1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    HLV Scolari: ''Tôi đã đoán trước được chiến thắng này''

    HLV đội tuyển Brazil Scolari đã nói như vậy, trong buổi họp báo sau trận đấu và tiết lộ rằng, ông đã cảm nhận hương vị của chiến thắng và tin rằng Brazil sẽ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0 ngay từ khi trận đấu bắt đầu diễn ra.
    Ngay vào đầu hiệp 2, tiền đạo Ronaldo đã ghi bàn thứ 6 của mình tại vòng chung kết lần này vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.
    HLV Scolari cho biết: ''Những điều chúng tôi đạt được thực sự lớn lao nhưng trước đó tôi đã cảm nhận thấy chiến thắng này từ các cầu thủ và các cổ động viên. Chúng tôi cảm thấy hài lòng khi làm cho các CĐV hạnh phúc. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các CĐV về sự cổ vũ nhiệt tình của họ. Bây giờ các CĐV Brazil đang ăn mừng chiến thắng và các cầu thủ chúng tôi đang nhảy múa trong phòng thay đồ nhưng sau đó, tất cả chúng tôi sẽ lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về trận đấu tới - trận chung kết với đội tuyển Đức''

    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo tôn trọng đội Ðức
    Anh nói: ??oBrazil phải chơi với tất cả khả năng và thi đấu tập trung suốt trận mới có thể thắng Ðức trong trận chung kết. Các cầu thủ Brazil không được phép nghĩ rằng Brazil đã đoạt được chức VÐTG sau trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, vì đánh bại người Ðức chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với bất cứ đội bóng nào???. Về bàn thắng quyết định mà mình ghi được trong trận bán kết, Ronaldo cho biết: ??oÐây là bàn thắng theo phong cách của Romario. Nó tuy không được đẹp mắt lắm nhưng là một bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng???. Ronaldo cũng khen ngợi các cầu thủ TNK đã chơi một trận xuất sắc: ??oHọ là đội bóng mạnh và được tổ chức rất tốt. TNK đã chứng tỏ với thế giới rằng họ lọt vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng???.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Dù Selecao vẫn thắng: Búa rìu dư luận vẫn giáng xuống Scolari
    Hồi đầu tháng Tư, sau trận thắng Nam Tư 1-0 ở Fortaleza, HLV Luiz Felipe Scolari nói rằng đội tuyển Brazil sẽ có mặt ở vòng bán kết của World Cup 2002. Bây giờ, sau 6 trận thắng liên tục, đội Brazil đã đạt được mục tiêu nhưng HLV Scolari vẫn là đề tài chỉ trích của báo chí trong nước. Họ cho rằng hàng phòng ngự của Scolari rất mỏng manh, hàng tiền vệ không đóng góp nhiều cho lối chơi của toàn đội và Brazil thắng được chỉ là nhờ tài năng cá nhân của 3 R.
    Tostao ?" vô địch thế giới năm 1970 và hiện là người viết bình luận bóng đá cho 7 tờ báo lớn của Brazil ?" phán: ?oSự lạc quan hiện nay về khả năng đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 5 của đội Brazil là do các đối thủ của chúng ta không mạnh?! Các báo cũng không quên đề cập đến ?osự giúp đỡ? của các trọng tài cho Brazil: được hưởng phạt đền trong một tình huống đáng ngờ ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ (vòng 1) và một bàn thắng của Bỉ bị từ chối ở vòng hai. Trong luồng dư luận chỉ trích, nhà bình luận bóng đá Marcos Guterman là người nhận xét về Scolari một cách cay độc nhất. Ông viết trên trang web của nhật báo A Folha ở Sao Paulo: ?oBóng đá ngày nay chỉ quan tâm đến kết quả, đồng nghĩa với lợi nhuận, hơn là sự đẹp mắt. Lý lịch của Scolari nổi bật lên một điều: chiến thắng trên hết! Ông ta không có một đóng góp cơ bản nào cho bóng đá, chẳng hạn một sự thay đổi chiến thuật có tính cách mạng, một giây phút đẹp mắt đáng lưu ý... mà chỉ chạy theo thành tích. Sự thực dụng của Scolari dẫn đến việc đội tuyển Brazil ra sân chỉ cốt tìm chiến thắng bằng mọi giá?.
