1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng có vợt mới, ra Trần Hưng Đạo CGCD chén xong bánh mỳ Kê Bắp là gặp ngay anh Trung tỉnh đội.
    2 quả, nát bét. Chẳng có gì để kể. Thất thu nhân trần. Giật hụt, giật hụt, giật hụt thế là 4 roi vào đít.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ được cái đúng . Hoan hô tinh thần vợ muôn năm của bác . Bọn em còn phải học bác nhiều nhiều.
    Dạo này e lại bận rồi, cũng thi thoảng đá gà đá vịt tí thôi ( nhưng mà bác muốn chén thì cũng dễ bị hóc lắm đấy ).
    Còn cái chỗ Lạc Trung bác nói ấy em đã bít là chỗ nào đâu, gần nhà em thì cũng phải 3km đấy bác ạ, tính ra thì em nghĩ là nhà bác gần hơn nhiều. Bác biết thì hôm nào bác qua đấy bác ới em một tiếng em sẽ qua, chứ dân lơ ngơ như em vào khéo người ta lại đuổi thẳng cổ ấy .
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như nước chanh và trà đường đã xuống giá. Giờ đây Thắng phòng cháy lại gạ đánh độ vina. Điều này rất hợp với phương châm sống mày thắng bố thì mày cũng đứt.
    Tuy rất cố gắng và giở đủ bài ra nhưng như đã nói giờ đây Thắng phòng cháy không còn bài tủ nào nữa. Dù rất cố gắng giành giật từng điểm nhưng tỉ số cuối cùng là 3 roi vào đít Thắng phòng cháy ra đi thanh thản. Vina về bản làng.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không cà phê cũng không bánh mỳ Kê Bắp CGCD xông thẳng đến THĐ. Vào hẳn cổng rồi bổng CGCD có cảm giác gì đấy rất lạ, giống như là sẽ có một ngày vất vả. Thế là CGCD vứt xe trong cổng nhờ chú bảo vệ nhìn hộ rồi chạy ra ngoài làm 2 cái bánh bao phòng thân.
    Thật đúng là linh tính của CGCD rất nhạy. Đến nửa sau của buổi, sau khi đã luyện tập khá vất vả thì bỗng dưng nhân viên cung cấp nước Thắng phòng cháy như cơn gió ào tới. Sau khi đợi Thắng phòng cháy làm vài ba trận khởi động CGCD bỏ dở cốc Cô Ca phi thân thẳng vào sàn đấu. Sau 2 trận liên tiếp chén Minh phở Thắng phòng cháy tỏ ra rất tự tin. Phần CGCD rất nôn nóng muốn áp dụng kiểu đánh 2 càng cảm tử kết hợp cổ tay phát lực. Thực ra chẳng muốn dùng cổ tay đâu nhưng đã bị tẩu hoả nhập ma rồi nên CGCD cứ gọi là lăng loạn xạ cho tới bến luôn, nhỡ đâu ngộ ra một trường phái võ điên mới lạ.
    Séc 1 Thắng phòng cháy giở bài cũ phi lỏng ngắn, CGCD bắt ngắn, Thắng phòng cháy liền chọc sâu vào trái, nhưng lại ăn một quả giật. Thừa thắng CGCD dẫn 2-0. Bắt đầu giao bóng CGCD tung cao bỗng nhiên bóng biến mất chỉ còn ánh đèn rọi loá mắt, hai quả giao hỏng tỉ số 2-2. Rút kinh nghiệm những lần sau CGCD chỉ dám tung thật thấp, nhưng bóng luôn thòi ra ngoài hoặc bị bắt ngắn nên mất thế chủ động. Một khi đã giành thế công rồi thì công việc cho Thắng phòng cháy là rất đơn giản. 11-6 cho Thắng phòng cháy.
    Tận dụng cơ hội đổi sân, ngay từ đầu CGCD đã liều chết giật lấy giật để, quả nào không giật được thì ngoáy cổ tay hoặc thả lỏng mặc kệ kết quả thế nào. Đáng thương cho Thắng phòng cháy không kịp bắt nhịp lại không kê nổi quả giật vì đã là võ điên thì bóng vào đâu ngay cả người giật cũng không biết chứ đừng nói đối phương. Thêm vào đó Thắng phòng cháy liên tục đánh hỏng những quả bỏ nhỏ bị sót của CGCD, kết cục séc 2 CGCD thắng 11-7.
    Sang séc 3 CGCD lại bị chói và thể hiện ngay tâm lý non nớt khi liên tục đánh bừa bãi, trong khi đó Thắng phòng cháy không hề bỏ sót một quả nào công cực hay giật cực bền và hiểm. Thêm vài quả giao bóng trái tay không tung dấm dứ CGCD đi 11-7.
