1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao ( Arsenal và MU đều giành chiến thắng ) - trang 9 .

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Fowler đầu quân cho Manchester City

    Bất chấp lời can ngăn của HLV Terry Venables, ban lãnh đạo CLB Leeds đã đồng ý cho tiền đạo Fowler chuyển tới đội bóng thành Manchester với mức phí khoảng 7 triệu bảng. Các điều khoản cá nhân của bản hợp đồng bốn năm rưỡi đã được thỏa thuận, và vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong hôm nay.
    Nếu qua được cuộc kiểm tra sức khỏe chiều nay, tiền đạo 27 tuổi này sẽ bắt đầu thi đấu cho Manchester City vào thứ bảy, trong trận làm khách Newcastle.
    ?oPháo thủ? Fowler chuyển từ Liverpool sang Leeds hồi 11/2001 với giá 11 triệu bảng. Anh đã ghi được 14 bàn trong 32 trận khoác áo Leeds. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Fowler hầu như không có tên trong đội hình chính của CLB sân Elland Road vì chấn thương dai dẳng từ hồi sau World Cup. Anh trở lại thi đấu từ tháng 12 vừa qua, và đã ghi được hai bàn. HLV Venables cũng tin tưởng Fowler sẽ sớm phục hồi phong độ và muốn giữ anh. Tuy nhiên, Leeds đang cần tiền để trả nợ, và muốn bớt khoản chi 42.000 bảng/tuần - tiền lương của Fowler.
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kewell sắp thành cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Leeds

    Bản hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Australia tại sân Elland Road còn 18 tháng nữa mới hết hạn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Leeds đã tỏ rõ quyết tâm giữ chân ngôi sao này tới năm 2007 với mức lương mới kỷ lục vào khoảng 48.000 bảng/tuần (thu nhập hiện tại của anh là 35.000 bảng/tuần).
    Kewell không có được phong độ tốt ở mùa bóng trước, sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, và anh đã định chia tay Leeds do bất đồng với cựu HLV David O'Leary. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Terry Venables, cầu thủ 24 tuổi này đã thi đấu rất hay ở mùa bóng hiện nay. Anh đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn cho Leeds, với 10 lần chọc thủng lưới đối phương. Với hiệu suất làm bàn cao cùng lối chơi khéo léo và sáng tạo, Kewell đã thu hút được sự chú ý của Inter, Barcelona, Lazio và một số CLB hàng đầu châu Âu khác.
    Không những sẵn sàng vay tiền ngân hàng để giữ chân Kewell (trị giá khoảng 15 triệu bảng), Leeds đang xúc tiến quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với hai tuyển thủ Anh là Alan Smith và Danny Mills.
  3. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    MU phải đợi hậu vệ Van Buyten tới mùa hè

    Đội bóng thành Manchester sẽ phải chờ đến khi mùa giải hiện nay kết thúc mới có thể ký hợp đồng với hậu vệ của đội tuyển Bỉ. Ông Alain Perrin - HLV của Marseille - rất cần Buyten trong giai đoạn còn lại của giải vô địch Pháp, nhưng sẵn sàng để cầu thủ 24 tuổi này ra đi vào mùa bóng tới.
    Marseille cũng đã có vẻ ưng thuận với khoản phí chuyển nhượng 8 triệu bảng mà các CLB quan tâm tới Buyten đặt ra. Bản thân trung vệ này cũng muốn khoác áo MU, nhưng đồng thời cảnh báo HLV Ferguson rằng cuộc đua giành chữ ký của anh sắp tới còn có sự tham gia của Newcastle và một số CLB Italy.
    Đại diện của Arsenal hồi đầu tuần cũng đã có mặt trên khán đài theo dõi Buyten thi đấu, và ghi một bàn trong trận Marseille thắng Rennes 2-0.
  4. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Zola - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Chelsea

    Tiền đạo người Italy đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo trong cuộc bình chọn của các cổ động viên Chelsea (60% tổng số phiếu). Cầu thủ 36 tuổi này được các fan đội bóng thành London yêu quý và tin tưởng ngay từ khi anh trở thành người của sân Stamford Bridge cách đây 6 năm.
    Trong mắt người hâm mộ và cả giới chuyên môn, Gianfranco Zola là một cầu thủ có thể hình khiêm tốn, nhưng khả năng quan sát thế trận, kiểm soát bóng, thay đổi tốc độ thì tuyệt vời.
    Tiền đạo Peter Osgood - thi đấu cho Chelsea hồi thập kỷ 60 và 70 - đứng ở vị trí thứ hai, trên tiền vệ Dennis Wise (hiện khoác áo đội hạng Nhất Millwall).
    Danh sách 10 cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Chelsea, do 15.000 fan bình chọn qua trang web của CLB: Gianfranco Zola, Peter Osgood, Dennis Wise, Jimmy Greaves, Kerry Dixon, Ruud Gullit, Peter Bonetti, Charlie Cooke, Gianluca Vialli, Jimmy Floyd Hasselbaink.
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Fowler từ chối tới Manchester City vào phút chót