    Dĩ nhiên Scolari không chấp nhận sự phê phán này. Ông khen ngợi hàng tiền vệ chơi rất tốt và phủ nhận ý kiến cho rằng Brazil tiến xa được là do các đối thủ của ông chỉ là những đội tầm thường: ?oNếu các đội bóng được xem là yếu giành được chiến thắng, điều đó có nghĩa là các đội mạnh truyền thống không còn thực sự mạnh nữa. Ðiều đáng khen ngợi ở các tuyển thủ của tôi là họ đã thực hiện công việc được chuẩn bị nghiêm chỉnh và gặt hái được kết quả... Tôi cho rằng nếu như Brazil đạt được kết quả, các CÐV Brazil sẽ hài lòng 100% về đội tuyển của họ?. Tuy nhiên, Ronaldo Helai ?" chuyên gia xã hội học trong thể thao ở đại học Riode Janeiro ?" cho rằng lời của Scolari không có cơ sở: ?oTrong quốc gia của chúng ta, sự đối đầu giữa các CLB cùng thành phố hoặc cùng một khu vực khiến cho các CÐV chỉ quan tâm đến kết quả. Nhưng khi nói về đội tuyển, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Người Brazil muốn kết quả tốt đẹp, nhưng chỉ thế thì chưa đủ. Họ muốn đội tuyển chơi tốt và thể hiện được phong cách của bóng đá Brazil, nghĩa là lối chơi đẹp mắt và thiên về tấn công?. Helai còn minh chứng điều này một cách hùng hồn rằng năm 1994, ngay sau khi HLV Carlos Alberto Parreira đưa đội Brazil đến chức vô địch thế giới lần thứ tư, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 70% người Brazil không muốn Parreira giữ chức HLV. Trong khi đó, Tele Santana ?" HLV của đội Brazil từ 1982 đến 1986 ?" dù không đoạt chức vô địch thế giới nào nhưng các cuộc thăm dò ý kiến lại cho thấy ông là HLV đội tuyển được yêu thích nhiều nhất.
    Với xu hướng này, dù Scolari có đem lại chức vô địch thế giới lần thứ 5 cho Brazil, ông vẫn không thể chiếm được cảm tình của công chúng trong nước. Phải chăng người Brazil quá tôn thờ thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà trở nên cầu toàn và quên rằng có thể do yếu tố con người, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, không cho phép Scolari chọn lối chơi ?otất cả cho tấn công?? May mà vẫn có một bộ phận công chúng Brazil lại tỏ ra khâm phục khi Scolari cương quyết giữ vững lập trường của ông đến cùng: ?oNếu tôi nói điều ngược lại, tôi sẽ trở thành người nói láo! Tất cả nhân dân Brazil đều biết một điều: mục tiêu tối thượng của tôi là kết quả?.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo: ??oXin đừng so sánh tôi với Pele???
    Sau khi trận đấu trên sân Saitama kết thúc, người được chú ý nhất dĩ nhiên là Ronaldo, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Brazil vào chung kết. Phóng viên của báo điện tử cup2002.ru đã có cuộc phỏng vấn "người ngoài hành tinh".
    Bàn thắng của Ronaldo làm người ta quên đi sự cẩu thả của đội tuyển Brazil trong các pha dứt điểm. Ronaldo dường như muốn nhắc lại một chân lý mà nhiều người đã nói tới trước giải: đây là một giải mà số phận của một trận đấu sẽ được định đoạt bởi một hai ngôi sao trong một tích tắc nào đó. Trước trận bán kết điều này chưa đúng lắm, và Zidane cùng Vieri đã gục ngã trước các đội bóng không có ngôi sao nhưng có lối chơi đồng đội tốt. Bây giờ mới có Ronaldo hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ.
    Anh có nghĩ rằng Brazil sẽ thắng bằng bàn thắng duy nhất được ghi bởi anh?
    Không, thú thật là tôi nghĩ rằng tỉ số sẽ là 2-1 hay 3-1 nghiêng về chúng tôi. Nhưng trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng. Ðội Thổ Nhĩ Kỳ là một đối thủ khó gặm.
    Theo anh thì diễn tiến trận chung kết sẽ như thế nào?
