1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao ( Arsenal và MU đều giành chiến thắng ) - trang 9 .

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tomagoki post bài này vào " Người hâm mộ MU nói gì về Ars " đi, hoặc là " Ars thắng ! Bọn MU teo rồi ! " đi. Cho MU fans xem luôn thể
    She thinks she's only a small part of this world But I know she's surely the greatest part of my world ...
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Serie A sôi động trở lại với cuộc đua tam mã

    Sau khoảng 3 tuần nghỉ đông, giải vô địch bóng đá Italy sẽ tiếp tục vào cuối tuần này với vòng đấu thứ 16. Hai đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter hiện cùng dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm, đứng trên Lazio (32). Tuy nhiên, trật tự này nhiều khả năng sẽ thay đổi sau loạt trận tối chủ nhật.
    Inter gần như cầm chắc phần thắng trước đội bóng tân binh Modena (xếp thứ 11, kém 14 điểm), do được thi đấu tại thánh địa San Siro. Sát thủ Crespo có thể nghỉ dưỡng thương. Nhưng HLV Cuper không đến nỗi quá đau đầu, bởi hàng công của họ vừa đón chào sự trở lại sau chấn thương của Vieri - cầu thủ sẽ đá cặp với Recoba. Ngoài ra, hàng tiền vệ của Inter sẽ được củng cố với sự góp mặt của tiền vệ Cristiano Zanetti (lần đầu có đủ sức khỏe để thi đấu ở mùa bóng hiện tại). Tiếp một Modena mới chỉ kiếm nổi 1 điểm sau 5 trận qua, Inter khó có thể để tuột ngôi đầu bảng vào tay đội khác, thậm chí còn có nhiều khả năng độc chiếm vị trí trên cùng của bảng xếp hạng trong trường hợp AC Milan không thắng.
    Trong khi đó, cả Lazio lẫn AC Milan đều phải du đấu trên sân của Brescia và Bologna. Nhiệm vụ giành thắng lợi của đội bóng thành Rome xem ra dễ thực hiện hơn so với AC Milan, bởi Brescia hiện mới có 16 điểm sau 15 trận, và xếp thứ 13. Lazio cũng chưa thua một trận nào trên sân của đối phương ở mùa bóng hiện nay (toàn thắng). Tuy nhiên, Brescia lại đang có đà tâm lý rất tốt, sau hai màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước lễ Giáng sinh: thắng đội khách Juventus và hòa trên sân của AC Milan.
    Còn đối thủ của Milan là một Bologna khó chịu, cũng đã có trong tay 27 điểm cùng vị trí thứ 6. Không những vậy, kể từ đầu mùa, chưa có một đội nào rời sân của Bologna với dù chỉ 1 điểm trong tay. CLB đến từ thủ đô thời trang Italy sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự chắc chắn, một tuyến tiền vệ thiện chiến, và hàng công không tồi nhờ sự có mặt của tay săn bàn đang có phong độ ấn tượng tại Serie A - tiền đạo người Argentina Ricardo Cruz.
    Cũng ở vòng đấu này, Juventus sẽ có cơ hội để cải thiện vị trí thứ 5 của mình, khi được đón tiếp đội bóng tí hon Reggina (xếp thứ 15/18). AS Roma (thứ 8) được chơi trên sân Olimpico, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày thi đấu vất vả bởi CLB viếng thăm họ chính là "những chú lừa bay" Chievo (thứ 4).
    Xếp hạng Serie A
    (sau 22/12)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận T B H Điểm
    1 AC Milan 15 10 2 3 33
    2 Inter 15 10 2 3 33
    3 Lazio 15 9 1 5 32
    4 Chievo 15 9 4 2 29
    5 Juventus 15 8 2 5 29
    6 Bologna 15 7 2 6 27
    7 Udinese 15 7 4 4 25
    8 AS Roma 15 6 4 5 23
    9 Parma 15 6 5 4 22
    10 Empoli 15 6 6 3 21
    11 Modena 15 6 8 1 19
    12 Perugia 15 5 7 3 18
    13 Brescia 15 4 7 4 16
    14 Piacenza 15 3 9 3 12
    15 Reggina 15 2 9 4 10
    16 Atalanta 14 2 9 3 9
    17 Torino 14 2 11 1 7
    18 Como 15 0 10 5 5