    Các bên đã thống nhất mức phí chuyển nhượng khoảng 7 triệu bảng, và Robbie Fowler đã qua được cuộc kiểm tra sức khỏe hôm thứ năm. Nhưng trước khi đặt bút ký hợp đồng bốn năm rưỡi chỉ khoảng 1 tiếng, cựu tiền đạo của Liverpool đã thay đổi ý định và quyết định tiếp tục cống hiến cho Leeds.
    Cầu thủ 27 tuổi này khẳng định muốn ở lại sân Elland Road không phải do lương ở Manchester City thấp hơn 7.000 bảng/tuần (Leeds trả anh 42.000 bảng), mà vì hy vọng sẽ chứng tỏ được mình tại nơi mà các fan, ban huấn luyện và lãnh đạo đều ủng hộ anh.
    Fowler chuyển từ Liverpool sang Leeds hồi 11/2001 với giá 11 triệu bảng. Anh đã ghi được 14 bàn trong 32 trận khoác áo Leeds. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Fowler hầu như không có tên trong đội hình chính của CLB sân Elland Road vì chấn thương dai dẳng từ hồi sau World Cup. Anh trở lại thi đấu từ tháng 12 vừa qua, và đã ghi được hai bàn.
    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 17/01/2003
  6. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Có tin nói là Fowler ko sang ManCity vì đến phút chót thì ban lãnh đạo ManCity đã hạ giá xuống còn khoảng 5 triệu bảng ( lúc đầu là 7 triệu bảng tức 11 triệu USD chứ ko phải là 11 triệu bảng ), nên là Fowler tự ái. Chỉ biết là k.Keegan rất tiếc khi ko có đc Fowler, nhưng cũng rất thông cảm với Fowler, ông nói :" Fowler làm thế cũng đúng thôi, cậu ấy là một con người chứ ko phải là một món hàng".
    Bàn thắng của Shearer hôm qua vào lưới của ManCity vào giây thứ 10 là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Shearer già rồi mà vẫn sung quá, vậy mà lại giã từ đội tuyển, tiếc quá !!!
    She thinks she's only a small part of this world But I know she's surely the greatest part of my world ...
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Batistuta đầu quân cho Inter
    Đêm thứ sáu, CLB AS Roma đã đồng ý cho tiền đạo người Argentina chuyển tới thi đấu tại sân San Siro đến hết mùa giải này. Inter buộc phải mượn gấp ?osư tử già? để thế chỗ của sát thủ Hernan Crespo (nghỉ dưỡng thương khoảng 2 tháng).
    Batigol chưa ký vào bản hợp đồng cho mượn, nhưng nói rằng rất hài lòng khi được khoác áo đội bóng thành Milan. Cầu thủ 34 tuổi này sẽ ra mắt cổ động viên CLB mới trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, Inter vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự ở hàng công tại các trận đấu còn lại của Champions League, bởi vì Batistuta đã đăng ký thi đấu tại đấu trường này mùa hiện tại trong màu áo Roma.
    Cựu tuyển thủ Argentina từng là chân sút số một tại Serie A, gắn bó cùng Fiorentina suốt 9 năm, trước khi gia nhập Roma hồi hè 2000. Nhưng Batistuta đang trải qua một mùa giải tồi tệ trong màu áo Roma: mới ghi được 4 bàn, và thường xuyên ngồi dự bị.
  8. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thần đồng Rooney quyết định ký hợp đồng với Everton

    Tiền đạo 17 tuổi này - người đã chặn đứng hai kỷ lục của Arsenal - sẽ thi đấu cho Everton tới mùa hè 2006. Đây là lần đầu tiên, tài năng trẻ của bóng đá Anh ký vào một bản hợp đồng chuyên nghiệp.
    Wayne Rooney lần đầu khoác áo đội một Everton hồi tháng 8 năm ngoái, và chọc thủng lưới Arsenal hôm 19/10 - 4 ngày trước khi anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17.
    Sau khi cam kết tương lai tại sân Goodison Park, Rooney phát biểu: "Giấc mơ được khoác áo Everton lâu dài của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi chưa bao giờ muốn thi đấu cho một CLB nào khác".

