1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cái gì chả gật này.
    Dạo này đâm đổ đốn ra, Fan Club này với Club nọ. Mua với chả bán ảnh. Ảnh nuy à?
    Cái chủ yếu là bóng bàn thì mãi chả tiến lên, giẫm chân tại chỗ mãi.
    Thi thoảng có vài em gái đến giao lưu thì kêu ầm lên, nhưng chả gây được cho các em ấn tượng gì cả. Lại đi trách cứ và soi mói thi sĩ Đổ Trần.
    Tao đây á, không phải khoe đâu nhưng nếu so thì vẫn thua thằng k đổ bê tông kia. Nó có nhiều mối hay, có đám rất chi là hay. Bóng bàn, bia, họp báo xong rồi thì phải ...éng ... éng tý chứ. Thế mới gọi là Thể thao Văn nghệ chứ. Cứ như mày ấy, CÒN LÂU MỚI GẬT , nhỉ?
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0

    Ấy cụ chủ tịch gợi ý em mới nghĩ ra. Thế các Fan hâm mộ định trả cho ngôi sao này bao nhiêu để có một cái ảnh Nuy đây nhỉ?
    Về bóng bàn thì xin báo với cụ là hôm nay con đã xử được một em gai rồi nhé. Cụ mà còn khích con điên lên là không có cái kiểu đánh tìm hiểu nữa đâu, người già cả con vẫn phải nhường cụ vài phần chứ.
    Cái khoản ...éng ...éng của cụ là cái khoản gì thế con không hiểu. Chắc là cái khoản này cụ với Dotran suốt ngày hưởng thụ với nhau nên nói riêng thì hợp hơn, chứ con thì con còn non lắm, con không hiểu.
    Thôi thì thế này, trước giờ con đã cất công đến 2 3` Trưng tìm cụ, giờ cụ cũng phải có đi có lại một tí, mai cụ có đến Trần Hưng Đạo không con còn chuẩn bị gia vị nồi niêu rồi vặt lông cụ luôn thể?
  3. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có đánh không hở Caigichaduoc?
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Có anh ạ. Nhưng phải cuối tuần em mới lên Việt Đức được. Hoặc là mai em cũng lên Việt Đức được, chứ hôm nay thì khó ạ.
  5. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mai nhé, khoảng 5-5h30 anh ở Việt Đức chờ.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    OK để em ghi vào nhắc việc không thì quên ngay. Dạo này trí nhớ em không được tốt lắm, chắc là già thật rồi.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có cà phê, cũng chả có bánh mỳ Kê Bắp. CGCD lên THĐ từ 4 rưỡi với một cái bánh mỳ trứng thay thế. Sau khi nạp năng lượng và khởi động là cà khịa ngay với Minh Phở. Minh phở có lối đánh hiền lành nhưng tính tình lại rất nóng nảy, nhưng do suốt ngày miệt mài kê bóng cho anh em nên trình kê bóng có thể nói là vượi trội so với đẳng cấp B. CGCD rất thích đánh với giơ này vì mỗi trận đánh là một lần tập luyện quả giật tuyệt vời.
    4 séc đầu đánh với Minh phở rất căng, bao nhiêu quả giật của CGCD Minh phở đều mua hết, vì vậy muốn giành điểm CGCD phải giật thật ác, một là hết lực, hai là giật điểm rơi ra ngoài 2 góc bàn. Đến séc thứ 5 thì CGCD hoàn toàn hết pin và thua sâu 11-3. Đây là một đối thủ đầy hứa hẹn, lúc nào cần tập giật và tập chân thì Minh phở chính là điểm đến.
    Một lúc sau thì Trung Hà Đông vác xác tới. CGCD hăm hở nhảy vào liền bị tát 4 phát vào mặt không thấy trời trăng đâu. Trung Hà Đông về tấn công thì vượt trội so với Minh phở, nhưng thủ gần bàn thì có phần kém hơn. Mặc dù vậy Trung Hà Đông thủ xa bàn tương đối tốt nhờ đôi chân nhanh như sóc, cộng với cách đánh quái hơn Minh phở rất nhiều nên CGCD thật sự bí mỗi khi gặp.