    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 14/01/2003
  3. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid sắp đuổi kịp Sociedad

    Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ còn kém CLB dẫn đầu bảng xếp hạng Primera Liga đúng 1 điểm (37-36), sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân của Celta Vigo. Cũng trong đêm thứ bảy, Sociedad duy trì ngôi vị số một, cùng thành tích bất bại kể từ đầu mùa, nhưng chật vật mới kiếm nổi 1 điểm tại Valencia.
    Ngay ở phút 11, Ronaldo đã mang lại chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Liga cho Real. Tiền đạo người Brazil sút bồi cận thành chính xác, sau khi thủ môn của Celta thất bại trong việc chặn đứng cú sút từ sát vạch 16 m50 của tiền đạo Raul. Sau bàn thua sớm, đội chủ nhà tạo được hàng loạt những đợt tấn công có khả năng dẫn đến bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, do thiếu vắng tiền vệ trụ cột người Nga là Mostovoi, Celta hầu như không thực hiện được những đường chuyền quyết định vào khu cấm thành của Real.

    Trên sân Mestalla, hậu vệ Fabio Aurelio ghi bàn mở tỷ số cho Valencia ở phút 18. Phút 60, hậu vệ Agustin Aranzabal của Sociedad trả bóng cho thủ môn Sander Westerveld, nhưng pha xử lý thiếu chuẩn xác của anh đã đưa bóng nằm gọn trong lưới nhà, giúp Valencia vượt lên dẫn 2-0. Nhưng sự khởi đầu có vẻ thuận lợi đó không thể giúp đương kim vô địch Tây Ban tránh được một trận cầu khó khăn trước CLB chưa thua trận nào sau 17 vòng đấu - Sociedad. Phút 69, tiền đạo người Nam Tư Darko Kovacevic rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Sociedad. Chỉ khoảng 10 phút sau, đội khách ấn định trận hòa 2-2. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Kahveci lập công, giúp Sociedad bảo toàn ngôi đầu bảng và duy trì mạch 17 trận không thua. Hòa trận này, Valencia chôn chân ở vị trí thứ tư, với cùng 29 điểm như Deportivo - đội sẽ làm khách Atletico vào đêm chủ nhật.
    Kết quả
    Celta - R. Madrid: 0-1
    Valencia - R.Sociedad: 2-2
    Chủ nhật
    Osasuna - Valladolid: 1-1
    Betis - Alaves: 2-2
    Espanyol - Racing: 3-0
    Athletic - Villarreal: 0-1
    Atletico - Deportivo: 3-1
    Malaga - Barcelona: 0-0
    Recreativo - Sevilla: 0-0
    Rayo - Mallorca: 1-2
    12/1)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận T B H Điểm
    1 Sociedad 17 10 0 7 37
    2 Real Madrid 17 10 1 6 36
    3 Valencia 17 8 4 5 29
    4 Deportivo 17 8 4 5 29
    5 Celta Vigo 17 8 6 3 27
    6 Real Betis 17 7 4 6 27
    7 Mallorca 17 8 7 2 26
    8 Atletico 17 6 5 6 24
    9 Barcelona 17 6 6 5 23
    10 Valladolid 17 6 8 3 21
    11 Bilbao 17 6 8 3 21
    12 Sevilla 17 5 6 6 21
    13 Villarreal 17 5 6 6 21
    14 Alaves 17 5 7 5 20
    15 Santander 17 6 9 2 20
    16 Malaga 17 4 5 8 20
    17 Osasuna 17 5 8 4 19
    18 Vallecano 17 5 9 3 18
    19 Espanyol 17 5 11 1 16
    20 Recreativo 17 2 11 4 10

