1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin thể thao!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi gautrucct, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vieira: Chelsea chỉ mạnh trên giấy tờ

    Vieira cảnh báo Chelsea
    Đội trưởng của Arsenal, tiền vệ Patrick Vieira cho rằng CLB Chelsea chỉ mạnh nhất trên giấy tờ nhưng để giành chức vô địch Premier League họ phải vượt qua những đối thủ mạnh chứ không phải như những CLB "kiểu" Leicester City.
    Vieira cho rằng người đồng đội của anh tại đội tuyển Pháp, tiền vệ Claude Makelele là bản hợp đồng hợp lý nhất của Chelsea trong số 111 triệu bảng mà CLB này đã tung ra trong mùa hè vừa qua. Anh cũng cho biết Claude Makelele cũng như những tên tuổi khác của Chelsea chỉ có thể là điều kiện "cần" chứ chưa "đủ". Họ phải biết rằng không chỉ có Manchester United, Chelsea hay Arsenal trên đường đua tới chức vô địch mà cả Liverpool hay Newcastle đều là những đối thủ rất đáng gờm.
    Vieira nhận định Arsenal đang đi đúng hướng dù không tham gia thị trường chuyển nhượng vừa qua bởi với những cầu thủ dự bị như Nwankwo Kanu hay Dennis Bergkamp. Họ đang có trong tay những cầu thủ xuất sắc. Và Vieira đang nóng lòng muốn được đối đầu cùng Makelele, Juan Sebastian Veron và Hernan Crespo vào ngày 18/10 trên sân Highbury.
  2. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vòng loại Euro 2004:
    Cánh cửa dần khép với Tây Ban Nha

    Raul (trái) sẽ giúp con tàu Tây Ban Nha vượt qua sóng gió?

