1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Franco di Santo có trận ra mắt đầu tiên trong màu áo của Chealse. Chưa nghiên cứu kỹ về bạn này( sinh năm 1989 bằng tuổi e đấy) nhưng cao tới 1m93 thì chài...chài....cứ cho vào tuyển quốc gia đứng 1 chỗ để đánh đầu cũng được roài. Bít mọi người đều ko thích bóng đá Anh nhưng với mong muốn được được xem Di Santo đá e xin post lịch chiếu lại trận này lun: 1/9: 12h: ESPN ( mà bác nào ghét quá thì chỉ cần xem từ phút 89 là được vì Santo chỉ vào sân dự bị thui)
  2. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Thỏ con được ra sân ở một đấu chính thức của Real, thắng Sporting gijon 7-1. Bao lâu ko gặp trông béo ra nhiều, có vẻ cũng chậm đi. Tiện có bài viết của goal.com về " cầu thủ bị quên lãng" saviola nên post cho a e. Đọc ko hiểu hết, ai giỏi nn thì dịch cụ thể cái nhá
    It''s the second half between Real Madrid and BATE Borisov in the UEFA Champions League at the Bernabeu on Wednesday night. Royston Drenthe, Gonzalo Higuain and Javier Saviola all are limbering up on the touchline for possible call-ups as substitutes. When Drenthe and Higuain are thrown onto the pitch, Saviola carries on, oblivious to the fact that all three substitutes have been used.
    And then Jerzy Dudek and Miguel Torres play a trick on him by indicating that the coach wants him to come on. Saviola gleefully moves towards Manolo Ruiz, only to be informed that that no more substitutions are possible. He turns around disappointed as the rest of the bench enjoys a group chuckle at his expense...
    Funny? Yes, but ruthlessly bitter, too, if you were in Javier Saviola?Ts rusty boots. The kid who was once thought of as a New Maradona, who took Argentine powerhouse River Plate to domestic glory, has developed into the butt of jokes both on the bench and, one feels, in the stands. From the sidelines, weathering the smirks, he s****nges for morsels of matches here and there.
    Feeding On Morsels
    And that is precisely what Javier Pedro Saviola has been doing for the past couple of years: feeding on the crusts and crumbs of Liga minutes. When he arrived at FC Barcelona in 2001, he was a young, promising flamboyant and energetic youth, one of few sensible signings of the Joan Gaspart era - a New Maradona. But now? He''s a nobody.
    He is regarded as irrelevant so much that Real Madrid coach Bernd Schuster has openly declared his desire for a new striker, indirectly implying that he doesn?Tt rate Saviola too much, or at least not enough to be merited with a regular slot in his plans.
    Of course, Saviola was already out of the picture at Barcelona before he arrived at the Bernabeu on a free transfer at the end of the 2006-2007 season. But if he had fostered the belief that he would be able to play regular football at Real Madrid, then he must have been either ridiculously optimistic or naively complacent. It has become as clear as day that he was not signed to play regular first team football; he was smuggled in to add some cover for injuries that might creep in during the course of the season.
    But in fact he''s offered far less than cover: he is cover for cover. Even in the absence of Ruud van Nistelrooy, coach Schuster was more apt to field Gonzalo Higuaín, or even change the formation entirely, rather than field Saviola. In 2007-2008, Saviola started just 5 matches in La Liga and scored 3 goals. In short, El Conejo?Ts treatment at Real under Schuster has been like that of a kid who has to be satisfied with half a candy while his mates have two jars each.
    Not that Saviola is not used to not playing regularly. A success in his first couple of seasons at Camp Nou, when the Frank Rijkaard era kicked in, he was booted out of the squad altogether. Whether it was something personal between Rijkaard and Saviola shall probably never be known but it was, and is, certain that the duo?Ts footballing mentality and philosophy didn?Tt coincide.
