1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    oai quân quảng , ở hải phòng cũng thuộc loại tưng bừng đó , có thể nói là đập được hết dân phủi hải phòng , còn dân chuyen nghiệp thì cũng là tầm top
    đấy là cách đây cũng lâu rồi, không biết giờ thế nào
    rút chân ra khỏi chốn giang hồ lâu rồi, mù thông tin quá
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cà phê dặt dẹo lang thang đến 7h tối CGCD mới đặt chân vào THĐ. Là cuối tuần nên sân chật khách, CGCD phải kéo Stbhn vào cái bàn cũ xì lởm nhất sân để dạo. Hôm nay CGCD đã thử đổi sang đánh 2 càng và kết quả khá tốt. Nhưng đến cuối buổi thì CGCD kết luận là càng phải bao giờ cũng phải là chủ đạo vì trái không thể kết thúc ngay, nhất là khí đánh với giơ quen.
    Sau khi tập xong ngoảnh ra CLB đã về gần hết, CGCD nhìn quanh quẩn chỉ thấy Chính thể hình. Đây là một ngôi rất sao đang cố lên và được sự phụ trợ của nhiểu công cụ lăng xê và mấy thằng nịnh hót. CGCD liền lôi ngay Chính thể hình vào làm một trận. Chính thể hình phát giá 2 trà đường đá và 3 bi CGCD theo luôn không chần chừ.
    Chính thể hình do môt thời gian đánh cùng nên đã khá quen bóng và biết tất cả các điểm yếu của CGCD nên rất tự tin, ngay từ đầu đã cố giao lỏng. Cái Chính thể hình không ngờ đấy là sau một thời gian dài không gặp CGCD đã luyện kha khá bài thả bóng ngắn và kiên quyết thà chết không cho người khác công.
    Sau một quả cổ tay hỏng thì Chính thể hình không dám đánh cổ tay nữa mà gò dài vào trái CGCD. Đồng thời Chính thể hình khai thác triệt để điểm yếu phải của CGCD, liên tiếp tung ra những quả tên lửa vào phải. Trong khi đó giao bóng 4 quả liên tiếp hỏng, CGCD đi nhanh 11-6.
    Séc 2 CGCD lại dùng bài thả ngắn, Chính thể hình lại gò vào trái. Lần này thì CGCD không gò lại nữa mà cứ câu lên vào nách phải của Chính thể hình. Đồng thời lại đọc thấy ý đồ muốn vào đôi công lùa vịt của Chính thể hình nên CGCD chủ động công vào góc cùng bên trái, đợi bóng sang phải là phang luôn không cần biết bóng bay vào đâu. Mặc dù gỡ hoà và dẫn trước lên đến 5-3 nhưng Chính thể hình vẫn ra đi thanh thản 11-8.
    Séc 3 Chính thể hình vẫn tự tin lấy kỹ thuật đè người, khinh thường đối thủ nên toàn chọc dài vào phải, đồng thời kết hợp quả giao tên lửa sang phải. Sau một vài quả hụt bóng thì CGCD đã quen và phang linh tinh. Khốn khổ cho Chính thể hình là mặt Globe 999 giật bạt rất chuội nên kê quả nào tụt quả đấy. Dù lên nhanh 4-4 rồi 9-9 nhưng cuối cùng Chính thể hình lại ra đi 11-9.
    Đến séc 4 CGCD lại giao liên tiếp hỏng 3 quả. Chính thể hình được thể gỡ hoà nhưng CGCD lại kiên trì giật và chịu khó chấp nhận bị lùa dẫn lại 7-3. Chính thể hình lại giao lỏng dài, chịu khó công lên 5-7. CGCD lại quắn đít lên đánh dẫn lại 10-8. Một quả giao bóng hỏng và một quả bạt hỏng tỉ số là 10-10. Chính thể hình có đà thắng lại 13-11.
    Séc 5 CGCD chủ động giao quả sục ăn vã, tỉ số là 5-1. Nhưng do muốn giao hiểm nên CGCD lại giao hỏng liền 3 quả. Chính thể hình lên 6-6 nhưng cứ ăn được quả nào thì CGCD lại séc vít ăn vã lại. Đến khi dẫn 10-8, không hiểu là Chính thể hình bị ức chế vì quả sục hay vì khinh thường đối thủ nên cũng sục lại, bóng vào lưới 10-9. Lại tiếp tục 1 quả lỏng nhưng lần này CGCD không thả ngắn nữa mà sục hẳn vào bụng Chính thể hình. Chính thể hình đứng gần bàn nên gò sang phải và ăn quả giật hết của CGCD, tỉ số là 10-10. CGCD cầm giao bóng rồi lại sục, Chính thể hình gò và rúc, nhưng sau đó lại tung ra một quả giao lỏng toẹt, CGCD gò ác nên ra ngoài, 11-11. CGCD lại giao hỏng nhưng lại gỡ lại 12-12. Một quả giao tên lửa, Chính thể hình bất ngờ bị dẫn 12-13. Lần này thì Chính thể hình lại giao quả nhảy, không ngờ CGCD bắt được bỏ nhỏ, Chính cuống gò bị thừa sang phải và CGCD chỉ chờ có thế phang hết mang lại chiến thắng 3-2.