    Rất khó đoán trước. Nhưng dù sao đi nữa thì Brazil cũng sẽ thắng.
    Sức mạnh đội tuyển Brazil nằm ở đâu?
    Người ta thường cho rằng yếu điểm của đội tuyển Brazil là ở chỗ chúng tôi thừa những ngôi sao, và những ngôi sao này không phải lúc nào cũng tìm được tiếng nói chung. Nhưng ở giải này mọi người đều thấy chúng tôi không phải là những ngôi sao riêng lẻ, mà là một đội bóng của những ngôi sao. Năm 1970 chúng tôi cũng có một đội bóng như vậy.
    Nếu tính cả bàn thắng ngày hôm nay thì anh đã có 10 bàn thắng ở VCK World Cup. Còn Pele thì có 12 ...
    Chỉ xin đừng so sánh tôi với Pele. Ðó là cầu thủ xuất sắc nhất của mọi thời đại và mọi dân tộc. Tôi không những sẽ không ganh đua với ông, mà còn không chấp nhận bất cứ sự so sánh nào.
    Danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2002 đối với anh có hấp dẫn?
    Ðối với tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất ở giải này - trở thành vô địch thế giới cùng Brazil.
    World Cup lần này đã là World Cup thứ ba của anh. Anh có những kỷ niệm gì về hai lần trước?
    Tại USA 94 tôi chỉ theo dõi các trận đấu trên băng ghế dự bị, nhưng đó là một kinh nghiệm quý giá. World Cup tại Mỹ đã cho tôi rất nhiều trên phương diện bóng đá chuyên nghiệp. Còn 4 năm trước ở Pháp mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cho đến trận chung kết. Nỗi buồn thất trận từ ngày đó đến nay vẫn chưa phai mờ. Hy vọng rằng điều đó sẽ không lặp lại ở lần này.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo-ứng cử viên số 1 "vua phá lưới" :
    Với bàn thắng duy nhất đem lại chiến thắng cho Brasil trong trận bán kết WC 2002, Ronaldo đang tạm dẫn đầu DS vua phá lưới. Brasil thắng xứng đáng nhờ màn độc diễn ngoạn mục và cũng là khoảnh khắc rực sáng duy nhất trong suốt trận đấu của danh thủ Ronaldo.
    HLV Scolari tự hào vì Ronaldo : "Tôi chưa bao h phải lo lắng về fong độ của Ronaldo. Tôi biết trước trận đấu anh ấy rất sung mãn về thể chất lẫn tinh thần. Điều mà Ronaldo tạo ra trong trận đấu là đỉnh cao của NT bóng đá." Được hỏi về bàn thắng của mình, Ronaldo trả lời : "Đây là bàn thắng theo phong cách của Romario. Tuy nó ko được đẹp mắt lắm nhưng là 1 bàn thắng có YN quan trọng."
    Ngay sau chiến thắng của đội Brasil trong bán kết, dư luận báo chí thế giới đã phân tích nhiều về trận chung kết giữa Brasil và Đức, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những phân tích về người ngoài hành tinh Ronaldo. Theo hãng BBC thì "chỉ 1 tích tắc của ma thuật, Ronaldo đã mang lại chiến thắng cho Brasil". Hãng AFP viết : "Một Ronaldo chói sáng đã ghi bàn ko chỉ có YN đưa đội Brasil vào chung kết mà còn đưa cầu thủ "bị chấn thương" này vươn lên dẫn đầu giải chiếc giày vàng."
    Với 6 bàn thắng, Ronaldo trở thành ứng cử viên số 1 trong DS vua fá lưới. Nhưng Ronaldo từng tuyên bố trước khi bước vào giải anh muốn lập kỷ lục chung kết ở Argentina 1978, con số 6 bàn thắng đứng sừng sững 24 năm qua vẫn chưa ai vượt qua được. Sau nữa là kỷ lục của vua BĐ Pélé ghi 12 bàn qua 3 VCK. Hiện nay Ronaldo đã có 10 bàn. Nếu ghi được 2 bàn nữa anh sẽ vuơn lên sánh vai cùng vua BĐ Pélé. Nhưng để hạ gục O.Kahn cũng ko dễ. Người hâm mộ hy vọng với Ronaldo, sẽ ko có rào cản nào ản được bước đi của anh.