    Every time the Rabbit tried to burrow itself back into the Camp Nou, it was ejected. At the end of the 2004-2005 season, after a decent-ish loan stint at AS Monaco when he returned to Barça, Saviola was again shooed off, this time to Sevilla FC. And even after playing a considerable role in Sevilla?Ts triumph in the UEFA Cup in 2005-2006, he was only reluctantly accepted by Rijkaard in a pathological exhibition of lack of faith.
    Same Old, Same Old
    But Saviola?Ts decline into relative obscurity owes as much to the circumstantial factors as to his own idiosyncrasy. In the summer of 2006, he rejected no fewer than 14 offers and stayed on at Barcelona to score 5 goals in 18 league matches. And when his contract with Barça expired in the summer of 2007, there was hardly anyone who gave a second thought to his contract renewal. The likes of Sylvinho were kept on: Saviola''s departure was a foregone conclusion.
    And now the same old track is being played at the Bernabeu. So far this season, Saviola has played just one league match (as a substitute) and there is hardly any sign that he will get too many starts this season. And if certain transfer reports are to be trusted, then Real were willing to offload him as early as last winter to sign another striker - a blunt indication that Saviola is not at all rated by the club?Ts management.
    What Now?
    So what now for a player whose talent and quality are undisputed, a player who won the South American Footballer of the Year award when he was just 18? Saviola goes on insisting that he shall carry on fighting for a place in the team, statements that he frequently mouthed while Rijkaard kept on ignoring him at Barcelona.
    There are many who feel that Javier Saviola doesn?Tt go to a ?~lesser?T club because he does not want to decimate his earnings. While this could be overly simplistic, there may be some truth in it. After all, what could possibly be the reason of him turning down 14 offers when he must have known in his heart of hearts that displacing Samuel Eto?To at the time was out of question?
    Javier Saviola is 26 and still has some time to resurrect himself. He still possesses the pace and the qualities but months of decaying on the bench have certainly corroded him and now whenever he is on the pitch, he looks rusty and often lost, a pale and rapidly disappearing shadow of his old self.
    Logic suggests that Saviola should move on and play at a club where he shall be guaranteed of playing week in and week out, even if that club be not in the UEFA Champions League. Only then can he have the last laugh. But logic, like laughter, seems to be thin on the ground for El Conejo.
  3. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc bài này rồi, thấy hay quá, nên cứ thử mạo muội dịch chia sẽ với anh em (tất nhiên với những anh em gặp khó khăn về tiếng Anh).
    Link bài viết của goal.com:
    http://www.goal.com/en/Articolo.aspx?ContenutoId=879873
    [​IMG]
    Javier Saviola: Người Argentina bị lãng quên

    Hiệp 2 trận đấu giữa Real Madrid và BATE Borisov trong khuôn khổ Champions League tại Bernabeu vào một đêm thứ Tư, Royston Drenthe, Gonzalo Higuain và Javier Saviola khởi động cuối đường biên đợi lệnh thay người. Drenthe và Higuain lần lượt được tung vào sân. Saviola vẫn tiếp tục khởi động, chờ đợi, mà quên mất lúc đó Real đã thay đủ 3 người (giữa hiệp 1, Diarra đã vào thay Gago chấn thương).
    Thấy vậy, Jerzy Dudek và Miguel Torres nảy ra ý định trêu đùa Saviola khi ra dấu HLV đang gọi anh. Saviola tội nghiệp khấp khởi tiến tới Manolo Ruiz (trợ lý của HLV Schuster), và nhận được thông báo? đã hết quyền thay người!!! Anh trở lại trong nỗi thất vọng, còn đồng đội trên băng ghế dự bị khúc khích cười quê?
    Hài ước lắm phải không? Vâng, nhưng cũng thật cay đắng, nếu bạn đang đi trên đôi giầy ?osắp mủn chỉ? của Saviola. Đứa con từng được ví như Maradona mới, đã dẫn dắt River Plate thống trị Argentina, giờ trở thành đối tượng của một trò hề bởi những kẻ đang ngồi trên ghế dự bị? Bên ngoài đường biên, những nụ cười dần héo hắt, anh đi lượm từng ít phút một, qua trận đấu này đến trận đấu khác.
