1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phongvien_VIMARU, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em bên vimaru chiến thắng nhé!Anh Đương bắt đọ đê...thể lệ như cũ...dám không?
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em bên vimaru chiến thắng nhé!Anh Đương bắt độ đê...thể lệ như cũ...dám không?
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Vẫn như cũ, anh là chủ nhà sẽ chấp seabird 1 trái.
    Thua là ăn kem luôn nhá , ekekeke

    YRML - hehe
  4. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bác Maco nhìn lại nha ... ý ngotaulai là lâu ngày không đá cảm thấy chân tay ngứa ngáy chứ đâu phải là bị ghẻ hả ? Nhnf mặt thông minh thế mà không hiểu 1 câu nói đơn giản như thía.........
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới gặp ngố tàu xong, híc! Không bít đã kịp lây sang mình chưa !?!
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  6. phongvien_VIMARU

    phongvien_VIMARU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỔ BỘ LẦN THỨ BA

    Chào quý vị và các bạn. Cuộc đổ bộ thứ ba của VIMARU đã diễn ra vào một buổi tối đẹp trời hay nói cách khác là anh em VIMARU đã được Thiên, Thời, Địa, Lợi. Không như hai lần trước, lần này các chàng trai VIMARU của chúng ta dùng chiến thuật "dương đông, kích tây", nói là sang lúc 5 h chiều nhưng thực ra cuộc đổ bộ diễn ra muộn hơn rất nhiều. khi mà hầu hết các thành viên Sư Phạm đã yên tâm không chuẩn bị gì thì VIMARU mới bắt đầu xuất quân.
    Đoàn quân của chúng ta vẫn là 5 chàng lính ngự lâm ở cuộc đổ bộ lần thứ hai: vuathuoclao, marco, kid, handsome, blue_sky. Đoàn quân xuất phát từ nhà hát lớn với 3 thành viên marco, kid, handsome tiến đến VIETCOM thì đồng hồ chỉ 20h30'. Lúc này thì cả ba gặp blue_sky và quyết định nhắn tin cho vuathuoclao. Tất cả chờ đợi và trong lúc đó cũng tranh thủ dò la tình hình SƯ phạm có chuẩn bị gì không. Quả thật Sư phạm quá là chủ quan , seabird và funloving đang mải mê ở hàng Internet mà không hay biết gì đoàn quân VIMARU đang ở ngay gần mình. Đúng 21h vẫn chưa thấy tăm hơi vuathuoclao, mọi người đành phải đổ bộ trước mà không đợi bác này nữa. Trên hai chiếc xe bốn chàng lính ngự lâm tiến vào ngõ Hoà Bình trên đường Trần Thành Ngọ. Lôi được seabird và funloving từ hàng chát ra.
  7. phongvien_VIMARU

    phongvien_VIMARU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gặp các chàng trai VIMARU phong độ đầy mình hai cô gái Sư phạm không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ. Seabird thì chạy một mạch về nhà thay đổi xiêm y để cho khỏi lạc lõng, còn funloving thì cứ ngây người ra không hiểu chuyện gì nữa. Tất cả mọi người được mời vào khu nhà trọ của Seabird, (mà hình như chưa mời đã vào). Khi vừa vào đến cửa phòng thì Congai_HaiPhong xuất hiện (chắc là sang lấy đĩa ca nhạc chứ không biết gì về cuộc đổ bộ bất ngờ này). Quả thật quá bất ngờ về cuộc đổ bộ này mà seabird luống cuống không nhớ ra là các chàng trai VIMARU hôm này không có quà mà vẫn được ngồi trên giường. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng. Bốn chàng trai VIMARU và ba cô gái Sư phạm. Đang vui vẻ nói chuyện thì có một bóng đen đập cửa sổ, mọi người nghi ngờ có thể là vuathuoclao, và quả thật đó chính là vuathuoclao,cuối cùng thì anh cũng đến, tiếng thét thất thanh của seabird khi nhìn thấy vuathuoclao càng khẳng định sợ mất bình tĩnh của Sư phạm khi gặp VIMARU, vuathuyoclao tuy đến muộn nhưng không muộn lắm thế là ổn. Đội ngự lâm quân đã có 5 người. sau một hồi hỏi thăm, ngó nghiêng căn phòng trang trí khá lạ mắt của seabird nhưng cũng luôn đề cao cảnh giác phía bên ngoài cửa (dễ mất cái gì đó, và có ai đó đi qua làm cho tất cả cùng ....ngó). Sau khi xem album ảnh của seabird và những tập anh của anh chàng "đá hay mà không được vào đội tuyển Anh - Ryan Giggs" đồng thời dò hỏi tin tức những người hàng xóm của seabird. Bác vuathuoclao dẫn đầu đoàn quân kéo sang nhà hàng xóm để "thăm hỏi ". Trong khi đó thì Congai_HaiPhong và funloving phải về vì đồng hồ đã chỉ sang số 22h.
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì đến lần thứ 3 vẫn không có mặt Ladyfirst trong các cuộc đổ bộ của VIMARU sang bên Sư Phạm! Sao các bác khéo chọn thời gian thế nhỉ, toàn đụng những hôm em vắng nhà ... híc híc ... Nhưng sao cuộc đổ bộ lần này ngắn ngủn vậy nhỉ ?!?
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. phongvien_VIMARU