    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 14/01/2003
  4. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    MU gia tăng áp lực đối với Arsenal

    Tối thứ bảy, đội bóng thành Manchester thắng tưng bừng với kết quả 3-1 trên sân của tân binh West Brom. Nhờ đó, họ chỉ còn kém CLB đương kim vô địch và hiện dẫn dẫn đầu giải Ngoại hạng là Arsenal 2 điểm (46-44). Cũng ở vòng 23, Chelsea duy trì vị trí thứ ba nhờ đại thắng trên sân Stamford Bridge.
    West Brom bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6, nhờ công của cầu thủ người xứ Wales là Jason Koumas. Tuy nhiên, họ đã phải kết thúc trận đấu cùng vị trí cuối bảng xếp hạng, do không ngăn cản được Nistelrooy, Paul Scholes, Solskjaer ghi bàn. Đây là thắng lợi thứ 3 của MU trên sân đối phương kể từ đầu mùa, nhưng là trận thứ 16 liên tiếp không thắng của đội chủ nhà.

    Ở trận này, Giggs được cho nghỉ dưỡng sức, nhưng sức mạnh của hàng tiền vệ MU vẫn được đảm bảo nhờ Roy Keane đã kịp bình phục chấn thương. Ngay đầu trận, Solskjaer đã buộc thủ thành Russell Hoult phải trổ tài cứu thua cho West Brom. Nhưng MU đã sớm phải nhận cú sốc sau sai lầm cá nhân của Rio Ferdinand. Đường chuyền tồi của trung vệ đắt giá này tạo điều kiện cho Koumas dễ dàng giành quyền sở hữu bóng, và hạ thủ môn Barthez bằng cú sút từ cự ly khoảng 20 m, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của West Brom chỉ kéo dài khoảng 60 giây. Phút thứ 7, Nistelrooy đón quả tạt của Beckham, rồi kết thúc chuẩn xác san bằng tỷ số 1-1. Từ đó, MU hoàn toàn làm chủ thế trận, và vượt lên dẫn 2-1 sau 23 phút thi đấu. Sau pha phối hợp bật tường siêu hạng với Nistelrooy, Roy Keane căng ngang cho Scholes vôlê trúng đích.
    MU chơi càng lúc càng tự tin sau khi có bàn thắng thứ hai. West Brom cũng rất nỗ lực, nhưng họ đã chịu bế tắc khi đối mặt với hàng phòng thủ chắc chắn của đối phương. Và MU đã ấn định chiến thắng vào phút 55. Tiền đạo Solskjaer đón bóng từ chân Scholes, và không cho thủ môn Russell Hoult cơ hội chứng tỏ tài phản xạ thêm một lần nữa.
    Đội hình của MU: Barthez - Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre - Phil Neville, Beckham, Keane (O'Shea 81), Scholes - Nistelrooy, Solskjaer (Forlan 67).

    Cũng trong tối qua, Chelsea đã có trận thắng thuyết phục 4-1 trước các cầu thủ khách Charlton để duy trì cách biệt 3 điểm với MU (44-41). Ngay ở phút thứ ba, Floyd Hasselbaink - cầu thủ đang được Barcelona chú ý - bị Chris Powell phạm lỗi trong khu cấm địa. Chính tiền đạo người Hà Lan thực hiện thành công quả phạt đền, phá thế quân bình cho Chelsea. Chỉ khoảng 8 phút sau, đội bóng thành London gấp đôi tỷ số, do công của Gallas. Phút 34, Gudjohnsen đưa Chelsea vượt lên dẫn 3-0. Trước khi hiệp một kết thúc khoảng 3 phút, Jason Euell sút phạt 11 m chính xác, mang lại hy vọng ngược dòng mong manh cho Charlton. Tuy nhiên, cú sút chính xác từ xa của Le Saux vào phút 54 đã khiến Charlton hoàn toàn sụp đổ.
    Trong khi đó, mọi cố gắng chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng của Liverpool đã không được đền đáp, sau khi họ bị Aston Villa cầm hòa 1-1 ngay trên sân Anfield. Owen mở tỷ số cho đội bóng thành phố cảng vào phút 38. Nhưng đội khách đã gỡ hòa sau khi hiệp hai bắt đầu được 4 phút. Tác giả của bàn quân bình từ chấm phạt đền là tiền đạo Dion Dublin.
    [
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 14/01/2003
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngôi đầu bảng Serie A vẫn thuộc về 2 đội thành Milan

