1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Lại nát bét trước Dương Xoài. Giờ đây dù biết rất rõ điểm yếu của mình so với Dương Xoài nhưng muốn ăn được một séc nghiêm túc từ gã King Kong này CGCD còn phải luyện tập nhiều. Trung bình cứ đánh 5 séc thì CGCD ăn được 1 séc và đây là kết quả khó chấp nhận được.
    Vẫn thua Bình khách sạn với tỉ số 4-1, trận này CGCD đã dám giật lại quả giao bóng của Bình khách sạn, nhưng nát thì vẫn nát.
    Trận nước chanh với người tình trăm năm Hoàng Thương Mại lâm ly bi đát. CGCD tưởng chừng sẽ ăn ngon lành Hoàng Thương Mại vì chú này sắp cưới vợ. Mà các bác biết đấy, giai sắp cưới vợ thì sức đâu mà đánh bb. Thế mà Hoàng Thương Mại vẫn thể hiện phong độ xuất sắc, giành phần thắng 3-2 dù CGCD dẫn điểm 10-9 và cầm giao bóng ở séc cuối. Đặc biệt séc 2 Hoàng Thương Mại thắng rất sâu, hình như là 11-2, tỉ số này làm CGCD phải suy nghĩ.
    Đồng thời nghe thông tin phong phanh thì Hoàng Thương Mại chén luôn cả Bình khách sạn.
    À mà có cái này nói với các bác luôn không thì lại bảo em hỗn. Với những người lớn tuổi em đã dùng mạo từ anh hoặc chị khi mới đề cập đến rồi. Sau này em không viết nữa là vì muốn tập trung vào phần tên giang hồ. Các bác các anh các chị lớn tuổi xin đừng hiểu lầm.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    dạo này cao thủ ở THĐ đi đâu hết rồi , có trận nào hay hay không ku
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa đánh giải cô em ạ. Mọi người chạy tứ tán khắp nơi đánh giải rồi.
    Rốt cuộc thì Minh phở đã chịu chui ra bàn giữa đánh nước chanh. CGCD tưởng rằng mình chiếm lợi thế và thắng chắc nhưng cuối cùng đề về 3-2. Nước chanh đã về tay Minh phở một cách xứng đáng.
    Giải thì gần kề rồi mà cứ tính hình CLB vắng vẻ chả ai đến tập thế này thì hỏng (cái này thì đối với Francolin tức Long TB thôi, chứ với em tập hay không cũng thế hớ hớ).
    Nghe tin vỉa hè anh Long đã thịt Đạo ma giải ngành Ngân Hàng khu vực HN thì phải.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có bánh mỳ Kê Bắp, chỉ có cà phê TVV một mình. Hôm nay phải nói là một ngày đen đủi cho CGCD vì rủ ai đi cà phê là người đó bận, đã thế ra ngoài đường là mưa, đội mưa đến hàng cà phê lại tạnh, nhấc đít rời hàng cà phê lại mưa, đội mưa đến mua đồ máy tính thì lại hết hàng.
    Vào CLB khởi động một chút thì Thắng phòng cháy xuất hiện, CGCD reo to: A nước chanh đến rồi. Đáp lại là nụ cười nhếch mép bí ẩn của Thắng phòng cháy.
    Sau bao nhiêu trận đấu với Thắng phòng cháy CGCD đã rút ra được một bài học là chỉ có giật giật giật mới ăn được thôi. Séc 1 Thắng phòng cháy vẫn áp dụng quả gò dài bóng hơi xoáy ngang và chạy vào phải của CGCD nhưng đây là một niềm hạnh phúc lớn lao vì đây là điểm yếu đang được khắc phục của CGCD. Sau vài quả giật hỏng thì Thắng phòng cháy bị bắt bài, cộng thêm quả sục mất dạy của CGCD tiễn đưa Thắng phòng cháy 11-6.
    Séc 2 Thắng phòng cháy rút kinh nghiệm tung ra quả gò sấn nhanh và xoáy vào trái CGCD. Vốn dĩ yếu càng trái và chân thì lúc nào cũng ì ra nên CGCD nhanh chóng mất lợi thế. Thêm những quả séc vít trái tay lỏng, chặt, ngắn dài rồi cướp công Thắng phòng cháy ăn lại 11-4.
    Tiếp tục đến séc 3 CGCD chịu khó giật luôn bất cứ quả nào giao dài, không để cò cưa để Thắng phòng cháy sấn, tỉ số lâm ly và một giây mất tập trung đã mang thất bại 13-15 cho CGCD.
