1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao ( Arsenal và MU đều giành chiến thắng ) - trang 9 .

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu muộn nhất của vòng 21 giải Ngoại hạng, diễn ra đêm chủ nhật, đội bóng thành London đã không thể gia tăng cách biệt về điểm với hai CLB bám sát phía sau là Chelsea và MU lên con số 7. Còn Liverpool kéo dài chuỗi trận không thắng của mình lên con số 9. Hai đội hòa nhau với kết quả 1-1.
    Arsenal làm chủ thế trận trong suốt hiệp một, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến và liên tục gây sức ép trước cầu môn Liverpool bằng những pha phối hợp nhanh, đẹp mắt. Tuy nhiên, "những chàng pháo thủ" đã không có được bàn thắng nào cho đến sau giờ nghỉ giải lao, do phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi rất tập trung của đội khách. Phút 15, trung vệ Campbell bật cao đánh đầu trong khu cấm địa, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Campbell đã phạm lỗi với tiền vệ trung tâm Diao khi nhảy lên không chiến. Phút 20, Wiltord có bóng gần khu 5m50 sau pha phối hợp bật tường nhanh với đồng đội. Nhưng cú sút của tuyển thủ Pháp này đã không thắng được thủ thành Kirkland. Gần như ngay sau đó, Liverpool gặp khó khăn về nhân sự trên hàng công, khi Owen phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho tuyển thủ Senegal là Diouf.

    Hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, thủ môn Kirkland đã liên tiếp phải trổ tài cản phá hai cú sút của Henry và Pires. Phút 60, Liverpool đáp trả bằng pha kết thúc cận thành của Diouf. Nhưng Ashley Cole đã kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Chưa đầy một phút sau, Milan Baros vượt qua thủ môn Seaman và kết thúc ở sát biên ngang. Nhưng mép ngoài cột dọc góc gần đã cứu thua cho Arsenal. Do Kanu gần như không có mặt trên sân trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai, HLV Wenger đã quyết định rút tiền đạo người Nigeria ra và đưa vào sân lão tướng Bergkamp. Phút 68, Campbell đốn ngã Milan Baros trong khu cấm địa, khi tiền đạo này đón đường chuyền dài của Gerrard và dốc bóng rất nhanh. Trọng tài Winter, sau một hồi bàn bạc với các trợ lý, quyết định cho Liverpool được hưởng quả phạt 11 m. Và Murphy đã không bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số cho đội bóng thành phố cảng, bằng cú sút má trong chân phải đưa bóng vào góc cao bên phải. Khoảng 10 phút sau, Arsenal quân bình kết quả 1-1, cũng từ chấm phạt đền. Riise phạm lỗi với tiền đạo vào thay người Jeffers. Và Henry đã sút bóng dứt khoát vào giữa khung thành, khi thủ môn Kirkland đổ người sang bên trái. Ở phút đá bù giờ, Gilberto Silva bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời giành trọn 3 điểm cho Arsenal, khi anh sút sạt mép ngoài cột dọc trong tư thế không bị kèm ở trong khu 16m50.
    Đội hình xuất phát:
    Arsenal: Seaman - Lauren, Campbell, Keown, Cole - Wiltord, Silva, Vieira, Pires - Henry, Kanu.
    Liverpool: Kirkland - Carragher, Henchoz, Hyypia, Riise - Murphy, Gerrard, Diao, Cheyrou - Baros, Owen.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 14/01/2003
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    'Jeffers đã giả vờ ngã'

    HLV Gerard Houllier của Liverpool đã kết tội tiền đạo của Arsenal là Francis Jeffers cố tình đánh lừa trọng tài để kiếm một quả phạt đền, trong trận đấu tại sân Highbury, diễn ra đêm chủ nhật. Đội chủ nhà nhờ đó cân bằng kết quả vào phút 78.
    Jeffers - tiền đạo vào thay Wiltord ở cuối hiệp hai - đã ngã trong vòng cấm khi bị hậu vệ John Arne Riise phạm lỗi. Nhưng ông Houllier nói: "Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Hình phạt quả là nghiệt ngã đối với Liverpool. Jeffers đã giả vờ ngã. Hy vọng khi xem lại băng ghi hình, ông Winter có thể nhận thấy là lẽ ra phải tặng cho Jeffers một thẻ vàng".
    Đây là trận đấu thứ 9 liên tiếp tại giải Ngoại hạng, Liverpool không thắng. Tuy nhiên, Houllier lại có cách nhìn tích cực hơn: "Chúng tôi đang chơi ngày một tốt hơn. Đội bóng đã không thua trong 4 trận vừa qua".
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 14/01/2003
  3. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nên trao cho henry là đúng rồi !
    MANKICHI
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    thằng minh này, mày tưởng anh Linh nói thế là thật hả.