    Inter hoàn tất thắng lợi 2-0 ngay trong hiệp một trận tiếp tân binh Modena. Cũng ở vòng 16, diễn ra tối chủ nhật, AC Milan đã xuất sắc kiếm trọn 3 điểm trên sân của CLB chuyên cản đường các đội bóng mạnh là Bologna (thắng 2-0).
    Tại thánh địa San Siro, tiền đạo người Uruguay Alvaro Recoba phá thế quân bình cho Inter sau khi trận đấu bắt đầu 6 phút. Phút 22, đội bóng thủ đô thời trang Italy ấn định chiến thắng nhờ công của sát thủ Crespo. Sau khi ghi bàn ít phút, tiền đạo người Argentina đã phải lên cáng rời sân vì chấn thương ở háng.
    Kết quả
    Empoli - Torino: 1-1
    Brescia - Lazio: 0-0
    Bologna - AC Milan: 0-2
    Como - Atalanta: 1-1
    Juventus - Reggina: 5-0
    Piacenza - Parma: 1-1
    AS Roma - Chievo: 0-1
    Udinese - Perugia: 0-0
    Inter - Modena: 2-0
    Trong chuyến du đấu tại Bologna, HLV Ancelotti của AC Milan đã quyết định để tiền đạo F. Inzaghi ngồi ghế dự bị. Shevchenko được bố trí đá ngay trên hai hộ công Rivaldo và Rui Costa. Với sơ đồ chiến thuật này, Milan đã giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Nhưng cũng phải đợi đến khi hiệp hai bắt đầu được 6 phút, các cầu thủ khách mới chọc thủng lưới Bologna. Shevchenko đón bóng từ chân Gattuso, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi hạ thủ thành Pagliuca. Phút 78, tiền vệ tấn công Serginho - vào thay Rui Costa ở hiệp hai - hoàn thành thắng lợi 2-0 cho AC Milan, buộc Bologna chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Với kết quả này, AC Milan xếp trên Inter (cùng 36 điểm, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại), Lazio (33 điểm), Juventus (32)...
    Cũng ở vòng đấu này, Juventus chứng tỏ uy danh của một ứng viên đoạt scudetto bằng đại thắng 5-0 trước Reggina. Các bàn thắng được ghi do công của Conte (22'), Trezeguet (35'), Cozza (64' - phản lưới nhà), Del Piero (71' - penalty), Di Vaio (84').
    TT Đội Trận T B H Điểm
    1 AC Milan 16 11 2 3 36
    2 Inter Milan 16 11 2 3 36
    3 Lazio 16 9 1 6 33
    4 Chievo 16 10 4 2 32
    5 Juventus 16 9 2 5 32
    6 Bologna 16 7 3 6 27
    7 Udinese 16 7 4 5 26
    8 Parma 16 6 5 5 23
    9 AS Roma 16 6 5 5 23
    10 Empoli 16 6 6 4 22
    11 Modena 16 6 9 1 19
    12 Perugia 16 5 7 4 19
    13 Brescia 16 4 7 5 17
    14 Piacenza 16 3 9 4 13
    15 Atalanta 16 2 9 5 11
    16 Reggina 16 2 10 4 10
    17 Torino 16 2 11 3 9
    18 Como 16 0 10 6 6
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 14/01/2003
  6. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đại náo khung thành Birmingham