    Vâng, đó chính xác là hình ảnh của Javier Pedro Saviola trong 2 năm qua: nhặt từng mẩu vụn một mà La Liga rơi rớt lại. Khi gia nhập Barcelona vào năm 2001, anh là một tài năng đầy mơ ước và hứa hẹn, một trong những BHĐ đầy cảm xúc dưới triều đại Joan Gaspart - một Maradona mới. Nhưng giờ? Anh chẳng là ai!!!
    Anh trở nên thừa thãi đến nỗi HLV Bernd Schuster của Real Madrid chưa bao giờ ngập ngừng khi nói ông cần một tiền đạo mới, ý muốn nói rằng ông coi thường Saviola lắm, hay ít nhất anh cũng không đủ khả năng để có một vị trí thường xuyên trong kế hoạch của ông.
    Tất nhiên, Saviola đã đánh mất hình ảnh của mình từ hồi còn ở Barca, chứ không phải cho tới khi đến với Bernabeu theo dạng tự do sau mùa 06/07. Và nếu anh từng nuôi niềm tin rằng có thể chơi bóng thường xuyên tại Real Madrid, thì quả thật anh đã lạc quan quá thái hay ngây thơ đến tội nghiệp. Rất rõ ràng rằng, người ta ký với anh không phải để anh chơi bóng hàng tuần tại đây, mà muốn anh dự bị cho những cầu thủ chấn thương của họ trong mùa giải.
    Nhưng thực tế, anh còn chẳng được bằng một cầu thủ dự bị: anh dự bị cho những cầu thủ dự bị. Khi Ruud van Nistelrooy vắng mặt, HLV Schuster thường sử dụng Gonzalo Higuain, thậm chí thay đổi sơ đồ, chứ không mảy may ngó ngàng tới Saviola. Mùa 07/08, Saviola chỉ có 5 trận ra sân từ đầu và ghi 3 bàn. Nói tóm lại, với Schuster, ?oThỏ Con? như một cậu bé ngoan ngoãn chỉ với 1/2 chiếc kẹo trên tay trong khi anh em của nó mỗi người có cả tới 2 hộp. O
    To be continued?
    Hi hi, hôm sau tui dịch tiếp nha, đến giờ leo lên giường roài?
    Được albiceleste_2010 sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 09/10/2008
    Được albiceleste_2010 sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 12/10/2008
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Có tin Batigol nhà ta đang làm HLV của tuyển Úc không biết có đúng không vậy?
  5. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Maradona:" Tôi có thể là ở vị trí cuối cùng cho sự lựa chọn nhưng tôi luôn ở vị trí đầu tiên trong mỗi trái tim Argentina
    Một bài phát biểu của Diego về sự lựa chọn vị trí HLV trưởng tuyển QG. ( Em sẽ dịch cho ai thấy cần đọc bằng tiếng Việt vì thấy nó khá là thú vị )
    http://mundoalbiceleste.blogspot.com/2008/10/maradona-i-may-be-last-in-polls-but-im.html
    MARADONA: "I may be last in the polls, but I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m first in every Argentine heart"
    Trong suốt cuộc phỏng vấn bằng phone trên talk show truyền hình, Diego Maradona cho thấy rõ ý kiến mình rất yêu thích đuợc làm HLV truởng tuyển QG.
    Điều quan trọng nhất là, anh có nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình và hiện tại có vẻ anh đang tận huởng và có một cuộc sống yên bình và anh đã thực sự truởng thành tới một tâng thứ mới.
    Tôi không quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì thực sự là tôi rất hạnh phúc khi có thể thấy rằng Maradona đang trong một trạng thái thoải mái với rất nhiều mong muốn và cảm xúc
    Tôi nghi ngờ rằng anh có thể là một HLV tốt, nhưng tôi chắc chắn rằng anh có thể tham gia thành phần ban HL và đóng góp từ những góc độ khác nhau. Thúc đẩy các cầu thủ, nâng cao tinh thần của họ, làm giảm bớt áp lực đè nặng lên đôi vai của họ.