    I see myself in Pink Floyd The Wall/
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    MU, Arsenal đều chiến thắng tại Cup FA

    Tối thứ bảy, trong khuôn khổ vòng ba, hai đại gia của làng bóng đá Anh đã vượt qua các đội bóng đàn em. MU hạ CLB hạng Nhất Portsmouth 4-1. Arsenal buộc Oxford Utd đến từ giải hạng Ba phơi áo trên sân Highbury với kết quả 0-2.
    Trên sân Old Trafford, đội bóng thành Manchester nghiền nát đối phương nhờ hai pha sút phạt đền thành công của Nistelrooy (phút thứ 4 và 82), cùng hai bàn thắng của Beckham (18') và Paul Scholes (90'). Đội bạn ghi bàn danh dự vào phút 39, do công của Steve Stone.
    Đội hình thi đấu của MU: Carroll - Gary Neville, Ferdinand, Blanc, Silvestre (Brown 82) - Beckham, Keane (Stewart 45), Phil Neville, Richardson (Scholes 59) - Nistelrooy, Giggs.
    Trong khi đó, Arsenal đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía CLB của giải hạng Ba là Oxford United. Tuy nhiên, đương kim vô địch nước Anh cuối cùng vẫn chấm dứt được giấc mộng leo cao của đội bóng tí hon bằng bàn thắng ở phút 16 của Dennis Bergkamp (bàn thứ 100 của tiền đạo người Hà Lan trong màu áo Arsenal), và cú đá phản lưới nhà của McNiven.

    Đội hình thi đấu của Arsenal: Seaman - Luzhny, Keown, Upson, Bronckhorst - Toure (Bentley 77), Svard (Silva 77), Edu, Pires - Jeffers, Bergkamp (Wiltord 80).
    Trong cuộc chạm trán giữa hai đội đều thuộc giải Ngoại hạng trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã giành thắng lợi khiêm tốn 1-0 trước Middlesbrough. Bàn duy nhất do Mario Stanic thực hiện. Đội bóng thành London lẽ ra đã được hưởng niềm vui trọn vẹn, nếu thủ thành Carlo Cudicini không bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Dean Windass của Boro ở phút 65.
    Đội hình thi đấu của Chelsea: Cudicini, Babayaro, Desailly, Terry, Gallas, Lampard, Stanic (Zenden 61), Petit, Gronkjaer (Melchiot 90), Hasselbaink, Gudjohnsen (Goey 66).
    Cũng trong tối qua, đội bóng hạng Ba Shrewsbury đã gây một bất ngờ lớn khi buộc Everton ?" đang chơi rất ấn tượng ở giải Ngoại hạng - phải chia tay Cup FA bằng chiến thắng 2-1. Aston Villa cũng phải trải qua một buổi tối buồn khi bị đội khách Blackburn hất khỏi đấu trường này bằng đại thắng 4-1. Đội bóng hiện xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng Southampton đã biến ưu thế sân nhà thành chiến thắng vang dội 4-0 trước Tottenham Hotspur.
    Tối chủ nhật, Liverpool đang có phong độ tồi tệ tại giải Ngoại hạng đã vượt qua chủ nhà Manchester City với kết quả 1-0. Bàn thắng duy nhất do Danny Murphy thực hiện từ chấm phạt đền vào phút 47, sau khi Phillips dùng tay cản phá cú treo bóng vào trước cầu môn của tiền vệ Smicer.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 14/01/2003
  6. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Arsene Wenger cảnh báo FIFA

