1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin tình yêu xưa và nay!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bản tin tình yêu xưa và nay!

    Xin mời các bác tham gia vào topic này để post những kỷ niệm tình củm của mình nhé! chuyện vui chuyện buồn gì cũng được miễn là giúp cho anh em có thể lấy thêm được chút kinh nghiệm về chuyện cưa cẩm ấy mà

    Và cũng như tên tiêu đề, topic này cũng sẽ update những tin tức mới nhất về chuyện tình yêu,tình bạn của tất cả thành viên
    mong các bác hãy tham gia nhiệt tình và phải kể chuyện thật để tránh hiểu lầm nhá



    Được tuanandtuan sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 10/08/2003
  2. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tuanandtuan thấy thích một cô bé đó là từ hồi ..lớp 6.Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô bé rất thích hoa bưởi, mà trước cửa nhà tuanandtuan lúc đó thì có cả hàng tá cây,hoa bưởi rụng đầy sân! mỗi lần trước khi đi học thì chỉ cần .....cúi xuống đất nhặt vài cành mang ra lớp để tặng cô bé kèm theo mấy câu ba hoa chích choè nào là tớ đã trèo cao thế nào, tớ đã đau ra làm sao ] và cô bé tin thật .
    Cô bé ngày càng thấy quý tuanandtuan hơn,ngày nào đi học cô bé cũng mang theo một món gì đó ăn ngon ngon để...đổi cho tuanandtuan .
    Cứ như thế đều đặn suốt năm lớp 6 tuanandtuan và cô bé chơi rất thân thiết với nhau!
    Một năm trôi qua ,một cơn bão lớn ập đến cuốn đổ hàng trục cây bưởi trước cửa nhà tuanandtuan,cô bé thì chuyển trường theo bố mẹ vào Nam...từ đó đến giờ tuanandtuan và cô bé không còn được gặp lại nhau nữa! đã hơn 10 năm trôi qua rồi!
    Cô bé à cây bưởi trước cửa nhà tuanandtuan giờ đây lại lớn rồi và cũng đã ra hoa nhiều rồi đấy! ước chi cô bé đọc được bài viết này nhỉ?

    Cô bé ơi!!!
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Á cô bé đấy chắc là cafe roài Tuấn ơi, thế cho nên mới nghe YF kể chuyện mà Tuấn đã "ngẩn ngơ " roài hehhehe
    Đùa thôi, nhưng nghe lãng mạn thế trùi ui, khi nào fải kiếm cây hoa bưởi mới được

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hì, lần đầu tiên mình có cảm giác thích thích một bạn gái cũng là vào năm lớp 6 Đơn giản lắm lắm. Hôm đó bạn gái đấy làm rơi bút xuống đất, toodot cúi xuống nhặt hộ và đưa trả. "Cám ơn", chỉ hai từ đấy nhưng mà không hiểu tại sao . Nói thật đấy là lần đầu tiên được nghe người khác cám ơn vì từ nhỏ đến lớn sống trong một xóm rất phức tạp, bản thân cũng đã từng nhiều lần đi trấn lột, đánh đấm ngoài đường, cám ơn như là một cái gì đó lạ lẫm lắm.
    Chỉ thích thích thế thôi chứ chưa từng phát biểu một cái gì cả, bây giờ bạn gái đấy nổi tiếng với khả năng thay người yêu như thay áo, đau lòng
    Giữ chút gì rất Huế hiền ngoanXin em chớ cắt mái tóc thềĐể cho gió thổi bay suối tócVà mùa đông ấm đôi vai gầy
    ..........................................</F
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ!
    Hồi lớp 1 tôi cũng thích 1 cô, đấy là chị liên đội trưởng của trường Lê Hồng Phong. Ngày ấy chị học lớp 5, hơn tôi 4 tuổi, mắt bồ câu, xinh ơi là xinh. Chị mặc bộ đồng phục kiểu thiếu nhi Liên Xô, váy xanh dương có đăng ten, áo trắng, bắp chân tròn lẳn trắng hồng, ơi là đẹp!
    Bây giờ hình như chị lấy chồng rồi, chắc là ko bao giờ chị có thể biết được có một thằng bé thích chị đến thế!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.Ngày xưa cũng thinh thích 1 cô(Cũng lớp 6 các bác ạ)nhưng cô ấy lại ghét cay ghét đắng mình.Thế mới đau chứ..
  7. Pow

    Pow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với nhỉ??
    cái topic này có vẻ hay ho đây! em là phận nữ đáng nhẽ ra phải bị cưa ! nhưng không hiểu sao tự dưng hồi lớp 9 em lại thấy rất mến 1 cậu bạn cùng lớp! lúc đầu ngại quá vì mình là con gái! nhưng mà cậu bạn thì thật là đẹp trai học giỏi và rất tốt bụng...em quý bạn ấy vô cùng! thế là em đã đưa ra 1 quyết định đó là vác cưa đi cưa và các bác có biết không? bây giờ em và cậu ấy đã yêu nhau đưọc hơn 4 năm rồi đấy
    các bác vỗ tay khen em với! em tự hào về em lắm lắm
    I can do anything for you
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Pow này vui tính nhỉ. Rõ ràng tớ thấy cái mũi tên của đồng chí nó chổng ngược lên, thế mà đồng chí lại bảo đồng chí là con gái, lại còn xưng em nữa.... ô hô ai tai... cuối cùng đồng chí là cái... giống gì?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  9. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    cái bà già Gung này ăn nói kiểu gì mà kinh thế? sao bà biết mũi tên của người ta chổng ngược hả? hay là....
    tui thấy em pơ này cũng thật lòng đấy chứ!
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hay là cái giè... chú ko bít thì ngồi im đấy. Mũi tên của chú cũng chổng lên đấy. Chú ko chịu để ý thì đừng có đi thắc mắc lung tung
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này