    I found you !!! my best friend.....
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn :
    - HLV Brasil thất nghiệp : HLV Brasil ông Scolari tuyên bố ông sẽ trở thành người thất nghiệp sau trận chung kết giữa Brasil và Đức sắp tới. Hợp đồng giữa ông và liên đoàn bóng đá Brasil sẽ chấm dứt khi vòng chung kết bóng đá thế giới kết thúc.
    - FIFA đã quyết định trọng tài người Italia P.Colina là trọng tài chính điều khiển trận chung kết ngày mai 30/6 trên sân Yokohama giữa 2 đội Brasil và Đức. Trợ lý trọng tài là 2 trọng tài người Thuỵ Điển và Anh.
    I found you !!! my best friend.....
  7. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hihi,Scolari that nghiep a?NEu Brazil ma vo dich dot nay thiScolari tha ho ma hot bac nhe...
    Ronaldo gioi thiet,nhung ben canh do,dong doi cua anh la Rivaldo lai hoi ich ki qua,an thua muon minh ko kem be kem ban ma nham mat nham mui sut bua,chang de y gi den nguoi xung quanh ca,buon that,,
    Hi vong la trong tran gap Duc sap toi,Rivaldo se de y hon,bat cu sai lam ca nhan nao cung co the de cup vang roi vao tay ke khac
    belladonna85
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Topic này có lẽ không nên xoá,nó thể hiện rất nhiều cảm xúc của các tv BrFC và ghi lại nhiều sự kiện của WC 2002.
    *****
    Kết lại của Topic em xin Copy lại thông tin về các cầu thủ đoạt cúp vàng lần này.
    Thủ môn Marcos (1): Sinh năm 1973, cao 1m93, nặng 86kg, hiện khoác áo cho CLB Palmeiras (Brazil). Lần đầu tiên chơi cho tuyển quốc gia vào năm 1999, từng cùng Brazil tranh tài ở Copa America và Confederations Cup. Tham gia đầy đủ cả 7 trận cho Brazil (630 phút) tại World Cup 2002, để lọt lưới 4 bàn. Chơi khá chắc chắn nhưng không phải lúc nào cũng tạo được tin tưởng cho đồng đội. Có thể nói, chính hàng công mạnh của Brazil đã lấn lướt đi hàng thủ vốn đôi lúc hơi lỏng lẻo.
    Hậu vệ Cafu (2): Sinh năm 1970, cao 1m76, nặng 74kg, hiện khoác áo cho CLB AS Roma (Italia). Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 111 (kể cả tại World Cup 2002). Lần khoác áo đầu tiên: 1990. Anh là cầu thủ duy nhất có vinh dự được tham dự cả 3 trận chung kết liên tiếp. Chơi xông xáo, gương mẫu trong vai trò một thủ quân. Khi Ronaldinho bị thẻ đỏ, chính anh là người đã lại an ủi và hứa, cả đội sẽ bảo toàn được chiến thắng trước Anh ở vòng tứ kết. Cùng với Roberto Carlos, Cafu nằm trong số những hậu vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Cafu đeo băng thủ quân của đội Brazil từ năm 1997 ở Copa America. Tại France 98, Cafu cũng tham gia đầy đủ cả 7 trận đấu. Có thể nói, Cafu có một sự nghiệp lẫy lừng ở cả tầm vóc tuyển quốc gia và CLB. Mới nhất, mùa giải 2000-2001, Cafu cùng AS Roma đoạt cúp Scuddeto.
    Hậu vệ Lucio (3): Sinh năm 1978, cao 1m88, nặng 81kg, hiện khoác áo cho CLB Bayer Leverkusen (Đức), chơi trận đầu tiên cho Brazil vào tháng 11/2000 ở trận gặp Colombia. Là cầu thủ thứ 3 sau Marcos và Cafu, chơi đầy đủ 7 trận tại World Cup 2002, nâng tổng số lần khoác áo lên 23. Ngoại trừ pha khống chế bóng bất thành, để Owen cướp được bóng, mở tỷ số ở trận tứ kết gặp Anh, Lucio đã chơi không mệt mỏi, đáng tin cậy.