    HLV của Arsenal đã đe dọa rằng những CLB hàng đầu châu Âu có thể sẽ tách ra khỏi các giải vô địch quốc gia hiện nay. Nguyên nhân là Cup các liên đoàn châu lục diễn ra vào tháng 6 tới sẽ khiến những tuyển thủ người Pháp và Brazil, giữ vai trò chủ chốt trong đội hình Arsenal, không được nghỉ hè.
    Nhà cầm quân người Pháp nổi giận nói thêm: "Cần phải chấm dứt những giải đấu kiểu đó. Chúng chẳng đem lại ích lợi gì, và không cầu thủ nào muốn tham dự. Đức, Tây Ban Nha và Italy đều từ chối thi đấu. Nếu vấn đề này không được giải quyết, sẽ đến lúc các CLB phải phản ứng mạnh hơn. G14 hiện nay đã có tới 18 thành viên. Với số lượng này, chúng tôi có thể tạo ra một giải đấu mới. Đó không phải là điều gì quá xa thực tế".
    Cup các liên đoàn châu lục dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới tại Pháp, với sự góp mặt của Pháp, Brazil, Colombia, Cameroon, Nhật Bản, Mỹ, New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ. Giải đấu này sẽ kéo dài từ 18 đến 29/6. Các cầu thủ trụ cột của Arsenal như Henry, Wiltord, Vieira hay Giberto Silva chắc chắn sẽ được các HLV đội tuyển quốc gia gọi tập trung cho cuộc tranh tài này.
    Tuy nhiên, ngay sau đó, đội bóng thành London đã ra thông báo khẳng định CLB không có hứng thú với viễn cảnh chia tay giải Ngoại hạng. Họ nói: "Đây là giải đấu hay nhất thế giới và chúng tôi vẫn đang giữ vương miện vô địch".
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 14/01/2003
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid trở lại cuộc đua tới chức vô địch quốc gia

    Với đại thắng 4-1 trước đương kim vô địch Valencia vào đêm chủ nhật trên thánh địa Bernabeu, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã đưa ra lời cảnh báo đối với các đối thủ cạnh tranh danh hiệu vô địch Primera Liga. Real hiện xếp thứ hai, và chỉ còn thua Real Sociedad 3 điểm.
    Bước sang năm mới, có vẻ như Real đã bỏ lại phía sau mọi trục trặc, và thể hiện được phong độ xuất sắc tại đấu trường nội địa. Sau khi thắng Sevilla trong trận đấu bù, Real tiếp tục vượt qua một trong những vật cản lớn nhất - đội hiện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng là Valencia. Với sự chói sáng của Zidane - người chơi hay nhất trận đấu - và Roberto Carlos, đội chủ nhà chiếm thế thượng phong trong hiệp một. Ngay phút thứ 8, hậu vệ trái người Brazil Carlos đã có pha đi bóng lắt léo, vượt qua hai cầu thủ đối phương và tung cú sút hiểm hóc khiến cho Andres Palop, bắt thay Canizares, phải vận hết sức để cản phá.
