1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    FIFA họp bàn về trường hợp Ronaldino
    Hôm nay, FIFA sẽ họp để quyết định số trận mà Ronaldinho sẽ phải nghỉ thi đấu do bị thẻ đỏ trong trận tứ kết gặp đội Anh. Ronaldinho là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử World Cup vừa ghi được bàn thắng vừa bị đuổi ra khỏi sân trong một trận đấu. Ông Keith Cooper, phát ngôn viên FIFA cho biết là Ronaldinho sẽ vắng mặt trong trận bán kết. Tuy nhiên, việc có phạt anh nghỉ đá thêm một trận nữa hay không sẽ được quyết định trong cuộc họp này.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Achentina khen ngợi vũ điệu Samba​
    Sau khi Brazil thắng Anh 2-1, báo chí Achentina lên tiếng khen ngợi các vũ công Brazil đã ??onhảy điệu samba thuần khiết???. Nhật báo thể thao Olé viết: ??oCác cầu thủ Nam Mỹ thật tuyệt vời khi họ chiến thắng sau khi bị đội Anh dẫn trước và chỉ còn thi đấu với 10 người???. Nhật báo Clarin cho rằng ??ođiệu samba thuần khiết??? thể hiện ở hai bàn thắng của Rivaldo và Ronaldinho. Tờ báo khen ngợi: ??oCác cầu thủ Brazil đã làm được điều khó tin khi họ vượt qua những chỉ trích của báo chí về phong cách và lối chơi kém hấp dẫn của họ???. Về phần mình, công chúng Achentina thỏa mãn vì Brazil đã ??obáo thù??? giùm họ sau thất bại 0-1 trước người Anh ở vòng 1.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
     
    Về lối chơi của đội tuyển Brazil: Bất ngờ nảy sinh từ... ??oích kỷ???
    [​IMG]
    [​IMG]

    Rivaldo - nghệ sĩ đang thể hiện "cái tôi" của mình trước hàng phòng thủ Anh
    Trước tiên phải nhấn mạnh: lối chơi của Brazil tại giải là lối chơi cá nhân chứ không phải lối chơi kỹ thuật. Sự điêu luyện từ đôi chân của Ronaldinho hoặc Rivaldo chủ yếu chỉ phục vụ cho lối chơi của riêng họ. Ngay cả trong trận thắng Anh 2-1 ở vòng tứ kết - trận ??ođược??? nhất của Brazil kể từ đầu giải - các ngôi sao Brazil vẫn không từ bỏ lối chơi quá nghiêng về cá nhân. Việc Ronaldinho chuyền sang phải cho Rivaldo ghi bàn vào lưới David Seaman là điều hiếm thấy trong khi những hình ảnh kiểu này của họ lại rất phổ biến: Rivaldo ráng đột phá qua 3 hậu vệ đối phương (và thất bại) chứ không thèm chuyền cho một đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Ngay đến một cầu thủ dự bị như Denilson mà cũng mải mê đột phá cho đến khi mất bóng thì thôi chứ quyết không chuyền cho đồng đội ghi bàn!