    Hậu vệ Roque Junior (4): Sinh năm 1976, cao 1m86, nặng 73kg, hiện khoác áo cho CLB AC Milan, chơi trận đầu tiên cho Brazil vào tháng 10/1999 ở trận gặp Hà Lan, ra sân 6/7 trận (540 phút) tại World Cup 2002, nâng số lần khoác áo lên 24. Junior khởi đầu sự nghiệp cho Palmeiras vào năm 1996. Giải thưởng đầu tiên mà anh gặt hái được là ở Copa do Brazil và Mercosur Cup vào năm 1998. 1 năm sau, Junior đoạt chức vô địch Copa Libertadores. Cùng với Palmeiras, Junior có mặt ở trận chung kết Intercontinental Cup nhưng thua 0-1 trước ĐKVĐ cúp C1 Manchester United vào năm 1999. Tháng 7/2000, Junior gia nhập AC Milan.
    Hậu vệ Edmilson (5): Sinh năm 1976, cao 1m85, nặng 73kg, hiện khoác áo cho CLB Lyon (Pháp), chơi trận đầu tiên cho Brazil vào tháng 7/2000, gặp Paraguay, có mặt 6/7 trận tại giải lần này, tổng cộng 19 lần khoác áo tuyển quốc gia. Cầu thủ mang trên người chiếc áo số 5 khiến khán giả phải nhớ đến nhiều vì bàn thắng anh ghi được ở trận gặp Costa Rica. Một bàn thắng đầy kỹ thuật khi anh tung người sút bóng, hoàn toàn loại bỏ thủ môn đối phương.
    Hậu vệ Roberto Carlos (6): Sinh năm 1973, cao 1m68, nặng 70kg, hiện chơi cho CLB Real Madrid (Tây Ban Nha), lần đầu tiên chơi cho Brazil vào tháng 2/1992 gặp Mỹ. Chơi 6/7 trận tại World Cup 2002, nâng tổng số lần khoác áo 91, ghi được tất cả 7 bàn thắng cho đội quân vàng - xanh. Tại World Cup 2002, khán giả đã được chứng kiến pha sút phạt chân trái sở trường chuyển thành bàn thắng của Roberto Carlos ở trận gặp Trung Quốc. Là hậu vệ nhưng Carlos luôn dâng lên khá cao để phối hợp phản công. Những quả ném biên của anh thật lợi hại, thậm chí như dọn chỗ để đồng đội ghi bàn. Anh là một trong những hậu vệ có tầm cỡ và năng động nhất thế giới.
    Tiền vệ Ricardinho (7): Sinh năm 1976, cao 1m76, nặng 73kg, hiện chơi cho CLB Corinthians (Brazil), khoác áo lần đầu tuyển quốc gia vào tháng 3/2000 gặp Colombia. Tại World Cup này, Ricardinho không có gì nổi bật vì thường xuyên ngồi ghế dự bị. Anh được ra sân 3 lần nhưng đều bước ra từ băng ghế dự bị và tổng cộng thời gian vỏn vẹn chỉ 52 phút.
    Tiền vệ Gilberto Silva (8): Sinh năm 1976, cao 1m85, nặng 78kg, hiện chơi cho CLB Atletico Mineiro (Brazil). Anh tham gia đầy đủ ở hành trình chinh phục Cúp vàng lần thứ 5 của Brazil. Lần khoác áo đầu tiên cho tuyển quốc gia vào tháng 11/2001, gặp Bolivia. Silva luôn hoàn thành tốt vai trò của mình. Tuy thế, những đóng góp của anh không ''ồn ào'' mà khá thầm lặng. Việc có mặt trong suốt 630 phút ở World Cup cho thấy vai trò khó có thể thiếu vắng của Silva.
