1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao ( Arsenal và MU đều giành chiến thắng ) - trang 9 .

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chelsea sa thải Bosnich

    Quyết định do đội bóng thành London đưa ra hôm qua không gây nhiều bất ngờ. Thủ môn người Australia đã buộc phải nghỉ thi đấu không lương từ cuối tháng 11 năm ngoái.
    Ban lãnh đạo CLB cho biết, việc làm của Chelsea là hoàn toàn tuân thủ đúng các điều luật của LĐBĐ Anh (FA). Tuy nhiên, các cố vấn pháp luật của Bosnich lại cho rằng thân chủ của mình đã bị đối xử không công bằng.
    Hai lần xét nghiệm chất kích thích trong năm trước, cựu thủ thành Manchester United đều cho kết quả dương tính. Hôm 27/12/2002, FA đã cấm Bosnich không được thi đấu tại bất cứ giải đấu nào, ít nhất cho tới khi anh có buổi điều trần trước ủy ban kỷ luật
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 14/01/2003
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần

    Tiền vệ trụ cột của CLB Manchester Utd đã bị chấn thương gân kheo trong trận đại thắng Portsmouth với kết quả 4-1, tại vòng ba Cup FA, cuối tuần qua. Cầu thủ người Ireland phải rời sân ở hiệp một, và khiến ban lãnh đạo đội bóng rất lo ngại.
    Nếu đội trưởng Keane phải xa sân cỏ gần một tháng, HLV Ferguson lại phải đau đầu tìm giải pháp bố trí nhân sự cho hàng tiền vệ. Anh mới trở lại đội hình chính của MU, sau hơn 3 tháng vắng mặt vì chấn thương hông.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 14/01/2003
  3. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Blackburn có cơ hội vượt qua MU tại Cup Liên đoàn

    Bàn thắng của David Thompson đã giúp Blackburn đặt một chân vào trận chung kết giải đấu này, sau khi hòa 1-1 tại bán kết lượt đi diễn ra ngay trên sân Old Trafford, đêm qua. Còn MU rơi vào thế bất lợi, cho dù là đội mở tỷ số.
    Đội bóng thành Manchester kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Veron và Beckham liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Phút 30, Fabien Bathez phải rất vất vả mới đẩy được cú sút của Lucas Neill. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, chút nữa đội chủ nhà phá được thế quân bình. Scholes chuyền bóng thông minh cho Van Nistelrooy, nhưng cú sút của tiền đạo người Hà Lan từ khoảng cách 10 m lại không thắng được thủ thành Brad Friedel. Phút 55, Beckham vượt qua hậu vệ cánh phải Blackburn, và tạt rất đẹp vào khu cấm địa. Nhưng một lần nữa, Nistelrooy lại làm hỏng chuyện khi đưa bóng vọt qua xà ngang.
    Chỉ 3 phút sau, MU có bàn thắng. Hai cú sút liên tiếp của Scholes đã làm bó tay thủ môn người Mỹ Friedel. Tuy nhiên, lợi thế của đội quân áo đỏ không được duy trì lâu. Phút 61, cầu thủ vào thay người Keith Gillespie chuyền bóng cho Thompson đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc thấp, mang lại lợi thế cho đội khách trước trận lượt về. Vào những phút đá bù giờ, cú sút của Solskjaer bị hậu vệ 17 tuổi McEveley chặn lại ngay trên vạch vôi.
    Đội hình thi đấu của MU: Barthez - Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre - Beckham, Veron, Phil Neville (Forlan 82), Giggs - (Solskjaer 74), Scholes, Nistelrooy.
    Đêm nay, Liverpool sẽ làm khách của Sheffield.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 14/01/2003
  4. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Collina lại được bầu là Trọng tài giỏi nhất thế giới

