1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tuyên Quang

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chuoinai, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Tuyên Quang

    Trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân, 15 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, tổ chức ngày 20-12-2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được Bác Hồ giao cho trọng trách thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cách đây 60 năm, đã có bài phát biểu quan trọng. Xin được giới thiệu bài phát biểu của đại tướng:



    Hôm nay tôi hết sức vui mừng và xúc động cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

    Hơn nửa thế kỷ qua, kế thừa truyền thống của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đùm bọc của nhân dân, đã lớn lên như Phù Ðổng, cùng với toàn dân tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh thắng hai đế quốc to, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, trở thành Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng.



    Trong giờ phút kỷ niệm ngày lịch sử vẻ vang này, chúng ta càng nhớ đến Bác Hồ vô vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng ta, dân tộc ta, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; nhớ đến các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các tướng lĩnh, những đồng chí đã có nhiều công lao đối với quân đội mà ngày nay không còn nữa.



    Chúng ta hết sức xúc động tưởng nhớ đến biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang để Tổ quốc ta, nhân dân ta có được ngày nay.



    Nhân dịp này, tôi thân ái gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đồng bào trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất.



    Tôi thân ái gửi đến các cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân công lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết nhất.



    Tôi xin gửi đến quân đội và nhân dân các nước anh em cùng bạn bè quốc tế lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và chiến đấu thắng lợi.



    Vừa rồi, đồng chí ************* đã có bài phát biểu quan trọng. Tôi hoan nghênh những ý kiến phát biểu và cảm ơn lời chào mừng của đồng chí đối với Quân đội Nhân dân và bản thân tôi.



    Thưa các đồng chí và các bạn,



    TÔI xin phát biểu mấy ý kiến về sự ra đời của đội quân chủ lực đầu tiên - Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh từ những ngày đầu thành lập quân đội.



    Như chúng ta đã biết, ngay từ đầu, Bác Hồ và Ðảng ta đã kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xác định phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. Lúc đầu Chính cương vắn tắt và Luận cương chính trị năm 1930 đề ra lập "Quân đội công nông". Ðến tháng 5-1941, Bác Hồ về nước chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, khẳng định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, lập ra Mặt trận ********* để đoàn kết toàn dân và lập ra "Việt Nam nhân dân cách mạng quân", chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.



    Thực hiện chủ trương của Ðảng, đi đôi với việc tuyên truyền vận động phát triển lực lượng chính trị, Ðảng ta đã tích cực xây dựng lực lượng vũ trang. Lần lượt các đội Tự vệ đỏ, đến các đội Du kích Bắc Sơn, Du kích Nam Kỳ, Ðội vũ trang Cao Bằng, các đội Cứu quốc quân đã ra đời. Ðó là những đội quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.



    Cuối năm 1944, khi phong trào cách mạng đã phát triển mạnh, cần chuẩn bị cho cao trào vũ trang khởi nghĩa, Bác Hồ nhận định lúc này lực lượng vũ trang ta đã ít lại quá phân tán, chúng ta cần phải tập trung lực lượng thành lập Ðội chủ lực đầu tiên - Ðội Việt Nam giải phóng quân, sau Bác thêm hai chữ "tuyên truyền" thành Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân để nhấn mạnh là lực lượng vũ trang thì phải đánh giặc, nhưng lúc đó, phải chú trọng chính trị hơn quân sự, tuyên truyền hơn tác chiến.



    Chiến sĩ của đội được chọn từ những đội viên ưu tú trong hàng ngũ lực lượng vũ trang địa phương: các đội du kích Cao Bắc Lạng, các đội quân mở đường Nam tiến và một số đội viên Cứu quốc quân.



    Ngày 22-12-1944, tại Khu rừng Trần Hưng Ðạo tỉnh Cao Bằng, đã cử hành lễ thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Hoàng Sâm làm Ðội trưởng, đồng chí Xích Thắng Bí thư Chi bộ làm Chính trị viên.



    Cho đến lúc này, tư tưởng về lập đội quân chủ lực mới được xác định rõ và trở thành hiện thực. Chỉ thị của Bác nói rõ: "Lập ra đội chủ lực", "đội quân đầu tiên" và Bác đã có lời tiên đoán thiên tài: "Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác!



    Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ nam chí bắc, khắp đất nước Việt Nam". Lời tiên đoán ấy đã trở thành sự thật. Bác chỉ thị sau khi thành lập một tháng phải có hoạt động. Như chúng ta đã biết, chỉ hai ngày sau khi ra đời, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã xuất quân lên đường đi chiến đấu, đánh hai trận liên tục: Trận Phai Khắt vào chiều 25-12, tiếp đó trận Nà Ngần vào sáng 26-12, tiêu diệt gọn quân địch, bắt toàn bộ tù binh, thu toàn bộ vũ khí, giành chiến thắng giòn giã, ta chỉ một đồng chí bị thương ở ngón tay. Sau một tuần lễ, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã phát triển thành đại đội, đây là đại đội đầu tiên của quân đội ta. Năm 1945 Ðội du kích Ba Tơ, đội vũ trang các chiến khu Ðông Triều, Hòa Ninh Thanh, Ngọc Trạo... tiếp tục ra đời.



