1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ down rùa quá, nó báo hơn 1 ngày
  2. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho: "Maradona là thần tượng của cả gia đình tôi"
    - Trước khi cùng Milan hành quân đến sân San Paolo của Napoli, Ronaldinho tâm sự anh muốn được thi đấu ở nơi mà Diego Maradona đã trở thành huyền thoại.
    Ở giai đoạn lượt đi, Ronaldinho là vị trí không thể thiếu trong đội hình của Milan. Thế nhưng, khi bắt đầu lượt về, những chấn thương liên tiếp cùng với sự xuất hiện của David Beckham ở San Siro đã đẩy Ronnie lên ghế dự bị.
    Giai đoạn gần đây, vị trí thường xuyên của Ronaldinho ở Milan là... ghế dự bị. Ảnh: Getty Images
    Cuối tuần trước, trong chiến thắng 5-1 của Milan trên sân Siena, Ronaldinho chỉ được tung vào sân khi Kaka tái phát chấn thương. Mặc dù xuất hiện ít phút, nhưng cầu thủ người Brazil đã để lại dấu ấn của mình, khi có đường chuyền phản công để Pato ghi bàn.
    Trong lúc chấn thương gần như bình phục hoàn toàn và đang cố gắng tập luyện để lấy lại thể lực tốt nhất, Ronaldinho thể hiện khát vọng được ra sân và tìm lại chỗ đứng của mình trong chiến thuật của HLV Ancelotti.
    Trước chuyến hành quân của Milan đến Napoli vào cuối tuần này, Ronnie tâm sự, anh rất muốn được ra sân và thi đấu ở nơi mà Diego Maradona, thần tượng của anh, từng trở thành huyền thoại...
    Ronaldinho, anh cảm thấy mình lúc này thế nào?
    Ronaldinho: - Rất tốt, cảm ơn anh. Tôi cảm thấy bản thân mình đang có được tình trạng khá ổn định.
    Vấn đề duy nhất của anh lúc này là gót chân vẫn còn cảm giác đau khi chạy nhiều?
    - Đúng thế, và tôi vẫn đang tập luyện với mức độ vừa phải để quen dần.
    Mục tiêu cụ thể của anh lúc này là gì, Ronnie?
    - Tôi hy vọng mình có thể đến San Paolo để thi đấu với Napoli vào Chủ nhật tới.
    Ronaldinho đang tích cực tập luyện với hy vọng được đá chính ở Napoli vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters
    Anh thực sự khát khao chứ?
    - Phải, San Paolo là một trong số ít những SVĐ lớn trên thế giới mà tôi chưa từng được đặt chân đến.
    San Paolo chắc hẳn có một ý nghĩa đặc biệt nên anh mới thể hiện khát vọng ra sân?
    - Đấy là SVĐ mà thần tượng lớn nhất trong tâm hồn tôi từng thi đấu, Diego Maradona. Lý do mà tôi khát khao được ra sân là như thế.
    Anh thần tượng một người Argentina?
    - Tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Diego là thần tượng của cả gia đình tôi khi tôi còn là một đứa bé. Ở nhà tôi mọi người đều biết rõ về Diego, và chúng tôi sưu tầm rất nhiều ảnh của anh ấy khi còn thi đấu. Anh trai tôi, Roberto, cũng là một CĐV cuồng nhiệt của Maradona.
    Ronaldinho, một câu hỏi cuối trước khi để anh quay lại sân tập, khi nào thì anh thực sự trở lại là chính mình?
    - Đó là một tuần lễ mà tôi cố gắng tập luyện với cường độ cao nhất, thực sự khát khao ra sân, và có thể thời điểm ấy chính là trận đấu sắp tới đây, trận gặp Napoli.
  3. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Olympiakos mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam

    Theo khẳng định của ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc công ty Phạm và công sự, đơn vị đồng tổ chức, đội bóng Hy Lạp sẽ sang Việt Nam bằng đội hình mạnh nhất. Nổi bật trong số này là Luciano Martin Gallettti, Didier Arsene Marcel Domi (Pháp)...
