1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nếu Brazil chỉ còn "1R??????
    [​IMG]
    [​IMG]

    Juninho Paulista (19) - một trong những lá bài dự trữ đáng tin cậy của ông Scolari
    Có tới 80% điều đáng ngại này sẽ xảy ra với hàng tấn công của Brazil vào ngày 26/6 tới trong trận bán kết gặp lại Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới hôm qua, tình hình chấn thương bắp chân của Ronaldo vẫn chưa có tín hiệu phục hồi khả quan. Hẳn vào lúc này Big Phil cũng đã phải tính tới giải pháp nào cho hàng tấn công khi 2 trong số 3R phải làm??? khán giả bất đắc dĩ.Kể từ đầu giải, chỉ có một trận duy nhất Brazil chơi thiếu Ronaldinho. Khi có đủ "3R", Scolari thoải mái tính toán sắp xếp họ chơi như thế nào: Ronaldo và Ronaldinho ở trên, còn Rivaldo chơi hộ công đằng sau hay chỉ có Ronaldo ở trên mà thôi. Trong trận gặp Anh, Big Phil đã chọn giải pháp thứ 2: kéo cả Rivaldo lẫn Ronaldinho lùi về đảm trách việc hỗ trợ tấn công, đồng thời lùi về giúp đỡ phòng thủ ở khu vực giữa sân. Bây giờ, ai sẽ đảm nhiệm các vai trò này?Tiền đạo dự bị Luizao có thể sẽ là câu trả lời cho vị trí của Ronaldo. Anh từng chơi xuất sắc tại vòng đấu loại, trong đó có 2 bàn trong trận thắng Venezuela 3-0 hồi tháng 11, trận đấu quyết định chiếc vé dự VCK của Brazil. Cũng chính Luizao đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu với Nam Tư hồi tháng 3 vừa qua. Kể từ đầu giải, anh mới được chơi đúng 17 phút trong trận khai mạc với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chính anh đã buộc hậu vệ đối phương phải kéo ngã trong (hay ngoài?) vùng cấm địa để tạo ra quả penalty cho Rivaldo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Không có tốc độ và kỹ thuật siêu đẳng như Ronaldo, nhưng Luizao lại khiến người ta biết tới do hiệu quả trong dứt điểm. Hôm thứ Bảy (22/4) vừa rồi, chính Scolari đã lên tiếng xác nhận Luizao sẽ là người thay Ronaldo nếu "người ngoài hành tinh" không kịp bình phục. Sau Luizao, tiền đạo 20 tuổi Kaka cũng có thể sẽ được tung vào khi cần gia tăng sức ép.Còn sự vắng mặt của Ronaldinho (vắng mặt trong trận bán kết vì thẻ đỏ)? Còn cơ hội nào tốt hơn để Juninho Paulista (19) quay trở lại. Vị trí tiền vệ phòng ngự chắc chắn đã thuộc về lão tướng Kleberson sau khi chơi thuyết phục trong trận gặp Anh, Juninho đương nhiên nằm trong lựa chọn của Big Phil cùng với 2 đồng đội Denilson và Edilson. Nếu Scolari vẫn muốn duy trì đội hình với 2 tiền đạo lùi, thì có lẽ Juninho là lựa chọn hợp lý hơn so với 2 người còn lại.Brazil quả thật dồi dào nhân lực, nên dù có vắng "2R", Big Phil hẳn cũng chẳng lấy gì làm lo lắng, bởi ông hãy còn trong tay quá nhiều sự lựa chọn.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo sẽ là ngôi sao sáng nhất ?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Rivaldo sẽ là ngôi sao sáng nhất ?
