1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo: 'Tôi đã bị thụi trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ'
    [​IMG]

    Ronaldo ăn mừng bàn thứ 6.
    Ngôi sao tiền đạo của Brazil giải thích lý do tại sao tự dưng anh lại hùng hổ với cầu thủ Bulent Korkmaz của Thổ Nhĩ Kỳ, sau một pha va chạm giữa hai người trong trận bán kết chiều nay.
    "Tôi nghĩ vấn đề là ở cầu thủ số 3 (tức Bulent) của Thổ Nhĩ Kỳ", Ronaldo kể lại. "Cả hai chúng tôi đều ngã. Sau đó khi đứng dậy, anh ta dẫm lên tôi và lấy tay thụi vào đầu tôi. Vì vậy tôi rất tức giận nên mới phản ứng như thế".
    Cú sút đưa bóng vào lưới đối phương ở phút thứ 49 của Ronaldo đã đưa anh vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn tại World Cup năm nay (6 bàn). 
    Ronaldo nói thêm: "Tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nếu chúng tôi giành được Cup. Bàn thắng làm tôi rất vui, đó là một cảm giác dễ chịu. Nhưng đó là một bàn thắng cho cả đội, nó giúp chúng tôi vào đến trận chung kết. Ở đó tôi muốn có được bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình".
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo với những nỗi thăng trầm
    [​IMG]

    Rivaldo.
    Sự có mặt của Rivaldo trong trận chung kết chiều 30/6 tạo cho anh một cơ hội quý giá để thuyết phục những người còn hoài nghi rằng anh hoàn toàn xứng đáng có được một vị trí trên "đại lộ danh tiếng" - nơi lưu lại tên tuổi những cầu thủ bóng đá xuất sắc của Brazil mọi thời đại.
    Thực ra, điều đó không có gì lạ trong trường hợp của anh - một cầu thủ, một người đàn ông đã giành cả cuộc đời của mình để đấu tranh và tự khẳng định.
    Sinh ra trong một gia đình nghèo đói ở Recife, thành phố phía đông bắc Brazil, Rivaldo trải qua thời thơ ấu của một cậu bé Brazil điển hình: vật lộn kiếm sống bằng nghề bán đồ lưu niệm cho khách ngày ngày, rồi giải trí bằng những trận bóng đá trên bờ biển. Và cũng như vô vàn em nhỏ khác trên đất nước Nam Mỹ này, anh khao khát trở thành cầu thủ. Nhưng cánh cổng vào đội tuyển quốc gia chẳng bao giờ mở cho một cậu bé nghèo người miền bắc - thường nó chỉ tiếp nhận những cầu thủ nhí ở Rio de Janeiro và Sao Paolo thôi.
    Nỗ lực tuyệt vời
    Cái chết của người cha khi cậu lên 16 tuổi buộc Rivaldo phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Tuổi thơ thế là chấm dứt, cậu quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ của cha mẹ và của chính mình: trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một năm sau, cậu vào câu lạc bộ Paulistan, sau đó chuyển sang đá cho Santa Cruz và Mogi Mirim. Dù ở đâu, Rivaldo vẫn gắng làm mọi cách để chứng tỏ giá trị của mình.
    Anh nhớ lại: "Hồi đó chẳng ai tin tôi. Họ nói những người khác sẽ trở thành ngôi sao, chứ đâu nhắc gì đến tôi. Nhưng tôi không để mình bị mất tinh thần vì điều đó".
    Rồi Rivaldo chuyển sang thi đấu cho Corinthians, năm 1993. Cũng năm ấy, anh góp phần giúp Brazil giành ngôi vô địch giải trẻ thế giới. Song HLV đội tuyển quốc gia khi ấy là Alberto Perreira vẫn không tin tưởng vào Rivaldo đến mức có thể dành cho anh một chỗ trong đội hình dự World Cup 1994.
    Rivaldo tham gia cả Olympics 1996, nhưng bị chỉ trích tối mắt tối mũi vì thất bại trước Nigeria ở vòng bán kết. Anh buộc phải bỏ sang CLB Deportivo Coruna (Tây Ban Nha).
