1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Vít Vít 80Family.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Vít Vít 80Family.

    Bản tin mới nhất nhận được đêm hôm qua. Mời các anh các chị chú ý theo dõi, ai có tin zì nóng sốt xin mời post lên cả nhà cùng thưởng thức.

    Đêm qua chị nino & anh coo_ddown hẹn nhau đi chơi. Giờ hẹn đã tới mà chưa thấy anh đâu, chị rút điện thoại ra. Vừa nghe thấy ''Alo'' chị nũng nịu: '' Anh đến ngay đi, chỉ đợi thêm 10 phút nữa thì em chết mất!''
    Nào ngờ do vội nên chị đã nhầm số, chỉ nghe bên kia trả lời: '' Chúng tôi là cửa hàng bán quan tài, quí khách muốn mua loại nào, 10 phút nữa chúng tôi sẽ cho người mang tới!''


    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là bản tin 9h sáng.
    Sáng nay 19/1 anh CAFE_MOT_MINH đi câu cá. Anh đã câu được 1 con cá rất to tuy nhiên lại thả xuống. Khi được Paparazi của Vít vít hỏi thăm rằng tại sao anh lại thả xuống thì anh đã trả lời 1 cách rất thản nhiên rằng đó là bởi vì con cá đó to hơn cái nồi nhà anh!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Miuconbietnoi đến đồn công an gặp fải anh TCandCV.
    Hoá ra là gần Tết rồi mà con mèo of Miu đi đâu từ đêm qua không về.....''Anh ơi em bị mất 1 con mèo.....Trời hôm nay lại rất lạnh, nó sẽ chết cóng mất. Nhưng nó rất thông minh, gần như nói đc tiếng người ......''
    Anh TCandCV mất hết kiên nhẫn trả lời:'' Nếu như vậy chắc nó đang tìm cách gọi điện về cho em đấy!''

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bản tin lúc 10h06
    Sáng nay người nhà của Venus phải gọi cấp cứu 115 để đưa cô bé vào bệnh viện. Lý do: Hai hàm răng của Venus dính chặt đến nỗi không thể dùng kìm cậy ra được vì ăn quá nhiều kẹo dừa trong một tiếng đồng hồ. Nhưng đau khổ hơn khi Venus được đưa vào bệnh viện thì cô bé bị đưa nhầm vào nằm cạnh Romeo ở Khoa "Ghẻ ruồi"...chẹp chẹp
    Gửi Gió cho Mây Ngàn bay
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 19/01/2004
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ra viện venus đã tiếp tục công việc của mình, trên đường đi săn tin rất may mắn là đã gặp chị demen80 ở chợ. Bản tin 10:20.
    Chị demen80 sáng nay đi chợ tết quên tiền ở nhà, ở trong túi chỉ có mấy đồng xu. Chị fải gọi điện thoại ở dịch vụ, tuy nhiên nó lại đòi chị xu 5k. Chị tức quá bảo: ''sao đắt thế? từ nhà tôi đến đây chỉ ném hòn đá là tới mà?''
    NGười fục vụ trả lời: Vậy thì chị hãy buộc 1 mảnh giấy viết lời nhắn ''người nhà mang tiền đến'' vào viên đá rồi hãy ném!
    Venus chuồn về đưa tin he he

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thông tin nhanh phết nhểy. Mình còn chưa kịp thông báo với ai đã thấy em Venus post roài. Quả này phải phong danh hiệu "birdpig" cho em thôi.
    Vào 1h sáng ngày 21/1/04 Snow có hứa mua quà cưới cho Nino, sau khi trấn lột sạch sẽ tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng Nino Cụ thể là 1 đôi bông tai có đính kim cương.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bản tin chiều 30 tết.
    Sáng nay anh captain & anh Night_Stars rủ nhau vào rừng kiếm tí zì về ăn Tết. Rất xui xẻo là 2 anh gặp fải 1 con gấu to uỵch. ANh Captain lấy ngay đôi giầy đánh tennis trong túi ra để chạy cho nhanh. Anh 9 bảo: ''mày có đi giầy thì vẫn không thoát đâu!''. Anh Captain trả lời ngay: ''tao không cần chạy nhanh hơn con gấu, tao chỉ cần chạy nhanh hơn mày thôi!''
    Anh 9 bó tay. May là có venus đi săn tin trông thấy báo cho kiểm lâm ra chặn đc con gấu nên cả 2 anh đều trở về an toàn có điều không săn đc zì thêm nữa.

