cùng với những gương mặt như Javier Saviola, Fernando Gago và Gonzalo Higuain.
    Thêm một thông tin liên quan đến Real nữa là sau trận thua tan tác 3-5 trước Sevilla trong trận tranh Siêu Cup TBN, HLV người Đức Bernd Schuster cũng muốn tăng cường thêm hàng tiền đạo. Và mục tiêu mới của ông là tiền đạo của Real Zaragoza, Diego Milito.

    Mạnh Đức (24H.COM.VN - theo Goal)


    ...Although I belong to River Plate...
  3. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Về Real cũng được. Còn hơn ở lại MU với cái lão Fơ gu sơn gàn dở ấy thì ức chế chết. Vậy là biên chế của ARG ở Real cũng nhiều nhiều đấy nhỉ. Hy vọng là họ sẽ thành công ( nói thế thì Barca của Messi và Milito "die" à? , hơ hơ..)
  4. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    à quên, đội lại thua Norway rồi. Chả hiểu ra làm sao? Thật ra cũng no vấn đề. Hình như từ giờ đến tận 2010 đội tuyển mới có giải lớn thì fải. Giao hữu bây giờ cũng chỉ đá cho vui vậy thôi, nhưng cũng hơi buồn. Chờ xem các Albicestes đá đấm ở Châu âu thế nào. Mùa giải mới đã bắt đầu!!!!!!!!!
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Riquelme đã có bến đỗ mới là Atletico madrid. Chúc mừng anh quay lại với La Liga
    Được nhnnhn sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 01/09/2007
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đã quay lại và vẫn.... ở lại Tàu ngầm vàng
  7. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Có một "Maradona mới" ở Napoli
    (VietNamNet) - Lavezzi đang là đề tài lớn nhất ở Napoli khi người ta gọi anh là "Maradona mới". Nhưng ít người nhớ rằng lần đầu tiên đặt chân đến Italia của Lavezzi là một nỗi thất vọng ê chề. Phải đến lần được Napoli đưa trở lại Serie A, Lavezzi mới khẳng định được vị thế của mình chỉ sau hai vòng đấu.
    "Tình duyên" trắc trở của một tài năng trẻ
    Cũng giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác ở những khu phố nghèo trên đất nước Argentina hàng ngày vẫn miệt mài chơi bóng bằng đôi chân trần, với những giấc mơ về một châu Âu xa xôi trong tương lai, "miền đất hứa" của Ezequiel Lavezzi là Italia với giải đấu Serie A đầy khắc nghiệt.

    Lavezzi những ngày khoác áo San Lorenzo
    Ngay từ khi có được khái niệm về cuộc sống chung quanh, cậu bé Lavezzi đã chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa Italia. Bởi vì thị trấn Gobernador Galvez, quê hương của Lavezzi, được thành lập bởi một người Italia từ thế kỷ XIX. Điều đó lý giải vì sao Lavezzi luôn khát khao được đặt chân đến Italia và chơi bóng ở Serie A.
    Lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch viên của "gã khổng lồ" Boca Juniors khi mới 10 tuổi, tưởng như sự nghiệp của Lavezzi sẽ đầy suôn sẻ nhưng thực tế diễn ra không đúng như thế.
    Ở đội trẻ của Boca, dù được đánh giá rất cao nhưng Lavezzi không thể cạnh tranh được 1 suất lên đội hình chính với các đồng đội đầy tài năng của mình, trong đó có Carlos Tevez, người hiện đang khoác áo M.U. Vì thế, Lavezzi đã bị Boca đẩy sang đội trẻ của đối thủ Estudiantes một cách không thương tiếc.
    Dù chuyển đến Estudiantes không phải là điều Lavezzi mong muốn nhưng có thể xem chính điều này đã tạo ra một hướng rẽ mới trong sự nghiệp của anh. Khoảng thời gian gần 1 năm chơi bóng trong đội trẻ Estudiantes đã đưa Lavezzi đến với Genoa (giá chuyển nhượng 1 triệu euro năm 2004) và mảnh đất Italia mơ ước.
    Thế nhưng, số phận trớ trêu đã không cho Lavezzi cơ hội được ra sân ở Serie A, khi Genoa bị phát hiện dính líu đến một scandal dàn xếp tỉ số với Venezia.
    Bị đánh tụt xuống Serie C1 và không có tiền trang trải kinh phí, Genoa đã phải cắn răng cho San Lorenzo mượn Lavezzi để rồi bán lại cho CLB Argentina một năm sau đó để thu về 1,2 triệu euro.
    Từ San Lorenzo đến Napoli và giấc mơ thành hiện thực
    3 năm khoác áo San Lorenzo, với 25 bàn thắng ở giải VĐQG Argentina, đã cho Lavezzi tất cả, từ danh tiếng, địa vị và được HLV Alfio Basile triệu tập vào ĐTQG. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mà điều quan trọng nhất, theo lời Lavezzi, là được trở lại quê hương thứ hai của anh, đất nước Italia xinh đẹp.

