1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Vít Vít 80Family.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 19/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày... sau cái ngày đen tối không mua được nhẫn cưới...
    Hôm qua sau khi tức tối (vì không mua được nhẫn) Nino đã đuổi Nâu ra khỏi nhà, không cho Nâu ăn cơm, mặc dù nhiệt độ ngoài trời là - 10oC. Đêm đó ân hận lắm. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của em Aki_Yuki khi thấy mình ko mua được nhẫn là lại tức điên lên được. Một đêm mất ngủ
    Hôm nay cửa hàng mở cửa rồi. Mình đã chọn được cái vừa ý, chỉ chờ người ra trả tiền nữa thôi. Ôi không biết giây phút ấy như thế nào nhỉ
    Vừa nãy Nâu hỏi có đúng tháng 5 chị... ko? Chẳng biết trả lời ra sao. Bảo "có" thì em lại thất vọng, ko mua nhẫn cho mình nữa. Bảo "ko" thì lại... Chẹp...
    Cơ khổ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1-2-04
    HIc, sau lần hí hửng hụt của Aki_Yuki vì vụ Snow mua nhẫn hụt cho Nino thì vào 10h ... mins sáng ngày 1-2-04, Snow quyết định dắt vợ sắp cưới-tức chị Nino, qua nhà Bồ cũ tức Aki_Yuki để khoe cái nhẫn cưới mà Snow mua cho chị Nino.
    hic, Aki nhìn mà buồn dã man,buồn thúi cả ruột, tan nát cả con tim, nhưng mà chỉ còn biết tủm tỉm cười trừ chứ biết làm thế nào! nhìn Nino đeo cái nhẫn cưới mới -không những chỉ một viên kim cương sáng choé mà hẳn hai viên, huhu,. không những cái nhẫn sáng lấp lánh thế .lại còn thêm đôi khuyên tai . hình trái tim , cũng gắn kim cương luôn!!! Nếu anh CooDown mà nhìn thấy đảm bảo cũng phải tấm tác khen là sao mà đẹp thế !!!
    Tổng cộng là cả nhẫn và hoa tai, tổng cộng tất cả thì có bốn cái trái tim, và 4 viên kim cương(không hiểu có phải do snow học giỏi sinh hay không mà biết rõ là trái tim có bốn ngăn nên tặng nino thành 4 trái tim, sao mà nhóc thông minh quá vậy-hihí, mình quả là cao thượng, dù Snow như thế mà mình vẫn yêu quý nó, khen nó thông minh!!! )
    Snow lại còn chọn đúng thời điểm Aki đang buồn khổ vì bị thất tình nên bừa bộn phòng, sách vở, thư tình coi như là bừa đầy phòng!!! Ảnh của snow thì vẫn để ở đầu giường, vật kỷ niệm mà snow tặng thì treo ở chỗ đập vào mắt nhất!!! HIc, Nino, cảm thấy rất khoái trá vì em Aki đau khổ lắm. nhưng dù sao cũng là người cùng Family nên an ủi " thôi em ạ, nếu em thích quá thì ra JNP tự mua cũng được mà, rồi giả vờ với thiên hạ là của Snow tặng cũng được"... hic , nghe mà đau hết cả lòng!!
    Sau buổi sáng đau khổ đó, chị Nino vui vẻ đi về, còn Nâu ta, vì xót thương bồ cũ ,nên đã rủ Aki đi chơi, Quốc Tử Giám( đi với sự đồng ý đàng hoàng của chị Nino hẳn hoi nhé)
    Thôi , thì Aki cũng tự nhủ, bảo là " dù sao nhìn họ thì mình cũng happy vì >>" người ta bảo yêu mà nhìn thấy người mình yêu happy thì cũng happy rồi ,dù niềm vui đấy không phải do mình mang tới(úi mình cao thượng quá, tự vote cho mình 5* thôi!!!)
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    HIx, nhầm roài Fải là 6 viên kim cương chớ hông fải là 4 đâu. Lại ăn bớt mất 2 viên roài
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Venus trở về từ bệnh viện sau vụ ong rừng, có vẻ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhưng tết đến, nhiều hoa quả quá nên cô bé không thể nhịn được. Trong một lần mò vào bếp, lục tủ lạnh, cô bé vơ vội tất cả hoa quả với nhiều chủng loại khác nhau cho vào dạ dày. Lần thứ 2 đi bệnh viện, người ta kết luận là có nhiều thứ cây lạ đang nảy mầm, đặc biệt một cây mai vàng sắp nở trên đầu.
    Thông tin sẽ được tiếp tục gửi đến quý độc giả.