    Đây là năm thứ 5 liên tiếp "vua sân cỏ" 42 tuổi người Italy nhận được danh hiệu trên trong cuộc bình bầu do Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) tổ chức, với sự tham gia bỏ phiếu của các chuyên gia đến từ 87 quốc gia. Kết quả được công bố vào đêm qua.
    Collina - vốn được cả thế giới bóng đá biết đến với cái đầu trọc - giành được 222 điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là trọng tài Urs Meier của Thụy Sĩ (72 điểm) và Milton Nielsen (Đan Mạch, 47 điểm). Như vậy, ông đã phá vỡ kỷ lục 4 lần được phong là trọng tài hay nhất thế giới của người đồng nghiệp quê Hungary - Sandor Puhl.
    Sau khi được trao phần thưởng cao quý trên, Collina phát biểu: ?o2002 quả là một năm đặc biệt của riêng tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được điều khiển trận chung kết World Cup giữa Brazil và Đức. Trong lịch sử, có rất ít trọng tài nhận được vinh dự cầm còi ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá thế giới?.
    Danh sách các trọng tài tiêu biểu trong năm của IFFHS
    1- Pierluigi Collina, Italy, 222 điểm; 2- Urs Meier, Thụy Sĩ, 72; 3- Kim Milton Nielsen, Đan Mạch, 47; 4- Anders Frisk, Thụy Điển, 38; 5- Hugh Dallas, Scotland, 21; 6- Oscar Julian Ruiz Acosta, Colombia, 20; 7- Markus Merk, Đức, 18.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 14/01/2003
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lee Bowyer đầu quân cho West Ham

    Tiền vệ của CLB Leeds sẽ chuyển đến thi đấu tại sân Upton Park theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng, và kịp tham gia trận gặp Newcastle tại giải Ngoại hạng vào thứ bảy. Anh đã qua được cuộc kiểm tra sức khỏe hôm thứ ba.
    Cầu thủ 26 tuổi phát biểu: "Tôi từng nói muốn chia tay Leeds để làm một điều gì thật đặc biệt. Và đó chính là việc được tới chơi tại CLB mà tôi là CĐV từ khi còn niên thiếu. Khoác áo West Ham, tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim".
    Theo thỏa thuận, Bowyer sẽ có thu nhập tương đương với khi chơi cho Leeds United. Anh còn nhận được khoản tiền thưởng, nếu giúp CLB không bị xuống hạng. Về phía đội bóng vùng Yorkshire, không kể việc bớt đi khoản lương dành cho một triệu phú, thì họ chỉ nhận được vẻn vẹn 300.000 bảng phí chuyển nhượng. Dù sao như thế cũng còn hơn là không gì cả khi Bowyer trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa bóng. Tuyển thủ Anh đã từ chối kéo dài thời gian gắn bó với sân Elland Road.
    Hợp đồng của Bowyer với West Ham hoàn tất cùng lúc anh nhận án treo giò 6 trận của UEFA. Anh đã đạp vào người tiền vệ Gerardo của Malaga trong trận đấu tại Cup UEFA hồi tháng trước. Tuy nhiên, West Ham lại chẳng thi đấu ở giải này.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 14/01/2003
  6. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid - CLB hay nhất năm 2002

    Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) hôm qua đã công bố, nhà đương kim vô địch châu Âu chính là đội bóng mạnh nhất thế giới năm vừa qua. Real giành được 312 điểm, vượt trên 2 CLB của Anh là MU (306 điểm) và Arsenal (289).
    Các chuyên gia đến từ 87 nước trên toàn thế giới lần thứ hai bầu Real vào vị trí này. Lần trước là vào năm 2000. Trước đây, mới chỉ có Juventus làm được điều này (1993 và 1996). Trong số 10 CLB dẫn đầu, Tây Ban Nha, Italy mỗi nước có 3 đại diện. Đức và Anh đều có 2. Điều đó chứng tỏ sự vượt trội của các giải vô địch này.
    CLB giành vị trí cao nhất khu vực châu Mỹ không thuộc về Nam Mỹ mà lại đến từ nơi có nền bóng đá kém phát triển hơn là Trung Mỹ. Đó là America Ciudad của Mexico (đứng thứ 14 trong danh sách với 211,5 điểm). Zamalek của Ai Cập (thứ 66) được nhiều điểm nhất lục địa đen: 140 điểm. Esteghlal Teheran của Iran (thứ 73) xếp trên các đội bóng nổi tiếng hơn tại châu Á như Suwon Samsung Blue-Wings (Hàn Quốc, thứ 124), Shimizu FC S-Pulse (Nhật Bản, thứ 151).
    Xếp hạng 10 CLB hàng đầu thế giới của IFFHS năm 2002:
    CLB Điểm
    1. Real Madrid 312
    2. Manchester Utd 306
    3. Arsenal 289
    4. Barcelona 269
    5. AC Milan 264
    6. Juventus 261
    7. Inter 250
    8. Leverkusen 245
    9. Deportivo 240
    10. Bayern Munich 236
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 14/01/2003
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Liverpool có nguy cơ bị loại khỏi Cup liên đoàn