    Đêm chủ nhật, đương kim vô địch nước Anh đã giành chiến thắng vang dội 4-0 khi du đấu trên sân Saint Andrews của tân binh Birmingham. Nhờ đó, họ tiếp tục bỏ xa đội đứng thứ hai là MU với 5 điểm cách biệt (49-44), sau vòng 23 của giải Ngoại hạng.
    Hai đội nhập cuộc muộn hơn lịch đấu 30 phút do sự cố về ánh sáng, nhưng lối đá tấn công nhanh đẹp mắt của Arsenal đã nhanh chóng hâm nóng cầu trường. Ngay phút thứ 6, Bergkamp thực hiện đường chuyền làm bó tay toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Henry lừa qua thủ môn Vaesen và ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, Vaesen xuất sắc cứu nguy cho Birmingham sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Edu và Henry. Nhưng tài năng của thủ môn này không đủ để giúp Birmingham tránh được ba bàn thua tiếp theo. Phút 29, Pires nhận bóng sau pha cản phá bằng đầu yếu ớt của một hậu vệ đối phương, và kết thúc từ gần vạch 16m50 đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-0.
    Chỉ trong khoảng thời gian 3 phút ở hiệp hai, Arsenal chọc thủng lưới đối phương thêm hai lần. Phút 67, Lauren đón quả căng ngang của Bergkamp và đánh đầu bật người Johnson, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 70, Henry có bóng sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Bergkamp và Wiltord, rồi ấn định thắng lợi đậm đà. Tiền đạo người Pháp lẽ ra đã lập hat-trick, nếu cú sút của anh vào phút 80 không đi chệch cột dọc góc xa trong gang tấc.
    Đội hình Arsenal: Seaman, Lauren, Keown, Campbell, Cole, Wiltord, Edu (van Bronckhorst 75), Silva, Pires (Toure 79), Bergkamp (Jeffers 78), Henry.
    Cũng trong tối chủ nhật, tuyển thủ Ireland Robbie Keane lập hat-trick, giúp Tottenham thắng "ngựa ô" Everton 4-3.
    Kết quả
    West Ham - Newcastle: 2-2
    Bolton - Fulham: 0-0
    Chelsea - Charlton: 4-1
    Liverpool - Aston Villa: 1-1
    Man. City - Leeds: 2-1
    Middlesbrough - Southampton: 2-2
    Sunderland - Blackburn: 0-0
    West Brom - MU: 1-3
    Chủ nhật
    -------------------
    Tottenham - Everton: 4-3
    Birmingham - Arsenal: 0-4
    Xếp hạng Ngoại hạng Anh
    (sau 12/1)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận Điểm
    1 Arsenal 23 49
    2 MU 23 44
    3 Chelsea 23 41
    4 Newcastle 22 39
    5 Southampton 23 36
    6 Everton 23 36
    7 Tottenham 23 35
    8 Liverpool 23 35
    9 Man. City 23 34
    10 Blackburn 23 33
    11 Middlesbrough 23 30
    12 Leeds 23 30
    13 Aston Villa 23 29
    14 Charlton 22 29
    15 Birmingham 23 25
    16 Fulham 22 24
    17 Bolton 22 20
    18 Sunderland 23 19
    19 West Ham 22 17
    20 West Brom 22 16

    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 14/01/2003
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    tao hết nick rồi chứ ko vote cho mày vài sao nữa

    Sói hoang lang thang.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  8. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Everton không cho thần đồng Rooney dự giải U20 thế giới

