1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay thua nhiều quá nên em phải ỉm đi hết. Chả thắng được trận nào, hôm nay mùa màng thất bát quá cơ.
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thôi ỉm đi thì trái lương tâm, em đành phải post kết quả vậy:
    Thua Thắng phòng cháy: 3-0. Toàn đứng gò với kê, thua là phải.
    Thua Trung Hà Đông: 2-3. Cứ lên 10 là cười toe toét, thua là phải.
    Thua Tuyến Tài Chính: 3-0. Nói chung là không có cửa.
    Thua Bình khách sạn: 3-0. Không đỡ được giao bóng, tham giật bong 2, thua là phải.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đánh linh tinh là chính. Stbhn và Donguyen1983 ghé thăm. Sau màn bóng bàn rã rời là màn bia do Donguyen1983 mời. Theo lời của bia nói thì Donguyen1983 đang định nâng cấp lên 1 con vợt Carbon. Khả năng rất lớn sẽ là Primorac Carbon.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết tuần.
    Sau 3 ngày đầu thể hiện phong độ tuyệt vời với mùa màng bội thu, nước chanh chứa đầy hầm là 4 ngày cả phong độ và thể lực như con chim cánh cụt rơi xuống vực. Trong đó bữa bia của Donguyen1983 như hòn gạch buộc vào chân khi gây hàng loạt vụ tiêu chảy.
    Trận duy nhất ngày chủ Nhật: cgcd-Đức Ngân hàng 3 roi vào đít.
    Tuy nhiên nhân tố bất ngờ vào tối thứ 7 có khả năng sẽ giúp hồi phục nhanh chóng vào đầu tuần. Lưỡi câu chùm sắp bắt được một con cá to 200 mét vuông nhân bẩy tầng chia ba.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Phong độ tuyệt vời, tâm lý tuyệt vời, chỉ có kỹ thuật hơi loạn. Thăm dò sới Việt Đức bị Tú **** táng cho 3-2. Thua vài người ko biết tên. Một ngày không thấy mặt trời bên ngoài nhưng đèn điện trong nhà thì rất sáng.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Phong độ tuyệt vời đã trở lại, mỗi tội hàng họ khan hiếm. Vớ vẩn thật.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Nhờ thể lực tráng kiện như con kiến đã phục hồi sau 2 ngày cuối tuần ngủ li bì, CGCD lên sàn tập giật từ rất sớm. Sau một hôm suy nghĩ về mút Globe 999 mới thay vào thì CGCD đã rút ra được một số cách sử dụng ưu điểm của cái mút này. Sau một thời gian bê bối thì sức khoẻ của CGCD đã trở nên tàn tạ và khả năng giật dứt điểm bằng mút này đã mất đi, cho nên phải nghĩ.
    Trận nước chanh duy nhất hôm nay là với mối quen Thắng phòng cháy. Dù cảm thấy rất tự tin và tràn trề sinh lực nhưng cuối cùng tâm lý bất ổn và mất tập trung đã đem về thất bại 3-2 sau 2 séc dẫn trước.
    Sau đó là màn bia chủ trì bởi Tcgroup cùng 2 nam diễn viên chính Tuyến hvtc và CGCD. Mặc dù muốn giữ sức khoẻ và cái dạ dày đang thủng dần lắm lắm nhưng tiếng gọi của bia hơi là một cái gì đó không thể cưỡng lại được. Thôi thì đành chấp nhận dòng đời xô đẩy vậy.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sới Trần Hưng Đạo dưới sự chỉ đạo của nhà tài phiệt Nghị Công An và chị chủ bàn Hà quắt đã liên tục mở rộng các khoản đầu tư. Trước hết là một bàn Song Ngư tuy cũ nhưng tốt thay thế 1 bàn tập củ lởm trong lõm ngoài lồi.
    Thứ đến là chiếc tủ lạnh để khác hàng chống phá lại cái nóng quá mức của mùa hè năm nay. Hiện thời CGCD đang vận động chị chủ bàn mở thêm danh mục sản phẩm sang Sấu Đá và bánh mỳ Kê Bắp. Khoản bánh mỳ dĩ nhiên là không thể được nhưng khoản sấu đá sẽ bắt đầu đến tay khách hàng có nhã ý vào ngày mai.
    Cuối cùng là hàng loạt các tấm chắn được thay vải mới làm việc nhặt bóng đỡ vất vả hơn và làm clb trở nên sáng sủa đẹp hơn rất nhiều. Sắp tới nếu nhà tài phiệt Nghị công an mà nổi hứng khéo lại cho quét vôi lại clb cũng nên.
    Với những bước tiến như thế này thì trong vòng hơn 1 năm nữa dự kiến giá vé vào cửa sẽ tăng thêm 1K lên 7K/đầu gà. Trước mắt thì khó thực hiện được cái việc mà ai cũng ghét này vì phong trào và lượt khách đến clb ngày càng giảm vào các ngày thường.
    Do cao thủ Hưng Con độ này lười đi dạy hơn nên các em gái xinh xắn đến clb có phần ít đi. Đây là một tín hiệu đáng báo động cho clb. Về nhân tài THD có thể kém IN nhưng về người đẹp thì KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Các màn tường thuật của CGCD quá hay... In đúng là thiếu gái xinh trầm trọng. Để mấy bà U 50 múa may lung tung, vừa đánh vừa nghẹn hết cả họng, không thở nổi. Chán!
