1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cụ chủ tịch ngày nào cũng đánh ở đấy hay là thế nào ạ. Cái vụ TA để em thi xong nhé. 26 này em thi xong rồi.
    Cụ chủ tịch già lắm rồi. Ko nên lanh chanh nữa.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 ( tức là chiều nay ), sẽ có trận đánh thuộc loại kinh điển tại THĐ. Hưng đen Hải Dương sẽ chấp Quân Quảng Hải Phòng 2 quả đánh 3 triệu. Trận đấu này quá hấp dẫn nên Master đã không đi nghỉ mát để ở lại xem trận đấu này. Nhiều khả năng Hưng sẽ thắng vì Quân dạo này hơi chảy.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    1 tượng đài nữa cuối cùng đã thực sự sụp đổ. Từ trước đến nay kể cả thi đấu cũng như đánh vui, đánh độ, chưa bao giờ Master ăn được Hoài Anh. Chỉ đánh với Hoài Anh thì Master mới có cảm giác run rẩy như thi đấu, con ong chăm chỉ Hoài Anh không mấy khi đánh dưới phong độ, lúc nào cũng giật, giật và giật. Nhớ cách đây mấy tuần, Hoài Anh trong bộ dạng của gã nông dân : chân đất, quần dài vén lên quá đầu gối, không vợt, không điếu cày ... trong khi đánh nước với Master đã phải thốt lên 1 câu : " cả đời tao chưa bị ai làm nhục như thế này " khi bị Master lùa 2 góc, chân đất chạy không quen, nhìn Hoài Anh trông thật đáng thương. Nhưng trận thắng đó không đáng để họp báo vì đối thủ của Master đang trong tình trạng không thể tồi tệ hơn. Trận thắng đấy chỉ mang tính chất giải vía. Master thực sự coi trọng HA hơn bất kì cao thủ nào cùng đẳng cấp vì phong độ và thái độ thi đấu của HA, Master chỉ sợ 1 ngày nào đó, món đặc sản này bị Master chén mất. Và cuối cùng điều đáng lo ngại đó đã đến. M &HA chiến đấu như 2 nguời đàn ông , mọi khi Master không đủ dũng khí nên chỉ cắt khống chế giao bóng, hoặc khi giao bóng thì cứ giao ngắn nhưng lần này thề chết xông lên, Master ép thẳng vào đôi công không thì gài bóng lung tung, HA cứ hở ra là dính những phát giật như trời giáng ( Master gần đây đã trở thành thành viên của " clb 1 chuỳ ", thực sự là " giang hồ hiểm ác, không nên đôi co " ). Tỉ số cuối cùng là 3-1, sec 4 thực sự kinh hoàng. M dẫn 5-1, chỉ trong 1 tích tắc lơi lỏng bị mất thế trận, HA gỡ 8 quả liền, nhưng nhờ quyết tâm cao độ cùng với thần may mắn bên cạnh, M liên tục đánh bon bàn bon lưới làm HA tức ói máu khi M cứ liên tục từ cõi chết trở về. Nộp nước thơm, HA vẫn hậm hực vì sec cuối M bon nhiều quá. Thực sự thì HA vẫn hơn 1 đẳng cấp nhưng trong các chuỗi chiến thắng thì cũng phải có 1 vài trận ra đi chứ, trùng dương sóng sau xô sóng trước mừ.
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Master có 1 trận đấu để lại nhiều tiếc nuối với Minh đỏ, sau khi thắng 2sec đầu tương đối thuyết phục, sec 3 Master dẫn 7-2, Minh đỏ như vỡ trận nhưng trong lòng có 1 chút yếu đuối khi nghĩ ăn 3-0 thì chán, thế là Master tung tăng 1 chút, chỉ 1 chút thôi mà thua sec 3, sec 4 Master bị dẫn 7-1, gỡ lên 7-6 nhưng vẫn thua, còn sec 5 thì không thể nát hơn ...
    Trận này 4 sec đầu Master chơi khá hay, trái phải giật vào lia lịa, cổ tay trên bàn đánh cả trái cả phải đều vào và rất mạnh, tuy nhiên chỉ vì thiếu 1 chút tàn nhẫn mà thay vì thắng 3-0 lại thua 3-2
    Đây là 1 bài học đáng nhớ cho Master nói riêng và anh em trong box nói chung : " nhân đạo với đối phương là tàn nhẫn với chính mình ", hãy để tư tưởng vùi dập luôn thường trực trong đầu.
    Chiều qua M được " vinh hạnh " chứng kiến nhan sắc của Tosido khi anh vừa về nước. Trong những lần offline tới chắc sẽ có mặt của tosido. Welcome to hell
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 28/07/2006
  5. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm trước về sớm thế,đang đinh đánh với Lân xong thì mấy anh em đi uống bia nhưng nhìn đi nhìn lại ko thấy Hiếu đâu,chiều nay có lẽ tôi rảnh thì anh em đi làm chầu cho vui nhé,đừng có mà về sớm đấy,tối hôm nọ đi uong có mỗi tôi với Lân rùa,ko được vui cho lắm,thôi để tối nay gặp lại nhé
  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    này Hiếu nhớ mua cafe nhé,anh vừa để Sambuca vào túi rồi,thứ 2 này chiến được rồi đấy
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Không say không về
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    đồng chí toàn là dũng sĩ diệt mồi thì say thế nào được,hêhhhehe
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi cuối được chơi tại THĐ với giá 5k/h từ 1-8 tăng giá lên . .. . 6000 , dù sao thì THĐ vẫn rẻ chán so với In
  10. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em,hôm nay tôi có việc bận đột xuất (thực sự là bất khả kháng),phải để đến thứ 3 tớ mới cùng anh em chiến đấu được.Cơm ko ăn thì gạo còn đó,thôi để mai anh em gặp lại vậy,lần này thì phải ra trò

Chia sẻ trang này