1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo phần II

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Trần Hưng Đạo phần II

    Vẫn như mọi hôm, chiều hè nóng bức caigichaduoc bùng học 1 tiết nên tinh thần rất là sảng khoái. Chỉ khác là hôm nay không có món cà phê Triệu Việt Vương.

    Hôm nay không hiểu ngày gì mà các con hàng tập trung ở THĐ như quân Nguyên. Vừa đến sới tớ đã lao vào áp dụng ngay tầng thứ nhất Lục Mạch Thần Kiếm, khởi động với Trung Hà Đông và Đức Ngân Hàng.

    Chỉ sau ít phút, Thắng phòng cháy đã liếc mắt đưa tình, đây là mối làm ăn lâu dài nên tớ phải đáp ứng ngay. Kết quả mới nhất là 1 trận thắng và 1 trận thua nước chanh chia đều cho 2 bên. Ngay từ đầu cgcd đã tung ngay Lục Mạch Thần Kiếm đờ mi phải chặt trái, gia tăng khoảng cách 2 quả. Ngay lập tức Thắng PC chỉnh ngay chiến thuật ép trái gò ngắn cướp công. Những quả giật lực ít xoáy nhiều điểm rơi sát lưới làm cgcd lúng túng, quả đấm trái không phát huy được tác dụng và ra đi 11-4. Séc 2 cgcd chỉnh lại và chủ động giao dài để sàng giật, nhưng đáp lại là những cú hất chuội ngoằn ngoèo làm mất chân thằng bé. Thế chủ động hoàn toàn thuộc về Thắng phòng cháy. Không kịp chỉnh lại thế trận cgcd tiếp tục thua 11-7.

    Séc 3 cgcd tập trung hơn, chủ động chơi chậm và ép trái mạnh, Thắng phòng cháy liên tiếp giật hỏng. Thừa thế cgcd lao lên đấm đá đạp, trái bắn vù vù. 11-6 cho cgcd.

    Séc 4 tuy Thắng phòng cháy đã cố chỉnh, nhưng cgcd chơi quá tập trung. Quả gò liên tục được biến đổi điểm rơi và độ xoáy, 11-9 cho cgcd.

    Séc 5, ăn 1 quả séc vít, một nụ cười nở trên môi cgcd và cốc nước chanh muối lơ lửng trên đầu. Đây là dấu hiệu ra đi của cgcd. 1 quả séc hỏng và cốc chanh muối thì vẫn ở trên đầu. Tỉnh ra thì đã 10-6, cgcd vội tập trung tinh thần mong xoay chuyển tình thế. 1 quả giật bóng 2, tỉ số là 10-7. Lại tiếp một quả gò xoáy ngang và tỉ số là 10-8. Quyền giao bóng thuộc về Thắng phòng cháy, một quả giao tên lửa xoáy ngang lên được tung ra, cgcd đoán trước sàng giật phải, bóng chửa và cgcd nộp nước chanh.

    Vừa lủi thủi về bàn nước thì đến Duy Ủn Giao Thông cà khịa. Con hàng này do ko chịu tập thường xuyên nên thể hình đã vào loại múp míp. Để tiết kiệm thời gian còn ra bàn bia với Trung Hà Đông, Minh Phở, Đức Ngân Hàng, Huy BK và Tuyến Tài Chính, cgcd lao vào ngay.

    Séc đầu cgcd liên tục giao bóng hỏng, cộng thêm bóng dính lưới nên đi nhanh 11-5. Đến séc 2 bóng đã quen nên cgcd lao lên tấn công. Vì Duy Ủn chỉ giao bóng dài về 2 góc nên rất thuận tiện cho cgcd, lao giật và sàng giật, quả xoáy cuồn cuộn quả nhẹ như bông, Duy GT ra đi thanh thản 11-6.

    Séc 3 Duy GT chủ động đánh trái và moi bóng không lực, cgcd liên tục kê hỏng và đấm trái hỏng. Bên cạnh đó quả giật 2 và về trái bị khống chế nên cgcd lại lăn ra chết thảm 6-11.

    Séc 4, cgcd chủ động giao xoáy xuống dài về trái Duy Ủn, những quả trái đờ mi hỏng liên tục. Thừa thế, những quả gò bóng cao và nặng lại liên tiếp được đẩy lên, cgcd thắng 11-8.

    Séc 5, rút kinh nghiệm trận trước, không có một nụ cười nào nở ra, thay vào đó là một bộ mặt nhăn nhó và cau có. Cgcd liên tục đôi co với Duy Ủn. Tỉ số là 5 đều. Duy Ủn đưa ra chiến thuật sai lầm, giao tên lửa về góc phải và đáp lại là 2 phát Lục Mạch Thần Kiếm, một phát đuối lực xoáy ngang đắc thủ, 1 phát đầy chính đạo và kết thúc bằng quả lao giật quả 2. Lại thêm 1 quả tung bóng cao lắc cổ tay kiểu Malin, tỉ số là 10-6 cho cgcd. Khốn khổ thay, dù đã rất cố nhịn, một nụ cười lại nở trên môi cgcd.

    1 quả giao bóng lỏng, kết thúc bằng quả trái nhưng khốn khổ thay cgcd lại tiếp xúc bóng quá tồi. Quả tiếp theo hỏng.

    Sau 2 quả xục, tỉ số đã là 10 đều. Thừa thế, Duy Ủn xông lên, mặc dù giật đối đờ mi kiếm điểm đến 3 quả nhưng đến quả thứ 4, cgcd đánh hỏng và ra đi. 16-14.

    Kết thúc một ngày đẹp trời và xấu trời. Bia ngon, bạn hiền, đồ nhắm tuyệt. Thế là tốt lắm rồi.
  2. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Quá hay. Đề nghị caigichaduoc áp dụng văn phong này cho tất các các đề tài khác.
  3. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tất tần tật: Lục mạch thần kiếm, đờ mi, sàng giật, tên lửa, cuồn cuộn xoáy, 1 phát đầy chính đạo, lao giật, giật đối đờ mì... ối giời ôi, tất cả đều chết dưới mấy cái gai cùn.
    Bia ngon, bạn hiền, đồ nhắm tuyệt... và trên hơn cả là nỗi ấm ức hậm hực của con mèo vườn thú xổng chuồng
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Giọng chủ tịch có khác ! post có 2 câu mà em cười đau cả bụng Nghe giang hồ đồn gai của bác dạo này kinh hoàng lắm hả ? Mà kỹ thuật mà Lân mèo miêu tả nghe cũng kinh đấy chứ, làm em chả biết em đang ở mức độ nào nữa. Thằng này đờ mi với chả đối giật thì chắc mình bịt mắt đánh bóng bàn
  5. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tuần trưóc về VN gặp toàn xương xẩu, mỗi món gai hầm mút mỏng của Cụ chủ tịch là ngon. Thành thật khuyên bác nên quay lại với mút

Chia sẻ trang này