1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao tháng 3/2003

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    UEFA phạt Juventus
    Hôm qua, LĐBĐ châu Âu thông báo đội bóng thành Turin sẽ phải nộp khoản tiền 15.000 USD, do đã để khán giả nhà ném pháo hoa vào sân Delle Alpi trong trận tiếp Basel hôm 11/12 năm ngoái. CLB đến từ Thụy Sĩ cũng phải nộp số tiền tương đương, do các hành vi xấu của CĐV đi cùng.
    Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng bảng thứ hai Champions League nói trên đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía Juventus.
    Ủy ban kỷ luật còn phạt CLB Thessaloniki của Hy Lạp và Slavia Prague của Czech 15.000 USD mỗi đội vì lý do tương tự trong trận đấu ngày 12/12 năm trước, tại Cup UEFA. Khán giả cũng là nguyên nhân khiến Boavista, vừa để thua Malaga ở lượt đi tứ kết Cup UEFA, phải chi ra 11.000 USD sau trận gặp Hertha Berlin tại giải đấu này ngày 27/12. Còn đội bóng Đức phải nộp 2.200 USD vì cách xử sự không phù hợp của các thành viên trong đội tại trận đó.
    Tổng cộng, UEFA vừa tuyên phạt 12 CLB với các mức phạt từ 750 đến 7.500 USD trong các cuộc tranh tài diễn ra tại 2 Cup châu Âu. Tất cả các đội có quyền kháng án cho đến hết chủ nhật này.
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà không giành lợi thế ở tứ kết lượt đi Cup UEFA

    Trong các trận đấu diễn ra đêm qua, những CLB được đá trên sân nhà đã không tận dụng triệt để được ưu thế đó để tạo đà tâm lý vững vàng trước khi bước vào cuộc tái ngộ ở tuần tới. Porto, Celtic mất điểm khi tiếp các đối thủ, còn Lazio và Malaga cũng chỉ thắng sát nút.
    Trên sân Olimpico, Simone Inzaghi mang lại chiến thắng sít sao cho đội bóng thành Rome trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp một trận đấu diễn ra buồn tẻ, Lazio chỉ tạo ra được cơ hội đáng kể duy nhất ở phút thứ 14. Favalli chuyền bóng cho Lazetic ở vào tư thế thuận lợi, nhưng cầu thủ này lại sút không chính xác. Bước sang hiệp hai được 5 phút, HLV Mancini tung em trai của "Siêu Pippo" vào sân và chỉ 6 phút sau, Simone Inzaghi đã ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng cú sút chân phải từ khoảng cách 11 m.
    Kết quả
    Lazio - Besiktas : 1-0
    Celtic - Liverpool: 1-1
    Malaga - Boavista: 1-0
    Porto - Panathinaikos: 0-1

    Phút 76, Ilhan Mansiz của Besiktas kết thúc khá nguy hiểm, nhưng thủ thành Peruzzi đã chặn được. 10 phút cuối cùng, trận đấu diễn ra nhanh hơn với những pha tấn công của Lazio. Đội chủ nhà hy vọng có thêm được bàn thắng để tạo lợi thế vững chắc trước trận lượt về. Tuy nhiên, lần lượt các pha kết thúc của Stefano Fiore và Claudio Lopez hoặc không chuẩn xác, hoặc không hạ được cựu thủ thành của Perugia là Cordoba.

    Một trận đấu đáng chú ý khác giữa Celtic và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà Celtic dẫn trước ngay phút thứ 2 nhờ bàn thắng của trung phong người Thụy Điển Henrik Larsson. Phút 17, Emile Heskey ghi bàn thắng quan trọng, cân bằng tỷ số, mang lại lợi thế cho Liverpool trong cuộc gặp lại tuần sau. Trận đấu có một sự việc không hay khi El Hadji Diouf nổi giận trước sự chế nhạo của CĐV Celtic và nhổ bọt về phía khán đài.
    Ngay tại Bồ Đào Nha, Porto bất ngờ thúc thủ trước CLB đến từ Hy Lạp là Panathinaikos. Cầu thủ tấn công người da đen mang quốc tịch Ba Lan - Emmanuel Olisadebe - ghi bàn duy nhất phút 72. Dely Valdes lập công, mang lại chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà Malaga trước Boavista.
  3. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo chuẩn bị thủ tục ly dị