    Tôi yêu con nguời mới này của Diego.
    Đây là một phần những điều anh đã nói trong buổi phỏng vấn.
    Anh ý nói:
    "Vào thời điểm hiện tại,Tôi đã có mọi thứ mà tôi muốn trong cuộc đời mình. Các con gái tôi rất tuyệt vời, cha mẹ tôi rất khỏe. Tôi đang sống trong một khoảnh khắc tuyệt vời."
    " Nếu cơ hội này đến cùng lúc, nó sẽ là một món quà hoàn hảo cho ngày sinh nhật của cuộc đời tôi."
    Với lòng mình anh muốn là một phần của đội tuyển QG:
    "Tôi nguyện sẽ dành cả cuộc đời mình để làm việc với vị trí HLV truởng tuyển QG. Tôi nguyện làm việc mỗi ngày từ 8h sáng tới lúc khuya nếu cần."
    "Sergio Batista và phụ tá của anh ấy Jorge Brown có nhiều kinh nghiệm hơn tôi và tôi không ngại cộng tác cùng họ và nhận vai trò thứ hai."
    "Tôi không ngại nhận chiếc ghế phía sau và tham gia với bất cứ ai nhận nhiệm vụ tại Albiceleste. Điều quan trọng là chúng ta cần khôi phục lại tinh thần chiến thắng của mình, niềm đam mê của bản thân và phong cách của chúng ta. Tôi muốn giúp chúng ta đạt đựoc những điều đó."
    " Niềm mong ứoc của tôi vuợt lên cả những điều khó khăn có thể tới với công việc này. Tôi không sợ hãi những chỉ trích. Nếu ai đó không vui với quyết định của tôi và họ sẽ ghét tôi.. tôi cũng không quan tâm. Tôi có thể chung sống với điều đó. Niềm mong uớc và đam mê là đuợc làm việc tại ban HL Argentina lớn hơn bất cứ vấn đề khúc mắc nào."
    Về sự ra đi của Basile:
    "Tôi thật ngạc nhiên về sự ra đi của Basile. Tôi không rõ điều gì là lý do đằng sau quyết định của ông ý, nhưng tôi nghĩ chúng ta có nhiều tiềm năng để có thể bước ra khỏi tình thế mà ta đang mắc phải."
    Về lời nhận xét của Messi rằng Argentina cần một sự thay đổi:
    "Tôi nghĩ Messi đang trưởng thành. Cậu ý không nói nhiều, nhưng khi cậu ý phát biểu thì luôn có một sự điềm tĩnh trong đó. Tôi nghĩ Messi nói điều gì bởi bì cậu ý cảm thấy vậy. Tôi nghĩ đó là điều đáng để cậu ý nói ra từ suy nghĩ của mình.
    Về đội hình cho tuơng lai:
    "Chúng ta cần xây dựng một đội hình mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào Riquelme hay Messi. Messi có nhiều sự tự do tại Barcelona bởi vì nếu cậu ý có một trận đấu tồi, cậu ý có thể trả thù vào Chủ Nhật tuần sau. Điều đó không xảy ra khi cậu ý chơi cho Argentina và nó sẽ tăng thêm những áp lực mà nguời khác gây cho cậu ấy. Chúng ta cần để cậu ấy thoải mái. Cậu ta cũng chỉ mới có 20 tuổi mà thôi."
    Về những ứng viên khác cho vị trí HLV:
    "Russo là một mẫu HLV hiện đại và tôi không có vấn đề gì nếu anh ý nhận vị trí HLV truởng. Anh ý là một nguời thú vị và tôi biết anh ý trong một số năm hiện tại. Anh ta là một nguời đàn ông với những phẩm chất lớn. Tôi nghĩ Batista và Brown nên có đuợc sự ưu tiên. Đây là thời điểm mà chúng tôi, những nhà vô địch của năm 86, cuối cùng đã có cơ hội của mình.