    "Zidane, Viera hay Veron?...". Giới chuyên môn và báo chí đã bàn như thế trước khi bước vào giải. Bây giờ, câu trả lời cho cả 3 ??oứng viên" ấy là: không ai cả, bởi họ đều đã theo đội tuyển về nước sớm ngay sau vòng 1!Vậy thì Vieri, Totti (Ý), Beckham, Owen (Anh) hay Raul (Tây Ban Nha)? Vieri và Totti đã không cứu nổi Ý trước ??ocơn lốc đỏ??? Hàn Quốc ở vòng 2. Beckham và Owen chơi xuất sắc trong trận thắng Achentina ở vòng bảng, sau đó tiếp tục là những nhân tố quyết định đưa đội bóng xứ sương mù vượt qua Ðan Mạch ở vòng 2, nhưng rốt cục cả 2 đã phải lùi bước trước các "vũ công Samba"...Giờ đây, dư luận đang hướng vào những cái tên như Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos (Brazil), Miroslav Klose (Ðức), thậm chí cả Yildiray Basturk (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ahn Jung Hwan (HQ). Klose đã lập hat-trick vào lưới Saudi Arabia và đến nay đã ghi được cả thảy 5 bàn thắng đều bằng đầu! Khả năng dứt điểm bằng chân của anh có vẻ không tốt cho lắm. Ronaldo dù đã ghi được 5 bàn thắng nhưng có vẻ như anh chưa trở lại phong độ sung mãn ngày nào. Yildiray Basturk là một "mắt xích" quan trọng trong "bộ tứ??? tiền vệ xuất sắc của Thổ Nhĩ Kỳ, có điều anh chỉ thi đấu thật hiệu quả khi được sự hỗ trợ của đồng đội. Ahn Jung-hwan ư? Ðó chỉ là "người hùng khoảnh khắc" trong trận thắng Ý mà thôi...Ổn định nhất trong số những ngôi sao đã và đang tỏa sáng tại World Cup kỳ này có lẽ là Rivaldo. Trong vai trò một tiền vệ tấn công, vị trí thường xuyên của Rivaldo là ở phía dưới đồng đội Ronaldo. Anh hoạt động như một con thoi nơi tuyến giữa đội quân Samba. Xem Rivaldo thi đấu, người ta ít thấy anh biểu diễn những động tác kỹ thuật không cần thiết. Hầu hết những động tác xử lý tình huống của Rivaldo đều rất vừa đủ, hợp lý, chính xác và hiệu quả. Ở đội tuyển Brazil, người ta trông chờ sự hiện diện của Rivaldo chẳng khác nào Barcelona mong mỏi anh vậy. Lý do thật đơn giản: Rivaldo đích thực là thủ lĩnh của toàn đội!Chẳng những luôn là người giữ nhịp tấn công, Rivaldo còn là cầu thủ duy nhất ghi được 5 bàn thắng trong cả 5 trận đấu và cũng là người duy nhất 3 lần được BTC trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Các bàn thắng của anh đều hết sức quan trọng và mang ý nghĩa xoay chuyển cục diện trận đấu: ấn định tỷ số 2-1 trận gặp TNK, mở tỷ số và phá vỡ thế bế tắc trận gặp Bỉ, cân bằng tỷ số 1-1 để tạo đà cho Brazil thắng trong trận gặp Anh??? Vậy mà khi báo giới đề cập tới khả năng giành ngôi "vua phá lưới", Rivaldo chỉ cười: "Tôi không quan tâm đến danh hiệu cá nhân. Ðiều tôi mong đợi là thành công của toàn đội. Nếu Ronaldo giành được ngôi vua phá lưới, tôi sẽ nhiệt liệt chúc mừng anh ấy!".Bạn còn nhớ kết quả đáng buồn của Brazil cách nay 4 năm (thua Pháp 0-3 trong trận CK) hay không? Sau trận đấu ấy, Rivaldo vẫn được bầu chọn vào danh sách 11 cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu của France 98. Ấy là khi Rivaldo mới 26 tuổi. Bây giờ, tuy đã ở tuổi 30 và là một cựu binh với 9 năm "thâm niên" trong đội tuyển QG, nhưng Rivaldo vẫn ??omiệt mài cày" với tràn trề quyết tâm được chứng mình tài nghệ và đóng góp cho thành công của đội tuyển. Ai xứng đáng hơn anh?...
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cruyff phê phán lối chơi thực dụng của ÐT Brazil
    Việc lựa chọn lối chơi thực dụng chứ không phải lối chơi sáng tạo của đội tuyển Brazil mang lại sự nhàm chán và sẽ hình thành một định hướng phát triển bóng đá tiêu cực nếu họ đoạt chức vô địch World Cup lần này, cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của châu Âu trước đây - Johann Cruyff - nhận xét.
    'Brazil đã vào đến vòng bán kết World Cup nhưng tôi không chúc mừng họ nếu họ chiến thắng", cựu cầu thủ ÐT Hà Lan này viết cho tờ nhật báo Anh The Sunday Times.