Ðiều tai hại trong lối chơi cá nhân thì không cần nói nữa. Bóng đá vẫn luôn và phải là môn thể thao mang tính đồng đội cao nhất. Ở đây có một nghịch lý thú vị là: chính lối chơi cổ lỗ sĩ, tưởng như không còn đất dụng võ trong bóng đá hiện đại ấy lại giúp Brazil 3 lần liên tiếp lọt vào vòng bán kết.??oVô chiêu thắng hữu chiêu??? chính là đây! Brazil lừng lẫy với 4 lần VÐTG mà gọi là đội ??ovô chiêu??? thì cũng hơi lạ, nhưng rõ ràng họ thắng Anh chủ yếu nhờ những giây phút xuất thần của Rivaldo và Ronaldinho. Bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Anh xem ra làm các CÐV mê mẩn về cú đi bóng tuyệt đẹp của Ronaldinho, cú vẩy má ngoài chân phải diệu nghệ của anh và ??omiếng??? cứa lòng chân trái ??ochết người??? của Rivaldo hơn là pha phối hợp! Còn trong bàn thắng quyết định của Ronaldinho, kỹ thuật và sự tinh nhanh trong quan sát của anh tuyệt vời đến nỗi người ta không tin nổi đó là một cú sút thật sự (có người cho rằng Ronaldinho muốn tạt bóng nhưng vì may mắn, quả bóng chui luôn vào lưới)!Ðôi khi lối chơi cá nhân của những ngôi sao Brazil lại là con đường dễ nhất để đi đến chiến thắng hơn bất cứ chiến thuật khoa học nào! Chiến thuật của Scolari có bài bản đến mấy thì họ cũng sẽ lâm cảnh bế tắc trước hệ thống phòng ngự 2 tầng của Anh, như Achentina từng mắc phải. Nhưng nhờ có Rivaldo và Ronaldinho quá ham chơi cá nhân, Brazil bỗng có được yếu tố đột biến mà không đội nào khác có được. Trong những trận đấu cực kỳ căng thẳng như thế, yếu tố đột biến của Brazil lại có ý nghĩa quyết định. Xem lại những pha bóng đầy cả kỹ thuật lẫn tính... ích kỷ của các ngôi sao Brazil, có lẽ giới hâm mộ Anh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm: ??oChẳng hiểu họ sẽ làm gì tiếp theo!???. Các hậu vệ đầy tính kỷ luật chiến thuật biết đâu mà lần trước những đối thủ như thế?!Cái đẹp của ??o3R??? là ở chỗ ấy, nhưng đó là cái đẹp và sự hấp dẫn quá... mong manh, bởi không phải bao giờ kỹ thuật của Rivaldo cũng mang tính quyết định. Nó chỉ thỉnh thoảng lóe sáng mà thôi. Bàn về hệ thống chiến thuật thì rõ ràng Brazil vẫn còn... xoàng lắm
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    ??~Không cần chơi hết sức, Brazil vẫn thắng!??T
    [​IMG]