    TGĐ Marino (trái) và chủ tịch De Laurentiis, những người đưa Lavezzi về Napoli. Ảnh: SscNapoli
    Pierpaolo Marino, tổng giám đốc của Napoli - được xem là cánh tay phải của chủ tịch De Laurentiis, là người đã đưa Lavezzi về với đội bóng thành phố cảng lớn nhất miền Nam Italia sau khi xem những đoạn băng anh ghi bàn dưới màu áo San Lorenzo.
    Ngay khi San Lorenzo đưa ra đòi hỏi về mức giá chuyển nhượng 6 triệu euro, Marino đã không ngần ngại đặt bút ký vào bản hợp đồng như thể sợ CLB Argentina có thể sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.
    Vị TGĐ của Napoli sau này tiết lộ ông cảm thấy 6 triệu euro là một cái giá vừa phải, thậm chí có thể xem là rẻ so với thị trường cầu thủ đầy biến động hiện nay nên quyết định "đánh nhanh rút gọn".
    "Chủ tịch De Laurentiis là người rất gần gũi, ông ấy luôn động viên tôi cũng như các cầu thủ khác trong đội. Còn TGĐ Marino như một vị sứ giả mà Chúa đã gửi đến để giúp giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Nếu không có Marino có lẽ tôi đã không có mặt ở SVĐ huyền thoại San Paolo", Lavezzi xúc động trong ngày ra mắt màu áo mới.
    Hai vòng đấu đầu tiên ở Serie A đã cho thấy quyết định mua Lavezzi mà không một chút đắn đo của TGĐ Marino là hoàn toàn đúng đắn. Tiền đạo trẻ người Argentina là người góp công lớn nhất trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Napoli ngay trên sân của Udinese ở vòng 2.
    Trước đó, tại vòng 2 Coppa Italia, với 3 bàn thắng vào lưới đối thủ Pisa, El Pocho, như cách các CĐV San Lorenzo vẫn thường gọi Lavezzi, đã trở thành chân sút đầu tiên của Napoli lập được hat-trick trong mùa giải này.