    "Dĩ nhiên họ mạnh hơn những đội phải vật lộn để lọt vào đến đây nhưng tôi không ấn tượng mấy lối chơi của họ. Tôi thấy họ chơi quá thực dụng, quá thiên về kiểu phản công. Nếu họ vô địch lần này, xét tổng thể, giải sẽ là một thất bại".
    Ông nói thêm: "Thật buồn thay, World Cup này cũng nổi lên một số đội chọn kiểu chơi tương tự... Họ không dựa trên nền tảng kỹ thuật mà nhấn mạnh đến 'kỹ nghệ thể lực'. Ðây là bóng đá và nó phải mang lại một sự giải trí".
    Cruyff, cầu thủ từng mang lại vinh quang cho Ajax Amsterdam và Hà Lan trong hai thập niên 1960, 1970, còn nói thêm rằng World Cup lần này phải chứng kiến nhiều cầu thủ của những đội hàng đầu bị kiệt sức sau một mùa giải dài ở trong nước.
    "Quá nhiền tên tuổi lớn chia tay giải này với sự trình diễn nghèo nàn vì một số đã chơi tới 80 trận trong mùa bóng rồi. Có quá nhiều trận đấu, đặc biệt là tại Anh và Tây Ban Nha với 20 câu lạc bộ ở giải ngoại hạng. Chỉ nên hạn chế trong khoảng 18 đội, hay 16 là lý tưởng nhất. Và cách sắp xếp của cúp C1 cũng thật lạ lùng".
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil không muốn gặp lại Thổ Nhĩ Kỳ
    Trong một phỏng vấn trên truyền hình Brazil vào hôm Chủ nhật, HLV Scolari cho biết: "Senegal chơi cởi mở trong khi cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ rất mạnh về thể lực và chơi rất chặt chẽ. Thật lòng mà nói, tôi muốn gặp Senegal hơn. TNK đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi trong trận vòng bảng nên gặp lại họ không phải là một điều tốt lành". Hậu vệ Roberto Carlos cho biết: ??oTNK đã biết quá rõ lối chơi của Brazil nên gặp lại họ sẽ khó khăn hơn là phải đối đầu với Senegal???. Còn tiền vệ trụ Gilberto Silva giải thích: "Không ai thích gặp cùng một đối thủ 2 lần trong một giải".
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chân dung các đội vào bán kết World Cup 2002
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thổ Nhĩ Kỳ - Hàn Quốc - Brazl - Đức: 4 ông lớn ở World Cup 2002
    Brazil: Giàu thực lực và nhiều... may mắn !Trước khi bước vào giải, ai cũng bảo Brazil gặp may khi chỉ rơi vào một bảng tương đối ??onhẹ??? (ở thời điểm ấy, việc Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào tới bán kết là chuyện không tưởng). Ngay trong trận đầu tiên, vận may đã tới với đội quân màu vàng-xanh ở cuối trận đấu khi TM Rustu của TNK phạm sai lầm lớn để Luizao đoạt bóng rồi bị cản ngã dẫn tới quả phạt (Rivaldo thực hiện thành công) giúp Brazil vượt lên giành thắng lợi. Hai đối thủ còn lại - Trung Quốc và Costa Rica - đều không phải đối thủ xứng đáng, nên Brazil có cơ hội thử nghiệm các chân sút của mình (ghi được tổng cộng 9 bàn trong 2 trận nói trên). Và trong trận đấu với ??onhững con quỷ đỏ??? Bỉ ở vòng 2, chỉ có may mắn mới cứu Brazil thoát khỏi một trận thua đau. Ðầu tiên là quyết định sai lầm (không biết vô tình hay hữu ý) của trọng tài khi không cho Bỉ được hưởng một bàn thắng từ quả đánh đầu hợp lệ của Marc Wilmots ngay khi trận đấu mới diễn ra được vài phút. Sau đó là hàng loạt tình huống nguy hiểm trước khung thành TM Marcos, nhưng các chân sút của Bỉ lại thiếu sắc sảo để tung ra được đòn quyết định thật chuẩn xác. Cuối cùng là bàn thắng của Ronaldinho vào lưới TM David Seaman, ấn định tỷ số của trận tứ kết. Ronaldinho