1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi gautrucct, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    hehhhe....chắc là anh Natalia thích Becks hả?Bi giờ Becks chuyển sang Real nên anh cũng chuyển mục tiêu luônKitty cũng thế,thích Mu chỉ vì có Becks thôi,bi giờ hổng còn thì MU cũng ra rìa luôn rùi!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  2. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    A lo! Kieron Dyer muốn gia nhập đội quân áo đỏ của tụi mình nè!
    Tiền vệ Kieron Dyer vừa cho biết, anh muốn rời Newcastle và gia nhập Manchester United. Trong khi đó, như báo chí Anh cho biết thì HLV Alex Ferguson muốn giành được cầu thủ này sau khi mục tiêu số 1 của họ là Ronaldinho đã kí hợp đồng với Barcelona.
    Mặc dù như phía Newcastle khẳng định, Dyer, 24 tuổi, không phải để bán với bất cứ giá nào, nhưng rất có thể, con số 20 triệu bảng mà Man United đưa ra sẽ dẫn hai bên tới bàn đàm phán. Ðược biết, Man United và Newcastle đã đề cập với vụ chuyển nhượng Dyer cách đây 18 tháng, nhưng khi đó, đội bóng của HLV Bobby Robson đã từ chối. Và như đã nói ở trên, trong thời điểm rất cần thêm tiền để hoạt động mạnh hơn trên thị trường chuyển nhượng, Newcastle có thể buộc phải bán tiền vệ trẻ đầy tài năng này. Về phía Dyer, dù đang rất hài lòng tại Newcastle, song cầu thủ này luôn cho biết, anh muốn được chơi cho Man United. Trong khi đó, HLV Ferguson đang xem Dyer là người thay thế David Beckham khi anh chơi tốt bên cánh phải và khu vực giữa sân.
    [​IMG][Gấu thích nhậu lắm, có muốn cùng đi nhậu với Gấu không ne`?
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng vài hôm nữa bị mấy CLB khác chơi xỏ nữa,chỉ cần trả giá 25 triệu bảng là MU bị qua mặt liền.MU nổi tiếng giàu mà keo mà!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    bi giờ MU có gì hấp dẫn nữa đâu.................?
    chuyển qua ủng hộ Real đi bà con ơi
    [​IMG]
  5. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    MU đang lo lắng!
    Sau khi Real Madrid lôi kéo Beckham về với sân Bernabeu, Barcelona lại xát thêm muối vào vết thương chưa lành của "Con quỷ đỏ" bằng hành động nẫng tay trên danh thủ Ronaldinho - người mà MU rất muốn chiêu mộ để thế chân Beckham hoặc đá cặp với Van Nistelrooy. Chưa có trong tay bản hợp đồng lớn nào đến lúc này và nếu tình hình không được cải thiện người hâm mộ không khỏi hoài nghi về tham vọng của MU trong mùa giải tới.
    Cũng như nhiều CLB khác MU khá bận rộn với cuộc chi trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Cho đến thời điểm này, họ đã có trong tay 4 bn hợp đồng cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chưa một hợp đồng nào có thể coi "xắt ra miếng", đáp ứng sự mong mỏi của các CĐV. Ngoài Djemba, cựu cầu thủ CLB Nantes (Pháp) có chút tiếng tăm trong mầu áo đội tuyển Senegal, còn lại Bellion, Ngalula, Tim Howord đều vô danh. Trong khi đó, mục tiêu số một của MU là có được chữ ký của Ronaldnho-cựu thành viên của CLB PSG (Pháp đã bất thành. Ngọn nguồn của thất bại này là do MU quá tự tin vào sự nổi tiếng và giầu có của mình. Những bước đi tắt của đối tác đã khiến Ban lãnh đạo PSG "nổi giận" bán Ronaldinho cho Barcelona, thậm chí cao hơn giá M.U định trả 3 triệu USD (33,8 triệu USD).