    (VietNamNet) - Ông vua vòng loại Tây Ban Nha hiện chuẩn bị phải đối mặt với khả năng sẽ phải tìm đường tới VCK Euro 2004 thông qua loạt trận play-off để giành vé vớt, nhưng xem ra HLV trưởng Inaki Saez chưa hết hy vọng và vẫn nghĩ tới một khía cạnh tích cực hơn.
    Saez tuyên bố: "Chúng tôi có hai trận quyết đấu hứa hẹn sẽ mang lại những diễn biến hấp dẫn và có thể khiến cho đội bóng cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nó sẽ là một cách hay để đội bóng và các CĐV xích lại gần nhau hơn". Tây Ban Nha sẽ có thể giành lấy vị trí thứ nhì bảng 6 khi làm chủ nhà tiếp Ukraina vào thứ tư (11/9). Ngoài cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Ukraina, sẽ còn 19 trận đấu nữa thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2004 cũng diễn ra trong cùng ngày. Các đội xếp nhất của 10 bảng sẽ nghiễm nhiên giành vé chính thức dự VCK Euro 2004 với chủ nhà Bồ Đào Nha vào tháng 6 năm sau, còn những đội nhì bảng sẽ tranh vé vớt qua loạt trận play-off diễn ra vào tháng 11.
    Cuộc chạm trán với Ukraina là một trong hai trận đấu có ý nghĩa quyết định với số phận của Tây Ban Nha, đội bóng mới chỉ có vỏn vẹn một điểm sau hai trận gần nhất của vòng loại. Hy Lạp đang dẫn đầu bảng 6 với 15 điểm sau 7 trận, trong khi Tây Ban Nha có 11 điểm sau 6 trận và Ukraina có 10 điểm sau 7 trận. Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại diễn ra vào đầu tháng 10, Tây Ban Nha sẽ gặp Bắc Ireland.
    Sau khi đánh bại Armenia với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách vào cuối tuần trước, Hy Lạp đã tiến một bước dài rất quan trọng trong quá trình tìm vé dự VCK Euro lần đầu tiên kể từ năm 1980. Bởi thế, Tây Ban Nha sẽ buộc phải giành chiến thắng trước Ukraina tại Elche bằng mọi giá nếu không muốn bị đối phương bỏ lại quá xa. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng của Hy Lạp cũng không thực sự an toàn và chắc chắn nếu như UEFA quyết định điều tra về lời cáo buộc của LĐBĐ Armenia rằng một số quan chức LĐBĐ Hy Lạp đã tìm cách dùng tiền mua chuộc để dàn xếp tỷ số của trận đấu hôm thứ bảy vừa qua (6/9).
    Ở cuộc chạm trán với Ukraina, Saez nhiều khả năng sẽ lại tung ra sân đội hình chính thức vừa đánh bại Bồ Đào Nha ngay trên sân khách với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu diễn ra vào cuối tuần trước. Saez hy vọng Fernando Torres, tiền đạo trẻ của Atletico Madrid và tiền vệ Real Sociedad Xavi Alonso sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá để cùng cả đội ra sân. Ngoài ra, Saez còn có thể gọi lại tiền vệ Valencia David Albelda, cầu thủ vắng mặt ở trận giao hữu với Bồ Đào Nha vì bị cúm.
    ĐKVĐ Pháp nhiều khả năng sẽ là đội bóng đầu tiên giành vé tới Bồ Đào Nha với điều kiện chỉ cần giành thêm một điểm nữa ở trận đấu gặp Slovenia vào ngày thứ tư. Sau chiến thắng 5-0 trước Cyprus vào cuối tuần trước, Pháp là đội duy nhất giữ kỷ lục toàn thắng sau 6 trận liên tiếp. Trước khi bước vào trận này, tiền đạo Thierry Henry phát biểu: ''''Chúng tôi sẽ thi đấu thật nghiêm túc. Chúng tôi đã lấy lại sự tự tin nhưng bạn cần phải biết rằng mọi chuyện sẽ sụp đổ nếu như Pháp hứng chịu một kết quả xấu ở Slovenia".
    Tại bảng 4, Thuỵ Điển đang giữ ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn so với đội xếp sau, họ sẽ gặp đội xếp thứ ba trong bảng Ba Lan vào thứ tư, trong khi đó, Hungary sẽ chạm trán với Latvia. Kết cục ở các bảng khác cũng sắp ngã ngũ khi Anh làm chủ nhà tiếp đối thủ nhược tiểu Liechtenstein, nhưng trận cầu quyết định với Anh còn ở phía trước bởi họ sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ để tranh chấp chiếc vé chính thức của bảng 7 vào ngày 11/10.
    Tại bảng 3, CH Czech và Hà Lan sẽ gặp lại nhau trong cuộc chiến không khoan nhượng nhằm tranh ngôi đầu bảng. Cuối tuần trước, Hà Lan vừa đánh bại Áo với tỷ số 3-1 trong khi CH Czech hạ gục chủ nhà Belarus cũng với tỷ số tương tự. Chiến thắng oanh liệt 4-0 trước Xứ Wales của Italia, trong đó có một hattrick của Filippo Inzaghi, đã đưa Azzuri lên thẳng ngôi nhất bảng 9. Nếu Italia tiếp tục giành thắng lợi ở hai trận cuối gặp Serbia&Montenegro và Azerbaijan thì chắc chắn họ sẽ là chủ nhân chiếc vé chính thức của bảng đi dự VCK ở Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Xứ Wales buộc phải lấy trọn 3 điểm từ tay đội khách Phần Lan bằng mọi giá nếu muốn duy trì hy vọng chiếm vị trí nhì bảng để dự tranh vòng play-off.
    Ở bảng 2, nếu thắng Rumania, Đan Mạch sẽ tiến chiếm thứ hạng cao nhất còn nếu hoà thì họ cũng vẫn có quyền chơi play-off để tranh vé vớt. Na Uy đã tự chặt chân mình trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng khi bất ngờ thất thủ trước Bosnia-Herzegovina với tỷ số 0-1 vào cuối tuần trước. Trận đấu cuối cùng của Na Uy ở vòng loại là cuộc đọ sức với đội bóng dưới cơ Luxembourg vào đầu tháng sau. Trong khi đó, nếu vượt qua Nga, Thuỵ Sĩ sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vé chính thức ở bảng 10. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thắng thì một kết quả hoà cũng giúp họ có vé dự vòng play-off nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Ireland lên ngôi đầu bảng khi hai đội chạm trán trực tiếp với nhau tại Thuỵ Sĩ trong tháng 10. Còn Nga, vừa thủ hoà 1-1 với Ireland hôm thứ bảy vừa qua, hiện vẫn còn hy vọng dự tranh play-off. Tại bảng 8, Bỉ sẽ phải đánh bại Croatia để nuôi hy vọng có mặt ở vòng play-off, nếu Bỉ thắng, Bulgaria lên ngôi đầu bảng bởi gần như chắc chắn họ sẽ lấy được 3 điểm từ tay Andorra trong trận đấu diễn ra cùng ngày. Còn nếu Bỉ thua, Bulgaria và Croatia sẽ phải quyết đấu tại Zagreb vào đầu tháng 10 để tranh chấp ngôi đầu bảng.