    Tiền đạo Ronaldo (9): Sinh năm 1976, cao 1m83, nặng 77kg, hiện chơi cho Inter Milan (Ý). Lần khoác áo đầu tiên tuyển quốc gia: tháng 3/1994, gặp Argentina. Ghi được 45 bàn thắng trong 64 lần khoác áo (tính cả World Cup). Có mặt ở đội hình xuất phát ở cả 7 trận nhưng không chơi hết thời gian (548 phút) và thường phải thay ra ở cuối trận do Ronaldo chưa phải có thể lực sung mãn nhất. Cả thế giới đang ngưỡng mộ nhìn anh, người làm được nhiều điều kỳ diệu. Ronaldo đã vượt qua số phận tưởng như phải đầu hàng từ lâu. Chói sáng trở lại với 8 bàn thắng - đoạt giải Vua phá lưới. Anh cũng phá luôn thông lệ kể từ 32 năm nay, Vua phá lưới chỉ dừng lại ở mức 6 bàn thắng. Ở tuổi 25, Ronaldo đã sánh kịp Vua bóng đá Pele về số bàn thắng ghi được ở các vòng chung kết World Cup cho đội tuyển quốc gia - 12 bàn. Vinh quang của Brazil hôm nay mang đậm dấu ấn của ''người ngoài hành tinh'' Ronaldo.
    Tiền vệ/Tiền đạo Rivaldo (10): Sinh năm 1972, cao 1m86, nặng 72kg, hiện chơi cho Barcelona. Khoác áo tuyển Brazil lần đầu vào tháng 12/1993, gặp Mexico. Tính cả World Cup 2002, Rivaldo ghi được 33 bàn/66 lần ra sân (trung bình 2 trận/bàn). Chơi 610/630 phút tại World Cup 2002. Là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân nổi trội với những cú sút chìm, xa cực kỳ lợi hại. Chỉ cần đối phương sơ hở trong tích tắc là Rivaldo có thể làm nên chuyện. Ngay ở trận chung kết gặp Đức, khi có chút khoảng trống, Rivaldo tung ngay cú sút căng khiến thủ môn Oliver Kahn bắt bóng bị bật ra, tạo điều kiện cho Ronaldo chớp thời cơ mở tỷ số. Đến bàn nâng tỷ số lên 2-0, Rivaldo đã lừa đối phương khi bỏ bóng lại phía sau cho Ronaldo, còn anh thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương... Khoác trên người chiếc áo số 10 đủ cho thấy anh xứng đáng và tài năng như thế nào.
    Tiền vệ/Tiền đạo Ronaldinho (11): Sinh năm 1980, cao 1m80, nặng 76kg, hiện chơi cho PSG (Pháp). Lần đầu tham gia tuyển Brazil vào tháng 6/1999, gặp Latvia. Tổng cộng ghi được 12 bàn thắng trong 30 lần xuất hiện dưới màu áo tuyển quốc gia. Chơi xuất sắc trong trận tứ kết gặp Anh. Ronaldinho là người có đường chuyền như dọn chỗ để Rivaldo gỡ hòa 1-1 trước khi anh thực hiện cú sút xa kinh hoàng, bóng đi qua đầu thủ thành David Seaman, vào góc cao bên phải, mang về thắng lợi cho Brazil. Trận đấu ấy còn đáng ghi nhớ với Ronaldinho ở chỗ sau đó anh bị truất quyền thi đấu vì lĩnh chiếc thẻ đỏ. Cùng với 2 R (Rivaldo và Ronaldo), Ronaldinho đã tạo nên một hàng công mạnh và lợi hại nhất tại giải.
    Thủ môn Dida (12): Sinh năm 1973, cao 1m95, nặng 85kg, hiện chơi cho Corinthians (Brazil). Lần đầu chơi cho tuyển Brazil vào tháng 7/1995, gặp Ecuador. 50 lần khoác áo đội tuyển. Do Marcos là lựa chọn số 1 nên Dida không có cơ hội trổ tài tại World Cup 2002. Là một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất trong đội hình Brazil. Sau France 98, Dida chiếm giữ vị trí số 1 trong đội tuyển thay thủ môn Claudio Taffarel. Thành tích đáng kể của Dida có Copa America khi Brazil đánh bại Uruguay 3-0 trong trận chung kết năm 1999.
    Hậu vệ Belletti (13): Sinh năm 1976, cao 1m79, nặng 74kg, hiện chơi cho Sao Paolo (Brazil), lần đầu chơi cho tuyển Brazil vào tháng 3/2001, gặp Ecuador. Tính đến nay có 12 lần khoác áo vàng - xanh. World Cup 2002, Belletti chỉ có mặt 1 lần duy nhất và thời gian là 6 phút. Anh chủ yếu ngồi ghế dự bị.
