1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cho em khoe hàng với, hôm nay làm 2 trận chấp 3 với Mr. Huy Cận, 1 trận 3-1, 1 trận 3-2. Có điều hình như ông Huy cận này thả em hay sao ấy.
    Số phận của Mastersprint không lâu nữa thì cũng thế này thôi. Bác khóc đi là vừa.
    Phấn đấu trong tháng tới hạ xuống thí sĩ Huy Cận chấp 2, Master chấp 4.
    Buồn cười nhất là hôm nay có quả em đánh kết thúc rất khó, mồm ngoạc ra hét XÔ, nhưng chưa kịp khép miệng lại thì bóng của thi sĩ Huy Cận đã trả lại, em mắm môi mắm lợi táng ra ngoài. May mà lúc đấy mọi người về gần hết ko thì ko biết chui vào đâu mà trốn. Đánh xong cười đau cả ruột.
    Mỗi lần Trần Hưng Đạo có các em xinh đến là y như rằng Master phát huy hết khả năng cười duyên và những quả đi lại lắc mông về hai bên như người mẫu Kate Moss. Cũng phải công nhận lực lắc mông của Master rất mạnh, bằng chứng là các quả giật như bị điên, mông lắc điên cuồng: Păng păng păng.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ trẻ các chú đi lên là chuyện bình thường và đáng mừng sao anh phải khóc, sớm muộn gì thì anh với chú cũng đánh hoà chứ anh chẳng chấp được chú. Nghiệp dư cũng có cái ngưỡng của nó, nhưng chú cũng phải cố gắng lên đừng để anh đợi lâu.
    Nếu nói về lực của mông thì Master tuyệt đối không dám khoe với box, vì bản quyền hợp pháp của quả mông đã được moonbeam đăng kí bản quyền Beam nhỉ
    Tình hình là lực lượng mỹ nhân sẽ tiếp tục được tăng cường sau một cuộc chit chat nho nhỏ trên YM tối qua giữa hoa hậu của box LKL và kẻ mà ai cũng biết là ai đó . Trong thời gian rất ngắn sắp tới, hoa hậu LKL sẽ khuấy đảo THĐ, tình hình sẽ trở nên .
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay THĐ trở nên nhộn nhịp hơn khi vị khách khá quý dotran không mời mà đến. Nhìn dotran hôm nay trông bụi bặm hơn như có vẻ anh vừa có 1 tuần làm việc vất vả xong, râu ria không cạo, tóc tai bù xù, nhưng trông thế lại hay. Thấy ông anh quí hoá đến, Master khiêu chiến liền. Khá khen cho sự dũng cảm của dotran khi đề nghị đánh hoà với Master, anh bảo để xem lên được mấy quả làm Master chợt hiểu ra trong lòng dotran không màng đến thắng thua mà chỉ có tinh thần thượng võ Master xúc động quá, đem hết tuyệt học có được ra để đãi vị khách này và chưa đầy 5p sau, tỷ số đã là 9-0, Master lại nghĩ đến trận đấu tại An Dương khi ăn dotran 11-0 và bị trách là không có đức. Master hí hửng sẽ lập lại tiếng xấu đó lần nữa làm cho tay hơi bị ke nên bị dotran ăn 2 quả liền huhu tiếc quá, tỷ số 3 sec đầu đều là 11-2 . Mấy sec sau dotran đã thích nghi được nhịp bóng nên có sec lên đến 6. Theo nhận định của Master thì CGCD chưa chắc ăn được dotran. A stbth cũng đến chiều nay, đề nghị 2 người tường thuật lại tỷ số giao hữu với dotran.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời thương kẻ bất lương.
    Nhờ việc ăn nói khiêm tốn lên hẳn của Master thì hôm nay trời đã cho Master ăn cả Francolin01(tức là kụ Long Tờ Bờ) và Lâm gai. Nhưng mà chấp mấy thì em không chắc, hình như đánh đồng. Có lẽ là hai cao thủ kia đã choáng ngợp trước vẻ đẹp điên cuồng trâu bò của Master. Master đánh rất dũng cảm, toàn những quả ôm bom ba càng mày không chết thì tao lết nhưng vẫn không đánh mất vẻ nữ tính của mình.
    Hôm nay là một ngày buồn vì các em xinh không đến. Vì sao em không đến, vì sao em không đến ố ô. Toàn các bà sồn sồn đến thôi.