    "Tôi có thể đứng ở cuối danh sách lựa chọn ( của các fan bầu cho những HLV họ mong muốn đuợc nhận chức vị này), nhưng tôi ở vị trí đầu tiên trong mỗi trái tim Argentina."
    Được tnc85 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 18/10/2008
  6. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Những ứng cử viên do ngừời hâm mộ Argentina mong muốn dẫn dắt đội tuyển QG.
    http://mundoalbiceleste.blogspot.com/2008/10/just-in-case-basile-is-shown-door_16.html
    Dịch sang tiếng Việt cho ai cần :D:
    Sergio BATISTA
    Chuyên môn:
    * .Huy chương vàng Olympic. Đội hình của ông đôi lúc chơi rất tuyệt vời, sáng tạo. Cố gắng để Riquelme cùng Messi là key player tại Bắc Kinh.
    * Hiểu cầu thủ và họ cũng yêu thích ông.
    * Có sự giúp đỡ phía sau của Diego, anh trong các bài phỏng vấn gần đây có đề cập đến anh sẽ có sự giúp đỡ cho các cầu thủ bằng cách cho họ những lời gọi ý và sẽ là đuờng nối kết giữa ban HL và cầu thủ.
    * Grondona( chủ tịch LĐBĐ Argentina) nói rằng ông sẽ cho những nhà vô địch thế giới năm 86 cơ hội để lãnh đạo tuyển quốc gia trong tuơng lai. Có phải là lúc này không? Có phải Batista đuợc chọn trong số đó không?
    Những điều còn phải xem xét:
    * Không có nhiều kinh nghiệm ở vị trí HLV.
    * Chưa từng thử sức ở lđội hình lớn( đã tham gia vào nhưng chưa thành công lắm tại giải quốc nội ở những đội như Argentinos Juniors, Talleres avà Nueva Chicago).
    Américo Rubén "Tolo" GALLEGO
    Chuyên môn:
    * Giành 4 chức vô địch quốc gia với 3 đội khác nhau. Hai với River Plate, một với Independiente và một với Newell''''''''''''''''s Old Boys.
    *Phong cách chơi ưa thích là tấn công và lối chơi hấp dẫn đồng thời vẫn giữ sự cân bằng ở tuyến giữa và sự phòng thủ chặt chẽ.
    * Giành giải vô địch Mexico với Toluca 2005.
    * Đã chơi ở tuyển QG và là phụ tá của Passarella tại France 98( Argentina thua Hà Lan ở tứ kết)
    * Đuợc các cầu thủ, giới truyền thông và cộng đồng ưa thích.
    Điều cần xem xét:
    * Không chơi tại năm 86 và Grondona có thiên huớng trao chức vụ HLV cho những cầu thủ đã chơi tại Mexico 86.
    * Tôi không chắc rằng Maradona có thể giúp đỡ ông không và chúng ta đề biết rằng Maradona có sự ưu thích cá nhân rõ rệt ra sao.
    Diego SIMEONE
    CHuyên môn:
    * Là một biểu tuợng sống của Albiceleste với hơn 100 lần khoác áo tuyển QG.
    * Bắt đầu sự nghiệp HLV mới chỉ 2 năm và anh đã có chức vô địch QG với EStudiantes (Apertura 2006) và River(Clausura 2008).
    * Biết làm thế nào với những cái tôi trong phòng thay đồ.
    * Truởng thành và hít thở trong bóng đá. Anh đã nhận thức đuợc về bóng đá, có một kiến thức tuyệt vời và có thể trở thành hàng đầu trong số đó.
    Những điều cần xem xét:
    * .Có thể là quá trẻ(38) đề dẫn dắt tuyển QG( chỉ hơn Javier Janetti có 3 tuổi)
    * Có thể hơi đè nặng phòng ngự lên đội tuyển QG.
    * Sẽ không có sự đồng tình của các cầu thủ, cũng như cộng đồng và truyền thông.