    Những cống hiến không thể phủ nhận
    Sau đó, đột nhiên Rivaldo được đánh giá khác. 21 bàn thắng ghi được trong 41 trận đấu cùng một sự đóng góp to lớn cho Deportivo đã mở đường cho anh tới Barcelona và sau đó, tỏa sáng trên toàn thế giới. Thế nhưng, có một nghịch lý là chính ở Brazil quê hương anh, mối nghi ngờ vẫn tồn tại, kể cả khi anh được FIFA bình chọn là cầu thủ hay nhất của Brazil trong World Cup 1998, mùa sau lại được bầu là Cầu thủ hay nhất thế giới trong năm.
    Chán ngán cực điểm vì Brazil phải chật vật lắm mới giành được chiến thắng 1-0 trước Colombia vào phút cuối cùng, trong trận đấu ở vòng loại World Cup (tháng 11/2000), Rivaldo đe dọa rời bỏ đội tuyển quốc gia: "Tôi đã trải qua nhiều chuyện trong sự nghiệp của mình, nhưng thế này thì quá lắm".
    Trở lại sân Nou Camp, anh lại tiếp tục tỏa sáng, mà đỉnh cao là ở phút cuối cùng của trận đấu cuối cùng trong giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Cú sút của Rivaldo khi ấy hoàn tất hat-trick của anh và ấn định chiến thắng 3-2 của Barcelona trước đối thủ đáng gờm Valencia, đồng thời giúp Barca đoạt vé dự Cup C1 mùa vừa rồi.
    Dường như Rivaldo là vậy. Cùng một lúc, anh vừa được ca ngợi, vừa bị la ó. Những bước thăng trầm trong nghề nghiệp khiến anh mãi mãi ý thức được rằng, dù thi đấu ở đẳng cấp nào, trong bóng đá luôn tồn tại một thế giới mà ở đó, chỉ có tinh thần thật cao mới đảm bảo sự thành công.
    Con người nhân ái
    Cũng vì đã trải qua nhiều thăng trầm, anh thấu hiểu cuộc đời cơ cực của những người nghèo, người gặp nhiều bất hạnh. Rivaldo tham gia rất nhiệt tình vào công việc từ thiện, cả ở thành phố Recife quê hương anh lẫn ở Barcelona.
    "Nhiều người vẫn còn phải sống trong nghèo đói. Bằng danh tiếng và địa vị của bản thân, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ phần nào", Rivaldo nói với một vẻ khiêm nhường và cảm thông rất hiếm thấy trong thế giới các nhà triệu phú của bóng đá hiện đại.
    Khi được gọi vào đội hình Brazil đi dự World Cup, anh vẫn còn bị thương ở đầu gối - chấn thương đã làm anh phải kết thúc mùa giải ở câu lạc bộ sớm và khiến rất nhiều người nghi ngờ thể lực của anh. "Người ta cười tôi, đùa cợt về chuyện sức khỏe của tôi, làm tôi cảm thấy hơi buồn", Rivaldo bộc bạch. "Tôi tập rất nhiều, 24 giờ/ngày, để bình phục cho nhanh. Nhưng mọi người không biết điều đó và họ phê phán tôi, họ bảo tôi phá sức, lẽ ra nên cử cầu thủ khác đi thay". Một lần nữa, cũng như bao lần khác, anh tìm cách chứng minh rằng những người hoài nghi kia đã nhầm.
    Sự khởi đầu của Rivaldo trong World Cup đúng là chẳng có gì đáng ca ngợi, nhất là vụ anh ăn vạ trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Vì màn kịch quá lộ liễu, chàng tiền vệ bị tai tiếng khắp nơi, lại bị FIFA phạt 5.000 bảng Anh. Mặc dù vậy, anh chơi cứ sắc nét dần lên qua mỗi trận đấu, ghi bàn trong 5 trận liên tiếp trước bán kết và gây ấn tượng rất tốt đẹp ở trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ.
    Rivaldo chẳng bao giờ mất lòng tin vào bản thân. Bên cạnh đó, niềm tin của HLV Luiz Felipe Scolari cũng là nguồn động viên to lớn đối với anh. "Scolari rất tin tưởng tôi", anh nói. "Thiên hạ cứ liên tục chê bai, nói là lẽ ra không nên đưa tôi vào đội tuyển. Nhưng chính ông đã bảo tôi rằng tôi sẽ có mặt trong đội, với một chỗ đứng vững chắc, và đừng nên sợ gì những lời chỉ trích. Thật tuyệt vời khi được HLV tin tưởng. Scolari đã mang lại cho tôi niềm tin vào chính mình".