    15h08 ngày 07/02/2004.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tối qua, tức tối ngày 7/2/2k4,vào hồi 22h em nhận đc tin anh captain trúng 1 vé số (giấu kĩ quá không biết đc mấy tiền nhưng theo em đoán thì có vẻ đc khơ khớ) & anh vô KS Soffitel tự thưởng cho mình 1 bữa, venuz đến đúng lúc anh đang cầm thực đơn trên tay.
    nhìn trong thực đơn, thấy món ''Ngư tử tương'', anh hỏi fục vụ: Ngư tử tương là zì?
    phục vụ trả lời: là món trứng cá ạ!
    anh nói: cho tôi 2 quả, luộc cho nhừ nhừ 1 chút!
    venuz thở dài đi về leo lên zường đi ngủ

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    12h trưa ngày 8/2.
    Thông tin mới nhất mà cafe vừa nhận được, đó là về em venus.
    Tình hình là chuột cống nhà ta hôm nay, ở nhà một mình , lang thang trên mạng mãi mà chẳng gặp ai cả, cô bé cảm thấy thật cô đơn và bùn chán vì không có ai để gây sự, đúng lúc đó, con chuột máy tính của cô bé dở chứng củ chuối của nó ra, venus nhà ta cáu quá vì mãi chẳng làm sao để nó hoạt động lại được .
    Akay quá venus nhà ta không thèm lên mạng nữa mà quay ra khẩu chiến với chuột mt . Sau đây là nội dung mà cafe được biết:
    Chuột Cống(CC): Tại sao hôm nay mày lại trở chứng như vậy cơ chứ?
    Chuột máy tính(CMT): Tại vì hôm nay là Cn mà, phải để người ta nghỉ ngơi một tẹo chứ!
    CC: CN? nghỉ ngơi? nhưng mày là CMT cơ mà?
    CMT: Phải nghỉ ngơi chứ, suốt ngày đè lên người ta, ấn ấn, rê rê bố ai mà chịu được.
    CC:
    CMT: Nếu như CC là tôi thì có chịu được cảnh suốt ngày để người khác đè lên mình, ấn chỗ nọ, chỗ kia lại bấm tanh tách liên tục được không?
    CC: Grưuuuuuuuuuuuu
    CMT: Vả lại CC có mùi kinh quá, mồ hôi ra ướt hết cả người tôi, làm cho tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa
    ...................
    .............
    Bụp....
    Rào, rạo...
    Nhóm nhép....
    Ực...
    Phì....
    Một chuỗi những âm thanh kinh dị đã diễn ra sau đó. Và tới khi mọi người kéo đến thì thấy Venus nhà ta nằm quay đơ giữa phòng, ở miệng vẫn còn lòi ra cái zắc cắm của chuột và kinh dị hơn là người ta còn nghe thấy tiếng nheo nhéo phát ra từ trong bụng của venus: Thả ta ra ! Đồ dã man, đồ ăn thịt đồng loại. Đồ chuột công.... Không dám nói tiếp những gì mà CMT nói ra nữa.
    Tình hình là em Venus nhà ta đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Nhi. Bà kon ai rảnh rỗi thì ghé qua thăm chuột cống cái nhé
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản tin lúc 3h chiều mà phóng viên của chúng tôi đang thực hiện.
    Với sự mất tích gây nhiều dư luận của Captain,chúng tôi đã cử phòng viên tới các tụ điểm mà Captain thường xuất hiện và cả nhà riêng,cơ quan .Cuộc tìm kiếm đã kéo dài 3 tuần nhưng vẫn không có kết quả cho đến 2h chiều ngày hôm nay,từ một thông tin mật báo chúng tôi được thông báo là Captain đang nghỉ đông tại căn hộ 10X chung cư FAT.Khu chung cư biệt lập ở một khu vực vắng vẻ chỉ dành cho một sồ người đặc biệt.
    Ngay lập tức chúng tôi đã cử 2 phóng viên của mình tới căn hộ bên cạnh để theo dõi diễn biến trong căn hộ.
    z~~~zZ..~~ ,tiếng loảng xoảng(âm thanh kì lạ)
    tiếng bước chân của gấu??
    Nhanh như cắt chúng tôi đã chạy nhanh ra cửa trước và nhấn chuông căn hộ tình nghi có mặt Captain.
    Bỗng có tiếng cuời lớn nhu reo mừng rồi...
    Bịch....Bịch... âm thanh đó đang ngày càng tiến gần đến của,chúng tôi lùi ra phía sau
    Cánh cửa đang được mở khoá
    Và....
    NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    Thật may mắn chỉ có cô đồng nghiệp của tôi xỉu,tôi vẫn còn có thể tỉnh táo để khẳng định ĐÓ LÀ CAPTAIN
    Alo,tồng biên tập đấy ạh?
