1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cây Clipper thân yêu đã về. Nói chung em này tuyệt đẹp, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân trong nhóm Kreanga Carbon, Energy Wood, Power 40, Persson Powerplay và Allround CR.
    Đáng tiếc là em lại quá nặng, mặc dù cảm giác thì ...sướng lắm.
    Ra THD gặp ngay mối hàng Thắng phòng cháy. Chuyện là thế này, sau khi CGCD đùa dai kêu rằng chấp anh Thắng 2 quả thì Thắng phòng cháy dỗi và không thèm nói chuyện với CGCD nữa, mãi đến hôm rồi mới hết nhõng nhẽo. Nhưng mà thật là kinh khủng, vâng, giống như một vĩ nhân từng nói, đàn bà thật kinh khủng, khi cơn nhõng nhẽo qua đi thì những gì bạn sẽ đón nhận là bão tố. CGCD dù có bảo kiếm vang lừng thiên hạ như Clipper thì cũng không làm gì được. Không có vị gì, CGCD hạ cánh khẩn cấp 3-1 và cúi đầu vắt nước chanh. Nhưng mà dù gì thì cũng chẳng sao, có trà lipton, có cà phê sữa đá, có vinataba, có mỹ nhân Clipper Wood, đời ta còn cần gì nữa?
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả nhập ma. Tẩu hoả nhập ma. Tẩu hoả nhập ma. Đánh 10 séc với Thắng phòng cháy chỉ được 1. Tẩu hoả nhập ma. Tẩu hoả nhập ma.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vào đông tiết trời se lạnh CGCD trở về cố hương clb THĐ. Sau 14h nằm rúc chăn tựa gối (và không có thêm cái gì) thì cả thân thể èo uột lờ đờ là chuyện đương nhiên. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng bóng nhảy lóc cóc trên bàn thì người CGCD rạo rực hẳn lên, tim đập rộn ràng quên hết một đống các thứ bầu nhầu đang đòi hỏi được giải quyết. Độ này phong trào bóng bàn ở THĐ đang đi xuống. Bên cạnh một số CLB mới được dựng lên với cơ sở vật chất tốt hơn là việc cải tạo nâng cấp của các CLB khác trong vùng. Nhưng mà cũng không sao vì đây không phải là việc của CGCD, việc của CGCD là cái xe cứu hoả đang ngồi vểnh râu sau vài trận thắng CGCD với tổng tỉ số 9-1.
    Kỳ kèo bớt một thêm hai cuối cùng CGCD đồng ý với phương án trả tiền bàn của Thắng phòng cháy. Hai con gà lao vào nhau không chút khoan nhượng, séc 1 diễn ra khá căng thẳng nhưng cuối cùng Thắng phòng cháy với bản lĩnh đánh độ lâu năm và sự chắt chiu từng quả một đã giành phần thắng 1-0.
    Ngay sau đó CGCD liên tục đặt bóng khó và gò dài sục vào trái Thắng phòng cháy, chiếm thế công. Trong khi đó bị mất chủ động những quả giật của Thắng phòng cháy liên tục hỏng, CGCD giành liên tiếp 2 séc thắng.
    Đến séc 4 cái bệnh mãn tính không biết đặt tên là gì của CGCD lại nổi lên, sau khi nhe răng ra cười thì trời đất quay cuồng thời gian trôi vèo vèo, định thần lại thì CGCD đã thua séc 4.
    Đến séc 5 CGCD tích cực áp dụng giật trái đấm đá đạp các kiểu, nhưng đến khi tỉ số là 5-5 Thắng phòng cháy lại giở quả giao trái tay dấm dứ. Thật ra sau 2, 3 tuần ít gặp nhau Thắng phòng cháy đã nâng cấp quả giao này rất nhiều. Do không ngờ được độ xoáy tăng lên CGCD chết liên tục 2 quả và tụt luôn 2 quả sau. Sau khi bị dẫn 10-5 CGCD cong đít lên đuổi nhưng số phận đã an bài, Thắng phòng cháy thắng 11-7 ra ngồi phệt xuống ghế thở hồng hộc trong khi CGCD mừng rỡ hét to Hết tẩu hoả nhập ma rồi.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Độ này phong độ Chính thể hình xuống thê thảm, muốn họp báo quá nhưng thấy nó đánh không đúng phong độ nên thôi, tạm tha.
  5. mtnd

    mtnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quái, Thắng phòng cháy dạo này sao phong độ xuống vây, đánh ngang với CGCD à. Hôm nào xuống giao lưu với CGCD xem dạo này CGCD tiến bộ thế nào?
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui em có mỗi cái chủ đề này lên bốc phét để loè thiên hạ mà bác nỡ tụt quần em thế.
  7. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười xuống Trần Hưng Đạo quá.
    Mọi thứ ở THĐ đều ổn mỗi tội xa quá
    Chủ nhật offline tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển Miền Bắc mời các bác xuống tham dự với đội tuyển.
    Thời gian 9h ngày 23/12/2007 tại CLB Trần Hưng Đạo
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Trung Hà Đông thịt Minh phở, Minh phở thịt Dương xoài, Dương xoài thịt Thắng phòng cháy, Thắng phòng cháy thịt Lân rùa. Giờ đây Lân rùa đã trở thành rác rến của Trần Hưng Đạo.
    Chán quá đi.
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ bây giờ, trước đây và có thể sau này nữa.
    Just kidding
    Tập luyên đúng phương pháp + 1 chút niềm tin là sẽ có chút tiến bộ.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài như kẻ ngủ quên CGCD đã trở về phong độ vốn có. Sức khoẻ hồi phục tinh thần phấn chấn.
    Nhưng thua thì vẫn thua đều.
    Chắc tại cái vợt.

Chia sẻ trang này