1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi gautrucct, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao giống câu lạc bộ những người hâm mộ DB quá vậy? Không biết có ai hâm mộ Robrto Baggio giống CC không? Sao lâu quá không thấy báo chí nói gì về RB hết vậy?
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là em hổng có thích RB mà cũng chẳng bít tại sao lúc này ko nói đến cầu thủ í
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  3. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    M.U của tụi mình đại thắng ở trận ra quân các bác ơi!

    Ronaldo (trái) đã ra mắt rất ấn tượng trong màu áo M.U.

    Khác với những năm trước, M.U đã bắt đầu mùa giải mới 2003-2004 một cách rất thuận lợi bằng chiến thắng rất đậm đà với tỷ số 4-0 trước đối thủ khó chịu Bolton Wanderers. Sau 45 phút đầu tiên thi đấu tương đối vất vả và bế tắc, M.U đã bùng nổ trong hiệp hai và ghi liền ba bàn thắng trong vòng 20 phút cuối trận với phong độ chói sáng của tân binh Ronaldo.
    Kết quả

    Portsmouth-Aston Villa: 2-1
    Birmingham-Tottenham: 1-0
    M.U-Bolton: 4-0
    Arsenal-Everton: 2-1
    Fulham-Boro: 3-2
    Blackburn-Wolves: 5-1
    Leicester City-Southampton: 2-2
    Áp lực của khán giả nhà cộng với nỗi e sợ cái dớp thua Bolton liên tiếp hai mùa giải ngay tại Old Trafford đã khiến M.U vào cuộc với tinh thần khá thận trọng và dè dặt, điều này được chứng tỏ bằng việc HLV Alex Ferguson chỉ bố trí một tân binh duy nhất trong đội hình xuất phát là thủ môn Tim Howard. Thực tế sân cỏ đã cho thấy mối lo lắng của HLV Ferguson là hoàn toàn có cơ sở, Bolton tỏ ra không hề ngán ngại sức mạnh của nhà ĐKVĐ và họ chơi ăn miếng trả miếng rất sòng phẳng.
    Tuyến giữa của Bolton với cặp tiền vệ Jay-Jay Okocha và Ivan Campo hoạt động khá hiệu quả và xông xáo, kiến tạo được nhiều đường chuyền thuận lợi cho hàng tiền đạo. Thậm chí, nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ môn Howard ở phút 12 sau pha bấm bóng kỹ thuật của một cầu thủ Bolton thì rất có thể M.U đã bị thủng lưới bàn thua đầu tiên trong mùa giải mới. Thế bế tắc của M.U chỉ được gỡ bỏ phần nào khi Ryan Giggs thực hiện thành công quả sút phạt trực tiếp ở phút 35, mang lại bàn thắng mở tỷ số cho M.U.
    Sang hiệp hai, sức ép của Bolton về phía khung thành M.U càng mạnh hơn nữa khi các tiền vệ phòng ngự của đội chủ nhà tiếp tục không phong toả chặt chẽ Okocha, để cầu thủ dẫn dắt trận đấu này hoạt động khá tự do ở khu vực giữa sân. Trước áp lực tấn công của Bolton, khoảng cách một bàn dẫn trước của M.U có những thời điểm trở nên cực kỳ mong manh, nhất là trong bối cảnh Ruud Van Nistelrooy chưa đạt tới phong độ tốt nhất, thường xuyên làm mất bóng hoặc xử lý thiếu chính xác. Tuy nhiên, sự góp mặt của các tân binh Ronaldo và Eric Djemba-Djemba ở nửa sau hiệp hai đã làm cho lối chơi của M.U trở nên chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều.