    Phút 35, Zidane chuyền bóng đưa Ronaldo đối mặt với thủ môn của Valencia. Vua phá lưới World Cup 2002 không phụ công đồng đội, khôn khéo đánh lừa Palop và đưa Real vượt lên dẫn trước 1-0. Chỉ vài phút sau đó, hàng chục ngàn khán giả trên sân Bernabeu phải thốt lên tiếc rẻ khi cú sút từ cánh trái của Carlos đi trúng cột dọc.
    Tuy nhiên, những phút đầu hiệp hai lại hoàn toàn thuộc về đội khách. Phút 53, từ cú sút phạt của đồng đội, trung vệ người Argentina Roberto Ayala đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp, gỡ hoà 1-1 cho Valencia. Trong những phút tiếp theo, các học trò của HLV Benitez chơi lấn lướt và tưởng như những chú kền kền trắng đã đánh mất phong độ tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, những nỗ lực của đương kim vô địch đã không thành công do Pablo Aimar bị truất quyền thi đấu ở phút 64. Cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Valencia nhận chiếc thẻ vàng thứ hai sau pha tranh chấp bóng thiếu suy nghĩ với Michel Salgado. Chỉ 5 phút sau đó, Real biến ưu thế về quân số thành bàn nâng tỷ số lên 2-1. Không bị kèm ở sát vạch 16m50, Zidane sút bóng trúng người Ayala, và khiến cho thủ môn Palop không kịp phản ứng. Phút 85, Guti - cầu thủ vào thay người - nâng tỷ số lên 3-1 bằng cú vôlê cực mạnh. Chưa dừng lại ở đó, trước khi trọng tài kịp nổi còi kết thúc, Zidane có đường chuyền như đặt cho Portillo ấn định trận thắng vang dội. Với chiến thắng thứ 9 trong mùa, Real Madrid chỉ còn kém đội dẫn đầu Real Sociedad (hòa Malaga 2-2) 3 điểm.
    Kết quả
    Valladolid - Betis: 3-0
    Osasuna - Vallecano: 0-1 Santander - Bilbao: 3-4 Deportivo - Celta: 3-0
    Sevilla - Mallorca: 3-0
    Sociedad - Malaga: 2-2 Barcelona - Recretiavo: 3-0 Alaves - Espanyol: 2-1
    Villarreal - Atletico: 4-3
    Real - Valencia: 4-1
    Xếp hạng Primera Liga (sau 5/1)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Sociedad 16 10 6 0 36
    2 Real 16 9 6 1 33
    3 Deportivo 16 8 5 3 29
    4 Valencia 16 8 4 4 28
    5 Celta Vigo 16 8 3 5 27
    6 Real Betis 16 7 5 4 26
    7 Mallorca 16 7 2 7 23
    8 Barcelona 16 6 4 6 22
    9 Atletico 16 5 6 5 21
    10 Bilbao 16 6 3 7 21
    11 Sevilla 16 5 5 6 20
    12 Santander 16 6 2 8 20
    13 Valladolid 16 6 2 8 20
    14 Malaga 16 4 7 5 19
    15 Alaves 16 5 4 7 19
    16 Villarreal 16 4 6 6 18
    17 Osasuna 16 5 3 8 18
    18 Vallecano 16 5 3 8 18
    19 Espanyol 16 4 1 11 13
    20 Recreativo 16 2 3 11 9