    Và cuối cùng, có lẽ vào ngày 30/6, trên sân Yokohama, Rivaldo sẽ cho 170 triệu người dân đất nước Nam Mỹ thấy anh thật sự hiện diện trong đội "với một chỗ đứng vững chắc", một vai trò không thể thiếu, và xứng đáng được lưu tên tuổi vào hàng ngũ những ngôi sao bóng đá Brazil.  
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đức và Brazil sẽ mặc áo truyền thống
    Theo thông báo của FIFA, cả hai đội chơi trận chung kết năm nay sẽ ra quân cùng sắc màu gắn với họ trong suốt nhiều vòng chung kết World Cup: vàng xanh và trắng.
    Cầu thủ Brazil sẽ mặc áo vàng, quần và tất màu xanh da trời. Còn riêng thủ thành Marcos sẽ mặc áo xám với quần và tất đen.
    Đội Đức sẽ diện áo trắng, quần đen và tất trắng. Thủ môn Oliver Kahn mặc áo xanh, quần đen và tất trắng.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Scolari sẽ thất nghiệp
    Thứ hai tới, HLV Brazil Felipe Scolari sẽ rơi vào cảnh không công ăn việc làm, kể cả nếu các cầu thủ của ông đánh bại Đức ở trận chung kết. Theo bản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), ông Scolari chỉ dẫn dắt đội quân từng 4 lần vô địch thế giới cho đến hết World Cup 2002.
    ??oPhần việc của tôi đối với đội tuyển sẽ kết thúc vào chủ nhật như từng cam kết với Chủ tịch CBF. Sau đó, tôi sẽ trở về sum vầy cùng vợ con và quên đi mọi thứ. Thứ hai, tôi sẽ là kẻ thất nghiệp???.
    Ông không tiết lộ có tiếp tục cùng đội quân áo vàng xanh chinh phục những đỉnh cao mới hay không. ??oTôi muốn tránh xa khỏi bóng đá trong 7 ngày, rồi sau đó sẽ xem điều gì xảy ra trong cuộc đời mình???.
    Với Scolari, được dẫn dắt đội tuyển tại World Cup lần này mang lại rất nhiều kinh nghiệm qúy báu, mà tới tận cuối đời HLV của ông, nó vẫn còn nguyên giá trị.
    Người đàn ông với biệt danh Big Phil mong muốn một ngày nào đó sẽ lại có thể dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác tại Cup bóng đá thế giới.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Con Becker là fan của Brazil
    Ngôi sao quần vợt từng 3 lần vô địch Wimbledon đang rơi vào tình thế rất khó xử. Trong khi anh hô hào cổ động cho đội tuyển quốc gia Đức, thì cậu con trai 8 tuổi của anh lại là cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng vàng xanh, đặc biệt là cầu thủ Ronaldo.
    Cậu bé Noah còn nằng nặc đòi bố mua cho một chiếc áo có in hình con số 9 của Người ngoài hành tinh. Đối với bé, đó là một tấm bùa hộ mệnh không thể tách rời. Dù còn nhỏ, nhưng Noah có thiên hướng trở thành một cầu thủ bóng đá khá rõ rệt.
    Không rõ liệu hai bố con Becker có cùng xem trận đối đầu lịch sử giữa Đức và Brazil hay không. Nhưng một điều chắc chắn là ngôi sao quần vợt sẽ phải nhường nhịn cậu con trai trong khi cổ động đội tuyển ruột.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đức quân bình tỷ số Cup vàng với Brazil?
    Chiều 30/6, đội bóng đã ba lần vô địch thế giới sẽ tranh ngôi bá chủ năm nay với chủ nhân của bốn chiếc Cup vàng, đồng thời chấm dứt cơn sốt bóng đá trên toàn hành tinh trong suốt một tháng qua. Đây là cuộc đọ sức mà làng bóng đá toàn cầu mòn mỏi đợi chờ kể từ khi giải được tổ chức (1930).
    Đức và Brazil có lối đá khác hẳn nhau: bài bản, máy móc, khô cứng đọ với mềm dẻo, ngẫu hứng và đẹp mắt. Chính vì vậy, cuộc tranh tài chiều chủ nhật này tại Yokohama còn được ví là cuộc chiến giữa nước và lửa. Brazil và Đức đều đã 6 lần dự chung kết, nhưng thế giới chưa bao giờ được chứng kiến những cuộc đối đầu cá nhân như Pele - Sepp Maier, Gylmar - Beckenbauer tại World Cup.