    Ông Luiz Felipe Scolari.
    Không biết vì muốn cảnh báo đối thủ sắp tới ở vòng bán kết hay muốn chứng tỏ sức mạnh trước cả thế giới mà HLV đội quân vàng xanh Scolari lớn tiếng tuyên bố như vậy. Nhà cầm quân này khẳng định, các chàng trai của ông chỉ mới đá với 70% phong độ, nhưng vẫn lọt tới bán kết, và còn có khả năng tiến xa hơn.
    Kể từ đầu giải, đội quân 4 lần vô địch thế giới chưa từng thất bại. Đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới từng bị họ hạ gục ở vòng bảng. Và vì thế, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, khả năng có mặt ở trận chung kết của Brazil là rất lớn.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Các nhà thống kê: 'Ronaldo sẽ là Vua phá lưới'
    [​IMG]

    Để đoạt danh hiệu Vua phá lưới, trước hết Ronaldo phải vượt qua chấn thương đùi trái.
    Theo số liệu ghi chép từ đầu giải, ??ongười ngoài hành tinh??? là cầu thủ có nhiều hy vọng nhất đoạt Chiếc giày vàng World Cup năm nay. Nếu ở các trận đấu cuối cùng, những con số ấy tiếp tục đi theo quy luật, thì hai người hiện cùng Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn là Rivaldo và Klose đừng có mơ cướp được của anh danh hiệu này.
    Các chuyên gia thống kê đã chỉ ra rằng, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất và cũng có nhiều nỗ lực nhất trong việc này. Sau 5 trận đấu, tiền đạo có chiếc răng thỏ đã ghi được 5 bàn thắng trong 392 phút. Anh thực hiện tổng cộng 20 cú sút, trong đó có 14 cú trúng khung thành. Ở tất cả các tình huống ấy, Ronaldo không phải nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai.
    Trong khi đó, 5 bàn của Klose được thực hiện trong 419 phút. Cầu thủ người Đức dứt điểm 14 lần, 8 lần trúng đích, 2 lần nhờ sự giúp đỡ của đồng đội. Klose cũng có kỷ lục của riêng mình: Anh đã ghi được 5 bàn thắng cho đội Đức mà không cần dùng đến cái chân nào. Trong từ điển của Klose, ??odứt điểm??? có nghĩa là ??ođánh đầu???.
    Khoảng cách giữa bàn thắng thứ nhất và thứ năm của Rivaldo là 430 phút. Giống như Klose, ngôi sao của Barcelona có 14 cú sút, 8 cú trúng khung thành, nhưng chỉ 1 lần anh phải cảm ơn đồng đội vì công kiến tạo. Cho đến nay, chỉ có mình Rivaldo lập được thành tích làm thủng lưới đối phương trong mọi trận đấu, và anh cũng là chân sút penalty đáng tin cậy của đội Brazil. Một bàn thắng của Rivaldo đến từ chấm 11 m, một bàn khác được thực hiện từ tình huống đá phạt.
    Tuy nhiên, tất cả những phân tích trên đều là dựa vào số liệu. Cuộc đua tranh giữa Ronaldo, Rivaldo và Klose tới ngôi vị Vua phá lưới vẫn chưa đến hồi kết thúc. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn trước khi 4 trận đấu cuối cùng của World Cup 2002 diễn ra: Chiếc giày vàng nếu không thuộc về Đức thì sẽ là của Brazil. Bởi người ta khó tưởng tượng ra việc Umit Davala (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Ahn Jung-hwan (Hàn Quốc) - hai cầu thủ hiện có trong túi 2 bàn thắng - tạo được một cơn mưa gôn trong giai đoạn cuối của giải, nhất là khi đối thủ của họ trong trận tới chính là hai ông lớn Brazil và Đức