    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/01/2003
  8. i_love_affc

    i_love_affc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh lấy ở đâu thế??
  9. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Fabien Barthez không còn là thủ môn số 1 của M.U
    Phong độ xuất sắc trong những trận đấu đầu mùa giải của TM đội tuyển Bắc Ireland Roy Carroll và sự xuất hiện của tân binh người TBN Ricardo (mới từ Real Valladolid chuyển đến) đã đe dọa sự xuất hiện thường xuyên của Fabien Barthez trong khung thành M.U. Ông Tony Coton, HLV thủ môn của M.U phát biểu: ?oChúng tôi đã có 3 TM xuất sắc và không ai là sự lựa chọn số 1 trong khung thành M.U. Cả ba phải cạnh tranh quyết liệt để chứng tỏ mình xứng đáng chiếm được lòng tin của ông Alex Ferguson?. Nhận xét về TM mới Ricardo, ông Coton cho biết: ?oRicardo là TM giỏi và là người rất có cá tính. Tôi tin rằng anh ấy sẽ nhanh chóng thích nghi với M.U?.

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.
  10. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    AI LÀ THỦ LĨNH GIŨA SÂN SỐ 1 TẠI N.H.A
    Một thời, đấy là Roy Keane. Nhưng 2 năm gần đây, Patrick Vieira vươn lên vị trí số 1. Không có gì lạ, bởi họ là thủ lĩnh giữa sân của M.U và Arsenal - 2 CLB hùng mạnh nhất Premiership. ĐTQG của họ còn bị chi phối nặng nề, huống hồ là CLB. Nhưng?
    Ngay sau khi phát biểu trên báo chí rằng ?otôi đã điềm tĩnh hơn?, Vieira lập tức lãnh chiếc thẻ đỏ thứ 8 từ khi khoác áo Arsenal. Đơn khiếu nại của cả Vieira lẫn Arsenal đều bị FA bác bỏ sau khi xem lại băng ghi hình. Thế là Vieira đối diện án treo giò. Ít ai dám khẳng định hàng tiền vệ Arsenal sẽ giữ nguyên sức mạnh khi không có Vieira, Robert Pires, Fredrik Ljungberg và Giovanni Van Bronckhorst (3 cầu thủ sau hiện đang bị chấn thương).
    Chiếc thẻ đỏ thứ 10 của Keane từ khi khoác áo M.U còn tồi tệ hơn, bởi sự kiện ấy đã bị coi là một vụ tai tiếng. Nhiều người cho rằng hàng tiền vệ M.U mà không có Keane thì càng tốt. Có lẽ Juan Veron cũng đồng tình như vậy. Nhưng không thể bác bỏ lập luận M.U sẽ suy yếu khi mất Keane. Trận chung kết Champions?T League 1999 và cả thời gian dài Keane vắng mặt vì chấn thương trong mùa trước chỉ là 2 trong số rất nhiều dẫn chứng.
    Tinh thần trách nhiệm của Vieira và Keane như thế là? hỏng! Thật ra, sự nghiệp đỉnh cao (ở cả ĐTQG lẫn CLB) của 2 danh thủ này đã ?oở phía núi bên kia?. World Cup 2002 hẳn là kỷ niệm buồn nhất trong đời cầu thủ của Vieira. Với Keane, sự kiện ấy còn buồn hơn. Cả hai giờ đây chỉ có thể bám víu vào CLB để tìm kiếm danh vọng mới. Vậy mà họ lại gây ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đến hàng tiền vệ do chính mình dẫn dắt.
    Truất phế Keane và Vieira là điều không khó. Tuy nhiên, địa vị của 2 tiền vệ nổi tiếng này có lẽ chỉ bị đe dọa từ hàng tiền vệ của hai đội khác đủ sức tranh ngôi vô địch Premiership hiện nay: Liverpool và Leeds. Liverpool có Steven Gerrard, Leeds có Lee Bowyer.
    Gerrard chưa khẳng định được vai trò thủ lĩnh trong hàng tiền vệ Liverpool những năm gần đây chẳng qua vì anh quá trẻ (năm nay mới 22 tuổi), lại thường xuyên chấn thương. Tuy nhiên, xét về chuyên môn, Gerrard được chờ đợi như một thủ lĩnh giữa sân không chỉ ở Liverpool mà ở cả đội tuyển Anh trong tương lai. Chuyền bóng chính xác, sút xa cực giỏi và không ngại tranh chấp là những ưu điểm nổi bật của Gerrard. Ngoài ra, anh còn được đánh giá cao nhất về sự điềm tĩnh - đặc điểm không thể thiếu đối với bất cứ cầu thủ nào muốn cầm chịch ở hàng tiền vệ. Ít nhất, Gerrard cũng hơn đứt Keane, Vieira và Bowyer về kỷ luật.
    Thế còn Bowyer? Đây là một trong những tiền vệ hay nhất ở Premiership trong 4 vòng đấu vừa qua và nếu giới hạn trong cuộc cạnh tranh giữa 4 ?ođại gia?, Bowyer thành công nhất. Vì thế, dù Leeds thua liền 2 trận, Bowyer vẫn được Sven Goran Eriksson gọi vào đội tuyển Anh ngay sau khi FA xóa kỷ luật. Tuy nhiên, Bowyer lại bị ?ođiểm trừ? về mặt ảnh hưởng đến đội bóng (cách nay 1 tháng còn chưa biết Bowyer có ở lại Leeds hay không). Mặt khác, khó mà đoán được ?ocon ngựa chứng? này có thể ?ogiữ mình? trong suốt mùa bóng hay không.
    Ngay mùa bóng này, cuộc đua giành danh hiệu thủ lĩnh giữa sân số 1 tại Premiership có lẽ sẽ không ngã ngũ một cách rõ ràng (nét mới so với trước đây chỉ là ở chỗ Gerrard và Bowyer đã nhanh chóng vươn lên để xóa mọi khoảng cách giữa họ với Vieira và Keane). Còn nếu nhìn về tương lai, Gerrard có thể sẽ là tiền vệ số 1.

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.

Chia sẻ trang này