    Lavezzi đang là thần tượng mới ở San Paolo. Ảnh: SscNapoli
    Với khởi đầu khá ấn tượng trong lần trở lại Italia, chẳng có gì ngạc nhiên khi các CĐV của Napoli đã ưu ái gọi Lavezzi là một "Maradona mới".
    Các CĐV ở thành phố cảng đang chờ đợi "Maradona mới" của họ sẽ nối bước những người Argentina trước đây như Bruno Pesaola, Omar Sivori (cùng mang quốc tịch kép Argentina - Italia) và đặc biệt là Diego Maradona huyền thoại để đưa Napoli trở lại thời hoàng kim.
    "Các CĐV đã quá ưu ái đối với tôi. Tôi hiểu rất rõ bản thân và cảm thấy mình chưa đủ để được mang ra so sánh với Diego vĩ đại. Nhưng tôi không thể phủ nhận là đang rất hãnh diện về sự so sánh này, vì nó cho thấy tôi đã chiếm được tình cảm từ phía các CĐV", Lavezzi tự hào.
    "3 điểm sau 2 vòng đấu là một thành công nhưng tôi biết vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước. Tôi sẽ cố gắng giúp Napoli thi đấu thành công ở Serie A để không phụ lòng những CĐV cuồng nhiệt".
    "Maradona mới", anh là ai?
    -Tên đầy đủ: Ezequiel Iván Lavezzi
    -Sinh ngày: 03/05/2985, tại Governador Gálvez, Santa Fe, Argentina.
    -Biệt danh: El Pocho, Il Fulmine, El Loco
    -Chiều cao: 1,73m, nặng 75kg
    -Vị trí: Tiền đạo
    -Các CLB đã thi đấu:
    +1995-2003: Đội trẻ Boca Juniors
    +2003-2004: Đội trẻ Estudiantes (39 trận, 17 bàn)
    +2004- : Genoa (0)
    +2004-2007: San Lorenzo (84 trận, 25 bàn)
    +2007- : Napoli (4 trận, 4 bàn)