    Thất bại của vụ chuyển nhượng khiến cho kế hoạch sắp xếp đội hình cho mùa giải mới của HLV Ferguson có nguy cơ phá sản. Van Nistelrooy vẫn chưa có người đá cặp lý tưởng kể từ khi về sân Old Trafford. Chắc chắn cầu thủ thường xuyên được đẩy cao đá cặp với tiền đạo người Hà Lan này mùa giải trước là Paul Scholes sẽ được trả về vị tiền vệ, vì nhiều khả năng Veron sẽ ra đi. Trám vào vị trí của Scholes, bất đắc dĩ Ferguson có thể sẽ phải sử dụng Forlan hoặc Solskjaer, những tiền đạo đã quen với việc ra sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tệ hại hơn vẫn là hàng tiền vệ vốn là sức mạnh vô song của MU suốt nhiều năm qua.
    Nguồn cảm hứng bất tận không chỉ riêng tuyến này mà còn của cả ?oBầy quỷ đỏ? là Beckham ra đi để lại lỗ hổng lớn. Dự tốn khá nhiều thời gian, công sức theo đuổi Ronaldinho nhưng không thành, việc tìm kiếm một tên tuổi đẳng cấp như cầu thủ Brazin đủ sức gánh vác trọng trách Beckham để lại đang là trở ngại lớn với MU, nhất là khi chỉ còn ba tuần nữa họ sẽ phi bước vào cuộc chiến bo vệ gianh hiệu vô địch gii Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, những thành viên còn lại của bộ tứ tiên vệ nổi tiếng của MU là Roy Keane, ở tuổi 33, gánh nặng tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân, ngấp nghé tuổi 30 phong độ của Ryan Giggs cũng bắt đầu không ổn định, duy nhất còn lại Paul Scholes đứng vững trên đôi chân của mình. Ở hàng thủ, sự ra đi của 2 lão tướng David May và Blan tuy không hề hấn gì nhưng những hậu vệ trẻ như O?T Shea, West Brown, Silvestre hay ngay cả Rio Ferdinand cũng chưa tạo cho MU một hàng thủ thực sự tin cậy. Trong khi đó, có thể khẳng định, những tân binh mà MU mới mua về chưa thể gánh vác sứ mệnh nếu được tung vào sân.
    Có thể nói, hơn bao giờ hết HLV Ferguson phải lấn bấn về vấn đề nhân sự như hiện nay. Ông thầy này cần hiểu rằng, truyền thống Giải ngoại hạng Anh đâu phải là mảnh đất lý tưởng cho những cầu thủ đẳng cấp thế giới đang ở đỉnh cao phong độ như Ronaldinho, Zidan, Figo hay Raul, Carlos? đến thi đấu. Những ?ohảo thủ? như Henry, Pires, Wiltord, Van Nistelrooy cũng chỉ là trường hợp hạn hữu đến thi đấu tại đây. Vì thế, sự giầu có và nổi tiếng của MU chưa phi là tất cả.
    Từ ?oSự kiện Beckham? nhiều khả năng sẽ khởi đầu cho làn sóng những cầu thủ khác của M.U ra đi ở các mùa giải tiếp theo. Phải chăng đó là hồi chuông báo hiệu thời của Ferguson và M.U sắp kết thúc?
    Bình luận: Các fan MU bọn mình buồn lắm!
    [​IMG][Gấu thích nhậu lắm, có muốn cùng đi nhậu với Gấu không ne`?
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của bố già Alex,ai kêu đi bán Beacks dễ thương của tui chi!Bi giờ chẳng cầu thủ nào muốn đến MU nữa đâu!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  7. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    U-21 Domesco Đồng Tháp bị xử phạt nặng
    Công Minh đã khóc khi trả lời phỏng vấn báo chí.
    BTC giải U-21 báo Thanh Niên 2003 đã họp bàn và quyết định ra thông báo kỷ luật đội U-21 Domesco Đồng Tháp sau trận cầu tai tiếng với SLNA diễn ra vào chiều 28/7. Trái với một số ý kiến chỉ đạo ban đầu, Domesco Đồng Tháp đã không bị loại khỏi giải nhưng họ cũng phải nhận những hình phạt khá nặng tay của BTC.
    BTC giải đã quyết định kỷ luật đội U-21 Domesco Đồng Tháp như sau:
    Cảnh cáo đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    Cảnh cáo ông Lê Ngọc Chức, trưởng đoàn bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp, không được tham gia công tác chỉ đạo đội bóng tại khu vực kỹ thuật trong các trận đấu tiếp theo của giải