    Trong khi Djemba-Djemba hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự thì ở tuyến trên, Ronaldo ''''quần'''' các hậu vệ Bolton xoay như chong chóng nhờ sức trẻ và kỹ thuật điêu luyện của mình. Phút 72, Ronaldo đã mang lại một quả penalty cho M.U sau khi bị Nolan kéo ngã trong vòng cấm nhưng rất tiếc Van Nistelrooy lại không thể chuyển hoá cơ hội này thành bàn thắng do bị thủ môn Jaskelainen đẩy bóng ra từ chấm 11m. Một phút sau, Ronaldo lại châm ngòi cho một pha tấn công nguy hiểm khác khi tạt bóng rất dẻo từ biên trái để Giggs nhân đôi cách biệt tỷ số cho M.U sau khi cú đệm lòng của Van Nistelrooy trúng người thủ môn Bolton bật ra.
    Không chịu thua kém Howard, chơi rất chắc chắn và tin cậy, cùng Ronaldo, Djemba-Djemba cũng ghi lại dấu ấn của mình trong ngày ra mắt ở giải Ngoại hạng khi chọc khe rất đẹp ở phút 77 để Paul Scholes phá bẫy việt vị thoát xuống, vượt qua thủ môn Jaskelainen và đưa bóng vào lưới trống, nới rộng khoảng cách tỷ số lên 3-0 cho M.U. Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Bolton trong trận này là cú đánh đầu rất hiểm của Gardner ở phút 83 nhưng khi mà thủ môn Howard đã đứng nhìn thì bóng lại dội xà bật ra. 3 phút trước khi kết thúc trận đấu, Van Nistelrooy giải toả cơn khát bàn thắng của mình đồng thời ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 cho M.U bằng một pha nã đại bác từ cự ly gần sau pha vẩy cổ chân rất tinh tế của Diego Forlan.
    Thật khó mong đợi một sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn cho đội quân của HLV Ferguson khi M.U thắng lớn nhờ bàn thắng của những cựu binh nhưng đồng thời các tân binh cũng ra mắt hết sức ấn tượng, trong đó đặc biệt là tài năng trẻ người Bồ Đào Nha Ronaldo với tốc độ như gió lốc, phẩm chất kỹ thuật siêu hạng và khả năng tạt bóng rất chuẩn xác bằng cả hai chân.
    Ở một số trận đấu khác, chủ nhà Arsenal thắng vất vả Everton với tỷ số cách biệt tối thiểu 2-1 nhờ hai bàn thắng của Thierry Henry và Robert Pires trong bối cảnh trung vệ Sol Campbell bị truất quyền thi đấu ngay từ giữa hiệp một. Hiện tượng ở mùa giải năm ngoái Southampton suýt nữa bị nhấn chìm trên sân của đội bóng mới lên hạng Leicester City sau khi bị dẫn trước liền hai bàn, nhưng Kevin Phillips và James Beattie đã lần lượt gỡ lại cho đội khách. Trong khi Wolves thảm bại 1-5 dưới tay Blackburn thì Portsmouth gỡ lại thể diện cho các đội bóng mới lên hạng bằng chiến thắng 2-1 sít sao trước Aston Villa. Bản hợp đồng mới tuyển mộ hồi mùa hè Richard Dunn đã mang lại bàn thắng quyết định cho Birmingham từ chấm 11m khi họ đánh bại đội khách Tottenham với tỷ số 1-0. Trên sân nhà, Fulham giành thắng lợi 3-2 trước Boro sau hai lần bị bắt kịp, trong đó tiền đạo Malcom Christie của đội khách đã thực hiện không thành công một quả penalty.
    Bảng xếp hạng tạm thời
    Hạng Đội Số trận Điểm
    1 Blackburn 1 3
    2 Man Utd 1 3
    3 Fulham 1 3
    4 Arsenal 1 3
    5 Portsmouth 1 3
    6 Birmingham 1 3
    7 Leicester City 1 1
    8 Southampton 1 1
    9 Charlton 0 0
    10 Chelsea 0 0
    11 Leeds United 0 0
    12 Liverpool 0 0
    13 Man City 0 0
    14 Newcastle 0 0
    15 Middlesbrough 1 0
    16 Aston Villa 1 0
    17 Everton 1 0
    18 Tottenham 1 0
    19 Wolves 1 0
    20 Bolton 1 0