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    MU quyết chiến tại Old Trafford

    Trong trận đấu sớm nhất của vòng 24 giải Ngoại hạng, bắt đầu vào 19h30' hôm nay, đội bóng thành Manchester sẽ nghênh tiếp đối thủ cực kỳ khó chơi là Chelsea. Cả hai đều khát khao một chiến thắng để không bị đội đầu bảng Arsenal bỏ quá xa.
    Trong khi hai đội này sẽ phải trải qua một trận cầu hứa hẹn khốc liệt, thì vào tối chủ nhật, Arsenal chỉ phải đón West Ham - CLB hiện xếp áp chót với 17 điểm sau 23 trận. Một thắng lợi gần như chắc chắn thuộc về "những chàng pháo thủ thành London". Khi đó, họ sẽ có 52 điểm. Trong trường hợp như vậy, bất cứ kết quả nào xảy ra tại sân Old Trafford đều được xem là có lợi cho Arsenal. Nếu MU thắng, Chelsea (41 điểm) coi như bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Còn nếu Chelsea thắng, Arsenal sẽ tạo được khoảng cách 8 điểm với cả MU lẫn Chelsea - cách biệt khó có thể san bằng trong những vòng còn lại một khi Arsenal duy trì được phong độ như hiện nay. Arsenal cũng sẽ mừng vui nếu hai đội bám sát họ chia điểm.
    Lịch đấu
    Thứ bảy
    MU ?" Chelsea (19h30?T)
    22h
    Aston Villa - Tottenham
    Blackburn - Birmingham
    Charlton - Bolton
    Everton - Sunderland
    Leeds - West Brom
    Newcastle - Man. City
    Southampton ?" Liverpool (0h30?T, chủ nhật)
    Chủ nhật
    Arsenal - West Ham (21h)
    Fulham ?" Middlesbrough (23h)
    Về phong độ hiện tại, cho đến trước trận hòa 1-1 với Blackburn tại lượt đi bán kết Cup Liên đoàn hồi tuần qua, MU đã thắng liên tiếp 11 trận trên sân nhà (mọi mặt trận). Riêng tại giải Ngoại hạng mùa này, MU đã giành được 31 điểm trong 12 trận đá tại Old Trafford. Trước khi gặp Chelsea, MU có mạch 3 chiến thắng ở Premiership. Trái lại, phong độ của Chelsea đi xuống một cách rõ rệt hồi cuối tháng 12 năm ngoái: hòa Southampton tại Stamford Bridge, và thua trên sân của Arsenal và Leeds. Tuy nhiên, Chelsea đã phần nào lấy lại được sự tự tin qua hai trận đấu gần đây: thắng Middlesbrough tại vòng ba Cup FA, và Charlton tại giải Ngoại hạng. Hơn thế, Chelsea lại có thành tích rất ấn tượng trong các chuyến du đấu tại "nhà hát của những giấc mơ". Trong 10 chuyến viếng thăm sân Old Trafford vừa qua, Chelsea đã thắng tới 3 và hòa 5. Cũng tại đây mùa trước, Chelsea quật ngã MU bằng đại thắng 3-0.
    Trong cuộc thư hùng tối nay, MU không gặp khó khăn nào về mặt lực lượng. Không những thế, tiền vệ Nicky Butt đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Phía Chelsea tiếp tục thiếu vắng Mario Stanic vì chấn thương đầu gối.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    MU: Barthez, G. Neville, Brown, Ferdinand, Silvestre, Beckham, Veron, Keane, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy.
    Chelsea: Cudicini, Melchiot, Gallas, Desailly, Babayaro, Gronkjaer, Lampard, Petit, Le Saux, Zola, Hasselbaink.
  10. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    MU hạ Chelsea ở phút chót
    Trong trận đấu sớm của vòng 24 giải Ngoại hạng, diễn ra trên sân Old Trafford tối thứ bảy, MU giành thắng lợi 2-1 với bàn ấn định kết quả của Forlan được ghi vào đúng phút đá bù giờ cuối cùng. Nhờ đó, họ duy trì được cách biệt 5 điểm với Arsenal (52-47).
    Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội bóng thành Manchester và Arsenal sẽ trở lại là 5 điểm, nếu đương kim vô địch giành thắng lợi trước đội khách West Ham vào tối chủ nhật.
    HLV Ferguson quyết định bố trí đội hình xuất phát giống như ở trận đại thắng 3-1 trên sân của tân binh West Brom tuần trước. Do vậy, Giggs và Veron tiếp tục ngồi ghế dự bị. Đội hình chính của Chelsea cũng không có chỗ cho Zola - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB qua sự bầu chọn của các fan. Gudjohnsen được xếp đá cặp tiền đạo cùng Floyd Hasselbaink.