    Chúng tôi đã tìm thấy Captain,tôi sẽ gửi hình về sau nhưng chúng tôi đã có một vài thông tin mới: anh ta đang trong hình hài của một con khỉ với kích cỡ :
    Chiều cao : 160cm
    Đường kính: 100cm
    chiều dài bộ râu,tóc: 30cm
    Móng tay : 5cm
    Chúng tôi còn tìm thấy tại hiện trường căn hộ một tờ hoá đơn mua hàng :
    Bánh kem : 20 cái( loại banh sinh nhật)
    Thịt lơn 20kg
    ..
    ..
    Nguyên nhân của hiện tượng được Captain kể lại như sau.
    Ngày 15/1/2004 do bị bạn gái chia tay vì một lí do : anh gầy quá.Tôi đã vô cùng đau khổ và quyết tâm tăng cân.Tôi đã đến căn hộ ở đây và mua rất nhiều thực phẩm đử cho 50 người ăn trong 2 tuần vì vậy mà tôi đã không cầnvận động gì trong nhiều ngày và chỉ ăn.Đến một ngày khi tôi hết kem đánh răng,tôi mới định ra ngoài mua nhưng giờ thì tôi không thể ra ngoài được ,cánh của quá nhỏ.Tôi chỉ còn biết đợi đến lúc có ai đó đến cứu.....hic hic....(những giọt nước mắt vui mừng.)
    Vâng thưa quí vị,chúng tôi đã phải gọi đội cứu hộ đến để phá cửa và đưa chàng Captain của chúng ta trở về.
    Chúng tôi đã có con số chính xác về cân nặng của Captain.Vâng là 120kg,anh đã hoàn thành đợt tăng cân của mình.
    Chúc anh vui vẻ trong ngày Valentine.
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    há há, chít thằng captain, mơ ước của mày thành hiện thực rồi nhá. Khi nào tầm tầm như thằng D thì có vẻ hợp hơn đấy, chứ vẫn 2 què một chột thế này buồn lắm.
    night_stars in 1980Family
     
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thời tiết đẹp quá, cafe tui lang thang vác máy ảnh đi chơi, vô tình kiếm được vài tấm ảnh rất hay, post lên cho bà kon thưởng thức.
    Đầu tiên là rẽ qua nhà Venus để thăm em chuột cống còi cọc của chúng ta vừa đi cấp cứu về. Nhưng khí vừa mới bước chân vào nhà thì, cái gì thế này? bà kon cho ý kiến cái nhỉ?

    Nhìn thấy cảnh tượng đó, cafe tui thấy dựng tóc gáy, vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài đường, chợt rầm, chẳng bít chân vấp vào cái gì, chỉ thấy thân hình còm cõi của cafe tui bay bổng lên và...hạ cánh an toàn<may mà nhờ có tý võ tàu học lóm tù nhỏ> Dụi mắt nhìn kỹ, hoá ra trong lúc mình ba chân bốn cẳng chạy thì vô tình đã va phải thằng bạn nhậu chí cốt Khổ thía không biết, đã bảo là không nhậu ban ngày, chỉ nhậu ban đêm mà không chịu nghe, lại còn đọc thơ nữa chứ:
    Lay lay mấy cái, chả thấy nó cựa quậy giè cả, chợt thấy một đám đông xôn xao, tò mò quá, cafe tui cũng vạch người chui vào nhòm một cái. Úi cha mẹ ơi! Nó hút một làn bằng mình hút cả tháng chứ chả chơi
    Ngán ngẩm chui ra, ngó dáo dác vì nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai mà thấy quen quen, dụi cặp mắt kèm nhèm vì khói thuốc lá, hoá ra lf em miuconbietnoi nhà ta, em ý đang chát offline với cậu bạn hàng xóm , cô nàng gặp chuyện khoái chí hay sao mà cười tươi thía không bít
    Thấy họ vui vẻ quá, định ra bắt chuyện nhưng thấy họ đang nói về chủ đề valentinday thì lại nhớ đến cặp vợ chồng bác hàng xóm vào ngày 14/2 năm ngoái
    chẹp, một ngày cũng dẹp trời đấy chứ, rẽ qua nhà đứa bạn gái ngày trước xem nó ra sao, vì nó mới lập gia đình mà. Không gặp ông xã của nó chỉ 2 đứa nói lại chuyện ngày xưa chat chít quen nhau rồi có bao nhiêu là kỷ niệm, chợt nghe thấy tiếng bibo đọc báo ở đâu đó , lúc nhỏ lúc to. Thắc mắc quá bèn hỏi chủ nhà. Cô bạn thản nhiên trả lời: À, thế hệ @ nhà tớ đấy mà !
    Híc, đúng là đi một ngày đàng, học một sàng không
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Night-sky nhầm thế nào ấy chứ, tớ là người trông rất to béo, người gầy và nhỏ là Night-stars chứ. Ấy mà gặp tớ chắc ấy sẽ sốc vì tớ to con quá mất. Chắc là do ấy ảo tưởng tớ nhỏ nhắn xinh xắn như bạn Night-stars, hichic.

Chia sẻ trang này