    Sau khi ra ngoài nhấm nháp trà đường đá ngọt ngào thì CGCD kết luận hôm nay đánh quá may mắn. Từ đầu đến cuối CGCD chỉ nhắm mắt nhắm mũi đánh, giao bóng hoàn toàn theo bản năng. Có lẽ quả sục nhắm đúng huyệt của Chính thể hình và quả giật phải tương đối vào tay đã làm nên chiến thắng ngày hôm nay. Tuy nhiên không thể phủ nhận Chính thể hình đánh quá coi thường đối thủ, muốn đánh điệu và không kiên nhẫn.
    Dù sao thắng vấn là thắng. CGCD luôn tìm lý do để vui nên có AQ một tí cũng chả sao.
  3. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    kinh !!!
    tuờng thuật 1 trận đấu bóng bàn đọc giống như truyện chưởng ý
    văn phong thêm tý nữa là giống 2 cao thủ trong chốn võ lâm thượng đài , đấu đến chết với 3 cốc trà đá
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người ở THĐ thế ! Dạo này có cao thủ nào mới xuất hiện không
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    THĐ có hai nguồn nước chanh thiên nhiên bổ dưỡng và mát mẻ Trung công an và Thắng phòng cháy.
    Anh Trung thì giờ ít đến. Anh Thắng thì đang bị đau lưng. CGCD thiếu nước chanh thiên nhiên nên giờ thành ra gầy còm ốm yếu. Bản tin thì đóng cửa dài dài.
  6. inha1dao

    inha1dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi đến sợ ông wá đấy ông lân rùa ah,thế nào là ngôi sao đang cố lên và thế nào là công cụ lăng xê,mấy thằng nịnh hót.tôi chơi toàn với các chú các bác và các anh mà ông gọi là mấy thằng ah.
    ông ăn nói phải cẩn thận đấy,đừng lấy mạng ra làm trò để bôi xấu người khác,có vấn đề ji ah.Tôi tập bb từ bé chưa bao h có ai nói như vậy đâu,nếu ông thấy ông hay vậy thì chịu khó tìm người khác mà đánh,ông thích chơi với tôi không thành vấn đề nhưng đừng lấy những trân đánh tập ra làm câu chuyên để nói rồi nói vớ vẩn trên mạng
    tôi ghét nhất
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thua ai chứ thua Lân rùa thì lên mạng chắc luôn. Ông cằn nhằn gì nữa
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ông cứ như ông chỉ quen với những thiên hạ đệ nhất tử tế không bằng. Mỗi người đều quen dăm bẩy loại, tôi chả đánh đồng gì cả, tôi nói có đứa nịnh hót thì đứa nào nịnh hót tự biết nó là ai. Ông lấy đâu ra cái chuyện tôi bảo mấy anh mấy bác lớn tuổi là nịnh hót?
    Còn chuyện đánh bóng bàn, trước khi và sau khi đánh có trà đường đá, tôi đều nói trước là ông thua sẽ bị họp báo trên mạng, mà tôi thua tôi cũng họp báo, sao lúc đấy ông không phản đối đi.
    Ông đừng có nghĩ linh tinh, làm ra vẻ nghiêm trọng vấn đề như thế. Trên này vui vẻ, bốc phét, xỉa nhau là chính. Trừ những việc lấy chuyện riêng tư cá nhân ra đả kích là không hay thôi. Còn con người thật bên ngoài thế nào thì ai cũng sẽ biết hết cả thôi.
    Còn thì tôi bôi xấu ai nào? Ông đừng chụp mũ linh tinh nhé. Còn tôi với ông, tuy ông hơn tôi 3, 4 bóng là ít nhưng cảm thấy không thích đánh với nhau được thì thôi. Đừng tưởng cứ đánh hay là có người vồ vập.
  9. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Caichichaduoc nói đúng đoá. Làm người cần nhất thẳng thắn, không thẹn với lòng. Thắng thua thì đã làm sao mà căng thế? Chú tên là Chính này trọng hình thức ghê nhỉ. Sau bác Cua tôi thấy mỗi CGCD là đàng hoàng nhất trong chuyện họp báo online. Thử ra in xem, họp tại chỗ ý mà đòi online...
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ưu điểm duy nhất của Caigichaduoc là thẳng thắn :D.
    Tuy nhiên quên chưa họp báo trận thua Bog vừa rồi àh?

Chia sẻ trang này