    Hậu vệ Anderson Polga (14): Sinh năm 1979, cao 1m82, nặng 73kg, hiện chơi cho Gremio (Brazil). Lần đầu vinh dự khoác áo tuyển quốc gia vào tháng 1/2002 gặp Bolivia. Có mặt 2/7 trận tại World Cup 2002. Nổi bật với những cú sút xa khá mạnh, nhưng chưa có cơ hội thể hiện nhiều tài năng.
    Tiền vệ Kleberson (15): Sinh năm 1979, cao 1m75, nặng 64kg, hiện chơi cho Atletico Paranaense (Brazil). Lần đầu khoác áo tuyển quốc gia vào tháng 1/2002 gặp Bolivia. Chơi 5/7 trận (308 phút) tại World Cup 2002. Ở trận chung kết, Kleberson chơi nổi bật khi tìm mọi cách để phá vỡ hàng thủ rắn chắc của Đức. Anh chính là người châm ngòi nổ từ cánh phải, qua hậu vệ Đức, tạt căng vào giữa, Rivaldo làm động tác giả để Ronaldo có cơ hội nâng cách biệt lên 2-0.
    Hậu vệ Silva (16): Sinh năm 1973, cao 1m70, nặng 63kg, hiện đầu quân cho Parma (Ý). Lần đầu khoác áo đội tuyển vào tháng 12/1996, gặp Bosnia-Herzegovina. Tại World Cup 2002, chơi 1 trận duy nhất, trọn 90, gặp Costa Rica, anh lập công với 1 bàn thắng, ấn định chung cuộc 5-2 cho Brazil.
    Tiền đạo Denilson (17): Sinh năm 1977, cao 1m77, nặng 72kg, hiện cho cho Betis Sevilla (Tây Ban Nha). Lần đầu khoác áo đội tuyển vào tháng 11/1996, gặp Cameroon. Ra sân 5/7 trận tại World Cup nhưng thời gian tổng cộng chỉ là 120 phút. anh thường được đưa vào sân thay ở cuối hiệp 2 như một giải pháp tình thế. Denilson thích những pha trình diễn kỹ thuật cá nhân.
    Tiền vệ Vampeta (18): Sinh năm 1974, cao 1m82, nặng 78kg, CLB hiện tại Corinthians (Brazil). Lần đầu chơi cho tuyển quốc gia vào tháng 9/1998. Kể cả World Cup 2002 (1 lần duy nhất chơi trong 19 phút), đã 38 lần khoác áo, ghi được 2 bàn thắng. Là cầu thủ có tốc độ và khá nhạy trên sân. Cùng Brazil đoạt Copa America 1999 cũng như có mặt thường xuyên ở giải vòng loại World Cup 2002.
    Tiền vệ Juninho Paulista (19): Sinh năm 1973, cao 1m65, nặng 58kg, hiện chơi cho Flamengo (Brazil). Lần đầu khoác áo tuyển quốc gia vào tháng 2/1995. Có mặt ở 5/7 trận (262 phút) ở World Cup 2002, vào sân thay thế cho Ronaldinho ở phút 84 của trận chung kết, cũng như một giải pháp tình thế.
    Tiền đạo Edilson (20): Sinh năm 1970, cao 1m68, nặng 60kg, hiện chơi cho CLB Cruzeiro (Brazil). Lần đầu khoác áo đội tuyển vào năm 1993, gặp Paraguay. Có mặt ở 4/7 trận (170 phút) tại World Cup, tổng cộng 22 lần xuất hiện trong màu áo Brazil.
    Tiền đạo Luizao (21): Sinh năm 1975, cao 1m76, nặng 77kg, hiện chơi cho Gremio (Brazil). Lần đầu ra sân trong màu áo tuyển Brazil vào tháng 3/1996. Có mặt 2/7 trận (41 phút) tại World Cup 2002. Anh không có cơ hội thể hiện mình nhiều vì 3 R chơi quá hay tại giải.
    Thủ môn Rogerio Ceni (22): Sinh năm 1973, cao 1m88, nặng 85kg, hiện chơi cho Sao Paulo (Brazil). Lần đầu khoác áo tuyển quốc gia vào tháng 12/1997, gặp Mexico. Là thủ môn số 3 của Brazil tại World Cup 2002.