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đội hình xuất sắc của vòng tứ kết
    [​IMG]

    Kahn góp phần lớn vào thành công của Đức.
    Bộ đôi tấn công lợi hại nhất của World Cup lần này cho tới trước bán kết vẫn là Rivaldo - Ronaldo. Với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục ở trận gặp Mỹ, Kahn xứng đáng trấn giữ khung thành "Đội hình 11 siêu sao", theo sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Dưới đây là các vị trí chính thức, dự bị do VnExpress bầu chọn dựa vào thông số của FIFA.
    Hàng tiền đạo (2):
    Ronaldo, Rivaldo là hai cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Brazil. Khi hợp sức lại, họ trở thành một vũ khí có thể xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào.
    Owen (Anh), Diouf (Senegal), Klose (Đức) đều chỉ được xếp đá dự bị trong đội hình tiêu biểu này do thi đấu dưới phong độ tại vòng tứ kết.
    Hàng tiền vệ (5):
    Ronaldinho đã chơi một trận tuyệt vời khi gặp Anh, kiến tạo và đích thân ấn định thắng lợi 2-1. Với óc sáng tạo, tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt, cầu thủ của Paris St. Germain khiến hàng thủ của Anh gặp nhiều khó khăn. Trong khi Ronaldinho gây ấn tượng, thì Beckham đã không thể hiện được tài năng của mình ở trận đấu quan trọng đó. Vì vậy, Ronaldinho hơn hẳn Becks ở vị trí tiền vệ cánh phải.
    Dự bị: Beckham; Joaquin (Tây Ban Nha).
    Tuy đội nhà không lọt vào bán kết (thua Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng Fadiga của Senegal vẫn xứng đáng được bố trí đảm nhiệm cánh trái của đội hình tiêu biểu nhờ tốc độ và kỹ thuật tốt.
    Dự bị: Hasan Sas.
    Với khả năng quan sát tốt, thực hiện các đường kiến tạo có độ chính xác cao, O'Brien đã giúp Mỹ tiến những bước vững chắc vào tới tứ kết và gây khó khăn cho Đức trước khi chịu chia tay giải. Ngôi sao 24 tuổi đáng được phong làm nhạc trưởng của đội hình siêu sao vòng tứ kết.
    Dự bị: Basturk (Thổ Nhĩ Kỳ).
    Ngoài việc kiến thiết bóng, Ballack của Đức còn đích thân ghi bàn duy nhất ở trận gặp Mỹ bằng pha băng pha đánh đầu dũng mãnh. Anh là người chơi hay nhất trong vai trò tiền vệ công ở vòng tứ kết.
    Dự bị: Valeron (Tây Ban Nha).
    Số 6 của Hàn Quốc, Yoo Sang-Chul, đã chơi không biết mệt mỏi, cùng Kim Nam-Il hạn chế các đợt tấn công từ trung lộ của Tây Ban Nha. Không chỉ cản phá tốt, Yoo Sang-Chul còn là người phát động các đợt phản công khá hay. Với những gì anh thể hiện trong trận đấu căng thẳng trước Tây Ban Nha, Yoo được chọn vào vị trí tiền vệ phòng ngự.
    Dự bị: Baraja (Tây Ban Nha).
    Hàng hậu vệ (3):
    Fernando Hierro (Tây Ban Nha), Rio Ferdinand (Anh), Choi Jin-Cheul (Hàn Quốc).
    Dự bị: Linke (Đức), Nadal (Tây Ban Nha), Helguera (Tây Ban Nha)..
    Thủ môn:
    Không có thủ thành nào ở vòng tứ kết xuất sắc bằng Oliver Kahn (Đức). Theo lời Beckenbauer, Kahn là lý do duy nhất khiến cỗ xe tăng Đức vẫn còn góp mặt tại World Cup. Trong trận đấu với đội tuyển Mỹ, nếu không có sự xuất sắc của Kahn, đội tuyển ba lần vô địch thế giới phải thủng lưới ít nhất hai bàn.
    Dự bị: Lee Woon-Jae (Hàn Quốc), Friedel (Mỹ).
     