    Danh sách CLB Olympiakos sang Việt Nam:
    Thủ môn: Antonios Nikopolidis (71- Hy Lạp), Pavel Kovac (50- Slovakia), Leonidas Panagopoulos (1- Hy Lạp)
    Hậu vệ: Antzas Paraskevas (18- Hy Lạp), De Jesus Geraldo Leonardo (4- Brazil), Didier Arsene Marcel Domi (3- Pháp), Georgios Gkalitsios (5- Hy Lạp), Anastasios Pantos (30- Hy Lạp), Avraam Papadopoulos (21- Hy Lạp), Kyriakos Papadopoulos (92- Hy Lạp), Christos Patsatzoglou (2- Hy Lạp)Vasileios Torosidis (35- Hy Lạp), Michal Ryszard Zewlakow (14- Ba Lan).
    Tiền vệ: Fernando Daniel Belluschi (25- Argentina), Luciano Martin Gallettti (7-Argentina), Sebastian Eduardo Leto (23- Argentina), Konstantinos Mendrinos (19- Tiền vệ), Georgios Niklitsiotis (36- Hy Lạp), Ioannis Papadopoulos (33- Hy Lạp), Dudu Cearense (20- Brazil), Aristeidis Soiledis (31- Hy Lạp), Prentragk Tzortzevits (11-Hy Lạp)
    Tiền đạo: Mattthew Annthony Derbyshire (27- Anh), Oscar Gonzalez (Tây Ban Nha), Konstantinos Mitroglou (22- Hy Lạp), Diogo Luis Santos (Brazil)

    Có 3 cầu thủ Argen sang Việt Nam Có bác nào đi trận này ko nhỉ
    Được mazibata sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 17/04/2009
  4. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 3 người ARG đến VN thật. Báo bóng đá in , Galetti là người italia. TS
    cũng đang định rủ rê làm buổi off nhưng giá vé hơi chát 500k, 350k 250k 150k. với cái giá này thì sân MĐ chắc vắng tanh văng ngắt. Mua vé chợ giời chắc rẻ thối
    Mà 12/5 đội đến VN. Có bác nào muốn ra đón các cầu thủ ARG ko nhể. Mang cái cờ ra là thể nào cũng được quảng bá hội trên VTV
    Được hthanhdat sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 18/04/2009
  5. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Người MLS chân chính"
    Bạn có thể tồn tại ở đó nhưng chưa chắc đã là người sống ở đó. Claudio Lopez cũng thế. Anh đầu quân cho Kansas City đã từ 1 năm nay, nhưng phải tới bây giờ mới có thể tuyên bố đã trở thành một con người đích thực của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).
    Người đại diện của Claudio Lopez thông báo thân chủ của mình vừa gia hạn hợp đồng với Kansas City. Trong suy nghĩ của nhiều người, đó có lẽ là sự kiện đáng ăn mừng. Được CLB đề nghị một bản hợp đồng, đồng nghĩa với việc CLB đó phải tăng lương để giữ chân mình lâu hơn!?
    Nhưng hoàn toàn ngược lại. Claudio Lopez không những không được thêm đồng nào mà còn bị cắt giảm, thậm chí giảm tới... 75% so với mức lương được nhận trước đó. Việc này không hề liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, mà Mỹ là nước hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Hợp đồng cũ 2 năm của Lopez cho phép anh hưởng mức lương 720.000 USD/năm và nếu cứ âm thầm, cựu tuyển thủ chơi 58 trận, ghi 10 bàn cho Argentina thừa sức ?ongậm miệng ăn tiền?.
    Image
    Ảnh: AFP
    Tuy nhiên, Lopez không im lặng. Anh về đầu quân cho một CLB ?ohạng làng? của MLS, với mức phí chuyển nhượng bằng 0 vào tháng 3/2008, không phải để hưởng cuộc sống an nhàn. Lopez tuy đã 34 tuổi nhưng vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao vài năm nữa. Việc lên tiếng lúc này có lẽ bởi anh nghiêm túc muốn cống hiến hơn nữa cho nền bóng đá Mỹ.
    Không thể đòi hỏi cựu siêu sao của Lazio và Valencia này phải nhận mức lương hơn 18.000 USD/năm như đa phần các cầu thủ amateur nước Mỹ. Nhưng khoản thu nhập 180.000 USD/năm mà Lopez vừa chấp nhận cũng đã có thể coi là ?osiêu cấp? so với các đồng đội của mình. Mặt khác, việc đồng ý cắt giảm 540.000 USD sẽ giúp Lopez trở nên ?ohòa đồng? hơn...
