1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Trần Hưng Đạo

    Topic cạnh tranh ko lành mạnh với Cua.

    Hôm qua, Trần Hưng Đạo đón tiếp vài ba em gái xinh tươi đến đánh. Mà mấy em đấy được thật.

    Em Linh thì có cặp giò chả thuộc loại đẹp nhất HN rồi.

    Hôm nay thêm một em mới toanh, mặt trông như tây, theo lời Master thì trông dễ thương lắm.

    Từ lúc có mấy em, Master lúc nào cũng xô chậu xủng xoẻng. Nói chung đây là bố sĩ gái nhất em từng gặp.

    Đói quá, em chỉ viết được thế này. Ăn no em viết tiếp. Tóm lại Trần Hưng Đạo có rất nhiều em xinh, ăn đứt In.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ăn nói linh tinh quá, chiều hôm qua anh mày tiếp toàn @, không hò hét thì ăn thế nào được. Còn mấy con bé đấy thì chỉ để ngắm cho vui mắt lúc giải lao thôi !
    Chú lập topic này cũng hay, anh cũng định lập từ lâu rồi nhưng định là THĐ cuối tuần thôi chứ tường thuật cả tuần thì mệt lắm. Với lại các trận đấu ở THĐ toàn là nội bộ anh em thi đấu với nhau, đưa lên mạng không hay cho lắm. Nếu chú có ý định post bài thì tránh tên anh ra nhé.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em phải viết về bác?
    Tại sao em phải tránh viết về bác?
    Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là phải nói thật.
    Ví dụ như hôm nay, Master thấy em gái hôm qua đang tập xun xoe vào tập cùng, rồi còn diễn nữa. Mỗi tội diễn toàn hỏng. Đấy là sự thật.
    Ôi trời không chiều lòng người.
    Anh hùng thèm mỹ nhân lắm nhưng bố mỹ nhân ngồi chồm hỗm ở đấy canh nên anh hùng chả dám làm cái đêk gì.
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mấy trận anh chấp chú 5 quả, chú chưa ăn đựoc trận nào, có sec còn thua 11-5 thì chú đã viết kiểm điểm chưa mà lên đây họp báo linh tinh ?
    Theo thông tin nhận được thì Francolin nhà ta đã thịt Hoài Anh 1 trận lẩu khá to sau khi bị Hoài Anh giỡn mặt trận trước.
    Hiện tại Khánh em Kiên voi đang lên tay khá nhanh, Trường Thanh Xuân chấp 2 mà Khánh ăn 5-0, M đã nói với Khánh là nên đề nghị đánh hoà với Trường.
    Đợt này Quân quảng Hải Phòng đang tăng cường tập luyện cho đệ tử của mình để đánh giải học sinh toàn quốc tới tổ chức tại HN tại nhà thi đấu HBT, sự góp mặt của Quân, Trường, Lâm, Kiên, Long, Hoài Anh, Minh đỏ, Hoàng và cây cổ thụ Hưng doximex đã khiến clb THĐ trở thành 1 trong 2 clb thu hút nhiều cao thủ nhất của HN, tạo thế lưỡng cực với In tiến bộ.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 12/05/2006
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Con gà này, thế có séc bác thua em 11-4 thì bác nghĩ thế nào mà còn to mồm, có định chấp nữa ko?
    Đánh nhau đê.
    Đánh nhau đê cho topic xôm.
  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định của tosido thì sới In cũng ko còn tồn tại được lâu nữa đâu,bởi vì mảnh đất đấy ko sớm thì muộn người ta cũng sử dụng vào việc khác thôi để mà thu lời nhiều hơn,chứ cứ để như nầy thì doanh thu kém lắm.Theo xu hướng của thời đại thì các câu lạc bộ thể thao(bóng bàn,cầu lông,bóng đá trong nhà,..... )được tổ chức trong những nhà thi đấu ở trong các trường phổ thông thì mới lâu bền được.Đến bao giờ nhà mình mới được cái cảnh ai thích chơi bóng bàn thì chỉ việc vác vợt đến các sới mà chơi,sau đó xuống tầng hầm để tắm rửa,xong xuôi thì ngồi bia bọt nói chuyện lai rai,cuối cùng chỉ phải trả tiền bia,ai uống bao nhiêu thì tự nhớ mà trả
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    THĐ hôm nay đông như chảy hội, các em gái xinh tươi đến đông đủ gần hết, có cả Huyền ngân hàng góp mặt cùng với đội ngũ các bé gái nhí nhảnh...
    Cao thủ cũng đông kinh hồn, nguyên đội Tổng Cục 6 : Long, Lâm, Hoài Anh cùng các cao thủ khác Trường, Hưng, Quân Quảng, Thắng đen và seri B : Huy cận, Vinh, Đức thương mại,Chính, Minh còi ....
    Vì quá đông nên đành phải chơi 1 ván ra luôn. Đức TM đánh đầu tiên với Minh còi, sau đó đứng được 2,3 séc thì gặp Vinh, Vinh cũng đứng được 2,3 séc gặp Chính, Chính cũng đứng được 2,3 séc rồi gặp Minh. Master thấy vui quá nhảy vào chơi cùng mọi người cho vui , thấy Master chơi cùng nên có thêm mấy người nữa cũng chơi với , người kém thì M chấp 4, người giỏi thì đánh hoà. Master đi được 1 vòng, sau khi hạ Minh còi lần thứ 2 thì Quân quảng mon men ra gần liền bị tóm cổ lôi vào, nhưng cha này rắn quá Master đành phải nhường sân với tỷ số sát nút ( đáng nhẽ nó đập mình tan nát nhưng do chủ quan nên mới bị bám điểm ). Sau đó Đức xin 2 quả nhảy vào chiến với Quân quảng, chớp mắt 1 cái Đức đã bị dẫn 6-2, sau séc này Vinh cũng nhảy vào nhưng cũng ra đi mát mẻ. Sau đó Master có làm với Thắng đen 1 trận, mặc dù tỷ số luôn luôn là 11-9 nhưng 3 roi thì vẫn là 3 roi.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chết 3 roi nhưng Master toàn lên đến 9 đấy nhé.
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thắng đen hôm nay như mất hồn!
    Lúc anh về thì Hoài Anh vẫn đang khởi động, Đức, Vinh, Thắng còn ngồi đấy, chú có xem trận nào hay không ?
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Beck_pqd tức Đức thương mại làm 1 trận với Thắng đen, được chấp 2 quả nhưng theo lời của beck thì chả thấy beck đâu. Bình thường đánh với em chấp 4 cứ giật 1 phát là em đi, nhưng đánh với Thắng đen thì giật lên giật xuống đến lúc tự đâm đầu vào lưới chết mới thôi.
    Mr. Hoài Anh đánh với Thắng đen, giật hay hơn, ban đầu còn ăn được nhưng giật đều quá bị Thắng đen bắt bài cứ đẩy bóng về 2 góc, một lúc sau thì xong.
    Sau đó Hoài Anh tổ chức thi lên đai cho thằng em Thuý Vinh, chấp 2-1-2 thì phải, nhưng mà Thuý Vinh vẫn cứ là Thuý Vinh. Bình thường trái ngon như thế mà vào trận với anh Hoài Anh toàn hỏng. Đánh trái được thì lại bị anh Hoài Anh đẩy cho chạy như vịt sang 2 góc. Em ko xem tiếp, nếu Thuý Vinh điên lên với cả bỏ trái đi mà đánh thì có khi ăn được hờ hờ.
    Tóm lại là Thắng đen ko có đối thủ.
    Em cũng thế.
    Tủi quá.

Chia sẻ trang này