    [​IMG]

    Ronaldo
     

    [​IMG]

    Rivaldo
     


    [​IMG]

    Fadiga

    [​IMG]

    Sang-Chul

    [​IMG]

    Ballack

    [​IMG]

    O'Brien

    [​IMG]

    Ronaldinho

     

    [​IMG]

    Choi Jin Cheul

    [​IMG]

    Fernando Hierro

    [​IMG]

    Rio Ferdinand
     

     
     

    [​IMG]

    Kahn
     
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thủ thành số một Brazil bị chấn thương
    [​IMG]

    Marcos trong một pha cứu bóng.
    Marcos khiến cả đội quân vàng xanh phải lo lắng tột độ khi anh khập khiễng rời sân trong một buổi tập. Trước đó, anh đã đổ sập xuống khi lao ra bắt một quả phạt góc.
    Tuy nhiên, bác sĩ của đội tuyển cho biết chấn thương ở bắp đùi của Marcos không đáng ngại lắm. Còn Marcos thì nói: ??oLúc mới bị tôi cảm thấy rất đau. Nhưng sau đó thì đỡ dần. Tôi biết có một số cầu thủ từng phải nghỉ thi đấu một trận vì những chấn thương kiểu như thế này, nhưng của tôi thì không trầm trọng đến thế???.
    Marcos trở thành một hiện tượng mới trong làng bóng đá Brazil khi anh được coi là một trong những cầu thủ hay nhất đội tuyển, và một chuyên gia bắt phạt đền. Anh là người hùng trong trận Brazil thắng Bỉ 2-0 ở vòng hai.  
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    World Cup 2002 đã đi vào giai đoạn cuối. Đã xác  định được 4 đội lọt vào bán kết World Cup 2002 là Hàn Quốc, Brazil, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều 25/6, trận bán kết 1 giữa Hàn Quốc và Đức sẽ xác định chủ nhân đầu tiên của chiếc vé vào chơi trận chung kết. VASC Orient cùng các bạn nhìn lại con đường của 4 đội tuyển nói trên.  
    Brazil - công làm, thủ phá
    Việc Brazil hiện tại đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch World Cup 2002 - và cũng là chức vô địch thứ năm của họ - là một trong những sự thay đổi đáng kể nhất của vòng chung kết năm nay. Mặc dầu những ứng cử viên nặng ký trước giải như Pháp hay Argentina đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng nhưng Brazil đã làm được một điều ''thần kỳ nho nhỏ'' là đi đến vòng bán kết. Sở dĩ nói như vậy là vì trước giải người ta đã tỏ ra khá bi quan khi đánh giá về triển vọng của Brazil, thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng đây là đội Brazil yếu kém nhất trong nhiều năm qua.  
    Sau ba tuần thi đấu của World Cup, ắt hẳn nhiều người đã rút ra một bài học rất quan trọng trong bóng đá: không bao giờ nên đánh giá thấp Brazil, điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. 
    Đội bóng vàng xanh đã đạt điểm rơi phong độ rất đúng lúc, họ đã không mấy khó khăn để vượt qua vòng đấu bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối trước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Costa Rica và ghi được tới 11 bàn thắng. Tuyến trên với 3 mũi giáp công ''3R'' đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, trong khi đó, ở bên sườn trái Brazil, một ''R'' khác, hậu vệ biên Roberto Carlos đã chơi như một mãnh hổ.  
    Brazil đã hạ gục ''Những con quỷ đỏ'' với tỷ số 2-0 trong trận đấu ở vòng 1/16 tại Kobe và mọi ý kiến chỉ trích về đội quân của HLV Luiz Felipe Scolari đã hoàn toàn tắt ngấm sau khi họ đã phô diễn một lối chơi chặt chẽ đến hiếm thấy và giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Anh ở vòng tứ kết. Trong trận đấu đó Brazil là người bị dẫn trước nhưng họ đã lội ngược dòng thành công và thậm chí vẫn chơi rất vững vàng trong gần như toàn bộ hiệp hai chỉ với 10 người, sau khi Ronaldinho bị đuổi khỏi sân. 
    Tuy nhiên, đội bóng này không hẳn là không có nhược điểm. Tiền vệ phòng ngự thực thụ duy nhất của Brazil Gilberto Silva đã chơi rất cố gắng, nhưng khả năng cầm chịch thế trận ở giữa sân của anh còn kém xa so với những gì mà người tiền nhiệm của anh, cựu đội trưởng Carlos Dunga, đã làm được tại World Cup USA 1994.
    Hậu vệ phải 32 tuổi Cafu đã cho thấy dấu hiệu chứng tỏ những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của anh sắp qua đi, và nếu chỉ có một mình Roberto Carlos bùng nổ ở bên cánh trái thì bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đem lại nhiều cơ hội ghi bàn cho Brazil. Một đội bóng không thể chỉ trông chờ vào những cơ hội ăn bàn do một hậu vệ trái tạo ra để giành thắng lợi.
    Mặc dù phòng thủ được coi là khâu kém nhất của đội Brazil nhưng cho đến nay cũng vẫn chưa có đội bóng nào đủ khả năng dội cơn mưa gôn vào lưới họ, thậm chí ngay cả khi đội Anh chơi hơn một người.
    Tuy vậy, Brazil cũng mới chỉ hai lần giành chiến thắng trên đất khách kể từ sau trận thảm bại 0-3 trước Pháp trong trận chung kết World Cup France 1998. Do đó, xin hãy cứ lạc quan, nếu bạn là đối thủ sắp tới của Brazil.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    HLV Senol Gunes: ''Cơ hội chia đều cho Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil''(13:37:00 24-06-02)


     


    [​IMG]