  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    www.ngoaihanganh.fptnet.com.vn
    ===> dự đoán bóng đá..mỗi người 1 nick đăng kí đi

    Địa chỉ Website : ngoaihanganh.fptnet.com.vn
    Công ty/ Tổ chức : Trang thông tin về giải ngoại hạng Anh
    Mô tả Website : Thi dự đoán kết quả giải ngoại hạng Anh
    Mục chính của Website : Thể thao, Giải trí
    Mục phụ của Website : Bóng đá
    Điện thoại :
    Địa chỉ : FPT Internet - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
    =================================================
    Ai dự đoán không ?? anh gấu trúc có thích chơi không....



    [​IMG]
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/08/2003
  5. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Becks đã không còn rùi

    Hãy cùng nhau đóng góp để topic này luôn nằm trong số 20 chủ đề được đọc nhiều nhất TTVN
  6. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    U-23 VN thất bại trong ngày mở màn Cúp LG TP.HCM
    Các học trò của HLV trưởng Alfred Riedl có hiệp 1 thi đấu khá sôi nổi, tự tin, chuyền bóng tương đối tốt và đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ đã không duy trì được điều này, đành nhường chỗ cho đội bóng Hàn Quốc Kookmin Bank mạnh hơn và chấp nhận thua với tỷ số 0-2. Lâu lắm khán giả yêu bóng đá Việt Nam mới có dịp chứng kiến U-23 Việt Nam thi đấu và cũng lâu lắm sân Thống Nhất mới lại có trận đấu diễn ra vào lúc 17h (mới hoàn tất dàn đèn chuẩn bị phục vụ cho SEA Games 22). Khoảng hơn 10 ngàn khán giả trên sân cảm thấy hài lòng với những gì mà các cầu thủ Việt Nam trình diễn ở 45 phút đầu tiên. Họ chơi ngang ngửa đối phương, cho người xem cảm nhận được cái ''''''''''''''''''''''''''''''''hào hứng'''''''''''''''''''''''''''''''' trên sân. Minh Phương trong vai trò thủ quân tỏ ra khá chững chạc. Sau những phút giằng co, chủ nhà Việt Nam tưởng đã có bàn thắng khi Tài Em thực hiện nhanh một cú sút căng từ xa. Đặc biệt cơ hội gần như mười mươi mà Thanh Phương để hụt ở gần cuối hiệp 1. Rõ ràng, U-23 Việt Nam chơi có nét.
    Thế nhưng, sang hiệp 2, đội quân của ông Riedl đã không còn giữ được nhịp độ thi đấu như thế nữa. Những dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện, trong khi đội bạn vẫn ''''''''''''''''''''''''''''''''tỉnh như không''''''''''''''''''''''''''''''''. Cái gì đến đã đến. Phút 61, từ một quả đá phạt của đồng đội, trung vệ Lee Young Min (4) bật lên đánh đầu, mở tỷ số. 12 phút sau, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, tiền vệ Kim Dong Min (22) lao lên ngả người sút bóng, hạ gục thủ môn Thế Anh, nâng tỷ số lên 2-0. 20 phút còn lại (kể cả thời gian cộng thêm giờ), dù cố gắng nhưng đội Việt Nam không thể thay đổi được gì, chấp nhận thua 0-2 và một cuộc ra mắt khán giả không trọn vẹn của HLV Riedl.
    Thắng Việt Nam, CLB Kookmin Bank (Hàn Quốc) cầm chắc chiếc vé vào bán kết. Kết quả trận đấu phản ánh đúng cục diện trên sân, Kookmin Bank mạnh hơn hẳn chúng ta và họ tỏ ra chững chạc hơn.
    Ở trận trước đó, U-21 Thái Lan đã giành thắng lợi 2-1 trước U-23 Singapore. Thái Lan sớm chứng tỏ sức mạnh khi ở ngay phút đầu tiên, chàng tiền đạo Pramote Butaroj (10) đã đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Nhờ bàn thắng này, các học trò của ông Roberto Carvalho bước vào cuộc chơi chẳng cần thêm thời gian thăm dò đối thủ nữa mà họ triển khai tấn công luôn. Giữa lúc U-23 Singapore còn lúng túng, chưa nhập cuộc thực sự thì phút 20, U-21 Thái Lan đã nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn vẫn là Butaroj, và cũng từ một pha đánh đầu. Sau khi dẫn chóng vánh 2 bàn, dường như các cầu thủ U-21 Thái Lan đã phần nào tự hài lòng về mình và không lo ngại lắm đến ''''''''''''''''''''''''''''''''đối phương'''''''''''''''''''''''''''''''' nên đã chủ động chơi chậm đi. Nhân cơ hội này, U-23 Singapore cố gắng gây sức ép trở lại, hòng tìm bàn thắng và họ đã không phải chờ đợi lâu. Phút 28, từ quả phạt góc của đồng đội, trung phong số 10 của U-23 Singapore Bin Shariff đánh đầu, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tỷ số này được giữ nguyên đến cuối hiệp 1.
    Sang hiệp 2, U-23 Singapore có không ít tình huống để kiếm thêm bàn thắng do hàng thủ của U-21 Thái Lan chơi khá chủ quan. Nhưng rốt cuộc họ đã không thể gỡ hòa do các chân sút chơi không được tốt. Nhìn toàn trận, Thái Lan cầm bóng nhiều và chơi sắc nét hơn nên việc họ giành thắng lợi 2-1 không phải là một kết quả bất ngờ.





    Được gautrucct sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 23/08/2003
  7. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hihi , cho em mượn vài CĐV nhiệt tìnhđam mê môn Cờ Vua ũng hộ em và Ớtđỏ đi nhé ! ai rảnh thứ 7 lên Nhà thi đấu đa năng ủng hộ đội Cần Thơ , nhân tiện cho TP và Đà Nẵng luôn . Nếu cạc bạn mu6ón theo dõi kết quả trực tiếp lên địa chỉ này : http://www.vietnamchess.com
    Thanks
    NoThing is Successful than Success
  9. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc hoán chuyển đầy tâm trạng