    Khiển trách Ban huấn luyện đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    Không xét trao giải phong cách đối với đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp.
    Đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Nguyễn Văn Ngân (số 8).
    Thoạt nhìn tưởng chừng như BTC giải đã "nương nhẹ" với U-21 Domesco Đồng Tháp nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong bản thông báo kỷ luật do Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế ký ngày 29/7 không có một dòng nào nhắc tới SLNA mặc dù đội bóng này cũng có một vai trò rất quan trọng trong màn kịch vụng diễn ra trên sân Long Xuyên vào chiều qua. Ông Nguyễn Hồng Thanh, đại diện của SLNA tham dự cuộc họp do BTC giải tổ chức ở giữa hai hiệp trong trận đấu ngày hôm qua, sau khi bị nghiêm khắc nhắc nhở đã hứa rằng SLNA sẽ chơi khác trong hiệp hai và nếu thi đấu tiêu cực sẽ chấp nhận kỷ luật của BTC giải. Như vậy, ông Thanh đã gián tiếp thừa nhận SLNA cũng diễn kịch như Domesco Đồng Tháp và nếu không có cuộc họp răn đe giữa hai hiệp của BTC thì không biết nhà ĐKVĐ còn tiếp tục tấn tuồng của mình cho tới bao giờ (!?).
    Tuy nhiên, cuối cùng SLNA lại thoát tội còn trơ một mình U-21 Domesco Đồng Tháp phải hứng đủ, vừa chịu búa rìu dư luận lại vừa phải nhận án kỷ luật. Như VietNamNet bình luận trong ngày hôm qua, SLNA đã chơi một nước cờ hiểm khiến Domesco Đồng Tháp bị "sập bẫy?T?T còn nhà ĐKVĐ thì ung dung thoát tội, mặc dù xét diễn biến ở hiệp một của trận cầu tai tiếng nói trên, họ với Domesco Đồng Tháp cũng chỉ là "ông tám lạng bà nửa cân" mà thôi.
    Ngay sau khi nhận được thông báo về hình thức kỷ luật của Domesco Đồng Tháp, HLV trưởng Trần Công Minh đã mời các phóng viên gặp mặt để gửi thư xin lỗi người hâm mộ và nói vài lời bộc bạch. Sự cố ngày hôm qua dường như còn nặng trĩu trong lòng Công Minh nên cuộc trò chuyện giữa các phóng viên với anh thường xuyên bị gián đoạn do cựu tuyển thủ quốc gia này quá xúc động nên không thể nào diễn tả đầy đủ và chi tiết những gì mình muốn nói. Kết thúc buổi nói chuyện, Công Minh hứa rằng sẽ cùng toàn đội U-21 Domesco Đồng Tháp thể hiện sự hối lỗi của mình trên sân cỏ trong trận bán kết thứ nhất với Đà Nẵng diễn ra vào ngày mai (30/7).
    Thư xin lỗi
    Kính gửi: LĐBĐ Việt Nam
    BTC giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên
    Các cơ quan thông tin đại chúng
    Người hâm mộ bóng đá cả nước
    Trong hiệp một trận đấu ngày 28/7/2003 giữa Domesco Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An, đội bóng của chúng tôi đã thi đấu không đúng khả năng làm phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Với trách nhiệm là HLV trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những thiếu sót trên. Do suy nghĩ đơn thuần về thành tích chuyên môn và chưa đánh giá hết những diễn biến xảy ra, tôi đã không kịp thời điều chỉnh lối chơi của đội để ảnh hưởng xấu kéo dài suốt hiệp một. Đồng thời tôi cũng chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của lãnh đạo dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
    Với lòng thành khẩn, tôi xin thay mặt toàn đội thành thật xin lỗi BTC giải, LĐBĐ Việt Nam, người hâm mộ trong cả nước, mong được lượng thứ. Chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu trung thực, hết mình vì sự thành công chung của giải.
    Thay mặt Đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    HLV trưởng
    Trần Công Minh