  8. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các Albicelestes. Chúc mừng Demi ngày trở lại đội tuyển
    Australia 0 - 1 Argentina
    49'''' M. Demichelis ghi bàn.
    Các bác có biết trận này chiếu ở kênh nào ko nhỉ?
    Được mazibata sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/09/2007
  9. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Messi truyền cảm hứng giúp Argentina đánh bại Australia
    21:32'''''''''''''''' 11/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không trực tiếp lập công, nhưng Messi đã gây ấn tượng mạnh khi có đường chuyền quyết định để Demichelis đánh đầu ghi bàn duy nhất, giúp Argentina khuất phục Socceroos ngay trên sân Melbourne Cricket.
    [​IMG]
    Messi chơi rất hay trong màu áo Albicelestes - Ảnh: AP
    Dù chỉ mang tính chất là một trận giao hữu, nhưng HLV Basile đã triệu tập hầu hết các tên tuổi trong làng túc cầu xứ sở Tango hiện tại. Trái lại, Australia không quy tụ được nhiều hảo thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Viduka, Kewell, Cahill...
    Bước vào cuộc chạm trán, ấn tượng đầu tiên khiến giới chuyên môn choáng ngợp đó là sự xuất hiện của hơn 7 vạn khán giả đến cổ vũ đôi bên thi đấu. Có lẽ, sức hút của dàn sao đến từ Nam Mỹ đã khiến các CĐV xứ chuột túi (vốn ưa môn Rugby hơn bóng đá) háo hức mua vé vào sân.
    Và đáp lại sự mong mỏi chờ đợi, các cầu thủ đã trình diễn 90 phút sôi nổi, hào hứng với chất lượng chuyên môn khá. Bị đánh giá yếu thế hơn, nhưng đội chủ nhà với nhiều cầu thủ nội địa cũng sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước các vũ công Tango.
    Tuy nhiên, đẳng cấp ông lớn của Argetina đã được thể hiện ở đầu hiệp 2, khi Messi đá phạt thuận lợi để trung vệ đang khoác áo Bayern Munich, Demichelis bật cao đánh đầu tung lưới Mark Schwarzer.
    Ngôi sao Lionel Messi là người truyền cảm hứng cho lối chơi tấn công biến hoá bên phía Argentina. Xuất phát ở vị trí sở trường chếch bên cánh phải, chàng tiền đạo 20 tuổi liên tục làm khổ hàng phòng ngự áo vàng với những pha đi bóng lắt léo, tốc độ rất đặc trưng.
    Chính anh là người 2 lần uy hiếp khung thành Mark Schwarzer trong hiệp 1 với những cú dứt điểm bằng chân trái hóc hiểm. Chứng kiến cậu học trò nhảy điệu Tango cuồng say trên mặt sân Melbourne Cricket, HLV Alfio Basile cũng phải thốt lên:
    [​IMG]
    Chơi không lấn lướt hơn đối thủ, nhưng quan trọng là Argentina đã giành chiến thắng - Ảnh: Reuters
    "Messi như đến từ hành tinh khác vậy! Không ai có thể đoán trước được những pha xử lý của anh ta. Giống Ronaldinho, Messi thường tạo nên chất men xúc tác tuyệt vời nhờ phẩm chất kỹ thuật siêu đẳng, giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn".
    Khen Messi, nhưng cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các chiến binh Socceroos. Không chút bỡ ngỡ hay choáng ngợp trước đối thủ, những Bresciano, Carney hay Beauchamp cũng gây ấn tượng mạnh nhờ tinh thần thi đấu quả cảm.
    Tiền vệ đang khoác áo Palermo, Bresciano là mối hiểm hoạ thường trực trước cầu môn Argentina. Ngay phút thứ 7, cú sút từ góc hẹp của anh đã đánh bại được thủ thành Abbondanzieri nhưng tiếc rằng, trung vệ Demichelis đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.
    Tiếp đó, lại là Bresciano thực hiện pha đá phạt từ cự ly gần 30m buộc Abbondanzieri phải tung người hết cỡ mới đẩy bóng chạm xà ra ngoài. Ngay cả khi bị đội khách vượt lên dẫn trước, Australia vẫn giữ được bầu nhiệt huyết và suýt có bàn gỡ hoà sau tình huống kết thúc ở cự ly gần của David Marney.
    Về phần Albicelestes, ngoài cá nhân Messi toả sáng, nhiều siêu sao còn lại chỉ chơi ở mức tròn vai. Thế nên, lối đá của Argentina chưa thể đạt đến độ nhuyễn và mang đến hiệu quả cao như cách đây 2 tháng tại Copa America 2007.
    Dẫu sao, với pha làm bàn của Demichelis, thầy trò Basile cũng rời sân với tâm trạng hài lòng. Trận giao hữu trên là màn tập dượt cuối cùng của Argentina trước khi bước vào chiến dịch VL World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ bắt đầu khởi tranh vào tháng tới.
    Đội hình ra sân
    Australia: Schwarzer, Wilkshire, Neill, Beauchamp, Carney, Grella, Culina, Skoko (Valeri 51?T), Thompson (Carle 62?T), Kennedy (Mrdja 82?T), Bresciano (Holman 82'').
    Argentina: Abbondanzieri, Zanetti, Milito, Burdisso, Heinze, Gutierrez (Gago 72?T), Demichelis, Insua (Ledesma 72''), Mascherano, Tevez (Saviola 77''), Messi (Aguero 89'').
    Bàn thắng: Demichelis 49?T.
    Được mazibata sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 12/09/2007
  10. MessiKzy

    MessiKzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Liverpool vừa có được chữ ký của Gerardo Bruna, cầu thủ 16 tuổi tài năng, người được ví như "Messi của Real Madrid".
    [​IMG]
    HLV đội 1 của Liverpool là Rafael Benitez cho rằng việc cầu thủ gốc Argentina này gia nhập đội trẻ của Liverpool chính là sự đầu tư dài hạn của đội bóng thành phố Cảng của nước Anh.
    Bruna tên đầy đủ là Gerardo Bruna Blanco, sinh ngày 29/1/1991, mang trong mình 2 dòng máu Argentina và Brazil. Cầu thủ này được coi là Messi của "Real Madrid" và là tiền vệ tấn công tài hoa trong đội trẻ của "Những chú kền kền trắng".

Chia sẻ trang này