    Cầu thủ bóng đá hay nhất thế giới năm vừa qua, hiện khoác áo Real Madrid, và cô vợ Milene Domingues đang sống ly thân. Họ dự định sớm ra tòa để chấm dứt cuộc hôn nhân bắt đầu từ 24/12/1999.
    Hai người đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi tên Ronald. Và việc Ronaldo dự định chia tay vợ hẳn sẽ khiến nhiều fan ngạc nhiên, bởi trước đó cặp vợ chồng nổi tiếng này sống có vẻ rất hòa thuận. Mới đây, dù một số tờ báo ở Brazil đã đưa tin Ronaldo sắp bỏ vợ, cả tiền đạo này lẫn Milene Domingues vẫn đều lên tiếng phủ nhận sự rạn nứt trong gia đình họ.
    Ronaldo là người hùng của Brazil tại World Cup vừa qua, ghi cả hai bàn trong trận chung kết thắng Đức 2-0 và đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải. Đó là giải đấu mà người hâm mộ thấy được sự phục sinh kỳ diệu của "người ngoài hành tinh" sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương. Cũng nhờ thành tích chói sáng ở Nhật và Hàn Quốc mùa hè qua, Ronaldo đã rời Inter để đến Real Madrid hồi đầu mùa bóng hiện nay với mức phí 45 triệu USD. Milene Domingues - 22 tuổi - không nổi danh như chồng, nhưng trong làng bóng đá nữ thế giới cô cũng thuộc hàng ngôi sao. Domingues thậm chí còn được báo giới Brazil đặt cho biệt danh Ronaldinha.
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ người Anh Ray Parlour tỏ thái độ bất bình với HLV A.Wenger khi không được thi đấu thường xuyên trong đội hình 1 của Arsenal. Sự xuất sắc của Patrick Viera và Gilberto Silva, cơ hội được thường xuyên thi đấu của Parlour ngày càng ít đi. Cầu thủ này tâm sự: "Tôi rất mong muốn được ra sân mỗi dịp cuối tuần". Vì vậy, mặc dù R.Parlour đã từng nguyện cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho Arsenal từ khi ký hợp đồng với CLB này năm 1991, nhưng hiện cầu thủ này cũng sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn với HLV A.Wenger về tương lai của mình.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Blackburn khiến giải Ngoại hạng trở nên căng thẳng

    Tối thứ bảy, đội bóng vùng Lancashire đã chấm dứt mạch 20 trận bất bại của Arsenal (trên mọi đấu trường) bằng thắng lợi 2-0. Trong khi đó, cả MU và Newcastle cùng thắng trong các chuyến du đấu. Như vậy, Blackburn đã gián tiếp giúp MU thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm (63-61).
    Cũng nhờ kết quả tối qua, trên sân Ewood Park, Blackburn đã trở thành đội bóng đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa này hai lần liên tiếp đánh bại Arsenal (hồi tháng 10 thắng 2-1 ngay tại Highbury). Và với 3 điểm kiếm thêm, Blackburn đã gia tăng cơ hội giành một suất dự Cup UEFA mùa tới (hiện xếp thứ 7).
    Lịch đấu
    Aston Villa - MU: 0-1
    Blackburn - Arsenal: 2-0
    Sunderland - Bolton: 0-2
    Charlton - Newcastle: 0-2
    Everton - West Ham: 0-0
    Fulham - Southampton: 2-2
    Leeds - Middlesbrough: 2-3
    Chủ nhật
    Man. City - Birmingham: 1-0
    Tottenham - Liverpool: 2-3
    West Brom - Chelsea: 0-2
    Arsenal bước vào trận đấu ở vòng 30 mà không có thủ thành Seaman, trung vệ Sol Campbell, hậu vệ biên trái Ashley Cole và tiền vệ trung tâm Vieira (đều bị chấn thương). Đến khoảng giữa hiệp một, trung vệ giàu kinh nghiệm Keown cũng phải rời sân vì chấn thương gân kheo. HLV Wenger buộc phải tung tiền vệ trung tâm Gilberto Silva vào đá trung vệ như một giải pháp tình thế. Và hàng phòng ngự chắp vá của đội bóng đến từ thành London đã lập tức phải chịu áp lực. Phút 24, Blackburn vượt lên dẫn trước 1-0. Gillespie vượt qua Bronckhorst và chuyền cho Damien Duff - tiền vệ cánh của đội tuyển Ireland mới trở lại thi đấu sau chấn thương - dứt điểm. Pha kết thúc này không thành bàn. Cú sút của Tugay ngay sau đó cũng bị thủ môn Taylor phá được, nhưng bóng lại đến chân Duff, và cầu thủ này đã không mắc sai lầm nào trong lần kết thúc thứ hai của mình. Chính Duff đã có cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng cú sút của anh đã không thắng được Taylor và sự cản phá kịp thời của trung vệ Cygan. Arsenal không thể gia tăng áp lực như mọi khi hòng san bằng tỷ số, nhưng lẽ ra họ cũng đã có thể lập lại thế quân bình trước giờ nghỉ giải lao, nếu Pires không đánh đầu cận thành vọt xà sau quả phạt góc của Van Bronckhorst.
    Hiệp hai bắt đầu được 7 phút, nhiệm vụ kiếm điểm trên sân khách của Arsenal trở nên khó khăn gấp bội, khi Blackburn có bàn thắng thứ hai. Trong tình huống này, Duff trở thành nhà kiến tạo. Anh có bóng ở giữa sân và đưa cho Tugay. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỹ đột phá đến gần vạch 16m50, và trước sự lưỡng lự trong cản phá của trung vệ Cygan, Tugay đã tung cú sút chìm đầy uy lực hạ Taylor.
    Đội hình thi đấu
    Blackburn: Friedel, Taylor, Berg, Short, Gresko, Gillespie, Flitcroft, Tugay, Duff (Johansson 69), Sukur, Yorke (Gallagher 78).
    Arsenal: Taylor, Lauren, Keown (Silva 18), Cygan, Bronckhorst, Pires (Wiltord 69), Parlour, Edu (Jeffers 69), Ljungberg, Bergkamp, Henry.