    Séc 4 Thắng phòng cháy lại phát huy tối đa quả sấn ngoáy cổ tay bóng biến hoá lúc trái lúc phải, công thêm quả séc vít trái tay không tung bóng biến hoá dẫn một lèo 5-0. Sau một giay hoang mang CGCD quay mông đi một vòng như người mẫu trên sàn catwalk cho nhịp thở chậm lại. Và tình trạng cô nhập lại xuất hiện bao nhiêu quả gò dài của Thắng phòng cháy bị giật hết, quả nào không giật được CGCD chủ động sục trước y như rằng quả gò dài ngoáy cổ tay của Thắng phòng cháy trở thành anh Ét Cô Ba đốt lưới nhà đội Mê Hy Cô. Tỉ số là 10-5 cho CGCD. Thắng phòng cháy không vừa xoay ra giao bóng phải. Tất cả đều là giao tên lửa với độ xoáy lên rất lớn CGCD liên tục giật chửa. Sau khi cân bằng 10-10 cứ bên nào giao bóng là bên đấy cướp công giành điểm, nhưng do tập trung hơn nên CGCD đã giành chiến thắng 16-14.
    Séc 5 quyết định hai bên đều tập trung cao độ. CGCD xoay ra dùng quả công phải đối phó với quả xoáy lên nhưng lại bị Thắng phòng cháy công lại không kịp về trái. Thế là CGCD đành quay lại với giật cho nó lành, nhưng chỉ giật nhẹ không cho Thắng phòng cháy công thôi chứ giật mạnh là hỏng. Về phía Thắng phòng cháy đánh bóng rất kỹ, quả nào nhú hơi cao là giật hết không sót một quả. Hai con ong chăm chỉ lại hành hạ nhau đến 14-15 thì Thắng phòng cháy giao hỏng CGCD hét to: Đang nghiêm túc mà lại chơi thế à? rồi định bắt giao lại nhưng Thắng phòng cháy đã lủi rất nhanh về phía quầy hàng vắt ra cốc trà đường đá.
    Hôm nay là một buổi tập rất có chất lượng với CGCD.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ thu hoạch tại In Tiến Bộ trở về, CGCD rất nóng lòng thử nghiệm những suy nghĩ và đối sách mới với các đối thủ của mình. Chiếc bia thịt tội nghiệp không ai khác chính là Thắng phòng cháy can tội lang thang đến CLB đúng vào giờ hoàng đạo. Cốc nước chanh di động này vênh mặt lên: Trận trước ai thắng ấy nhỉ?
    Chả là trận nước chanh trước đây CGCD đã vặt lông Thắng phòng cháy 3-1 nhưng cuối buổi do không phục nên Thắng phòng cháy đòi làm thêm một trận nữa. CGCD dẫn 2-1 nhanh nhưng Thắng phòng cháy đã kiên trì thắng lại 3-2.
    Nghe giọng rất kiêu ngạo của Thắng phòng cháy CGCD nóng máu lôi ngay vào đài. Mỗi quả đánh CGCD đều hét to câu thần chú: Vì sự nghiệp hai càng, đồng thời giật trái giật phải không cần suy nghĩ, bóng cứ thò ra ngoài bàn là giật. Thắng phòng cháy chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đã đi ngay séc 1.
    Séc 2 Thắng phòng cháy rút kinh nghiệm chỉ tung ra những quả giao bóng nhờ nhờ không dài chẳng ngắn làm nhiễu phán đoán của CGCD, đồng thời phát huy tối đa quả giao trái không tung giành lại thế cân bằng 11-8.
    Séc 3 CGCD chơi tập trung hơn nên nhận định bóng dài ngắn chính xác hơn, nhưn vẫn duy trì cái đầu của một thằng điên vì giật. Thỉnh thoảng Thắng phòng cháy vẫn cướp được công nhưng dù có giật sang thì CGCD vẫn giật lại, tuy xác suất ăn chỉ là 1/5. Không kịp tìm ra đối sách Thắng phòng cháy chết thảm 11-6.
    Séc 4 Thắng phòng cháy chủ động tung ra quả sục lờ nhờ sang phải là điểm yếu của CGCD, sau vài quả bối rối CGCD lại chủ động giật ngay quả nào cảm giác sẽ thò ra ngoài bàn. Nhưng khốn khổ là quả sục này nếu có ra ngoài bàn cũng là nhẩy sang bên mép chứ không phải chạy ra biên ngang nên CGCD liên tiếp giật hụt. Thắng phòng cháy được thể lao lên cướp công mang về chiến thắng 11-6.