    Kỷ niệm Ngày thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chúng ta ghi nhớ chỉ thị của Bác Hồ, một văn kiện quan trọng có tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Ðảng ta như đồng chí Trường Chinh đã đánh giá. Chỉ thị đã nêu lên những quan điểm rất cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.



    Ðó là tư tưởng về kháng chiến toàn dân, động viên toàn dân và vũ trang toàn dân. Tôi nhấn mạnh hai chữ toàn dân vì tính chất toàn dân là sự phát triển cao nhất của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khi đất nước đã độc lập, xây dựng nền quốc phòng thì cũng là nền quốc phòng toàn dân.



    Ðó là tư tưởng về tổ chức lực lượng vũ trang, có quân chủ lực, quân địa phương và lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp.



    Ðó là tư tưởng về phương thức hoạt động, vận dụng lối đánh du kích, phối hợp giữa ba thứ quân, kết hợp quân sự với chính trị, cách đánh phải bí mật bất ngờ, tích cực chủ động, cơ động, linh hoạt.



    Trong những năm tháng hoạt động ở Cao Bằng, làm việc với Bác Hồ ở Pác Bó, tôi đã được Bác dặn dò những điều rất sâu sắc:



    Bác dặn làm cách mạng là phải "dĩ công vi thượng" có nghĩa là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của dân, của nước, của Ðảng lên trên hết; cá nhân chủ nghĩa là hại nước, hại dân, hại Ðảng.



    Bác dặn phải "dựa vào dân", "dựa chắc vào dân", "dựa vào dân thì nhất định thắng"; đặc biệt Bác dặn nhiều về vấn đề dân tộc, vấn đề đoàn kết dân tộc. Tôi nghĩ rằng quân đội nói riêng phải làm như vậy, cách mạng nói chung cũng phải làm như vậy. Mất lòng dân, không dựa vào dân, không đoàn kết được các dân tộc thì thất bại.



    Bác dặn phải có căn cứ "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ", nói lên vai trò quan trọng của căn cứ địa cách mạng, căn cứ địa hậu phương.



    Bác dặn đánh giặc phải vừa "gan" vừa "khéo", có nghĩa là đánh giặc phải vừa dũng cảm kiên cường, vừa thông minh sáng tạo, quyết đánh và biết đánh.



    Bác dặn "trận đấu phải thắng", nói lên tinh thần tích cực tiến công địch, đánh thắng trận đầu, đánh tiêu diệt gọn để gây thanh thế, mở đầu cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội ta.



    Bác dặn Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân "phải lấy chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo", nói lên quan điểm Quân đội Nhân dân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Ðảng Cộng sản Việt Nam.



    Những nội dung của chỉ thị và những điều Bác dặn dò trong những ngày đầu ấy là những quan điểm cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, những nội dung cốt lõi của đường lối quân sự của Ðảng ta. Những nội dung ấy đã trở thành tư tưởng và phương châm chỉ đạo quá trình chiến đấu thắng lợi và xây dựng thành công đối với quân đội ta, không những trước đây, hiện nay mà cả mai sau.



    Sự nghiệp dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Ngày nay chúng ta đang ra sức xây dựng đất nước, luôn nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, đồng thời phải luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ đất nước.



    Tôi xin nhấn mạnh một số điểm về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc:



    Quân đội ta dù hiện đại đến đâu cũng phải hết sức coi trọng xây dựng về mặt chính trị, xây dựng bản chất cách mạng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất "Bộ đội *****", nâng cao lòng yêu nước, thương dân, trung với nước, trung với Ðảng, hiếu với dân, hết lòng phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.



    Quân đội phải không ngừng nâng cao tri thức quân sự, nghiên cứu học thuyết quân sự Việt Nam. Vận dụng sáng tạo kho tàng kinh nghiệm quý báu trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đồng thời nghiên cứu cuộc "cách mạng quân sự" đang diễn ra ở nhiều nước, tiếp thu những tinh hoa quân sự hiện đại của thế giới. Xây dựng và phát triển nền khoa học quân sự Việt Nam, đổi mới trang bị vũ khí, theo hướng hiện đại có trọng điểm, tìm ra cách đánh giặc sáng tạo, để chiến thắng kẻ thù trong mọi loại chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh công nghệ cao.



    Phải thực hiện thật tốt kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với đối ngoại, quốc phòng với an ninh, thường xuyên giáo dục ý thức quốc phòng cho toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế thêm bạn bớt thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên thế mới, lực mới bảo vệ hòa bình, bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vùng đất, vùng trời, vùng lãnh hải của Tổ quốc.



    Ðể quân đội làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới, vấn đề quyết định là đảng viên và cán bộ phải gương mẫu, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ và nhân dân.