    Cũng trong tối thứ bảy, MU giành thắng lợi 1-0 trên sân của Aston Villa. Beckham là tác giả của bàn thắng duy nhất, khi anh kết thúc chính xác cận thành sau quả tạt của Ryan Giggs. Cả chủ lẫn khách đều có cơ hội ghi bàn sau đó, nhưng Vassell, Hadji (Aston Villa) đã dứt điểm thiếu chuẩn xác, còn Giggs thì sút trúng cột dọc và nỗ lực của O'Shea bị Hadji phá bóng ngay trước vạch cầu môn.
    Trên sân của Charlton, Bellamy góp công lớn giúp Newcastle giành chiến thắng 2-0 để duy trì vị trí thứ ba và thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm (63-58). Phút 33, Shearer mở tỷ số từ chấm phạt đền, sau khi Bellamy bị đốn ngã. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, lại chính Bellamy - tiền đạo người xứ Wales - chuyền bóng cho Solano ấn định kết quả.
    Trong loạt trận diễn ra tối và đêm chủ nhật, Owen, Heskey và Gerrard lập công giúp Liverpool giành thắng lợi 3-2 trên sân của Tottenham. Mario Stanic và Zola ghi bàn mang lại thắng lợi 2-0 cho Chelsea trong chuyến du đấu tại West Brom.
    Ngoại hạng Anh (sau 16/3)
    TT Đội Trận Điểm
    1 Arsenal 30 63
    2 MU 30 61
    3 Newcastle 30 58
    4 Chelsea 30 51
    5 Everton 30 50
    6 Liverpool 30 49
    7 Blackburn 30 46
    8 Charlton 30 45
    9 Southampton 30 43
    10 Tottenham 30 43
    11 Middlesbrough 30 41
    12 Man. City 30 41
    13 Fulham 30 38
    14 Aston Villa 30 35
    15 Leeds 30 34
    16 Birmingham 30 32
    17 Bolton 30 29
    18 West Brom 30 24
    19 West Ham 30 24
    20 Sunderland 30 19

  6. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Leverkusen chưa thoát khỏi nguy hiểm