    Séc 5 Thắng phòng cháy lại quen mui tung quả sục nhưng lần này thì đúng là bệnh điên của CGCD đã đến thời kỳ cuối. Bao nhiêu quả sục lờ nhờ đều bị đánh cổ tay, Thắng phòng cháy sau vài quả cong mông bạt hụt và ra ngoài đã bỏ hẳn quả sục này. Phần CGCD chủ động giao ngang lên xuống và lỏng chặt rồi giật bất kể bóng thế nào. Thắng phòng cháy lại giở trò hất bóng cao đánh lằng nhằng sang bên phải, nhưng đòn này chỉ hữu dụng khi CGCD sàng giật phải. Giờ đứng giữa bàn lệch trái nên bao nhiêu quả hất phải của Thắng phòng cháy CGCD đều cho ăn một quả giật bóng bay lung tung mà chính người giật cũng chả biết bóng đi vào đâu. Kết quả Thắng phòng cháy ra đi chung cuộc 3-2 nộp nước chanh.
  6. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Những trận thư hùng trên giải In năm nay, toàn gặp những tay quái kiệt cả, nhưng chả thấy CGCĐ nói đến kết quả tỷ số nhỉ? Chắc là toàn thua
    Khổ thân quá đi mất thôi. Dạo này thấy bảo viết tiểu luận nhiều (hay là ở nhà đọc truyện chưởng chả biết) mà giọng văn bài nào cũng sực nức mùi "KINHKONG"
    Hôm nào xuống HBT (ngày cuối tuần nhé) tớ cho biết thêm mấy quả giao bóng mới rất ấn tượng.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là toàn thua cụ ạ. Ở đây chỉ họp báo trận nào ở THĐ thôi mà. Cụ đã khơi mào thì để con nhân tiện khoe luôn. Tuy là em chả ăn được séc nào nhưng hầu hết là lên từ 5 đến 8 điểm mới đứt nhé. Trung bình phát bóng hỏng 2 quả/ séc và ăn vã giao bóng 2 quả/séc.
    Khốn nạn là chỉ giật phải được 2 quả, giật trái được 1 quả.
  8. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Khốn nạn là chỉ giật phải được 2 quả, giật trái được 1 quả.
    Chỉ giật được phải 2 quả, trái một quả là một hạn chế của nhiều người mới tập đánh bóng bàn. Còn muốn giật, giật liên tục, quả sau nhanh hơn xoáy hơn thì phải tập nhiều, tập nhiều bóng vào và phải có một thể lực tốt.
    CGCĐ cần phải tập thể lực nhiều vào thì mới được. Chứ cứ giữ cái phong độ như hiện nay may này lấy vợ thì khổ lắm, nói gì đến việc cầm vợt ra sân mà giật
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác Nam ơi, cái này là thằng cgcd nó nói đánh cả giải In 3 trận 9 séc nó chỉ giật đc có tổng cộng 3 phát thôi bác ạ(2 phát bên phải, 1 phát bên trái ấy ).Còn về cơ bản thì thằng này nó cũng có ý thức tập luyện thể lực lắm đấy ạ, dạo này nó đang giảm hút thuốc này, tích cực ăn Kebap này, mà e còn thấy phòng nó có 2 cái tạ chim nữa cơ chả bít để tập tay hay tập chân .
    Vả lại nó cũng bảo rồi, nếu ko chơi đồng thời được cả bóng bàn và vợ thì nó dứt khoát sẽ bỏ bóng bàn để quan tâm vợ trước(vì cái này nó chưa chơi bao giờ ), sau đó nó sẽ làm ngược lại để tiếp tục đam mê ! Thế dạo này bác có chiến thường xuyên bóng bàn hay một tuần cũng phải nghỉ dăm buổi bóng bàn để chăm vợ, còn đôi buổi được chị nhà cho đi tập thể lực bằng bóng bàn !!!
  10. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đồ Nguyên à
    Chơi thể thao cũng là để yêu vợ, mà muốn yêu vợ thì phải chơi thể thao thì mới oe khỏe được.
    Dạo này mày đi đâu đấy. Ở gần nhà mày có cái bàn ở chỗ Lạc Trung (chỗ thằng Vũ Anh) cũng hay lắm. Hôm nào qua đấy nhé. Chỗ đấy để giao lưu và luyện tập thì quá hay.
    Có gì ới a nhé

Chia sẻ trang này