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    sau khi trông thấy vụ gặp gấu ở rừng, venus mỗi lần vào rừng săn tin đã cẩn thận hơn luôn mang theo mình một khẩu súng nhỏ đề phòng, nhưng quả nhiên nhân tính không bằng trời tính.
    Bản tin lúc 5h chiều 30 tết
    Không hiểu sao venus lại vào rừng làm gì lúc 5h chiều 30, chắc là vào hái hoa. Yên tâm với khẩu súng trong tay venus đi một cách rất hăng hái. đầu tiên là gặp lại chú gấu lần trước. venus mới rút súng ra, con gấu sợ quá quỳ xuống xin tha, venus bảo chị sẽ tha cho chú, nhưng chú phải đi theo bảo kê cho chị. Tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, lần này chị chàng không e dè gì cả, vặt ngay một túm hoa dại đưa lên mũi ngửi, mùi hương rất thơm. bỗng từ đằng xa một đàn ong bay rừng đến venus lại rút súng, nhưng không hiệu quả rồi, trên mũi của venus có dính một chút phấn hoa, kết quả là hiện giờ venus đang được điều trị chấn thương chỉnh hình mũi từ mũi dọc dừa sang mũi lá lúa.
    bản tin tạm kết thúc ở đây ... tít tít
    night_stars in 1980Family
     
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bản tin 2 giờ chiều mùng 2
    sau khi NS xuống dưới Hải phòng , đã gặp được một số đối tượng đáng lưu ý, khi tiếp xúc mới thấy đối tượng đó rất đáng để quan tâm, vậy nếu nhắn mọi người có nhu cầu thì hãy xuống HP để tìm hiểu rõ chi tiết...
    night_stars in 1980Family
     
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28-01, nhóc Snow(tức Nâu-tên thân mật mà chị Nino thường gọi nhóc), sau khi không biết dùng tiền mừng tuổi và tiền thắng bạc vào đâu, đã rủ chị Aki_Yuki đi chơi!!! Đang đi chơi, nhóc Nâu mới thổ lộ tâm tình là " em xin lỗi chị , thời gian qua em đã nói là em yêu chị, em đã ngộ nhận, người em yêu và muốn lấy là chị Nino cơ...., chị hãy tha thứ cho em".Aki_Yuki ú ớ, không còn biết nói năng gì nữa, suýt nữa khóc lóc ầm ĩ ngoài đường, đang đi định nhảy bụp xuống xe nhưng do sợ chết nên lại thôi. Nhóc Snow tiếp tục" bây giờ thì tớ cần nhờ ấy đi chọn nhẫn cưới để tớ tặng Nino giúp tớ!!! Tớ và Nino đang chuẩn bị làm lễ cưới(nếu không có gì thay đổi thì tháng 5 này lễ cưới sẽ được tổ chức tại tầng 18 của Sofitel Plaza.....và nếu tớ không nhanh thì anh Coo _Down sẽ đến cướp lại Nino mất....."sau khi nghe xong tin, Aki_Yuki đã vô cùng choáng váng , hic, thế hoá ra là 5 viên kem fanny, 1 cái kem Tràng Tiền, 1 bát nộm, 1 gói bỏng ngô, 1 cái kem tươi không biết hiệu gì(giá 5 nghìn) ... v.v. và v.v đã trở thành mây khói ư? Híc, không ngấm tí nào vào người nó, chắc là ăn bao nhiêu ra bấy nhiêu, huhu...... Dù rất đau lòng, nhưng Aki vì quá nể tình cảm bấy lâu của snow nên đành chấp nhận, thôi được rồi, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới cho vợ em ! Nhóc thỏ thẻ, "em có 50.000 ..........đô(đô Mỹ hẳn hoi nhé), em muốn mua cho Nino một cái nhẫn kim cương tuyệt đẹp-fải đẹp hơn cái a.Coo_Down mua cho Nino , 1 cara, liệu có đủ không nhỉ?
    Úi trời , dư sức, thừa ý chứ em!
    huhu, huhu, đau lòng quá,
    Nhưng may, ý định không thành, vì đến nơi, vì trời lạnh quá, cửa hàng đóng cửa, thế nhé, khỏi mua.... (sướng quá)
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!

Chia sẻ trang này