    [​IMG][Gấu thích nhậu lắm, có muốn cùng đi nhậu với Gấu không ne`?
  8. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến mới của nghi án Việt Thắng và Trung Tuấn mua chuộc bán độ:
    Uỷ ban TDTT chính thức đề nghị Bộ Công An vào cuộc!

    Việt Thắng đã mua chuộc đồng đội bán độ.
    Trong công văn số 1165/UBTDTT, ngày 27/9, do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ ký, Uỷ ban TDTT đã chính thức đề nghị lãnh đạo Bộ Công An và Tổng cục cảnh sát chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phối hợp với LĐBĐ VN tiến hành điều tra, làm rõ việc mua chuộc đồng đội bán độ của hai cầu thủ Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn của HAGL tại Cúp C1 Đông Nam Á vừa qua để trả lời trước công luận và đảm bảo sự trong sạch của đội U-23 tham dự SEA Games 22.
    Bức công văn được gửi trực tiếp tới Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát Trương Hữu Quốc và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát Cao Ngọc Oánh, trong đó có đoạn: ''''Theo báo cáo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nạn mua bán độ, cá độ là căn bệnh tồn tại từ nhiều năm nay, không chỉ ở các CLB, địa phương mà còn có thể xâm nhập vào đội tuyển quốc gia. Đến nay, tại CLB Hoàng Anh Gia Lai, trong quá trình tham gia thi đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia vào trung tuần tháng 7/2003 vừa qua, có 2 cầu thủ Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng đã tổ chức mua chuộc đồng đội bán độ (có chứng cứ rõ rệt), bán rẻ quyền lợi của CLB để mưu cầu lợi ích cá nhân...''''.
    Quan trọng hơn, công văn cho thấy, Uỷ ban TDTT và LĐBĐ VN đã nắm được những thông tin về mối liên quan giữa một đường dây cá độ trong nước và các cầu thủ nói trên qua việc khẳng định: ''''Việc làm này có liên quan đến đường dây cá độ trong nước trực tiếp tác động. Trong khi đó, cầu thủ nguyễn Việt Thắng lại nằm trong danh sách các tuyển thủ của đội U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 22 vào tháng 12/2003''''.
    Như vậy, những thông tin mà báo chí phản ánh về việc ''''có kẻ hút máu đồng đội'''' ở Cúp C1 Đông Nam Á trong thời gian qua là chính xác và Uỷ ban TDTT và LĐBĐ VN đã thể hiện quyết tâm phối hợp cùng Bộ Công An làm mạnh tay để trừng trị những cầu thủ dính líu đến tiêu cực và răn đe những kẻ rắp tâm bán rẻ lương tâm của mình để đổi lấy những đồng tiền nhơ bẩn, đi ngược lại tinh thần cao thượng và trung thực của thể thao. Mới đây, trong chuyến thăm các đội tuyển ở Trung tâm huấn luyện quốc gia I tại Nhổn, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái - Trưởng ban tổ chức SEA Games 22 đã chỉ đạo kiên quyết không gọi vào các đội tuyển quốc gia những VĐV có biểu hiện thiếu tích cực trong thi đấu.