    Trước ngày giải khởi tranh, hầu như không ai nghĩ hai đội bóng này sẽ cùng nhau đi tới tận trận chung kết, thậm chí các fan của họ cũng chỉ dám mơ ước đội nhà vào càng sâu càng tốt. Khi đó, Italy, Argentina, Pháp nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất có khả năng góp mặt ở trận tranh Cup. Nhưng các đại gia đó đã sớm bị loại.
    Còn hai đội quân bị đánh giá là may lắm cũng chỉ vào tới tứ kết đã luồn sâu. Một đội thẳng tiến nhờ có hàng công mạnh nhất giải. Đội kia vững vàng tiến bước nhờ có lối đá phòng ngự chắc chắn. Brazil toàn thắng cả 6 trận, ghi tổng cộng 16 bàn, trong đó bộ đôi Rivaldo - Ronaldo chọc thủng lưới đối phương tới 11 lần. Đức cũng mới chỉ chịu hòa một trận ở vòng bảng, khi bị Ireland chia điểm với tỷ số 1-1. Đó cũng là trận duy nhất kể từ đầu giải, Kahn phải vào lưới nhặt bóng. Vì vậy, nếu Đức tiếp tục chính xác trong phòng thủ, tận dụng triệt để được những sai lầm nơi hàng thủ đối phương, họ sẽ bước lên đài vinh quang. Brazil chơi ấn tượng và có nét hơn Đức trong những trận qua. Nhưng huyền thoại bóng đá người Pháp Platini từng nói: "Đội Đức gặp may mắn nhất thế giới". Cựu siêu sao đội tuyển Anh, Gary Lineker - Vua phá lưới Mexico 1986 - cũng có một câu nói nổi tiếng: "Bạn có thể đá rất tốt, nhưng người Đức cuối cùng vẫn chiến thắng".
    Tuy nhiên lịch sử có vẻ đang ủng hộ Brazil. Trong tất cả 3 kỳ World Cup mà vòng bán kết được đá trong hai ngày, thì đội chiến thắng ở ngày thứ hai sẽ vô địch: Anh 1966, Đức 1990, Pháp 1998. Nếu theo logic đó, thì Brazil sẽ đoạt Cup vào chủ nhật. Brazil và Tây Đức chưa bao giờ đụng nhau ở vòng chung kết bóng đá thế giới, nhưng tại World Cup 1974, đội bóng Nam Mỹ đã thắng CHDC Đức với tỷ số 1-0. Trong 17 lần gặp nhau, Brazil thắng 10, hòa 4, thua 3. Tỷ số bàn thắng 31-18. Riêng trong thập kỷ vừa rồi, Brazil cũng đã thắng 3, hòa 1 trong tổng số 5 cuộc đối đầu Đức.
    Hiện tại, HLV Scolari có trong tay đội hình mạnh nhất nhờ sự trở lại của tiền vệ Ronaldinho sau án treo giò. Trong khi đó, Đức thiếu vắng người hùng Ballack. Đây là một thiệt thòi quá lớn đối với Đức bởi Ballack, Neuville chính là hai nhân vật đã giúp Đức ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp, khi sát thủ bằng đầu Klose đột ngột tịt ngòi. Người Đức lo lắng vì không biết ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển. Chính Ballack tiến cử Frings. Nhưng cầu thủ này chơi thiên về phòng ngự, và chỉ đá bên cánh phải ở giải năm nay. Trợ lý HLV Skibbe thì có ý đưa tiền vệ phòng ngự Jeremies vào sân, tạo điều kiện cho Hamann làm công việc của một tiền vệ tổ chức. Nhưng Jeremies kể từ đầu giải thường xuyên ngồi dự bị. Do vậy, hàng tiền vệ Đức sẽ phải hoạt động hết "công suất" mới mong lấp được khoảng trống mà Ballack để lại.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    ''Brazil - Đức: Cuộc đụng độ giữa 2 nền văn hoá''
    Ông Parreira (giữa) cùng ''Hoàng đế'' Beckenbauer
    và Aimer Jacquet - HLV của 3 đội vô địch 3 kỳ
    World Cup gần đây nhất.