khẳng định đó là một cú sút có chủ ý ghi bàn, nhưng để có được bàn thắng ấy, cũng phải có thêm sự chủ quan của thủ môn Seaman nữa chứ!Cùng với yếu tố may mắn, đội quân Samba cũng đã chứng minh được sức mạnh thật sự của mình. Họ là đội duy nhất lọt vào tới vòng bán kết mà toàn thắng cả 5 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, phải tới sau trận thắng Anh 2-1 ở vòng tứ kết, người ta mới thấy một Brazil chắc chắn, toàn diện trong cả công lẫn thủ. Nói cách khác, Brazil chỉ thật sự là??? Brazil khi HLV Felipe Scolari không còn tư tưởng phiêu lưu thái quá trong bóng đá tấn công.GÐKT Rainer Willfeld của LÐBÐVN nhận xét về đội Brazil như sau: "Trong 4 trận đấu trước, tôi nhận thấy họ có những cá nhân thật xuất sắc, nhất là ??o3R???: Ronaldo ??" Rivaldo - Ronaldinho, nhưng đó chưa hẳn đã là một ??ođội bóng" theo đúng nghĩa. Còn trong trận gặp tuyển Anh, nhất là khi họ phải thi đấu kém 1 người thì Brazil mới chứng minh được lối chơi đồng đội của mình, và họ đã thành công".Bây giờ thì Brazil đang đứng trước cơ hội lịch sử: giành chức VÐ World Cup lần thứ 5. Vấn đề chỉ còn ở chỗ: liệu đội quân Samba có thể tiếp tục duy trì phong độ và đấu pháp tuyệt vời (từng áp dụng để hạ knock-out kỳ phùng địch thủ Anh) trong 2 trận còn lại hay không?
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Brazil - Ðức hay sẽ có nhà vô địch mới?
    [​IMG]
    [​IMG]


    Việc Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lọt được vào vòng bán kết đã đưa chúng ta đứng trước cơ hội có thêm một nhà vô địch mới ngoài CLB bảy đại gia Brazil, Italy, Ðức, Uruguay, Argentina, Anh, Pháp. Tuy khả năng này rất thấp nhưng đó là điều vẫn có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng tính toán xem, trận chung kết World Cup 2002 sẽ vẫn là trận đấu kinh điển Brazil - Ðức hay là sẽ có một tên tuổi mới.Brazil đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Vì vậy, chuyện họ vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳđược coi là đương nhiên. Nhưng nếu tính đến yếu tố Ronaldinhio sẽ phải vắng mặt, Ronaldo bị chấn thương và lối chơi của Brazil vẫn quá thiên về cá nhân thì không hẳn là Thổ Nhĩ Kỳ đã hết cơ hội. Sau các trận đấu khốc liệt vừa qua, đội bóng của xứ sở Sultan này đã tiến bộ lên rất nhiều. Ðặc biệt trong trận đấu với Senegal, hàng tiền vệ đã chơi thật suất sắc. Chỉ tiếc là Hakan Sukur chơi quá tệ. Nếu giải quyết được khâu ghi bàn, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ làm được cuộc lật đổ lớn nhất World Cup. Theo các chuyên gia thì khả năng Brazil đoạt vé vào chung kết là 74%, Thổ Nhĩ Kỳ là 26%.Sự chênh lệch giữa Ðức và Hàn Quốc không lớn như cặp đấu trên. Trước hết là vì Ðức chơi không thật sự ấn tượng ở vòng 1/8 (thắng Paraguay chật vật với tỉ số 1-0) và vòng tứ kết (thắng Mỹ với cùng tỉ số 1-0). Ðặc biệt trong trận đấu với Mỹ, họ đã để thua Mỹ về mọi mặt và chỉ tìm được chiến thắng nhờ vào may mắn và sự xuất sắc của Oliver Kahn. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, Ðức vẫn nhỉnh hơn đội Hàn Quốc, đội bóng đã lọt vào bán kết không chỉ bằng tài năng, bằng sức mạnh tinh thần của chính mình mà còn nhờ sự trợ giúp của trọng tài. Trong trận đấu bán kết với Ðức, Hàn Quốc vẫn có lợi thế sân nhà, nhưng về thể lực họ sẽ bất lợi hơn Ðức: họ đã phải tốn quá nhiều sức cho hai trận đấu vừa qua. Về trọng tài, có lẽ cũng ông Maier cũng khó lòng có thể thiên vị cho chủ nhà sau những tai tiếng vừa qua của các đồng nghiệp Moreno và Ghandour. Hơn nữa, dù sao ông cũng là người Thuỵ Sĩ, láng giềng gần gũi của Ðức. Theo các chuyên gia thì cơ hội của Ðức và Hàn Quốc được đánh giá là 60%/40%.Với những đánh giá trên, chúng ta sẽ có một số các hệ quả như sau:Khả năng xảy ra "cuộc đấu giữa các ông lớn" Brazil - Ðức ở chung kết: 44,5%Khả năng xảy ra trận chung kết giữa các bé tí hon (nếu trường hợp này xảy ra, thế giới chắc chắn sẽ có nhà vô địch mới): 10,5%Cuối cùng, theo các chuyên gia của William Hill thì khả năng vô địch của Brazil hiện nay được đánh giá là 58%, Ðức là 20,5%, Hàn Quốc là 12% và Thổ Nhĩ Kỳ là 9,5%. Như vậy, khả năng thế giới sẽ có một nhà vô địch mới để bổ sung thành 8 ông lớn là 21,5%. Một khả năng rất cao. Nhưng liệu rồi các nhà tân vô địch này có sớm rơi vào quên lãng như trường hợp Uruguay, đội bóng đã hai lần vô địch thế giới nhưng đã từ lâu không được coi là ông lớn ông nhỏ gì cả, hay không?
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    braxin năm nay vô địch là cái chắc , năm nay các đối thủ nặng ký đều lần lượt về nước hết cả .....cở hội để braxin lần thứ năm nâng cúp vàng đang đến gần....
    đối thủ đáng sợ nhất có lẻ là hàn quốc......
    xét về thực lực thì họ không sánh bằng các chàng trai áo vàng xanh được rồi ...chủ yếu điều lo ngại nhất có lẻ là sự ủng hộ ghê gớm của khán giả và sự binh vực của trọng tài ( công tác yếu nhất của vòng chung kết lần này)
    nhưng tôi tin rằng braxin sẽ vô địch ............lối chơi nghệ thuật sẽ chiến thắng được thể lực cực tốt của các cầu thủ hàn
    BRAXIN VÔ ĐỊCH
    CHỈ CÓ BỤNG MỚI BIẾT BIA ĐI ĐÂU , VỀ ĐÂU , VÀ CŨNG CHỈ CÓ BIA MỚI BIẾT BỤNG MÊNH MÔNG DƯỜNG NÀO


    SẼ KHÔNG CÒN SÓNG GIÓ
    NẾU BIỂN HIỂU MỘT ĐIỀU
    TỪ KHI SÓNG XÔ TAN TÀNH LÂU ĐÀI CÁT
    DÃ TRÀNG HOÁ ĐIÊN

    [red]
    BECKS

    trung
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hihi,Duc thang HQ roi nheHi vong la Brazil se thang TNK de tui minh duoc xem tran chung ket giua 2 truong phai da bong kha la khac nhau.Nhung ma du sao thi Brazil cung ko duoc chu quan trong tran gap TNk,hic hic,mat 2R roi,hi vong moi vao chu Rivaldo thoi
    belladonna85
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Saitama đón chào trận Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ
    Saitama là một thành phố liên hợp gồm 3 thành phố chính: Urawa, Omiya và Yono. Với sức chứa 63.060 chỗ, SVÐ Saitama 2002 được hoàn thành vào năm 2001 theo lối kiến trúc tương lai và là sân lớn nhất dành riêng cho bóng đá ở Nhật. SVÐ nằm trong thành phố Urawa, nơi được người dân trên quần đảo này biết đến dưới cái tên "thành phố bóng đá???. Biệt danh này bắt nguồn từ CLB Urawa Red Diamonds và từ việc bóng đá bắt đầu phát triển ở đây năm 1908.
    CLB Urawa Red Diamonds là một trong những đội hàng đầu ở Nhật. Các CÐV của CLB thể hiện một lòng nhiệt thành đôi lúc gần như sùng kính. Trong giai đoạn chuẩn bị trước VCK World Cup 2002, đội tuyển Pháp đã đấu giao hữu với CLB này. Trước trận bán kết diễn ra vào thứ Tư, SVÐ Saitama cũng đã đón tiếp 3 trận ở vòng 1: Anh-Thụy Ðiển, Nhật-Bỉ và Cameroon-Saudi Arabia.