    Tây Môn Khánh hôm nay hình như không màng đến chuyện giang hồ, anh chỉ gác chân lên ghế ngồi thờ ơ, thêm một cái điếu cày bên cạnh nữa thì đây chả khác cảnh lão nông ngồi bệt mông ngắm ruộng. Một lúc sau thì Tây Môn Khánh ra tập cùng Dương béo. Chú thích là Dương béo học cùng trường cùng khoa và trên khoá em. Rất tiếc là năm sau Dương béo ra trường nên có thành lập được clb thì Dương béo cũng không tham gia được. Đây là một trường hợp đáng tiếc vì gã này là một tài năng hiếm có, mới đánh bb 1 năm mà đánh với kụ Long Tờ bờ chỉ xin có 3 quả.
    Ngoài ra thì thi sĩ Huy Cận cũng chán cảnh phân tranh với đời, anh lặng lẽ tham gia đánh bb rồi giải tán đi uống bia thịt chó với các cụ bô lão.
    Hôm nay khách mời của trường quay là Stbhn và Dotran. Hai tên này đến và đi rất hỉ hả vì đã kịp bóp cho con gà Lân rùa lòi phở. Dotran-Lân rùa 3-2, Stbhn-Lân rùa 3-1. Nhưng sự thực là Dotran lò dò ra gạ gẫm Master thì đã ăn đòn đủ, Master đã giở bí kíp Việt Nữ Kiếm ra là Dotran hết xí quách.
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu đáng nhớ nhất chiều nay là trận với francolin - Long Thái Bình. Đó là cả 1 câu chuyện dài. Master và Franco đã hẹn nhau từ khá lâu, thậm chí còn cam kết chiến đấu trước bàn thờ của clb mà mãi đến hôm nay với có dịp được đọ kiếm. Master chỉ hỏi Franco 1 câu :" hôm nay anh có khoẻ ko ? " và Franco đã trả lời : " anh thấy rất khoẻ " và thế là đủ, trận chiến này không thể tránh khỏi. Vào trận đấu, Master đánh đôi công sòng phẳng với Franco như 2 người đàn ông nhưng nhịp bóng của Franco quả thật nhanh kinh hoàng, Master thở không kịp luôn, nếu nói về quả đấm trái thì tại thời điểm đó tại THĐ, Franco chỉ sau mỗi Quân quảng. Trận này đánh với Franco, Master cảm thấy mình như đang đi vào một đường hầm tối mịt, không 1 chút hi vọng chiến thắng thì sau khi may mắn ăn được sec 2 sát nút, Master cảm thấy có 1 tia sáng nho nhỏ ở cuối đường hầm. Lối đánh của Franco nhịp rất nhanh, trái phải song toàn nhưng không phải không có chỗ gỉ và thế là đủ. Chiến thắng sát nút 3-2 đã mang 1 cam thơm về cho Master. Nước cam này ngon quá vì Master đã xác định từ đầu là nước này mời a Franco để bù lại chút mồ hôi anh ý đổ ra để chỉ giáo Master nhưng tình hình là Franco dạo này đang yêu nên tự dưng rất tốt với đàn em .
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tại thánh địa Noucamp này thì Lâm gai chưa từng ăn Master, sau trận thua 4-1 đánh hoà, Lâm gai trút hết giận dữ lên a Trường, a Trường vẫn thể hiện đẳng cấp và lối đánh 2 càng không lẫn vào đâu được nhưng sau khi bị Lâm dùng gai dí liên tục vào góc phải dấu hiệu tuổi tác đã lộ rõ khi bóng liên tục rúc lưới. Sau chiến thắng này, Lâm gai vẫn cảm thấy chưa đủ vì đẳng cấp của mình chưa thể hiện được hết, bèn đề nghị chấp M 2 quả đánh đúng đẳng cấp, tất nhiên là M ko chịu vì nhận 2 quả chẳng bõ vì sau trận đánh đồng với Franco, Master gần như rã rời nên M đề nghị hẳn 3 quả ( tất nhiên là 2 quả do chênh lệch đẳng cấp và 1 quả do thể lực )và Lâm gai nhận ngay . Tất nhiên là với tình trạng không tập luyện thường xuyên như hiện nay và chấp đến 3 quả thì dù có đánh như thi đấu thì tỷ số cũng là 5-0 .
    Từ chiều mai, Master sẽ tập sang chiêu thứ 2 trong bộ lục mạch thần kiếm, với chiêu thứ 1, các @ đã phải nghiêm túc hơn trong thi đấu.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Trái với Master thì em ko có chơi gì cao siêu cả, em chỉ tập luyện khí công tâm pháp cơ bản Thiếu Lâm Nam Phái thôi. Thế mà học mãi chưa thông cái đòn giật vì chả ai kiên trì kê cho mà tập.