    HLV Senol Gunes
    Lần đầu tiên có mặt ở một trận bán kết của World Cup, giờ đây người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nghĩ xa hơn đến một trận chung kết của mình. HLV trưởng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Senol Gunes tin tưởng rằng, đội ông có cơ hội ngang với Brazil ở trận bán kết.
    Ông Gunes nói: ''Brazil là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng đang tiến bộ, chúng tôi có 50% cơ hội trong trận bán kết sắp tới. Nếu được Chúa ủng hộ, chúng tôi sẽ đi xa hơn và có thể đoạt Cúp Vàng''.
    Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang rất mong chờ trận tái đấu với Brazil, đội bóng đã thắng họ một cách may mắn nhờ một quả penalty gây nhiều tranh cãi ở cuối trận đấu vòng bảng. HLV Gunes nói thêm: ''Trong trận đấu trước gặp Brazil, chúng tôi không đáng bị thua. Đó là một lỗi của trọng tài. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Chúng tôi muốn có mặt ở trận chung kết''
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cafu muốn lập kỷ lục 3 lần dự trận chung kết
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cafu (2) chơi xuất sắc ở hành lang cánh phải đội Brazil
    Theo LÐBÐ Brazil, tuyển thủ Cafu đã 113 lần khoác áo ÐT (tính đến sau trận gặp đội Anh). Trong khi đó, nhật báo A Folha của Sao Paulo vốn nổi tiếng về thống kê cho rằng Cafu đã 115 lần chơi cho ÐT. Thế nhưng, tư liệu của FIFA lại chỉ ra 1 con số khác: 108 lần. Những con số khác biệt này thể hiện sự lộn xộn vốn được xem là truyền thống của bóng đá Nam Mỹ. Dù sao, các con số trên đều có cùng một ý nghĩa: Cafu hiện giữ kỷ lục về số lần khoác áo ÐT Brazil. Thế nhưng, cầu thủ 32 tuổi này đang ấp ủ một kỷ lục duy nhất trên thế giới: tham dự 3 trận chung kết World Cup.Cafu khoác áo ÐT lần đầu tiên vào tháng 9/1990 (khi mới 20 tuổi) trong trận giao hữu gặp Tây Ban Nha. Gần 4 năm sau, anh được đưa vào danh sách dự World Cup 1994 và ra sân 3 trận ở giải này, trong đó có trận CK thắng Ý sau loạt sút luân lưu. Kể từ đó, lần lượt các HLV của ÐT Brazil đều đặt niềm tin vào Cafu. Trước tiên là Zagallo, người đã đưa anh vào danh sách dự France 98 và có mặt trong trận CK đáng buồn gặp ÐT nước chủ nhà. Kế đến là Luxemburgo, Candinho (chỉ dẫn dắt một trận của Brazil), Leao và Scolari.Việc Cafu tồn tại lâu dài ở đội tuyển Brazil xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất là do bóng đá Brazil còn thiếu những tài năng trẻ ở cánh phải. Những dự bị của Cafu như Ze Maria ở France 98 hay Belleti ở giải này đều chỉ ở đẳng cấp trung bình. Lý do thứ hai là Cafu có một đặc điểm hiếm có: anh có thể chạy nhanh trong một khoảng thời gian dài và luôn hồi phục nhanh hơn các cầu thủ khác. Chuyên viên phụ trách thể lực cho Cafu ở Sao Paulo cho biết: ??oCafu có thể chạy với vận tốc 18km/g và duy trì tốc độ này một cách dễ dàng. Có những lúc anh có thể chạy đến 20km và con số này tương đương với thành tích của những VÐV marathon xuất sắc. Tôi đã thử nghiệm với hơn 800 cầu thủ mà chưa thấy ai có khả năng bền bỉ như thế???. Ngoài ra, Cafu cũng được đánh giá cao ở khả năng thực hiện các động tác giả. Chính vì vậy mà anh thường chơi với vai trò cầu thủ chạy cánh nhiều hơn là hậu vệ.Ở vòng loại World Cup 2002, Cafu không ít lần bị chỉ trích. Báo chí cho rằng anh không chính xác trong các đường chuyền. HLV Scolari cũng không đánh giá cao khả năng chơi phòng thủ của Cafu khi giải thích lý do ông chọn sơ đồ 3-5-2: ??oTôi thích chơi với 3 hậu vệ bởi tôi có cảm giác Cafu không an toàn trong việc kèm cầu thủ đối phương. Anh có xu hướng chơi tấn công và không nhanh chóng trở về vị trí phòng ngự???.Trước đánh giá không hay này, Cafu chẳng hề buồn: ??oNếu HLV thay đổi chiến thuật vì tôi thì đó là điều đáng hãnh diện. Tôi có thể chơi tấn công hay phòng thủ tùy theo yêu cầu của HLV. Bí quyết thành công của tôi chính là sự bướng bỉnh???. Và anh đã chứng minh đặc điểm này trong trận gặp đội Anh. Nhờ vô hiệu hóa được tiền vệ Trevor Sinclair và vượt qua hậu vệ Ashley Cole, Cafu đã tiến thêm một bước đến gần kỷ lục 3 lần dự trận chung kết World Cup.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​

Chia sẻ trang này