    Tiền đạo Kaka (23): Cầu thủ trẻ nhất của Brazil tại giải, sinh năm 1982, cao 1m83, nặng 73kg, hiện chơi cho Sao Paulo (Brazil). Lần đầu khoác áo tuyển quốc gia vào tháng 1/2002, gặp Bolivia. Được HLV Scolari đưa vào sân 1 lần tại World Cup trong thời gian 19 phút.
    luiz
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0





    ??~Thật là lố bịch khi trao Quả bóng vàng cho Kahn??T
    [​IMG]

    Thủ môn Marcos "bày tỏ tình cảm" với chiếc Cup vô địch.
    Đó là nhận xét của thủ môn Brazil Marcos ngay sau khi nghe tin danh hiệuCầu thủ hay nhất World Cup 2002 thuộc về người đồng nghiệp thất trận tại chung kết. Anh cho biết cả đội bóng áo vàng xanh đều cảm thấy bất mãn trước kết quả cuộc bầu chọn.
    ??oAnh ta chả có gì khá hơn tôi, thậm chí cũng chẳng giỏi hơn thủ môn Senegal hay Thổ Nhĩ Kỳ???, Marcos tuyên bố trước mặt hàng trăm nghìn người Brazil tới chúc mừng đoàn quân chiến thắng tại thủ đô Brasilia, hôm qua. Người trấn giữ khung thành số 1 của các nhà vô địch nhắc lại chuyện Kahn chịu trách nhiệm chính trong bàn thua đầu tiên tại trận tranh Cup. Theo anh, ngôi sao sáng nhất tại Vòng chung kết lần này là Ronaldo - người ghi được nhiều bàn thắng nhất.
    Tiền đạo răng thỏ Ronaldo là Vua phá lưới World Cup 2002 với 8 bàn thắng, nhưng anh chỉ được trao Quả bóng bạc vì nhận được số phiếu ít hơn Kahn trong cuộc bầu chọn của giới báo chí. Các cầu thủ Brazil khác thì lịch sự hơn Marcos khi thừa nhận thủ môn đội Đức đã có một giải đấu xuất sắc, nhưng vẫn khẳng định rằng vinh dự này phải thuộc về Ronaldo hoặc Rivaldo.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA
    [​IMG]

    Đội tuyển Brazil với Cup vàng thế giới.
    Sau hơn một năm nhường ngôi bá chủ bóng đá thế giới cho đội tuyển Pháp, Brazil đã quay lại vị trí quen thuộc của mình. Với danh hiệu vô địch thế giới thứ 5 tại World Cup 2002, chẳng ai có thể phủ nhận sự xuất sắc của đội quân vàng xanh.
    Một lý do nữa khiến Brazil tái chiếm vị trí thứ nhất là nhờ sự "ra đi" quá sớm của Pháp và Argentina ở World Cup. Cỗ xe tăng Đức, á quân World Cup, vượt 6 bậc trong bảng xếp hạng FIFA tháng 7 để đứng thứ 5. Đội tuyển Anh cũng tăng 4 bậc và hiện xếp thứ 8. Bị loại ngay từ vòng hai nên các cầu thủ áo thiên thanh đành ngậm ngùi xếp thứ 10, lùi tới 4 bậc.
    Thành công bất ngờ với vị trí thứ ba ở World Cup đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ lên một tầm cao mới. Vượt 10 bậc, họ hiện đứng thứ 12 và đang tràn trề hy vọng lần đầu tiên giành một suất ở top 10 trong tương lai gần. Danh hiệu đội bóng tiến bộ nhất trong tháng thuộc về Hàn Quốc. Quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2002 đã vượt 18 bậc để đứng thứ 22, đồng thời chiếm vị trí thứ nhất ở khu vực châu Á (trước World Cup, vị trí này thuộc về Nhật Bản) lần thứ hai kể từ cuối năm 1998.
    Tăng 11 bậc là kết quả không phải bàn cãi dành cho thành tích đáng khen ngợi của những con sư tử Senegal. Với vị trí thứ 31, họ xứng đáng là đội bóng thứ ba ở châu Phi, sau Cameroon và Nigeria.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​

Chia sẻ trang này