    Chelsea không hề bị choáng ngợp khi tới làm khách trên sân Old Trafford. Trái lại, họ chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và tạo được thế trận cân bằng trước đối thủ vừa giành 3 thắng lợi liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Tuy hai bên chơi với nhịp độ khá cao, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, nhưng đều không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong khoảng 20 phút đầu. Phút 15, Zola được đưa vào thay Hasselbaink (chấn thương). Các cầu thủ khách tỏ ra nguy hiểm hơn MU với những đường lên bóng ở hai biên, rồi lật vào giữa cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, những cú sút quyết định của Chelsea thường nhẹ và thiếu chuẩn xác. Và MU lẽ ra đã có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn phá thế quân bình ở phút 21. Tuy nhiên, trọng tài không quan sát thấy tình huống Babayaro để bóng chạm tay trong khu phạt đền, sau quả lật từ bên sườn phải của Beckham.
    Sau những nỗ lực không ngừng, đội bóng đến từ thành London có bàn mở tỷ số vào phút 30. Phil Neville để mất bóng từ giữa sân, tạo điều kiện cho Chelsea triển khai pha phản công nhanh. Petit thực hiện đường chuyền dài sệt hiểm hóc và chính xác bên cánh trái vào khu cấm địa cho Gudjohnsen thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ áo đỏ, lốp bóng khéo léo bằng chân phải qua người Barthez. Chỉ khoảng 10 phút sau, MU cân bằng 1-1. Thủ môn Cudicini phá bóng bất cẩn tới đúng chân của Beckham bên hành lang phải. Và tiền vệ này đã tận dụng thành công sai lầm của đối phương, treo bóng bổng vào trước cầu môn cho Scholes bật cao đánh đầu chính xác vào góc gần từ cự ly chỉ khoảng 6 m.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, với mục đích tăng sức tấn công biên, HLV Ferguson thế Phil Neville bằng Ryan Giggs. Và tiền vệ người xứ Wales đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình bên cánh trái chỉ ít phút sau khi nhập cuộc. Anh buộc hậu vệ đội bạn phá bóng hết biên ngang. Sau đó, chính Giggs đưa bóng nhẹ nhàng từ điểm phạt góc cho Beckham tạt vào khu 5m50 để Solskjaer vôlê cận thành. Ban huấn luyện và các cổ động viên MU đứng hết cả lên định ăn mừng bàn thắng, nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của tiền đạo người Nauy. Phút 58, MU lại uy hiếp cầu môn Chelsea sau một pha phối hợp bật tường nhanh bên cánh phải. Scholes đưa bóng rất đẹp vào khu 16m50, nhưng Nistelrooy kết thúc vọt xà. Phút 66, Chelsea đáp trả bằng màn độc diễn gần vạch 16m50 và kết thúc căng của Gudjohnsen. Gần như ngay sau đó, Nistelrooy làm thót tim các cổ động viên Chelsea với cú đánh đầu ngay trong khu cấm thành. Forlan vừa vào sân thay Nistelrooy được ít phút cũng đã kịp đe dọa Cudicini khi sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 88, Zenden - vừa vào sân thay Gudjohnsen vài phút trước đó - câu bóng từ bên trái sang phải khu 16m50. Zola thoải mái băng xuống, nhưng tiếp bóng hụt, bỏ lỡ thời cơ ngon ăn đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1.
    Đúng phút đá bù giờ cuối cùng (93'), Forlan biến ưu thế về các đợt ép thành của MU trong hiệp hai thành bàn ấn định chiến thắng. Tiền đạo người Uruguay đón đường chuyền từ gần giữa sân vào khu cấm thành của Veron, bỏ trung vệ Desailly lại phía sau và sút ngay rất căng bằng chân trái đưa bóng vào góc gần. Thua trận này, Chelsea bị MU bỏ xa tới 6 điểm (47-41) và để mất vị trí thứ ba vào tay Newcastle (42 điểm).
    Đội hình thi đấu
    MU: Barthez - Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre - Beckham, Keane, Scholes, Phil Neville - Nistelrooy, Solskjaer.
    Chelsea: Cudicini - Melchiot, Gallas, Desailly, Le Saux - Gronkjaer, Petit, Lampard, Babayaro - Hasselbaink, Gudjohnsen
    Cũng trong tối thứ bảy, cố gắng chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng của Liverpool đã được đền đáp, sau khi họ giành thắng lợi 1-0 trên sân của Southampton. Heskey ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút 14.
    Newcastle tận dụng thời cơ Chelsea trượt chân để leo lên vị trí thứ ba bằng chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ khách Manchester City. Alan Shearer san bằng kỷ lục ghi bàn nhanh nhất tại giải Ngoại hạng khi tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Carlo Nash (bắt thay Peter Schmeichel bị chấn thương) ở giây thứ 10. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh chặn được quả phá bóng lên của Nash, và đưa bóng nằm gọn trong lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle. Phút 64, Craig Bellamy ấn định kết quả.

Chia sẻ trang này