    [​IMG][Gấu thích nhậu lắm, có muốn cùng đi nhậu với Gấu không ne`?
  9. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ''''Đã có chứng cớ mua bán độ''''


    Quyền Chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly.
    Quyền Chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly đã khẳng định như vậy với VietNamNet xung quanh việc 2 cầu thủ Việt Thắng và Trung Tuấn của HAGL bị tố cáo có ''''nhúng chàm'''' ở Cúp C1 Đông Nam Á. Theo đó, việc khẳng định 2 cầu thủ này đã tổ chức mua chuộc đồng đội bán độ là hoàn toàn có cơ sở và Liên đoàn đã cung cấp đầy đủ cho Cục cảnh sát hình sự những chứng cứ cần thiết.
    Cụ thể, ông Ly cho biết, cùng với việc báo cáo lên lãnh đạo Uỷ ban TDTT và nhờ Uỷ ban gửi công văn đề nghị Bộ Công An hỗ trợ, Liên đoàn cũng đã cung cấp cho Cục cảnh sát hình sự tên người khai đã được Việt Thắng tác động cùng băng ghi âm cuộc họp toàn đội HAGL. Theo ông Ly, việc phanh phui các vụ cá độ bóng đá từ trước đến nay là rất khó khăn vì không có chứng cớ. Tuy nhiên, lần này, Liên đoàn rất tin tưởng với sự hỗ trợ của Bộ Công An, mọi việc sẽ ''''hai năm rõ mười''''.
    Để đảm bảo cho hoạt động điều tra của cơ quan chức năng, LĐBĐ VN xin được giữ kín tên nhân chứng cũng như nội dung của cuốn băng này. Liên đoàn e ngại rằng, việc báo chí công bố sớm một số thông tin có thể đánh động, khiến các tổ chức cá độ co lại, gây khó khăn cho quá trình thu thập bằng chứng.
    Ông Ly khẳng định, quan điểm của Uỷ ban TDTT và Liên đoàn là thẳng tay chống tiêu cực, không ngại ''''ném chuột vỡ bình quý''''. Những VĐV là tuyển thủ quốc gia, thậm chí là trụ cột nếu dính đến tiêu cực cũng sẽ phải nhận hình thức kỷ luật thích đáng.

    [​IMG][Gấu thích nhậu lắm, có muốn cùng đi nhậu với Gấu không ne`?
  10. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng vô địch giải U-21 báo Thanh Niên 2003
    19:32'', 2/8/ 2003 (GMT+7)

    Quá tam ba bận, chiến thắng đã mỉm cười với Đà Nẵng.
    (VietNamNet) - Niềm vui chiến thắng đã mỉm cười với Đà Nẵng trong lần thứ ba dự trận chung kết U-21 báo Thanh Niên khi các cầu thủ sông Hàn đánh bại ứng viên số một SLNA với tỷ số 1-0. Công bằng mà nói, thắng lợi này của Đà Nẵng là hoàn toàn hợp lý bởi họ đã chơi hay hơn và hiệu quả hơn hẳn so với các nhà đương kim vô địch SLNA.
    Tận dụng lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày so với SLNA, Đà Nẵng đã chơi pressing rất mạnh mẽ trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp một bất chấp việc họ bị ngược gió. Cơn mưa ngắn trước trận đấu kèm theo gió mạnh đã khiến mặt sân trở nên trơn trượt làm ảnh hưởng khá nhiều tới thể lực không thật sung mãn và lối chơi thiên về kỹ thuật của SLNA. Hàng thủ SLNA dưới sự chỉ huy của libero Minh Đức (16) đã gặp vô số khó khăn khi Đà Nẵng gây áp lực mạnh bằng miếng đánh tấn công biên kết hợp với đột kích nhanh ở trung lộ. Các cầu thủ trên hàng tấn công Đà Nẵng rất tích cực sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người nhằm khai thác nhược điểm ham vào bóng của trung vệ Xuân Thắng (6, SLNA).

    Đội U-21 của Đà Nẵng thực chất là các cầu thủ U-18.
    Ưu thế và số lần sút cầu môn trong hiệp một nghiêng hẳn về Đà Nẵng, trong đó đáng kể nhất là tình huống Công Sỹ (7, Đà Nẵng) sút xa rất hiểm từ ngoài vòng cấm ở phút 17 làm bóng trúng mép trên xà ngang bật ra. Khác với các trận đấu trước, ở trận này BHL Đà Nẵng lại bố trí sơ đồ 5 hậu vệ với trung vệ thòng Văn Thọ (2) bọc lót rất hiệu quả và tỉnh táo khiến hàng công SLNA hầu như không thể xâm nhập vòng cấm hoặc dứt điểm trong tư thế thuận lợi.
    Việc các cầu thủ Đà Nẵng bắt người chặt bên phần sân nhà của mình đã làm cho lối chơi dựa trên những bài phối hợp tam giác bật tường của SLNA gần như không còn đất dụng võ, và đội bóng xứ Nghệ buộc phải chuyển sang chơi giãn biên nhưng cũng không tạo ra một tình huống sóng gió nào thực sự rõ rệt. Trong khi đó, dù đã đề ra phương án vô hiệu hoá Thanh Phúc (9) nhưng lối chơi khôn ngoan và phẩm chất kỹ thuật cá nhân siêu hạng của cầu thủ này đã làm hàng thủ SLNA phải khốn đốn. Không những cầm bóng tốt mà Thanh Phúc còn thường xuyên thực hiện những đường chuyền chính xác và rất sắc sảo cho các đồng đội.