    Cựu HLV trưởng đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira - người đã đem về chức vô địch thế giới gần đây nhất cho đội quân vàng xanh tại USA 1994, đã nói như vậy về trận chung kết World Cup 2002 giữa Brazil và Đức, diễn ra vào ngày 30/6 tới đây. Theo ông, đây sẽ là cuộc đối đầu của hai nền văn hoá bóng đá trái ngược nhau: tài năng thiên bẩm và tính tổ chức tập thể.
    Đội tuyển 4 lần vô địch thế giới Brazil và đội bóng 3 lần vô địch Đức, trước đây, chưa từng gặp nhau trong suốt 72 năm lịch sử các kỳ World Cup. Giờ đây, cuối cùng họ cũng đã có dịp đọ sức trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2002.
    Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, ông Parreira cho biết: Trong trận chung kết, bạn sẽ được chứng kiến một Brazil đầy cá tính và giàu tiềm năng, có hàng tấn công hay nhất giải đối đầu với một đội Đức chơi rất tập thể và đồng đội, đầy quyết tâm và có hàng phòng ngự mạnh nhất giải''.
    Thủ môn đội tuyển Đức Oliver Kahn cho đến nay chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất, trong khi đó Đức đã lần lượt đánh bại Paraguay, Mỹ và đội đồng chủ nhà Hàn Quốc ở vòng 1/16, tứ kết và bán kết mà vẫn giữ sạch lưới nhà.
    Tuy nhiên, tuyến phòng thủ của Đức sắp sửa phải đối mặt với một hàng tấn công cực mạnh của Brazil với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và chơi rất biến hoá như Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos.
    Một số đội bóng có một hoặc hai cầu thủ mà bạn buộc phải 'kèm chết' nhưng khi đụng độ với Brazil, bạn sẽ phải làm điều đó với 3 hoặc 4 cầu thủ. Bạn phải có khả năng thực hiện một việc mà không đội bóng nào tại giải đấu này đã làm được thành công, ông Parreira khẳng định đầy tự tin như vậy.
    Brazil và Đức đã giành quyền vượt qua vòng đấu bảng và đã để lại sau lưng những tên tuổi như Argentina cũng như đương kim vô địch thế giới Pháp, những đội bóng được đánh giá rất cao trước khi diễn ra lễ khai mạc World Cup. Thế nhưng, thật trái với dự đoán, cả Argentina và Pháp đều đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng.
    Ông Parreira cho rằng, đội hình Brazil hiện nay hoàn toàn không giống với đội Brazil mà ông đã huấn luyện năm 1994, khi đó các cầu thủ Brazil đã hoàn thiện đội hình chính thức những một năm trước khi World Cup bắt đầu.Trong khi đó, Brazil của World Cup 2002 đã trải qua vòng đấu loại ở khu vực Nam Mỹ với 4 HLV và 60 cầu thủ. Ông cho biết: Đội bóng (Brazil của World Cup 2002) đã thi đấu tương đối khó khăn, không phải vì vấn đề chất lượng cầu thủ mà về vấn đề đội hình. Trong 4 năm họ đã có đến 4 HLV.''
    Ông Parreira nhấn mạnh: Đối với chúng tôi việc được tập trung với nhau 3 tuần có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi vì không thể coi nhẹ yếu tố môi trường thi đấu. Đây là mấu chốt của vấn đề. Chỉ khi nào sử dụng duy nhất một đội hình để thi đấu thì khi đó mới nắm được hết ưu điểm cũng như khuyết điểm của các cầu thủ để từ đó bố trí sơ đồ chiến thuật cho thích hợp''.
    Nếu Brazil giành thắng lợi trong trận chung kết sắp tới ở Yokohama thì họ cũng vẫn sẽ phải tham gia vòng loại World Cup 2006, bởi điều luật các đội đương kim vô địch nghiễm nhiên có một vé tham dự vòng chung kết World Cup đã bị bãi bỏ.
    Ngược lại, đội Đức đương nhiên sẽ có một suất chính thức với tư cách là nước chủ nhà. Ông Parreira tỏ ra rất tự tin khi cho rằng Brazil sẽ vượt qua vòng loại không mấy khó khăn nhưng điều luật mới cũng có nghĩa là trong tương lai không phải lúc nào đội đương kim vô địch cũng sẽ chắc chắn hiện diện tại giải đấu kế tiếp.