    Á quân Bundesliga mùa giải trước tiếp tục lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng, sau trận hòa 1-1 trước đội khách Wolfsburg ở vòng 25. Kết quả này khiến Leverkusen phải tụt xuống đứng ngay phía trên nhóm xuống hạng, với khoảng cách chỉ là 1 điểm.
    Phút 68, Carsten Ramelow mở tỷ số trận đấu cho Leverkusen. 9 phút trước khi hết giờ, Tomislav Maric giành lại một điểm cho đội khách.
    Bayern Munich thắng Bochum 4-1. Kết quả này giúp đội bóng xứ Bavaria tiếp tục duy trì khoảng cách 13 điểm so với Borussia Dortmund. Trong hiệp một, hai pha kết thúc bằng đầu của Pizarro và Elber các phút 19 và 36 đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp hai, Bayern tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 49, Niko Kovac nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng thứ tư của đội bóng thành Munich được ghi do công của hậu vệ người Pháp Willy Sagno, trước khi Thomas Christiansen ghi bàn danh dự cho Bochum ở phút cuối cùng.
    Kết quả
    Leverkusen - Wolfsburg: 1-1
    Dortmund - Hannover: 2-0 Cottbus - Kaiserslautern: 1-3 Hamburg - Schalke 04: 3-1
    Bochum - Bayern: 1-4
    Hansa Rostock - Bremen: 1-0
    Bielefeld - Monchengladbach: 4-1
    Nuremberg - Hertha Berlin: 0-3
    1860 Munich - Stuttgart 0-1
    Dortmund đánh bại Hannover 2-0. Frings và Leandro lập công cho đương kim vô địch vào các phút 33 và 76. Kaiserslautern củng cố hy vọng trụ hạng bằng trận thắng 3-1 trước Energie Cottbus. Klose mở tỷ số phút 39, nhưng Timo Rost đã kịp thời đưa trận đấu trở về điểm xuất phát trước giờ nghỉ giải lao. Phải nhờ đến hai bàn thắng của tiền vệ dẫn dắt người Bulgari Marian Hristov và tiền đạo Vratislav Lokvenc, đội khách mới giành được chiến thắng. Đây là trận bất bại thứ bảy liên tiếp của Kaiserslautern.
    Bundesliga (sau 16/3)
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Bayern Munich 25 18 5 2 56
    2 Dortmund 25 13 7 5 41
    3 VfB Stuttgart 25 13 7 5 40
    4 Hamburger SV 25 11 7 7 32
    5 Hertha BSC Berlin 25 11 6 8 37
    6 Schalke 04 25 9 11 5 35
    7 Werder Bremen 25 11 4 10 39
    8 1860 Munich 25 9 6 10 32
    9 Wolfsburg 25 9 5 11 29
    10 Hansa Rostock 25 8 7 10 27
    11 Arminia Bielefeld 25 7 9 9 29
    12 Bochum 25 8 6 11 40
    13 Hannover 96 25 8 5 12 35
    14 Kaiserslautern 25 7 7 11 33
    15 Leverkusen 25 7 6 12 32
    16 Monchengladbach 25 7 5 13 26
    17 Nuremberg 25 7 4 14 28
    18 Energie Cottbus 25 6 5 14 25

  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Valencia khó bảo vệ danh hiệu vô địch

    Đương kim quán quân giải Primera Liga hiện kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Real Madrid tới 8 điểm, sau thất bại 0-1 trên sân của Bilbao tại vòng 27 đêm chủ nhật. Tác giả của bàn thắng duy nhất trận đấu là tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha Exteberria.
    Bilbao đã khởi đầu tốt hơn với các cơ hội dành cho Ismael Urzaiz và Javi Gonzalez. Phút 36, Gonzalez tạo điều kiện cho Exteberria hạ thủ thành Canizares. Phút 55, Mista nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến cho Valencia chỉ còn chơi với 10 người, và không còn khả năng gỡ hòa.
    Kết quả
    Villarreal - Real Madrid: 0-1
    Deportivo - Vallecano: 2-0
    Santander - Sociedad: 1-2
    Atletico - Celta: 0-1
    Espagnyol - Malaga: 2-1
    Osasuna - Mallorca: 0-0
    Valladolid - Sevilla: 0-0
    Bilbao - Valencia: 1-0
    Betis - Recretiavo: 1-1
    Alaves - Barcelona: 0-0
    Barcelona cũng gây thất vọng khi hòa chủ nhà Alaves 0-0. Mỗi bên bị đuổi một cầu thủ: Thiago Motta (Barca, 60'); Oscar Tellez (Alaves, 90'). Luis Aragones ghi bàn thắng duy nhất 3 phút trước khi kết thúc trận đấu, giúp Celta Vigo thắng Atletico Madrid 1-0. Recretiavo hòa Real Betis 1-1. Capi mở tỷ số cho đội chủ nhà Betis phút thứ 10. Nhưng bàn thắng của Xisco phút 61 đã mang về một điểm quan trọng cho đội bóng đang có nguy cơ tụt hạng.
    Raul Tamundo ghi hai bàn trong trận Espanyol thắng Malaga 2-1. Đội bóng cùng thành phố với Barcelona nhờ vậy thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Malaga lâm vào tình thế bất lợi sau khi thủ môn Pedro Contreras bị đuổi ở cuối hiệp một. Với lợi thế hơn người, các cầu thủ Espagnol đã ghi bàn ở các phút 52 và 90. Bàn gỡ của Malaga ở phút 77 được ghi do công của Manu.
    Hai trận đấu Osasuna - Mallorca và Valladolid - Sevilla đều kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
    Primera Liga (sau 16/3)
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 R. Madrid 26 15 9 2 54
    2 Sociedad 26 15 8 3 53
    3 Deportivo 26 15 6 5 51
    4 Valencia 26 13 7 6 46
    5 Celta Vigo 26 12 5 9 41
    6 Athletico 26 10 8 8 38
    7 Sevilla 26 10 7 9 37
    8 Sevilla 26 9 9 8 36
    9 Mallorca 26 10 4 12 34
    10 Barcelona 26 8 9 9 33
    11 Bilbao 26 9 6 11 33
    12 Valladolid 26 9 5 12 32
    13 Malaga 26 7 10 9 31
    14 Villarreal 26 8 7 11 31
    15 Santander 26 9 2 15 29
    16 Espanyol 26 8 5 13 29
    17 Osasuna 26 7 8 11 29
    18 Alaves 26 7 8 11 29
    19 Vallecano 26 7 4 15 25
    20 Recreativo 26 5 7 14 22