    Ramon DIAZ
    Chuyên môn:
    * Giành 5 chức vô địch với River và 1 với San Lorenzo, cộng thêm cả chức vô địch Copa Libertadores và Siêu cúp Nam Mỹ với River Plate.
    * Phong cách tấn công.
    * Có khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Những sự thay đổi nguời của ông thuơng là chìa khoá cho đội bóng thay đổi số phận trận đấu.
    * Hay đùa giỡn với giới truyền thông để hoàn thiện ( 1 chút gì đó giống Mourinho) và gánh lấy hết mọi áp lực từ các cầu thủ sang bản thân.
    Những điều cần xem xét:
    * Không chơi tại năm 86.
    * Là kẻ địch cũ của Maradona.
    * Có thể là nguời gây tranh cãi và nhiều nguời không thích ông.
    * Đuợc biết là nguời có những xích mích với các cầu thủ và những áp lực của kỷ luật của ông có thể gây khó chịu và đặt ông vào tình thế không hay truớc toàn đội.
    Carlos BIANCHI
    Chuyên môn:
    * Một HLV vĩ đại đuơng thời của Argentina. Đã có mọi thứ tại Velez Sarfield và Boca. 7 chức vô địch quốc nội ( 3 với Velez và 4 với Boca), 4 Cúp Copa Libertadores( 1 với Velez, 3 với Boca), 3 cúp Liên Lục Địa( hiện tại là Giải VĐ thế giới các CLB)( 1 với Velez, 2 với Boca).
    * Phòng thủ là sức mạnh của ông. Sẽ rất khó cho bất cứ đội nào có thể ghi bàn vào đội ông.
    * Sẽ có sự ủng hộ của cộng đồng và một phần lớn giới truyền thông.
    Điều cần xem xét:
    * Ông đã có lần phát biểu rằng ông sẽ không bao giờ dẫn dắt tuyển QG khi mà Grondona còn là giám đốc của AFA. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng sau một tình huống như vậy thì...
    * Ông đã có những kinh nghiêm tồi tệ tại Châu Âu. Thất bại tại Roma và Atletico Madrid làm tăng thêm những câu hỏi rằng ông có thể thành công tại cấp độ tuyển QG Argentina không.
    * Có thề đi quá giới hạn với sự kiêu ngạo của mình.
    * Đôi lúc đội bóng của ông chơi rất là tẻ nhạt. Ông chỉ hoàn thành công việc của mình nhưng không phải theo" cách của nguời Argentina".
    Cũng ở trong tầm ngắm:
    Miguel Angel Russo( dẫn đầu giải quốc nội với San Lorenzo và giành Clausura 2005 với Velez và Libertadores 2007 với Boca).
    Được tnc85 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 19/10/2008
  7. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo lich tren VTV.vn; 3h sáng 20/11/2008 trực tiếp trận Scotland_ARG
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/LichPhatSong/VCTV3/2008/11/20/
    ]
  8. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    CHung kết WC 1986 Argentina - Germany : 3-2
    Spanish Comments
    Pre-Game
    http://www.megaupload.com/?d=5UL7IA6D
    First Halff
    http://www.megaupload.com/?d=MWSU13K7
    Second Halff
    http://www.megaupload.com/?d=ZPC2E0HA
    Trophy Presentation
    http://www.megaupload.com/?d=8UZ5P8OI
    Woohhooooooooo, anh em vào xem.
    Source: fbtz.com
    Ps: Xem cảnh Diego nhận cup và hôn mà xúc động chảy nuớc mắt, rồi cả cảnh nguời hâm mộ ập vào sân đấu công kênh các cầu thủ nữa chứ, quá nhiều cảm xúc... không biết nói gì hơn nữa.
    Được tnc85 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 16/12/2008
  9. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hay qua''.Chua bao h duoc xem 1 tran classic ARG. ae co ai co'' tran nao nua thi post len nha''
  10. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Leo và Diego ngồi cạnh nhau theo dõi trận Barca-Mallorca trên khán đài vip của sân Nou Camp

Chia sẻ trang này