    Tôi tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, quân đội ta phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng và trí tuệ thông minh sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi mãi xứng đáng là "Bộ đội *****", mãi mãi xứng là Quân đội Nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng.



    Sắp bước sang năm mới, tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí, các bạn và gia đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp.
    -------------------- Nguồn: Báo Quân đội nhân dân------------






    --------------------------------------------------------------------------------

    (Nơi những người con xa quê có thể tìm thấy tin tức, những đổi thay đang diễn ra từng ngày trên mảnh đất quê hương....)


    u?c LegiS s?a vo 18:45 ngy 21/12/2004
  2. vadermod

    vadermod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tin là chẳng có tin gì cả, tin cuối cùng là đến đây là hết tin.
  3. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    không cỏ cho bò ăn hay sao?NHỚ THÔNG TIN TIẾP NHÉ ?dự án bò sữa cũng tốn kém đấy
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn quá, em nhớ hồi học cấp 3 ngày nào cũng có 2 L sữa bò tươi để uống do bố của bạn em làm ở sở nông nghiệp mà ?
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bò sữa vẫn OK, sống nhăn răng và cung cấp sữa tại nông trường Phú Lâm hay gì gì đó ở huyện Yên Sơn. Chỉ có một phần của dự án là phần giao bò về hộ gia đình là bị fail thôi.
    Vụ đóng cửa rừng, tớ biết một tí, nhưng không dám nói đâu, dẫu sao thì hộ khẩu của tớ vẫn do Tuyên quang quản lý...
  6. vadermod0110

    vadermod0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị kô nói đến chính trị .
  7. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hahaha
    Tớ cứ tưởng bản tin nhà mình nhiều lắm chứ, ai dè nghèo quá ta! Tớ tình nguyện cung cấp thêm cho các bồ một số thông tin nè:
    Bò TQ nhà mình vẫn sống nhăn răng, 2000 con bò mới nhập về trại Phú Lâm vẫn phát triển bình thường. chỉ một số con chết vì thay đổi khí hậu thôi, không đáng kể. Đợt hè vừa rồi sáng nào Bà Già tớ cũng mua sữa ở đấy về làm sữa chua cho tớ đấy, ăn cũng ngon phết. Mấy làn tớ vào trại bò chơi bị mấy anh ở đấy cho bò bốn chân về đấy. hic hic hic
    Trận lụt vừa rồi nhỏ thiệt hại không đáng kể, cũng có ba người vĩnh biệt cuộc đời nhưng nguyên nhân chính không phải do lũ.
    Àh chuyển thông tin thể thao nhé:
    Đội bóng tỉnh nhà mình năm nay gặt hái ác các bạn ah, một giải nhì nhi đồng, một giải ba thiếu niên, một giải ba hội khoẻ phù đổng. WAA cũng đáng nể đấy chứ. Chỉ tiếc môn cầu lông yêu thích của tớ vẫn vậy chẳng được cái cóc gì! Buồn quá...
    Tại gải võ Silat toàn quốc TQ nhà mình được 3HCV & đứng thứ nhì toàn đoàn.OK
    Tàm tạm vậy đã nhé. Còn vụ đóng cửa rừng thì nói chung là ổn rồi, tớ cũng úh dám nói gì hơn. hihihi Sợ nắm cơ...
    H@CT31
  8. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người có vẻ sợ sệt thế nhỉ ? Những người ở Tuyên Quang mà không nói thì đợi ai nói nữa chứ ? Mình đang rất cần thông tin về những vụ kiểu đó. Không biết chú Nhật làm thế nào mà dân khiếp oai nhỉ
    Hy vọng đừng có quay lại cái thời các vị trí chủ chốt của tỉnh toàn họ Hà
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, tớ họ Hà đây mà có được làm chủ chốt ngày nào đâu, lại còn phải bán xới xuống Hà Nội làm dân ngụ cư mới đau chứ! Anyway, tớ chỉ biết một thông tin đã được công nhận rộng rãi là bác Nhật của chúng ta được bình chọn là quan đầu tỉnh còi nhất trong số các quan của hơn sáu mươi tỉnh thành cả nước==========>>>>>>>>>> Liêm khiết hơn, làm việc cũng vất vả hơn.
  10. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ 1 thôi chưa đủ?mà phải nhiều?còn liêm khiết thôi thì ăn thua gì?Bao giờ phải dám nghĩ dám làm?và làm đúng mạnh tay thì dân mới phục .chứ còn cái kiểu cứ nghĩ ra rồi làm chảng đến đâu,rồi đổ lỗi do "thời tiết"vậy thì làm để làm gì?lợi dụng vốn nhà nước,mỗi dự án bao giờ cũng có phần trăm vậy thì liêm khiết để làm gì???
    hơn 10 năm nay tôi chưa thấy Tq có 1 dự án nào thực sự hiệu quả.vì vậy cỏ thể lo cho hơn 2000 con bò sữa chứ?bò thì có thể sống nhưng sữa bán đi đâu?hiểu quả kinh tế như thế nào?

Chia sẻ trang này