  8. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Makelele có thể đầu quân cho MU

    Đại diện của tiền vệ trung tâm người Pháp đã liên hệ với CLB thành Manchester từ hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào về bản hợp đồng thi đấu tại sân Old Trafford, nhưng MU sẵn sàng chi ra 7 triệu bảng để có sự phục vụ của Claude Makelele.
    HLV Ferguson rất muốn mua được tiền vệ phòng ngự của Real Madrid vào mùa hè năm nay, để thế chỗ đội trưởng Roy Keane trong thời gian tới. Bản thân Makelele cũng cho biết sẵn sàng rời Madrid nếu có một CLB khác đánh giá cao khả năng của anh.
    Được tin Real có thể bán Makelele vào cuối mùa giải hiện nay, cả Arsenal, AC Milan và Inter cũng dự định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. AC Milan cần Makelele không kém gì MU, bởi nhiều khả năng họ sẽ phải để Gattuso, Ambrosini và Seedorf ra đi trước khi mùa giải tới bắt đầu.
  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ giữa Scolari và Figo trở nên căng thẳng

    Cuối tuần qua, ngôi sao tiền vệ của Real Madrid đã chỉ trích việc HLV Scolari gọi tiền vệ gốc Brazil - Luis Souza - vào đội tuyển Bồ Đào Nha. Lập tức, Scolari tuyên bố rằng bất cứ ai phản đối quan điểm chọn người của ông đều có thể từ chối tham gia tập trung đội tuyển.
    Luis Souza - có biệt danh Deco, 25 tuổi, mới nhập quốc tịch Bồ Đào Nha hôm 14/3 - đã sống tại Bồ Đào Nha từ năm 1997, và khoác áo CLB FC Porto từ mùa giải 1998-1999. Anh đã ghi được 7 bàn trong 20 trận vừa qua ở giải vô địch quốc gia, và gây ấn tượng nhờ có kỹ thuật cá nhân tốt. Chứng kiến phong độ của Deco thời gian gần đây, HLV Scolari đã quyết định triệu tập anh vào đội hình chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Brazil vào 29/3 - một trong những bước chuẩn bị cho chiến dịch lớn của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết EURO 2004.
    Huyền thoại Pele cũng ủng hộ sự lựa chọn của Scolari, bởi Deco đã là một công dân của Bồ Đào Nha nên có quyền được thi đấu vì màu cờ sắc áo của quốc gia này. Tuy nhiên, Figo và cả Rui Costa - hai cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha - đã kịch liệt phản đối. Figo nói: "Những người gốc ngoại quốc có thể học thuộc quốc ca Bồ Đào Nha, nhưng họ sẽ không thể cảm nhận được gì hết. Việc sử dụng các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài sẽ hạn chế tương lai của những tài năng trẻ chính gốc Bồ Đào Nha. Nếu bạn là một người yêu nước, thì lẽ ra bạn cần phải thi đấu cho quốc gia mà bạn sinh ra".
    Nhưng Scolari không hề có ý định xem xét lại quyết định triệu tập của mình. Ông nói: "Cũng như khi còn dẫn dắt Brazil tới chức vô địch thế giới 2002, tôi là người có toàn quyền lựa chọn nhân lực và đấu pháp chứ không phải các cầu thủ. Tôi không muốn gây áp lực, song bất cứ ai, kể cả các trụ cột, không hài lòng với quan điểm huấn luyện của HLV đều có thể lựa chọn giải pháp từ chối không thi đấu cho đội tuyển".
    Cũng trong tuần qua, tiền đạo Mario Jardel của CLB Sporting Lisbon - đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2002 - cũng đã trở thành công dân Bồ Đào Nha.

