1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin tình yêu xưa và nay!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Không phải nó không ngược mà tạo với phương ngang góc + 45 độ . Như thế lại hay nhỉ,chứ nó không chổng lên thì thành tạo với góc - 90 độ như bà Gừng thì chết,còn làm ăn gì được nữa.
    To tuanandtuan : nếu tôi không nhầm thì hình như nhà bạn ở bên cạnh con sông,nơi ngày xưa có nhiều truyện tranh lắm phải không,chỗ gần đường Minh Khai ấy.
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hí hí... đồng chí này là ai muh lại bít rõ nàh tuanandtuan thía nhỉ?
    Muh cái đồng chí này nói lạ, đồng chí cứ thử mún cái mũi tên của đồng chí nó.... tạo thành góc 90 độ như của tớ xem có được ko, he he.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    hì hì, iem chắc bé nhất nhưng cũng có chuyện tình củm từ hồi nhỏ xíu xiu, từ hồi còn mẫu giáo cơ, cậu ý là con của bạn thân mẹ em, hihì, nó buồn cười lắm, ngố ngố nhưng mà cực tốt với m, cái gì nó cũng nhường cho em ăn, đồ chơi gì đẹp cũng nhường em chơi, ăn sáng cái gì nó cũng đem đến cho em ăn cùng..hix, thế nên hồi bé nó hại em phải đi thi bé khoẻ bé đẹp. Bây giờ thì nhớn cả rồi, nhưng hiếm thời gian gặp nhau, thỉnh thoảng mới gặp thì lại đi ngay vì đứa nào cũng bận học, Chả biết sau này chồng em thế nào chứ em là em quyết tâm lấy cậu ấy lắm đấy( nhưng hồi bé thôi, hình như 5t he he).
    Bring love [​IMG] to u
  4. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.Nhưng có đúng nhà bạn ở đó không đã.nếu đúng thì mới có chuyện để nói tiếp đấy.Nếu không nhầm thì 10 năm về trước tui mượn bạn 3 quyển truyện.Nhưng tui giả rùi.Mà nếu đúng nhà bạn ở gần bờ sông thì làm gì có cây bưởi.
  6. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thật nhé: tui nghe giọng này cũng quen quen, nếu you nói tên thì có lẽ tui sẽ nhận ra ngay đó! tui trả lời luôn...đúng nhà tui ở bờ sông! nhưng có lẽ cái hồi you mượn truyện tui thì cây bưởi đó.... rụng rồi hỏi khó nhau thế!
  7. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lần sau 2 bác có nhắn tin cho nhau thì vào hộp thư riêng dùm, làm cho em cứ tưởng là bản tin tình yêu xưa và nay, đọc tuốt. may mà em không nhấn vào phát than phiền.
    Ờ mà nhân đây em cũng xin kể mối tình đầu của em.
    Hồi ấy là lớp 8, vào giờ ra chơi của tiết học toán, đang gần giải ra bài toán rồi mà .... cạch một phát, gẫy ngay cái đầu bút chì. Vội quay quanh mấy đứa bạn để hỏi mượn bút cho đỡ cắt mất cảm hứng làm bài thì đứa nào cũng từ chối rồi chạy đi chơi. Nhìn mãi, cuối cùng vẫn còn một cô bé đang ngồi trong lớp, bèn lại hỏi mượn bút chì, bạn ấy cho mượn ngay lại còn nói nhỏ nhẹ: Ấy tìm ra đáp án rồi à, cho tớ xem với>>>>>>>>>>>>>>
    Thế là vị ân nhân mang bút chì đến đúng lúc đã để lại trong lòng cậu học trò lớp 8 tương tư mất mấy hôm. Cứ nghĩ cái cảnh bạn bè bỏ ra chơi hết, chẳng ai cho mình mượn bút chì lại thấy nhớ cô bạn gái da diết.
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    bây giờ, cô ấy đã có chồng con rồi, còn tôi vẫn lênh đênh không bờ không bến
  8. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Thái Bình gọi nhau là "ấy" à?
    Tớ thì lần đầu tiên biết chim cú bọn con trai là: tớ và một đứa trong nhóm kết nghĩa sư phụ với đồ đệ, tớ với sư phụ chơi khá thân, ngồi cùng bàn với nhau, có gì cũng share cho nhau. Thế mà một hôm có con bé cùng lớp nó có bộ truyện Thuỷ thủ mặt trăng hay quá vậy là ... tan nát tình nghĩa sự phụ với chả đồ đệ. (hồi đó mới học lớp 8 thôi) Tớ akay lắm. Tớ cũng ót xít luôn, về sau tớ được phân công mua Conan, không dám mượn truyện của tớ. :D
    Đáng đời...
  9. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ...Chàng khóc và van xin cô gái đừng bỏ rơi anh. Nhưng mặc cho sự chân tình và nồng nhiệt của anh, người con gái anh yêu vẫn dửng dưng. Như người đuổi theo chiếc bóng tình yêu, ở mãi cuối con đường anh đã hành động liều lĩnh. Rốt cục hậu quả đau lòng đã xảy ra, tình yêu cũng không trở lại ...
  10. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích tình yêu
    Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.
    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.
    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều súc mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chút cho bạn...

Chia sẻ trang này