    Trận đấu cuối ngày CGCD gặp Thắng phòng cháy. Thắng phòng cháy thoả thuận chỉ đánh 3 séc thôi và CGCD đồng ý vì pin cũng đã cạn. Đầu trận Thắng phòng cháy cứ tâng bóng lên cao làm CGCD thấy cáu vì nghĩ rằng Thắng phòng cháy chơi không nghiêm túc. Không ngờ đây là một bài cực kỳ thâm hiểm và kết quả là CGCD đi nhanh 2-0. Sau đó Thắng phòng cháy đề nghị đánh đến 3 ván thắng, CGCD chớp lấy ngay cơ hội gỡ hoà 2-2. Séc 5 Thắng phòng cháy lại giở bài oằn èo, dù cố gắng tập trung nhưng cuối cùng do không nghiêm túc được CGCD ra đi 11-13 nộp nước chanh.
    Đây là bài học tâm lý cho CGCD. Từ lần sau phải đánh rát ngay từ đầu để người ta không làm mình chảy được. Chỉ chảy 1 quả thôi là 1 trận đấu có thể ra đi như thường.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có cao thủ nào xuống THĐ đánh không Rùa ? Đưa tin thì đưa thêm các trận khác nữa nhé, anh ở vùng sâu vùng xa nên muốn biết thông tin của clb.
    Dạo này thấy Chính có vẻ đang lên nhỉ
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 01/09/2007
  9. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chính thể hình lên khá nhiều về kinh nghiệm, kỹ thuật, thể lực lẫn độ nhanh nhẹn, nhưng tâm lý đánh độ thì hờ hờ.
    Hôm nay CGCD giở giói bỏ môn học yêu thích nhất đi cà phê và nạp Kê Bắp chuẩn bị cho buổi chiều hứa hẹn. Nhưng khi đến THĐ thì ôi thôi đẳng cao thì đầy rẫy còn tầm vừa vừa như CGCD thì chả thấy đâu.
    Chiếu trên đánh dấu sự trở lại của Kiên Voi, Thế BK và Long Thái Bình. 2 tuyển thủ trẻ của HN là Mẩu và Thành cũng tham dự cuộc đấu đá với các cao thủ. Tuy rằng so với lớp đàn anh tuyển HN thì Mẩu và Thành có sút hơn một tẹo nhưng con đường phía trước còn dài và chị của Mẩu thì cũng rất xinh. Súp.
    Quanh quẩn một hồi chẳng có chỗ để tập CGCD chui vào bàn lởm nhất THĐ và ngay lập tức anh Đông Hà Đông thách đấu. Trận đấu diễn ra chớp nhoáng, giao bóng của Đông Hà Đông bị bắt hết và bị ******** làm tội, hết thả ngắn rồi chọc dài, hất cổ tay cuối cùng kết cục 4-0 Đông Hà Đông nát.
    Dặt dẹo đến cuối buổi dụ được anh Huy dầu khí ra làm 3 séc. CGCD được cho 3 quả. Giơ bóng giật vồng là ác mộng với CGCD nên mỗi trận đấu với Huy dầu khí CGCD đều đặt mục tiêu học là chính. Trận gần nhất CGCD đã bị xơi gọn 4-0 khi Huy dầu khí chấp 2 quả.
    Bài mới cầm giao bóng giao dài, đỡ giao bóng thả ngắn được tung ra séc 1 Huy dầu khí lạ bóng thua 11-8.
    Séc 2 CGCD chủ động tăng nhịp giao xoáy lên và ngang lên dài và kết thúc thật ác nhưng đều hỏng. Séc này CGCD thua nhanh 6-11.
    Séc 3 rút kinh nghiệm CGCD lại đặt bóng ngắn và chủ động hất cổ tay trái rồi sàng giật. Huy dầu khí không vừa tăng trái đối giật phải và khi tỉ số là 5-8 một pha đối giật thật sự trong đời CGCD đã diễn ra. Sau khi đối được 3 phát liên tục bóng giật của CGCD cong veo hình quả chuối bay vào góc hiểm nhưng Huy dầu không vừa với tay kịp và trả lại một quả chuối còn cong hơn. Quá bất ngờ CGCD không thể làm gì, tỉ số là 5-9. Sau khi kết thúc trận đấu CGCD mới nhớ ra trước đây Huy dầu khí suốt ngày tập đối giật với Tiến ngỗng rồi không khỏi trách mình đầu đất. Tỉ số là 5-9 CGCD lại áp dụng bài đặt bóng ngắn và hất trái, vận may cũng đến khi 1 quả hất và 1 quả đặt ngắn bóng chạm lưới. Tỉ số là 9-10 CGCD giao bóng hỏng nhưng Huy dầu khí đề nghị giao lại. CGCD chỉ cố thêm được 2 quả và séc cuối kết thúc với tỉ số 11-13 CGCD đại bại.

Chia sẻ trang này