    Ghi được bàn thắng trước trên sân đối phương, nhưng CLB thành phố cảng nước Anh đã để cho đội hạng Nhất Sheffield lật ngược tình thế, và giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết lượt đi Cup liên đoàn, tối qua.
    Giống như Manchester Utd một ngày trước đó, Liverpool tự đẩy mình vào thế bí khi không thể giành được kết quả như ý trước đội bóng dưới cơ. Đội khách để Michael Owen và Emile Heskey ngồi trên băng ghế dự bị. Hàng tiền đạo của họ trong trận này gồm El Hadji Diouf và cầu thủ trẻ Mellor. Dưới dự dẫn dắt của tiền vệ Smicer, Liverpool chơi khá lấn lướt. Phút thứ 35, đội khách phá được thế quân bình. Sammi Hyypia đánh đầu nối bóng từ cú sút phạt của Danny Murphy. Mellor có mặt kịp thời và mở tỷ số trận đấu.
    Tuy nhiên, lối chơi lỏng lẻo trong những phút cuối trận đã buộc các học trò HLV Houllier phải trả giá. Henchoz và Carragher lúng túng để bóng lọt vào chân của một cầu thủ đối phương. Anh này lập tức chuyền cho Michael Tonge gỡ hòa vào hút 76. Chỉ 6 phút sau, một lần nữa Tonge lại chiến thắng thủ môn Kirkland. Anh chọn đúng vị trí, và ung dung đệm bóng vào lưới trong tình huống dàn xếp đá phạt góc của đồng đội. Tonge chính là cầu thủ mà HLV Houllier đang thương lượng để đưa về sân Anfield.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 14/01/2003
  8. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dacourt gia nhập AS Roma

    Leeds đã đồng ý cho CLB thành Rome mượn cầu thủ người Pháp đến cuối mùa giải hiện nay. Ban lãnh đạo đội bóng Italy đã giới thiệu thành viên mới với báo chí, sau khi Dacourt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe vào hôm qua.
    Hết thời hạn nói trên, nếu hài lòng, AS Roma có quyền lựa chọn ký một thoả thuận lâu dài với Olivier Dacourt. HLV Capello phát biểu: "Đó là mẫu cầu thủ mà tôi luôn ưa thích. Phong cách chơi của Dacourt sẽ cho phép anh nhanh chóng hòa nhập với giải vô địch Italy. Tôi hy vọng anh có thể tham gia vào trận đấu với Chievo, diễn ra hôm chủ nhật".
    Tiền vệ này sẽ hết hạn hợp đồng với Leeds vào năm 2006. Dacourt rời CLB Lens (Pháp) chuyển đến chơi tại giải Ngoại hạng từ tháng 5/2000 với giá 7 triệu bảng, nhưng hiện không được HLV Terry Venables tin dùng. Lần gần đây nhất anh được ra sân là trận gặp Hapoel Tel Aviv tại Cup UEFA, hồi 10/2002.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 14/01/2003
  9. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    HLV Wenger kêu gọi FIFA giúp đỡ các CLB
    HLV này lo ngại Confederations Cup tại Pháp vào mùa hè năm sau sẽ khiến nhiều tuyển thủ QG của Arsenal không được nghỉ ngơi trước khi mùa bóng mới bắt đầu. Ông cho rằng FIFA nên giúp các cầu thủ giảm bớt số trận đấu trong năm bằng cách dẹp bỏ những giải không thu hút được sự quan tâm của giới bóng đá như Confederations Cup. Ông cho biết nếu tình hình không được cải thiện, có thể sẽ nảy sinh sự chia rẽ trong bóng đá: ?oSự việc sẽ đi đến chỗ các CLB từ chối trả cầu thủ về cho các ĐTQG. Nhóm G-14 hiện đã có 18 thành viên và với số CLB này, chúng tôi có thể lập ra một giải riêng. Sự đe dọa này không phải là ảo tưởng mà là rất thực tế?.