    Ông nói: Đó gần như là một phần thưởng vì đã nhiều năm nay các đội bóng đương kim vô địch đều có quyền vào thẳng. Tuy nhiên, với luật mới thì rất có thể nhà vô địch sẽ gặp vấn đề. Bạn giành chiến thắng nhưng nếu bạn không chịu đổi mới đội hình thì hoàn toàn có khả năng bạn sẽ vắng mặt ở giải đấu tiếp theo''.

    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    HLV Cuper: ''Lại thêm một bàn thắng ngoạn mục nữa của Ronaldo''

    HLV CLB Inter Milan Hector Cuper, hôm nay, đã ca ngợi bàn thắng của tiền đạo đội tuyển Brazil Ronaldo vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ trong trận bán kết ngày 26/6 là một bàn thắng ngoạn mục.
    Trên web site của Inter Milan, ông Cuper cho biết: ''Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng thật ngoạn mục và bàn thắng này đã làm thủ môn thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bất ngờ. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn bất lực. Họ không có các nào khác là đứng nhìn bóng lăn vào lưới''.
    Ông Cuper cũng nhấn mạnh: ''Đó đúng là một bàn thắng đặc trưng của Ronaldo, một trong nhiều bàn thắng tuyệt vời của anh đấy. Đây là 1 bàn thắng mang tính quyết định và tất cả chúng tôi đều thấy tự hào về Ronaldo''.

    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002 - Ưu thế thuộc về Brazil!

    Ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002? Câu trả lời sẽ có vào ngày 30/6 (ngày diễn ra trận chung kết). Nhưng hiện tại, Brazil là đội chiếm ưu thế nhất với 4 tên tuổi (có cả 3 R - Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho) trong danh sách 10 ứng viên.
    Đức xếp thứ nhì với 2 ứng viên là thủ môn Oliver Kahn và người kiến thiết lối chơi Michael Ballack. Thủ quân đội chủ nhà Hàn Quốc Hong Myung-bo cũng có tên trong danh sách. Tuy nhiên, 10 ứng viên trên do Ủy ban Kỹ thuật FIFA lựa chọn, nhưng giải thưởng được công bố vào 30/6 tới do các phương tiện thông tin đại chúng bầu chọn.
    Tại World Cup 94, Romario đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 98, cũng lại là một cầu thủ Brazil khác - Ronaldo. Tuy nhiên, bình chọn này được công bố trước trận chung kết, mà Zinedine Zidane sau đó ghi 2 bàn thắng và nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn. Trong khi đó, theo phiếu bầu, thì Zidane chỉ là cầu thủ xuất sắc ở hạng thứ 6 tại World Cup 98.
    Danh sách cụ thể 10 ứng viên: Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho (đều của Brazil), Oliver Kahn, Michael Ballack (của Đức), El Hadji Diouf (Senegal), Fernando Hierro (Tây Ban Nha), Hasan Sas (Thổ Nhĩ Kỳ), Hong Myung-bo (Hàn Quốc).

    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Cardoso gửi lời chúc mừng đội tuyển Brazil
    Tổng thống Brazil Fernando Henrique Cardoso đã gửi lời chúc mừng đến đội quân vàng - xanh sau khi họ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết tranh Cúp vàng.
    Ông Cardoso đã theo dõi trận bán kết Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà riêng ở Brasilia. Theo dự đoán ban đầu của Tổng thống thì Brazil sẽ giành chiến thắng 2-1 ở lần thứ 2 gặp gỡ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Cardoso cũng không quên cảnh báo, các cầu thủ tuyển Brazil không được quá tự tin khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Đức vào Chủ nhật (30/6) tại Yokohama (Nhật Bản). Tổng thống Brazil bày tỏ: ''Nếu chúng tôi thắng 1-0, sẽ thật là tuyệt!''.
    Tổng thống Cardoso khen ngợi ''người ngoài hành tinh'' Ronaldo, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ông cho rằng, Ronaldo đã làm được những gì cần phải làm. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc đến đội trưởng Cafu và Gilberto Silva đã có phong độ thi đấu tốt. Ông Cardoso kết thúc bằng câu nói chắc nịch: ''Không ai có thể ngăn cản được Brazil khi họ chơi với tinh thần quyết tâm và lòng dũng cảm''.

    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​

Chia sẻ trang này