     
  3. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trước trận lượt đi gặp Iraq vòng loại Olympic 2004:
    Thử thách thật sự với Olympic Việt Nam

    Tiền vệ Nashat Akram (áo đen), một trong những cầu thủ đáng gờm của Olympic Iraq.
    Tối nay (10/9), SVĐ trung lập Al Abbasiyin của Syria sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và Iraq trong khuôn khổ vòng loại lượt đi Olympic 2004, trong bối cảnh đội bóng trở lại sau chiến tranh được đánh giá cao hơn hẳn. Đúng 1 tuần sau đó (17/9), với tư cách chủ nhà, Việt Nam sẽ tiếp Iraq tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.
    Mặc dù vừa đoạt chức vô địch Cúp LG TP.HCM 2003, nhưng người hâm mộ cũng không dám kỳ vọng nhiều vào đội quân của HLV Riedl. Danh hiệu quán quân vừa đoạt được tuy làm yên tâm phần nào về cách chơi của đoàn quân HLV Riedl, tuy nhiên, trước đội Olympic Iraq được đánh giá hơn hẳn về trình độ chuyên môn, các tuyển thủ trẻ Việt Nam khó có hy vọng giành chiến thắng, dù đất nước này vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt.
    Không dám kỳ vọng, không phải vì Olympic Việt Nam dở mà bởi lẽ đối thủ của chúng ta rất mạnh, được xem là có tầm cỡ hơn hẳn. Ngay cả khi đất nước Iraq vừa bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến tranh tàn khốc thì bóng đá nơi đây vẫn cứ sinh sôi, nảy nở và luôn được đánh giá nằm trong tốp đầu khu vực châu Á.

    Olympic VN sẽ gặp phải đối thủ rất mạnh.

    Olympic Iraq đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Việc họ vừa giành chức vô địch giải bóng đá hữu nghị Cúp Hoàng tử Abdullah Al-Faisal lần thứ 7 ở Ảrập Saudi hồi tháng trước sẽ là ''''chất xúc tác'''' cho họ thi đấu hưng phấn hơn. Trước khi giơ cao chiếc cúp vàng, Iraq đã lần lượt vượt qua Syria (1-0), CLB Ảrập Saudi Al-Ittihad (5-1), loại chủ nhà sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 5-4 ở bán kết trước khi thắng Olympic Maroc sát nút 1-0 trong trận chung kết.
    Đội hình Olympic Iraq có rất nhiều cầu thủ triển vọng, đáng kể nhất phải đề cập đến chàng thủ quân Nashat Akram vừa ký hợp đồng với CLB Al-Nars (Ả Rập Saudi). Ngoài ra, còn các cầu thủ được đánh giá cao như thủ môn Nour Sabri, hậu vệ Basim Abbas, tiền vệ Hawar Mulla Mohammed, tiền đạo Ahmed Manajid và Younis Mahmoud.
    Một trận đấu được đánh giá là khó khăn cho Olympic Việt Nam. Thế nhưng, đây chắc chắn sẽ là cơ hội thử thách tốt nhất mà các cầu thủ của HLV Riedl cần được tôi luyện bản lĩnh, trước khi bước vào cuộc chơi được trông chờ tại SEA Games 22.

     

Chia sẻ trang này