    Khi Makelele từ Real Madrid chuyển về Chelsea và David Beckham rời Manchester United đến Real Madrid, tâm trạng của hai người có vẻ rất khác nhau nhưng thật sự đều... cay đắng như sau.
    download_image(47687).txt[/url]
    Makelele quyết tâm chứng tỏ
    Real Madrid đã sai lầm khi để anh ra đi.
    Makelele đầu tiên muốn Real xem xét lại đồng lương của anh bởi dù đóng vai quan trọng ở hàng tiền vệ của "Dream team" nhưng đồng lương của anh chẳng ra gì so với những tên tuổi như Figo, Zidane... Cái đáng nói là người mới về, Beckham, chưa chắc sẽ đóng góp cho đội Real bằng anh - nói về chuyên môn - cũng được trả lương hàng tuần cao hơn anh gấp nhiều lần. Nhưng ban giám đốc Real Madrid vẫn không xét nguyện vọng của anh. Theo tôi, sự quyết tâm ra đi của Makelele là hợp lý và sự đối xử của Real với anh là bài học rút kinh nghiệm cho những ai còn mơ ước đến Real.
    Beckham rời Manchester United bề ngoài trong vinh quang. Đỉnh cao thành công cho thủ quân đội tuyển Anh. Nhưng đây cũng là một cuộc ra đi đầy tâm trạng. Tình cảm như cha - con giữa Alex Ferguson và Beckham đã đổ vỡ. Từ khi "đứa con tinh thần" của mình trở thành một "nhân vật quốc gia", anh ta nổi tiếng... ngoài sân còn hơn cả trong sân, đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và... dạy bảo của mình, Alex Ferguson đã tính đến việc đưa Beckham ra khỏi M.U.
    Alex Ferguson là một HLV giỏi nhưng có phải là một "gentleman" (con người lịch lãm) hay không lại là một chuyện khác. Hình như những ai rời M.U đều có một tâm trạng gần như căm ghét ông. Từ Jaap Stam đến Juan Sebastian Veron. Cách dùng người của ngài Ferguson rất thực dụng và mặt khác ông luôn củng cố địa vị của ông tại M.U. Từ khi có lời tuyên bố rút lui rồi lại ở lại - ông định ở lại đến năm 2005 - người ta được hiểu thêm con người đầy tham vọng của ông.
    HLV Arsene Wenger (Arsenal) cho rằng Chelsea sẽ là một ứng cử viên vô địch Anh. Mối đe doạ trực tiếp đối với M.U vì Chelsea đã thực hiện được những vụ chuyển nhượng lớn và thành công. Ngoài vấn đề chuyên môn, những cầu thủ như Veron, Makelele đến với màu áo mới còn muốn chứng tỏ sự sai lầm của các CLB cũ đã để họ ra đi. Một tâm trạng ngấm ngầm "phục hận".
    David Seaman đến với Manchester City cũng thế, anh muốn chứng minh rằng Arsene Wenger không còn tin tưởng anh ở vị trí thủ môn số 1 của Arsenal là sai. Hình như HLV Kevin Keagan là con người thích đón nhận những kẻ bất mãn, nổi loạn như Nicolas Anelka, hay bị hắt hủi như Seaman, McManaman (Real Madrid). Cho những người có tài mà không có chỗ đứng một cơ hội cuối đời - đó cũng là cách dùng người của Keagan.
    Anelka gần như không tìm ra một mảnh đất dung thân sau khi bị cô lập tại Real Madrid và tiếp tục mâu thuẫn với HLV Luis Fernandez tại Paris Saint Germain. Nhưng giờ đây anh cống hiến cho Manchester City những trận bóng xuất sắc nhất và hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao sáng ở đấu trường bóng đá Anh mùa này.
    ... Bóng đá Anh có thể đi vào nhàm chán nếu mùa này lại là cuộc đua tay đôi giữa Manchester United và Arsenal. Nhất là khi các CLB Liverpool, Newcastle, Tottenham... đều yếu xuống. Sự xuất hiện của một đội bóng lớn mới vừa hình thành, Chelsea, với hàng loạt ngôi sao như Crespo, Duff, Makelele, Mutu, Veron, Geremi, Joe Cole... quả thật là một "tiếp viện" đầy sức thu hút cho Premiership.
    Một mùa bóng mới, ở bất cứ đâu, nếu vắng những cuộc chuyển nhượng sôi nổi sẽ khó hứa hẹn một bộ mặt mới hấp dẫn. Do đó so với các giải vô địch quốc gia khác, Premiership tiếp tục là một giải vô địch được khán giả Châu Á, có VN, yêu thích nhất.
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì chúng ta biết sơ về đội tuyển Olympic VN thì mọi người cùng nhau dự đoán xem đội tuyển của ta sẽ đoạt huy chương màu gì tại seagame tới trên sân nhà!

Chia sẻ trang này