    Giải bóng đá nhà nghề Mỹ có quy định: mỗi CLB được quyền sở hữu một ?ocầu thủ ngoại hạng?, tức được phép nhận mức lương ?okhủng? so với mặt bằng chung. Trước Lopez, tất cả đều biết trường hợp điển hình của David Beckham, cầu thủ đến LA Galaxy năm 2007 và nhận 250.000 USD cho 5 năm thi đấu. Tuy nhiên, cái cớ hào nhoáng bên ngoài ?ođến để giúp nền bóng đá Mỹ thăng hoa? rốt cuộc thành ra một ?otrò hề?. Dù là danh tiếng thật đấy, nhưng tự đóng mình vào ?otủ kính? với tấm biển hiệu ?ohàng xa xỉ - cấm sờ?, Beckham không thể tìm thấy tiếng nói chung với ngay các đồng đội LA Galaxy chứ chưa nói tới cả MLS. Việc tiền vệ tuyển thủ Anh tìm cách trốn trở lại châu Âu, ?onúp bóng? AC Milan, cũng chỉ là để lý giải cho thất bại ấy.
    Claudio Lopez ngược lại hoàn toàn. Chỉ sau 1 năm thi đấu cho Kansas City (33 trận, ghi 7 bàn), anh đã nhận ra thực sự thế nào là MLS. Và với hành động chấp nhận cắt giảm tiền lương, Con Chấy mới xứng đáng được gọi là ?ongười khổng lồ? của giải bóng đá Mỹ!
    Tên đầy đủ : Claudio Javier Lopez
    Biệt danh : Con Chấy
    Ngày sinh : 17/7/1974
    Nơi sinh : Rio Tercero, Argentina
    Chiều cao : 1m78
    Vị trí thi đấu : tiền vệ cánh hoặc tiền đạo.
    một bài viết hay về Claudio Lopez trên báo bóng đá. Đọc mà xúc động vãi cả. Tiếc là chưa bao h được xem anh đá bóng trong màu áo ARg và cũng chưa biết biết rõ về anh. Bác nào có thế up ít thông tin về anh nhá ( các mốc chính: olympic 1996, wc 2002, wc 1998).
    Được hthanhdat sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 22/04/2009
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đã qua mấy ngày rồi, nhưng bận quá không vào được. Chúc mừng El nino de oro, Leo tròn 22 tuổi. Tuổi 23 sẽ đánh dấu bằng 2 quả bóng vàng, và tuổi 24 sẽ là chức vô địch thế giới (chắc là sau sinh nhật thứ 24 khoảng 1 tuần ). Leo sẽ đứng đầu bảng trong hall of fames của bóng đá thế giới
    Cũng ngày này, xin dành một lời chúc mừng đến Roman, tuổi 31 xế bóng của sự nghiệp, chúc anh có những tháng ngày đẹp đẽ với Boca
  7. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sorin đã giã từ sự nghiệp bóng đá. Sorin không phải quá xuất sắc nhưng cũng có thể nói là hậu vệ cánh trái ARG xuất sắc nhất mà e đã từng đươc xem trong màu áo ARG. Điều đáng tiếc là Sorin giã từ tại Brazil-một vùng đất quá xa lạ
    Được hthanhdat sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 08/08/2009
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Worldcup U17 đã khai mạc. Đội tuyển U17 Argentina nằm chung bảng với chủ nhà Nigeria, vô địch U17 châu Âu Đức và Honduras. Trận ra quân thắng Honduras 1-0.
    Chán cái là HLV Jose Luis Brown lại bỏ qua Erik Lamela để đặt niềm tin vào những cầu thủ cao 1m59 như Daniel Villalva . Thế này thì Argentina còn mỏng manh dài dài
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thắng Đức 2-1 và thua Nigeria 1-2, U17 Argentina vào vòng 2 gặp Colombia.
  10. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các bác ta có vẻ chả quan tâm cái U17 này nhỉ. Thôi, em thông báo cái tin kết cho nó chọn vẹn, dù nó qua mấy tuần rồi . U17 Arg của bạn trẻ 1m59 Villalva thua mấy bạn làng bên Colombia và về nước rồi ạ

Chia sẻ trang này