    Hôm qua em đã liều mình như chẳng có rủ Minh ngủ làm một trận chấp 2 chanh đường. Đây là lần đầu tiên em gặp phải cái loại bóng èo uột như ông chủ của nó. Bóng quá èo uột làm em cứ phải chổng mông lên mà đẩy, hơn nữa tên Minh ngủ này thuộc loại bóng già, nhẽo nhèo nhèo nhưng khó chơi. Cuối cùng em cũng phải chấp nhận để dòng đời xô đẩy với tỉ số 4-0 nộp chanh. Chanh ko ngon, chanh đắng quá. Mà chắc cũng vì tâm lý lần đầu đánh độ nên người cứng như gỗ, giật toàn hụt bóng mà ko hiểu sao lại hụt.
    Tóm lại là em đi tập tiếp. Tháng sau sẽ tái chiến.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Quân quảng tập lại 1 thời gian, ở THĐ không còn đối thủ, Quân chấp Master 3 quả mà cảm giác nó muốn ăn mình lúc nào cũng được.
    Tái chiến với Franco chiều nay sau khi thua sát nút 2 sec đầu toàn 11-9, đến sec 3 Master vỡ trận . Sau đó chiến khí bốc lên ngùn ngụt, Master lại đòi lượt về luôn phát nữa, sec này do đánh những quả xuất thần vào 4 điểm cuối mà Master ghi được 1 bàn danh dự, sau đó đến sec 2 thì lại đến lượt Franco vỡ trận, 3 sec sau diễn ra không mấy căng thẳng và phần thắng lần nữa thuộc về Franco.
    Phong độ là nhất thời, đẳng cấp chưa hẳn là mãi mãi
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất của ngày hôm qua thuộc về Long tờ bờ tức francolin01 khi nói với Master:
    Chú có phải là đàn ông không để anh còn tụt quần.
    Và cuối cùng francolin01 đã tụt quần. Tuy nhiên Master đã chứng tỏ mình ko phải là đàn ông khi ăn đòn Búp bê giã hạt của francolin.
    Đòn đấm trái của francolin01 đúng là kinh khủng thật. Em đã nghiên cứu kỹ và tìm ra 2 cách để chơi lại đòn này, nhưng dùng được hay ko thì còn tuỳ vào trình. Có lẽ trình em chưa đủ.
    Xem trận chấp 3 hôm nay giữa Quân quản và Master mới thấy một kẻ mất hết chí khí là thế nào. Giơ chuyên nghiệp khi đánh hết sức thì độ đáng sợ tăng lên gấp đôi, và khi đó đối phương giống như con chuột bị rắn thôi miên.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Khi Quân quản tham dự vào kiểu đấu truyền thống 1 séc thua ra được vào thì xác các cao thủ Trần Hưng Đạo có thể xếp lên thành đống như trận Gò Đống Đa ngày xưa của ta vậy, không những bị giết rồi mà lại còn bị chà đi chà lại. Và hôm qua là một ngày như thế.
    Nguời duy nhất có thể lập thành tích như vậy mà có cả Quân quản tham gia là cụ Hoài Anh, nhưng đó ko phải chuyện của hôm qua.
    Hôm qua là một ngày em đánh như thằng ngớ ngẩn. Đụng đâu thua đó. Gặp nhà thơ Huy Cận được cho không 4 quả nhưng với lối đánh ẽo ọt em đã bị giã cho 4-0. Thực ra là em định ỉm đi nhưng mà thi sĩ không cho.
    Ngoài ra, cái em chú ý nhất vẫn là các em gái đến vẫn đều. Đây nhân tố quyết định thu hút các cao thủ trẻ tuổi lên đây.
    Tây Môn Khánh sau khi chơi 2 trận độ chấp 4 với Trung cảnh sát, trận đầu thu về nước chanh nhưng trận sau tơi tả phải nộp tiền bàn. Hôm nay mới biết Tây Môn Khánh kém tuổi em, thế mà từ trước đến giờ em toàn một điều anh Khánh hai điều anh Khánh, giờ thấy lỗ quá. Chắc phải bắt nó gọi là anh lại. Mà cái thằng này nó cũng đểu, lúc mình gọi nó là anh thì nó cứ tủm tỉm cười chứ chả nói gì cả.
    CLB sẽ đóng cửa các ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 tuần này vì cho các cháu cấp III thi tốt nghiệp. Ai thèm bóng quá mà không được chơi thì có thể sang Gia Lâm. Nguyễn Trãi sẽ đóng trong 3 ngày.

Chia sẻ trang này