    Ở Nhật, Saitama còn mệnh danh là "Sai no Kuni" (có nghĩa là ??ođất nước của những sắc màu"). Thật vậy, nơi đây có rất nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp của đồng cỏ, của những khu rừng, những dòng sông và đặc biệt là luôn thay đổi màu sắc theo mùa. Rộng hơn nữa, nhóm từ "Sai no Kuni" mang ba nghĩa trừu tượng làm người ta liên tưởng tới những khái niệm "hướng ra thế giới", ??ođiều may mắn" và "tài năng". Ðây chính là những điều mà hai ÐT Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cùng hy vọng có được trong trận chiến vào tối nay 26/6
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil không lỗi hẹn với Đức
    [​IMG]

    Ronaldo - chân dung người chiến thắng.
    Chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng áo vàng xanh đã biến trận chung kết trong mơ giữa Brazil và Đức thành hiện thực. Người đem niềm vui đến cho xứ sở điệu samba và cả thế giới chính là "người ngoài hành tinh" Ronaldo, với một pha xử lý bóng thông minh và cú sút quyết đoán.
    Diễn biến trên sân trong những phút đầu trận bán kết khiến người hâm mộ tưởng rằng sẽ có một cuộc đấu Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ vòng bảng thứ hai, khi người khổng lồ từng 4 lần vô địch thế giới chật vật lắm mới vượt qua đội bóng đàn em. Thế nhưng, Brazil đã dần dần lấy lại thế trận, chơi lấn lướt và tìm được bàn thắng đúng lúc. Suốt hiệp một bất lực trong việc xuyên thủng lưới Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã phá vỡ được thế cân bằng ngay ở phút thứ 4 sau khi bắt đầu hiệp hai. Nhận được bóng bên cánh trái, Ronaldo dũng mãnh đột phá vào nách trái hàng phòng ngự áo đỏ. Đang đi bóng, anh đột ngột đổi chân trụ, khiến đối phương bị bất ngờ, rồi sút bằng má ngoài chân phải vào góc xa khung thành. Rustu đổ người nhưng chỉ kịp chạm tay vào bóng.
    Brazil 1 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ

    Cầu thủ ghi bàn:Ronaldo (Brazil) 49'
    Vào sân khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ đùi, song Ronaldo đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Anh chơi rất cố gắng, tạo được nhiều tình huống thuận lợi cho đồng đội và biết chớp thời cơ ghi bàn. Ngoài pha dứt điểm thành công ở phút 49, tiền đạo có chiếc răng thỏ này còn nhiều lần uy hiếp khung thành Thổ Nhĩ Kỳ. Và chỉ có sự tỉnh táo của thủ môn Rustu mới ngăn cản được Ronaldo nâng lượng bàn thắng của mình lên trên con số 6.
    Bên cạnh Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo đều chơi rất xuất sắc, đặc biệt ở thời gian giữa trận. Họ đã tạo nên những đợt tấn công liên tiếp, đe dọa cầu môn Thổ Nhĩ Kỳ từ mọi hướng. Sau những phút đầu chủ động kìm nhịp độ, làm giảm sự hưng phấn của đối phương, các vũ công samba bắt đầu tung ra những đòn phép biến ảo, khiến những cầu thủ Thổ - vốn không phải loại xoàng về kỹ thuật - cũng phải hoa mày chóng mặt. Phút 19, Rivaldo và Ronaldo phối hợp đẹp mắt rồi chuyền cho Cafu đang băng lên từ cánh phải. Tuy nhiên, do góc sút quá hẹp, thủ quân đội bóng áo vàng xanh đá ra ngoài. Ngay sau đó, Brazil chuyển sang tập kích từ cánh trái. Roberto Carlos sút trúng khung thành, nhưng thủ môn Rustu đã xuất sắc cản phá. Vài phút sau, Rustu lại cứu một bàn thua trông thấy khi liên tiếp đẩy được hai pha dứt điểm của các cầu thủ Brazil, trong đó có một cú sút cận thành của Ronaldo. Phút 70, Luizao bỏ lỡ cơ hội ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải. Nhận đường tạt bóng của Cafu, Luizao ngả người tung vôlê. Quả bóng bay sát sạt mép trên xà ngang khung thành Rustu.