    phongvien_VIMARU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vâng lúc này thì mọi người mới được chứng kiến những tinh hoa của VIMARU. Sang căn phòng số 3 tại đó đang có 3 cô em: Tâm "văn địa", Hằng "kiên ngố", Ánh Dương "siêu thị" đang an toạ. Tất cả đi vào trừ vuathuoclao và bluesky đã biết trước seabird giới thiệu những người còn lại cho nhau. Lúc này mọi người mới biết bác vuathucolao nhà ta rất thích đi "siêu thị" mua hàng. Marco vào sau cùng và không biêt ngồi chỗ nào cho đúng nên đành đứng cạnh bác vuathuoclao để quan sát. Tiết mục đầu tiên là quan sát bức tranh trừu tượng được treo trên tường. Quả là các chàng trai VIMARU có trí tưởng tượng rất phong phú, một bức tranh với nhưng nét vẽ nghệch ngoạc nhưng đã được các chàng trai VIMARU nhìn thấu đáo và nói lên ý tưởng của tác giả làm cho các cô gái sư phạm phải trố măt ngạc nhiên (vì chả hiểu gì cả). Đang tro chuyện, hỏi thăm vui vẻ thì hình như ở nhà bếp có tiếng nước chảy và mọi người cùng gọi :"Hường ơi!". Ai vậy nhỉ? ĐÓ là một cô bé nhỏ tuổi ở xóm trọ này thì phải, rất hợp tuổi với handsome nhà ta, có lẽ phải 10 phút sau mới thấy cô bé này xuất hiện nhưng ngay sau khi chào mọi người cô bé này chạy vụt ra cửa (sau này mọi người mới rõ là cô bé đó ra ngoài thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là : dấu giầy). Sau khoảng 10 phút nữa thì cứ thấy người người đi qua đi lại trước cửa, không ai hiểu họ làm gì mà cứ nghe thấy tiếng giầy bay, dép nhảy. Vâng họ là những cao thủ đại nội, họ đang thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng của xóm trọ là dấu giầy, dép của các chàng lính ngự lâm. Nhưng mặc cho màn biểu diễn đó, tất cả ai nấy đều tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Người tích cực nhất là bác vuathuoclao bác này có nhiệm vụ ghi số ĐT của chủ nhà để tiện liên lạc. Trò chuyện hồi lâu cũng đã đến giờ giới nghiêm nên mọi người quyết định gọi tất cả xóm trọ ra để chào vậy mà chẳng ai nhận lời chào cả. Không những không nhận lời chào mà các cô bé ở xóm trọ này lại còn cất hộ anh em VIMARU những đôi dép, chiếc giấy (có lẽ là lưu luyến quá không muốn mấy chàng lính ngự lâm về sớm, nên đành nghĩ cách này để các chàng khỏi về ) sau khaỏng 15 phút vận động ra đầu thú nhưng chảng cô bé nào chịu nhận cả. Cuối cùng các chàng trai VIAMRU đành phải tự điều tra và cuối cùng cũng bảo toàn được tư trang để trở về. Có lẽ vì quá lưu luyến mà nhiều em không đành lòng nhìn cảnh chia tay bịn dịn nên đã đóng cửa phòng không ngó nhìn các chàng ra về (có lẽ là khóc). Chia tay mọi người lúc 23h15' năm chàng lính ngự lâm cất bước trở về và để lại một nỗi nhớ mênh mang "nơi con tim mồ côi" của những cô gái Sư phạm
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Đã quá , đã quá. Hôm nào VIMARU đổ bộ sang lần nữa, chắc phải mang mấy cái xô để đựng nước mắt của các em Sư Phạm mới được.
    Mình mới thám thính được thông tin là : KHi các chàng trai Vimaru ra về, các nàng lại ngồi bàn tán về chúng ta, nhận xét, bình phẩm, rồi chấm điểm,mãi đến nửa đêm mới đi ngủ , và trong giấc mơ vẫn có những tiếng cười nhẹ nhàng nhưng khoái trí cất lên giữa khu trọ .
    Không biết có cô nào think in her dream : see you soon ??

    YRML - hehe

Chia sẻ trang này