1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phongvien_VIMARU, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên của VIMARU tường thuật còn thiếu ! Để CGHP tường thuật tiếp chi tiết hơn nha :
    Trong lúc ăn kem ... Có lẽ vì cay cú chuyện đổi áo hôm đá giao hữu giữa 2 đội ... Vuathuoclao có hành động hết sức kỳ quặc : CGHP thấy chú ấy cứ vén quần lên tận đầu gối và gãi gãi....ban đầu CGHP không hề nghĩ ngợi gì ... nhưng mà về nhà mới được 1 ngày thì thấy hình như người mình ngứa ngứa...như là có con gì ấy đốt đau lém....
    Hôm sau theo kết luận của chuyên gia y tế bệnh viện Kiến An ... CGHP bị... " Ghẻ"
    Hic hic lây của chú Vuathuoclao ấy mừ .....
    Yêu cầu VIMARU bồi thường thiệt hại này cho CGHP nếu không CGHP sẽ kiện lên công an quốc tế đó.... Chuyện này còn tiếp tục được rêu rao cho chú Vuathuoclao ế v ợ
    Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau ?
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành đóng dấu xác nhận ( xin thề trước cái com_ piu tờ là những gì con gái hải phòng nói là thật, không khéo iem còn là nạn nhân thứ 2 ấy chứ, hic hic, ( ai đời sáng nay, chat voice trực tiếp với iem cả buổi roài, hắn ta mới giơ cái hậu quả ý ra cho iem xem ( iem chạy cũng không còn kịp nữa, hic hic
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Seabird bình luận thêm...Lúc đầu thấy bác vuathuoclao nhà ta cứ cắm cúi...ôm chân và gãi,gãi và...gãi.Seabird thấy lạ quá,nhưng vì phép lịch sự không dám hỏi nên cố gắng dẹp tò mò quay sang nói chuyện với Ma-cô(marco).Mội lúc sau khi Seabird quay lại thì...hỡi ôi!...Vuathuoclao đã xắn quần đến quá đầu gối.Mới đầu Seabird tưởng mình nhìn nhầm,nhìn lại lần nữa thì thấy...không hề nhầm.Seabird không hiểu bác vuathuoclao nhà ta làm thế là có ý gì,không biết là bác đang muốn chứng minh cho Con gai hp thấy đầu gối bác rất...đẹp hay là thật sự vuathuoclao bị...GHẺ??????????????.
    Sự thật như thế nào đến bây giờ vẫn chưa biết,nhưng mờ...hình như con gai hp lại bắt đầu gãi,gãi và...gãi.
    Bên vimaru chuẩn bị bồi thường thiệt hại đi nhé!he...he...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đính chính:
    Bác vuathuoclao nhà ta không hề bị ghẻ mà là bị một chấn thương ở đầu gối khi đá bóng. Chính vì chấn thương này và cộng thêm khí hậu nóng bức làm cho cái đầu gối của bác vuathuoclao nhức và mỏi và gây ngứa nữa.
    Tôi thông báo như vậy để chị em Sư phạm biết mà không đòi bồi thường và lưu ý mọi người thời gian tới tạm thời cách ly các girl sư phạm vì có khả năng bệnh ghẻ đang được các girl sư phạm nuôi có thể gây nguy hiểm cho những ai đến gần. Đặc biệt là congai_haiphong và xuongca
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 08/05/2003
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Xí hổ wá anh vuathuoclao à?!? Thực hư thế nào mà không thấy khổ chủ lên tiếng vầy nè?
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  6. nguoi_moi_quen

    nguoi_moi_quen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc thật .........................hic hic hôm qua sau khi họp xong tui cùng CGHP. handsome. seabird đi với nhau nhưng vào gần đến khu trọ của seabird thì chia tay ...hic hic rất tiếc ...quả thật là rất tiếc .
    Tội gì mà yêu để tiền uống rượu .Sống cô đơn cho con gái ..........thèm..hihihi http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ngứa. Nhưng là ngứa ở chỗ không thể gãi được lúc đó
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  8. kid_hp

    kid_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Box Vimaru trích quỹ ra mua một thùng DEP gửi sang cho box Sư phạm đi.
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ma-cô,ông định bắt sống ai cơ?He...he...chỉ sợ các ông đổ bộ sang phòng tui 5 mạng,lúc về chỉ còn 4 mạng thôi(1 mạng kia bị bắt làm ruốc...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/05/2003
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lời bào chữa của Ma-cô không được chấp nhận
    Lý do 1:mắt seabird rất tinh,không thấy chấn thương nào hết ở chân bác vuathuoclao.
    Lý do 2:Seabird làm chứng con gai hp không hề bị ghẻ trước đó,mà chỉ phát bệnh sau khi tiếp xúc với vuathuoclao.Nhưng tiếp xúc kiểu gì...chậc....seabird không biết
    Lý do 3:Girl sp nổi tiếng là sạch sẽ,còn vimaru nổi tiếng là ở bẩn.Ghẻ ở đâu ra vậy nhỉ?
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này