    [​IMG]

    Lối chơi quá cá nhân của Rivaldo đã làm lỡ nhiều cơ hội gia tăng khoảng cách cho Brazil.
    Trong số các cầu thủ áo vàng, chỉ có Edilson là chưa hoàn thành được nhiệm vụ thay thế vị trí Ronaldinho. Tiền đạo 32 tuổi này không có được cái tinh quái, sự nhanh nhẹn như Ronaldinho, và mặc dù đã rất nỗ lực, anh vẫn chỉ là cái bóng mờ trên sân. Edilson còn bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách lên 2-0 ở phút 57, khi nhận được đường chuyền của Ronaldo trong thế trống trải. Pha kết thúc bằng mũi chân của Edilson đã bị một hậu vệ áo đỏ can thiệp, làm lệch ra ngoài khung thành.
    Brazil vẫn là Brazil, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ. Các cầu thủ đến từ đất nước nửa Âu nửa Á đã thi đấu kiên cường, hệt như ở cuộc đối đầu trước với đội bóng Nam Mỹ. Những học trò của HLV Gunes tự tin đi bóng, trình diễn kỹ thuật cá nhân, và không hề từ bỏ tham vọng chiến thắng cho tới khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Những phút đầu và những phút cuối trận là của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã ép người khổng lồ Brazil về phần sân nhà, buộc những vũ công samba phải giở bài phòng ngự phản công - điều vốn lạ lẫm với họ và bị các cổ động viên áo vàng xanh cực kỳ căm ghét. Thủ môn Rustu đã chơi với toàn bộ khả năng của mình và chỉ chịu thua thiên tài Ronaldo có một lần. Nếu không có anh, Thổ Nhĩ Kỳ chắc đã phải nhận một trận thua đậm đà hơn rất nhiều.
    Những chân sút áo đỏ cũng không phải là không có cơ hội. Ngay phút 18, Alpay Ozalan đã đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Marcos phải bay người hết cỡ, đẩy bóng ra biên. Phút 32, Hasan Sas dốc bóng nhanh ở trung lộ, trong lúc các hậu vệ Brazil chưa rút về kịp. Nhưng thay vì dứt điểm, anh lại chuyền sửa lưng Sukur. Bản thân Sukur đã giúp cho HLV trưởng Gunes không phải hối tiếc với quyết định đưa anh ra sân ngay trong đội hình xuất phát, dù "bò mộng xứ Bosphorus" thi đấu rất tệ tại trận gặp Senegal. Những phút cuối trận, Sukur suýt gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ, khi thực hiện một cú sút nối khá nguy hiểm.
    Tiền đạo vào sân thay người ở hiệp hai Ilhan Mansiz cũng tạo được vài tình huống đe dọa khung thành Brazil. Phút 75, anh dốc bóng vào sát cầu môn Brazil, nhưng Edmilson và Marcos đã bọc lót an toàn, khiến Mansiz không thể tung cú sút. Vài phút sau, Mansiz quyết đoán dứt điểm từ xa bên cánh trái. Bóng lượn vào góc cao khung thành, song thủ môn Marcos lại kịp bay người đẩy. Chàng tiền đạo mang áo số 17 này còn có một pha đánh đầu ở những phút đấu bù giờ. Tuy nhiên, ngoài việc có một hàng tấn công không chê vào đâu được, Brazil còn sở hữu một thủ thành giỏi có tên là Marcos. Tất cả đã ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ trả mối thù thua Brazil 1-2 tại vòng đấu bảng.
    Brazil lọt vào chung kết, lần đầu tiên đối đầu với Đức tại một trận đấu World Cup. Thổ Nhĩ Kỳ tranh giải ba với đội đồng chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 29/6.
    Đội hình xuất phát:
    Brazil (3-5-2): Marcos, Cafu (đội trưởng), Lucio, Roque Junior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Ronaldo (Luizao 68'), Rivaldo, Kleberson (Belletti 85'), Edilson (Denilson 75').
    Thổ Nhĩ Kỳ (4-5-1): Rustu Recber, Bulent Korkmaz, Fatih Akyel, Alpay Ozalan (Izzet 74'), Tugay Kerimoglu, Hakan Sukur (đội trưởng), Yildiray Basturk (Erdem 87'), Hasan Sas, Ergun Penbe, Emre Belozoglu (Ilhan Mansiz 62'), Umit Davala
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​

Chia sẻ trang này