  10. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vieri độc diễn tại Serie A

    Với hai lần chọc thủng lưới Como trong trận đấu tại vòng 25 giải vô địch Italy trên sân San Siro tối chủ nhật, tiền đạo của Inter gần như đã chắc chắn đoạt danh hiệu vua phá lưới năm nay. Anh đã ghi được 23 bàn thắng, trong khi F.Inzaghi (AC Milan) và Mutu (Parma) đứng phía sau mới chỉ 13 lần lập công.
    Inter vào trận với quyết tâm bám đuổi đội đầu bảng Juventus - CLB thắng Modena 3-0 đêm thứ bảy. Phút 13, Gabriel Batistuta mở tỷ số cho đội chủ nhà. Anh lừa bóng qua thủ môn đối phương, trước khi đưa bóng vào lưới trống. Phút 24, Di Biaggio kết thúc thành công cú đá phạt trực tiếp của Recoba, nhân đôi cách biệt. 5 phút sau, Como được hưởng một quả phạt 11m, nhưng cựu cầu thủ của Juventus, Nicola Amoruso, không thắng được Toldo. Sau đó đến lượt Vieri đá phạt đền không chính xác ở phút 31. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Vieri đã chuộc lỗi bằng hai bàn ấn định kết quả chung cuộc 4-0 ở các phút 56 và 76. Kết quả
    Juventus - Modena: 3-0
    Reggina - AC Milan: 0-0
    Inter - Como: 4-0
    Chievo - Parma: 0-4
    Perugia - AS Roma: 1-0
    Bologna - Udinese: 1-0
    Picenza - Atalanta: 2-0
    Brescia - Torino: 1-0
    Lazio - Empoli: 4-1
    Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Parma bất ngờ đánh bại đội chủ nhà Chievo cũng với tỷ số 4-0. Adrian Mutu ghi bàn đầu tiên cho đôi khách bằng một cú đá phạt trực tiếp chuẩn xác ngay phút thứ 6. Tiền vệ người Nhật Bản, Hidetoshi Nakata, với sự cổ vũ của các CĐV đồng hương, đã nhân đôi cách biệt phút 56. Hai bàn thắng còn lại do Sabri Lamouchi và tiền đạo dự bị Alberto Gilardino thực hiện ở các phút 62 và 88.
    AS Roma thất bại 0-1 trên sân Perugia. Fabrizio Miccoli ghi bàn duy nhất trận đấu. Giuseppe Signori ghi bàn giúp Bologna hạ Udinese 1-0, đồng thời giành lợi thế so với đối phương trong cuộc cạnh tranh một suất dự Cup UEFA. Cựu đội trưởng Barcelona, Josep Guardiola, thực hiện thành công quả đá phạt đền mang lại chiến thắng 1-0 cho Brescia trước Torino.
    Serie A (sau 16/3)
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Juventus 25 17 6 2 57
    2 Inter 25 17 3 5 54
    3 AC Milan 25 13 7 4 46
    4 Lazio 25 11 12 2 45
    5 Chievo 25 12 5 8 41
    6 Parma 25 10 9 6 39
    7 Udinese 25 10 6 9 36
    8 Bologna 25 9 8 8 35
    9 Perugia 25 9 7 9 34
    10 Roma 25 8 8 9 32
    11 Brescia 25 7 11 7 32
    12 Empioli 25 7 6 12 27
    13 Modena 25 7 6 12 27
    14 Reggina 25 7 5 13 26
    15 Atalanta 25 5 10 10 25
    16 Piacenza 25 5 4 16 19
    17 Torino 25 3 7 14 16
    18 Como 25 2 10 13 16


Chia sẻ trang này