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.
  10. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    M.U HẾT MẠNH?
    Phải hỏi như thế vì các ưu điểm khác thường được xem là đặc trưng của M.U đều đã mất sạch trước khi đội này bước vào Champions?T League mùa bóng 2002-2003: cặp tiền đạo đáng sợ; hàng tiền vệ ăn ý mạnh hơn cả hàng tiền vệ đội tuyển Anh; thủ môn vững chắc; lực lượng ?odày? và đồng đều. Trong khi tìm mãi không thấy điểm mạnh thật sự của M.U, người ta lại dễ dàng có ngay câu trả lời vì sao Bolton thắng M.U tại Old Trafford: ?ovì họ muốn thắng?, ?ovì họ không sợ danh tiếng?? Sở dĩ bàn về những ?ođiểm mạnh đã mất? của M.U bởi giờ này mà còn soi vào điểm yếu của nhà vô địch Champions?T League 1999 như phòng ngự lỏng lẻo, tiền đạo ?omỏng? hoặc không có vị trí thích hợp cho Juan Veron, thì tất cả đều là chuyện ?obiết rồi, khổ lắm, nói mãi?.
    Hãy nhìn vào hàng tiền vệ M.U. Vài hôm trước, ai nấy đều lấy làm lạ khi Paul Scholes xuất hiện trong đội hình M.U chỉ 24 giờ sau khi Ferguson thông báo với Eriksson rằng tiền vệ xuất sắc này chấn thương không thể khoác áo ĐTQG. Không biết chấn thương của Scholes là ?ogiả hay thật?, nhưng giới hâm mộ M.U vẫn buồn rầu khi hay tin anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu từ nay đến cuối năm, mất ít nhất 4 trận ở Champions?T League. Ngoài Scholes, M.U vốn đã mất thủ lĩnh giữa sân Roy Keane trong khi Veron vẫn chỉ là nhân vật ?othừa?, bị thay trong trận thua Bolton vừa qua. Không còn bộ tứ Beckham - Keane - Scholes - Giggs cực kỳ ăn ý như ngày nào; không tận dụng được ưu thế về kỹ thuật của Veron, Ferguson mạnh dạn dùng ?ochiêu? mới: đẩy Rio Ferdinand lên đá tiền vệ và giao luôn trách nhiệm tổ chức cho trung vệ số 1 World Cup này. Kết quả vẫn không khả quan: thiếu sáng tạo trong tấn công là một trong những nhược điểm đáng kể nhất của M.U trong các trận gần đây.
    Trong khi Liverpool hoặc Arsenal đều có nhân tố mới có ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ lối chơi của đội (như Gilberto Silva, El Hadji Diouf); Real Madrid dư thừa đến nỗi gương mặt mới Esteban Cambiasso vốn chưa bao giờ xuất hiện ở Champions?T League vẫn được giới hâm mộ háo hức chờ xem; AC Milan thêm Rivaldo; Bayern Munich có hẳn Michael Ballack dẫn dắt lối chơi? thì rõ ràng, M.U chẳng những không có nét mới đáng kể mà còn chịu nhiều mất mát. Keane, Scholes, Gary Neville, Wes Brown đều không thể sớm trở lại đội hình. Với toàn những nhân vật cũ như Laurent Blanc đá chính ở hàng hậu vệ; Nicky Butt ?ocày? giữa sân và Ole Gunnar Solskjaer dù đá chính hay ngồi ghế dự bị vẫn được xem là niềm hy vọng trên hàng công, M.U có lực lượng ?omỏng? nhất trong số các đại gia ở Champions?T League hiện nay.
    Sự điều chỉnh của Ferguson trong các trận đấu gần đây chỉ là thay đổi xoành xoạch sơ đồ thi đấu: 3 hậu vệ (Ferdinand lên đá giữa sân); Giggs có lúc là tiền đạo, có lúc là tiền vệ; Diego Forlan lúc vào lúc ra (và vẫn chưa ghi bàn)? M.U ?ohết vốn? rồi chăng? Đúng thế, dù giới cá cược vẫn cho rằng đây là ứng cử viên vô địch số 2 ở Champions?T League, sau mỗi Real Madrid!

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.

Chia sẻ trang này