    Séc 4 cả CGCD và Thắng phòng cháy đều đánh căng, tận dụng hết khả năng cướp công ngay từ đầu. Sau vài quả kê CGCD nhận thấy Thắng phòng cháy chỉ dám giật điểm rơi chứ không mạnh nên chủ động đặt bóng khó và chọc dài. Thắng phòng cháy tuy giật có điểm rơi nhưng lại rất lộ, trong khi đó bị đặt bóng nên toàn phi người giật, bóng kê lại của CGCD chồm hỗm mời gọi nhưng Thắng phòng cháy phải nói là lực bất tòng tâm đứng nhìn. Phần thưởng cho nỗ lực kê bền bỉ của CGCD là tỉ số thắng 11-9 vất vả.
    Do sợ loá nên CGCD đề nghị không đổi sân đánh séc chung kết, Thắng phòng cháy dễ dãi nhận lời. Séc 5 bắt đầu khá căng. Tỉ số là 2-0 rồi 2-2 rồi 3-3 rồi 4-4 rồi 5-5, 5-7, 7-7, 8-8. Cầm giao bóng CGCD bắt đầu nghĩ một chút rồi phi một quả xoáy xuống nặng, bóng trả cắm lưới 9-8 cho CGCD. Sau đó một quả lỏng toẹt được tung ra và đắc thủ, bóng cửng lên trời, CGCD lắc đầu: Vẫn còn non lắm. Cầm giao bóng Thắng phòng cháy nhíu mày làm một quả lỏng thuận tay, CGCD lại giở bài điên sàng giật mất bóng tiễn Thắng phòng cháy ra đi, kết thúc trận nước chanh đầy vất vả.
  5. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi CLB Trần Hưng Đạo ở đâu và sinh hoạt như thế nào.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác xem trong chủ đề các địa chỉ học đánh bóng bàn, phần chủ đề dính ấy. Trong đấy có cả địa chỉ mấy sới khác nữa.
    3 quả gặp lại Chính thể hình, sau séc 1 thua thì Chính thể hình bắt đầu giở bài ẽo ợt kiểu không thèm đánh. Quá chán và kỵ lối đánh này CGCD thua nhanh 3 séc còn lại. Xót nhất là sau một quả giật trái mạnh vợt đập vào bàn và xuất hiện một vết nứt. Từ bây giờ CGCD sẽ phải tiết kiệm mỗi ngày 5K để chuẩn bị mua vợt mới.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    CGCD ra THD sau vài ngày ôn thi vất vả. Gặp một vị khách lạ với kỹ thuật chặn đẩy tuyệt vời. Sau vài màn khởi động là trận nước chanh máu lửa.
    Do đã tập quả giật trái rất chăm chỉ nên CGCD ngay từ đầu đã áp dụng rất thành công. Sau 4 séc vất vả tỉ số là 2-2, séc 5 khi tỉ số là 9-9 vị khách lạ vẫn nhất quyết ép trái CGCD. 1 quả giật moi, bóng trả về trái, lại giật tiếp, bóng vẫn về trái, lại thêm 1 quả giật nữa, bóng lại về trái. Lần này thì CGCD lấy hết sức giật quả trái cuối cùng bóng xoáy chạy xiên lại mạnh, vị khách thúc thủ, cả THD trầm trồ. CGCD nghe thấy tiếng chim hót, mở mắt ra nhìn đồng hồ, thế là đã muộn buổi học ôn cuối cùng. Ngủ được 1 giấc 16 tiếng, CGCD lắc đầu nhảy xuống giường.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 11-11-2007 tại Trần Hưng Đạo đã diễn ra vòng đấu tuyển chọn các đấu thủ vào Sài Gòn dự giải Diễn Đàn Bóng Bàn miền Nam lần 1.
    Ở nhóm A, theo em biết thì có Thơ Thái Bình, Long Thái Bình, Vinh Thuơng Mại, Vương Quảng Ninh đã qua vòng bảng.
    Tại nhóm B thì có Trung tỉnh đội, Cường híp, Tuyến tài chính, Cường săm, Nguyên Quảng Ninh, Hưng Anti đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.
    Còn lại thì em không để ý.
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giải tuyển chọn đội diễn đàn vừa mới xong. Hạng A đã xác định đc 6 vé Nam tiến là : Thơ TB, Vương Quảng Ninh, Đạo ma, Đông NĐ, Long TB, Vinh TM. Hạng B thì ko rõ lắm nhưng hình như là Tuyến HVTC, Trung tỉnh đội, Đức TM, Bin kiếm đc 4 vé.
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nào đi xem trận thi đấu trên thì tường thuật cho bà con vùng sâu vùng xa được biết.
    Chính ơi là Chính, Lâm ơi là Lâm

Chia sẻ trang này