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một ngày bỏ tiết cuối như mọi ngày nhưng hôm nay là vì giảng viên ốm. CGCD rút kinh nghiệm trước hết đi kiếm 1 cốc cà phê nâu đá nhiều sữa 127 Triệu Việt Vương. Nếu mặt vợt bôi keo tăng lực Long Chack có thể hữu hiệu trên 5 tiếng thì cà phê nâu đá nhiều sữa có thể gọi là Long Chack cho CGCD, hữu hiệu đến tận 3 giờ sáng.
    Sau khi ngồi cà phê và ngắm các em chân dài ở quán cắt tóc gội đầu phía đối diện, CGCD ko quên bổ sung thêm một tô mỳ Lẩu Thái.
    Những điều trên có nghĩa là CGCD sẽ vặt lông vài con gà tại Trần Hưng Đạo.
    Thoải mái tinh thần tiến bước về THD, vừa vào đến nơi thì những gì diễn ra trong clb có thể tả là đìu hiu cô quạnh và làm lòng người buồn vô hạn. Đến bàn của Trung Hà Đông, Minh Phở, Dương Xoài và anh Đông Xe Lu cũng chẳng có ai. Đây là một hiện tượng lạ lùng vì ngay cả những ngày bão giật cấp 10 bàn vẫn luôn có người.
    CGCD đành ngồi uống nước và bổ sung Đô Ping Vinataba. Sau một lúc thì con gà Trung Công An xuất hiện. Sau một thời gian dài ko gặp, tuần trước Trung Công An đã bị CGCD vặt lông 3-2. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời vì CGCD chưa bao giờ ăn Trung Công An cả.
    Ngay từ đầu Trung Công An đã chơi đòn tâm lý, liên tục khen CGCD. Chiêu này vô ích vì nó chỉ hữu dụng trong trận đấu thôi. Tiếp đến, tưởng đã thành công Trung Công An bắt đầu phát sóng. Ăng ten của CGCD quá nhạy và thông tin lập tức được phản hồi. Trận đấu bắt đầu.
    Séc 1 Trung CA tỏ rõ ý đồ tìm bóng bạt khi giao xoáy lên vào nách CGCD. Do đã biết tỏng cái mẹo này nên CGCD liên tục đưa ra những quả chặt giảm lực làm bóng trả lại thấp và ngắn. Sau vài quả đánh hỏng thì Trung CA hoàn toàn bỏ ý định này. Tỉ số nhanh chóng là 6-2 cho CGCD. Lúc này Trung CA ko đánh nữa mà cố gắng gò bóng xoáy nặng và dài vào nách CGCD, sau vài quả bối rối, CGCD nhanh chóng áp dụng quả sàng phải giật xoáy vồng bóng tụt. Trung CA đi nhanh 11-6 do không thể kê được vì độ xoáy của mặt Globe 999 là quá lớn.
    Séc 2 CGCD bắt đầu thể hiện sự chủ quan, giao bóng hỏng liên tiếp. Đồng thời Trung CA chủ động lùi xa bàn tung ra những đòn lốp, cắt cực kỳ bền bỉ. Do ham đánh ác quá nhiều nên CGCD đã bị kết liễu với tỉ số 7-11.
    Séc thứ ba Trung CA đã sai lầm khi không chịu thay đổi đấu pháp. CGCD cho Trung CA cắt bóng thoải mái, trong khi đó nhẹ nhàng và bình tĩnh giật, chỉ thay đổi điểm rơi. Đúng như dự đoán Trung CA chỉ cắt được đến quả thứ 3 hay thứ 4 là bung. Bài lốp lại được giở ra, nhưng CGCD vẫn ung dung chủ động giật điểm rơi về hai góc, đồng thời phê thêm tí xoáy ngang. Phần thắng dễ dàng cho CGCD 11-6.
    Séc 4, do muốn ăn tươi nuốt sống ngay Trung CA nên CGCD giao bóng lỏng, dài. Nhưng thay đổi nhịp độ trận đấu không phải việc mà ở đẳng cấp CGCD có thể lằm được. Hai quả giật bóng ác bung ra ngoài, Trung CA thừa thế giao ngang lên dài và dài lỏng về phía CGCD, đồng thời áp dụng giật thay vì bạt. Có một điều rất lạ là Trung CA giật ổn định hơn bạt rất nhiều nhưng chả bao giờ dùng cái điểm mạnh này cả. Tỉ số là 0-5. CGCD bối rối thật sự, giả vờ lấy khăn lau chân lau tay và nhẩm lại xem trước đây có tình huống nào như thế này chưa và nếu có thì giải quyết thế nào? Những tưởng chẳng có gì có thể moi ra được từ trí nhớ và CGCD sẽ phải chịu đánh séc 5 đen đủi thì bỗng nhiên lời của một cao thủ văng vẳng: Cái chính là phải thể hiện mình, đánh đúng phong cách của mình chứ đừng vì ăn thua. CGCD bước vào bàn và đánh như cô nhập. Tỉ số nhanh chóng là 5 đều. Đến đây CGCD chợt nhận thấy Trung CA đang run lẩy bẩy, mặt xám ngoét. Thế là trí khôn mách bảo phải giao dài ra mà giật. Thực ra chả cần giật, vì 2 quả dài 1 xoáy lên 1 xoáy xuống đều ăn vã cả. Tiếp đến là 2 quả giao hỏng của Trung CA, rồi 1 quả giật mạnh mang tính uy hiếp tâm lý được tung ra, Trung CA kê trúng nhưng bóng bay ngược lại, nẩy luôn qua tấm chắn, tỉ số là 10-5. Khi CGCD nhặt bóng về thì Trung CA không đánh nữa và xin nộp nước chanh luôn.
    Thế mới biết một câu nói đơn giản nhưng áp dụng đúng lúc đúng chỗ sẽ hiệu quả đến mức nào.

Chia sẻ trang này