    HLV David Moyes tuyên bố sẽ không để cho tiền đạo 17 tuổi này - người đã chặn đứng hai kỷ lục của Arsenal, và ghi một số bàn thắng tuyệt vời khác - cùng đội U20 của Anh lên đường tham gia giải bóng đá Vô địch U20 thế giới, diễn ra tại Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất cuối tháng 3.
    Moyes còn nói rằng sẽ chống lại lệnh của LĐBĐ xứ sương mù bằng mọi giá. Cũng theo nhà cầm quân này, Wayne Rooney là một tài năng đầy triển vọng và sẽ là một trụ cột của đội tuyển Anh trong tương lai. Tuy nhiên, ông không hài lòng với ý định triệu tập Rooney của FA: "Cậu ấy là tài sản quý giá của CLB, là người không thể thiếu được đối với chúng tôi trong thời gian tới. Do vậy, FA thật không công bằng nếu cứ quyết lấy đi của Everton một ngôi sao khi giải Ngoại hạng bước vào giai đoạn gay cấn".
    Everton - hiện đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng giải Ngoại hạng - rất muốn ký hợp đồng chuyên nghiệp với Rooney, nhưng cho tới giờ hai bên vẫn chưa giải quyết được một số vướng mắc
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/01/2003
  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nistelrooy muốn Roy Keane trở thành HLV của MU

    Tiền đạo người Hà Lan cho rằng đội trưởng Roy Keane hoàn toàn xứng đáng trở thành người kế nhiệm HLV Ferguson tại sân Old Trafford. Theo Nistelrooy, tiền vệ người Ireland là cầu thủ có uy tín nhất tại MU, một tấm gương lao động hết mình vì tập thể.
    Theo bản hợp đồng hiện tại, ngài Ferguson sẽ gắn bó với đội bóng thành Manchester thêm hai năm rưỡi nữa. Và trong khoảng thời gian tới, nhà cầm quân người Scotland sẽ giúp ban lãnh đạo MU tìm kiếm một người có khả năng thay ông đảm nhận công việc huấn luyện.
    Còn trong buổi trả lời phỏng vấn tờ News of the World, Nistelrooy tiết lộ rằng anh mong được ký một bản hợp đồng dài hạn mới với MU, và kết thúc sự nghiệp tại đây. Nếu không gia hạn, cầu thủ 26 tuổi này sẽ trở thành người tự do tại sân Old Trafford vào 1/7/2006 - ngày anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Nistelrooy cũng khẳng định sẽ không bao giờ chơi cho một CLB nào khác của Anh, kể cả khi không còn được MU tin dùng.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 14/01/2003
  10. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Crespo có thể phải nghỉ thi đấu hai tháng

    Đây là một cú sốc lớn đối với Inter trong khi họ đang tham gia cuộc đua tới chức vô địch Serie A mùa này, và chuẩn bị bước vào vòng hai Champions League. Tiền đạo người Argentina đã bị rách dây chằng đùi phải trong trận tiếp Modena, đêm chủ nhật.
    Cựu tiền đạo của Lazio ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành Milan vào phút 22. Nhưng chỉ khoảng 7 phút sau, anh đã phải lên cáng rời sân San Siro sau nỗ lực đón quả tạt tầm thấp của Recoba, nhường chỗ cho Mohammed Kallon.
    Hôm nay, Crespo sẽ trải qua một kiểm tra để xác định tình trạng chấn thương. Tuy nhiên, theo bác sĩ của CLB, ông Franco Combi, anh gần như chắc chắn phải xa sân cỏ ít nhất là trong vòng 2 tháng. Nếu đúng vậy, cầu thủ 27 tuổi hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa giải năm nay (9 bàn sau 8 trận) sẽ vắng mặt ở những trận đấu còn lại của vòng bảng thứ 2 gặp Barcelona, Bayer Leverkusen và Newcastle. Hiện tại, Inter cùng Barcelona dẫn đầu bảng A vòng hai Champions League (6 điểm, 2 trận). Tại Serie A, Inter chia ngôi đầu bảng với AC Milan (36 điểm).
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/01/2003

Chia sẻ trang này