    Kent Morton (phải) - người hùng thầm lặng đã mang đến sức sống mới cho U-21 Đà Nẵng.
    Bản lĩnh và thực lực khiến cho SLNA không bị lối chơi rất khó chịu của Đà Nẵng khống chế, nhưng các cầu thủ xứ Nghệ cũng không sao áp đặt hoặc kiểm soát được thế trận trước đối thủ có khả năng ứng biến chiến thuật rất linh hoạt. Trong những trận đấu giằng co và quyết định như thế này thì bàn thắng thường được ghi xuất phát từ một sai lầm nào đó, và điều này đã xảy ra ở phút 50 khi thủ môn Đức Anh (1) và libero Minh Đức (16, SLNA) đã không phối hợp ăn ý với nhau trong pha đá phạt trực tiếp rất hiểm từ cánh phải của cầu thủ thuận chân trái Ngọc Long (26, Đà Nẵng) làm bóng đi thẳng vào lưới.
    Sau bàn thua này, SLNA dồn toàn lực tấn công như một con mãnh thú bị thương nhưng Đà Nẵng đã chơi quá hay, phòng thủ thật kín nhưng phản công thì cực kỳ sắc sảo với mũi nhọn Thanh Phúc. Pha bóng nguy hiểm nhất của SLNA trong hiệp hai và cũng là trong cả trận là tình huống Thanh Hải (20) dắt bóng tốc độ xuống sát biên ngang bên trái rồi căng ngang qua khung thành trống nhưng không có đồng đội nào kịp tiếp ứng. Vậy là tham vọng qua mặt Thể Công bằng cách giành chức vô địch U-21 lần thứ 4 liên tiếp của SLNA đã tan thành mây khói sau thất bại 0-1 dưới tay một Đà Nẵng biết mình biết người và phát huy cực tốt những lợi thế có trong tay.
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Phan Thanh Phúc (9, Đà Nẵng)
    Phát biểu sau trận đấu

    HLV trưởng Đà Nẵng Kenneth Morton: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì chiến thắng này, chúng tôi đã ghi được một bàn thắng đẹp mắt rồi bảo vệ thành công chiến quả của mình bằng một hàng phòng ngự chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian qua và chức vô địch U-21 này là phần thưởng xứng đáng dành cho những cố gắng của chúng tôi.
    Trưởng đoàn SLNA Nguyễn Hồng Thanh: Đây là một trận đấu cân bằng, Đà Nẵng đã chơi tốt nhưng bàn thua mà chúng tôi phải chịu thì thực sự là một tai nạn bất ngờ. Cũng phải nói rằng thể lực của các cầu thủ SLNA không thật tốt do chỉ được nghỉ có một ngày, đã vậy lại còn gặp trời mưa nên càng không thuận lợi.


    Các danh hiệu của giải
    Vua phá lưới: Lê Công Vinh (11, SLNA) (5 bàn thắng) - 10 triệu đồng
    Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Đức Nam (1,Đà Nẵng) - 10 triệu đồng
    Cầu thủ xuất sắc nhất: Phan Thanh Hoàn (9, SLNA) - 15 triệu đồng
    Đội vô địch: Đà Nẵng - 150 triệu đồng
    Á quân: SLNA - 80 triệu đồng
    Đồng giải ba: An Giang, Domesco Đồng Tháp - 30 triệu đồng
    Đội đoạt giải phong cách: An Giang - 20 triệu đồng

    Được sưu tầm bởi datcantho

    chuyen gia noi dua

Chia sẻ trang này