1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tù nhân Brazil lợi dụng World Cup để vượt ngục
    Tranh thủ lúc trận bóng giữa Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra, khoảng 20 phạm nhân thuộc một nhà tù ở Osasco, ngoại ô thành phố Sao Paulo, đã chui qua đường cống để thoát ra ngoài. Lực lượng an ninh truy đuổi đã bắn gục hai tên và bắt lại được 4.
    Cuộc vượt ngục ăn theo World Cup này diễn ra vào khoảng 6h30??T (giờ địa phương), tức là một tiếng sau khi trận đấu mở bắt đầu. Trong lúc các phạm nhân đào thoát thì một nhóm người đứng ngoài nhà tù nổi lửa để đánh lạc hướng cảnh sát.
    Bóng đá là môn thể thao được ưa thích nhất ở Brazil, cho nên trong kỳ World Cup, mọi thứ từ trường học đến doanh nghiệp, giao thông trên đường phố của đất nước này, đều gần như bị ngưng trệ. Không có gì là lạ khi các phạm nhân cũng nhân cơ hội World Cup mà bỏ trốn.
    Các quản giáo nhà tù đang phải tổ chức ??otổng kiểm kê??? để xác định số người vượt ngục.
    [​IMG]
  2. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hic hic!
    ronaldo,ông hãn nợ tui cái vụ vote 40* để ủng hộ BrFc đấy,không vote ngay tui sẽ làm đảo lôn cái room này lên!hehe!Xét một cách toàn diện thì Brazil không có cơ hội ở WC lần này!
    Không có cái wé giề cản nổi bước ta đi
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi,ai biết được ,đá bóng mà ,không thấy Pháp thua à???
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    FIFA xem xét lại ''cú ngã'' của Rivaldo
    Theo một phát ngôn viên của FIFA, Ủy ban kỷ luật World Cup sẽ xem xét kỹ lưỡng tình huống Rivaldo ôm mặt đau đớn nơi góc sân dẫn đến cầu thủ Hakan Unsal bị truất quyền thi đấu trong trận Brazil gặp Thổ Nhĩ Kỳ chiều qua (3/6).
    Vào phút cuối cùng của trận đấu, Rivaldo đang đứng ở chỗ phạt góc, chờ bóng để chuẩn bị thực hiện quả phạt, cầu thủ Hakan Unsal đã đá bóng ra hướng đó đúng vào người của Rivaldo. Chẳng biết hư thực thế nào mà Rivaldo lăn lộn, ôm mặt tỏ vẻ đau đớn lắm khiến khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cứ lầm tưởng anh bị một vật lạ trên khán đài ném xuống trúng mặt. Còn Unsal thì bị đuổi ra khỏi sân.
    Nhiều người cho rằng, Rivaldo đã ''đóng kịch'' quá điệu nghệ, và đó là một điều thật đáng xấu hổ cho một cầu thủ nhà nghề tầm cỡ như Rivaldo. Thậm chí anh đã làm ảnh hưởng và giảm đi hình ảnh đẹp của đội quân Vàng - Xanh.

    [​IMG]
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hân hoan chào đón sự trở lại của Ronaldo
    Nếu không có Ronaldo cộng thêm sự sai lầm chết người của thủ môn tài ba Rustu Recber tạo cơ hội cho Rivaldo ghi bàn thắng quyết định bằng quả phạt đền thì Brazil đã không vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳ.
    Sự trở lại đúng mức và tuyệt vời Ronaldo đã cứu ông Luiz Felipe Scolari, đội Brazil, rơi vào một "cú Senegal" thứ hai. Với vẻ hào nhoáng bên ngoài và lối chơi đẹp phù phiếm của nhiều cá nhân nặng về biểu diễn (ai nhận được bóng cũng đi một vài đường bóng kỹ thuật khoe khoang) - đội Brazil như cô gái thấy mình đẹp, thích làm dáng, nói nhiều nhưng không có nội dung.
    ... 3R ra sân nhưng chỉ có một R là tuyệt vời: Ronaldo. Giữa hiệp hai anh rời sân để Luizao vào thay - dù anh không bị chấn thương và đang chơi hay đến xuất thần. Điều đó có nghĩa ông Scolari thận trọng muốn bảo vệ viên ngọc quý của mình, như thế cũng có nghĩa Ronaldo chưa phục hồi 100%. Lối chơi của Ronaldo mang lại cho chúng ta một bầu trời bóng đá kỹ thuật đẹp như mơ. Thứ bóng đá mà bao nhiêu người hâm mộ trên hành tinh này 4 mùa qua thấy trống trải và thiếu vắng từ khi anh gặp nạn tại France 98. Zidane đúng là có đẳng cấp rất cao, Figo đúng là một cầu thủ siêu đẳng, nhưng chỉ có Ronaldo mới đẩy được bóng đá lên tầng cao của cảm xúc hiếm hoi và sự lãng mạn tuyệt vời.
    Các lần đi bóng của anh như chơi... "bùa phép", còn cú làm bàn bằng hai chân đá... song phi đầy dũng mãnh và quyết đoán, đã đem lại cho chúng ta một chiều bóng đá thật khó quên (phút 50).
    Chúng ta yêu Ronaldo nhưng không hài lòng về đội bóng của nhà cầm quân độc tài Scolari. Trước đó ở phút 46, trong một pha phản công hiếm hoi, từ đường chuyền rất thông minh và chính xác của Y. Basturk, tiền đạo Hasan Sas nhanh chân hơn Cafu, người kèm anh, đã tung một cú sút sấm sét, bóng đi như kẻ chỉ hạ thủ môn Marcos.
    Bình thường một bàn thua trước như thế chẳng có ký lô gì đối với Brazil. Nhưng với Brazil của ông Scolari, trong đầu đa số khán giả đã lởn vởn ý nghĩ về một "cú Senegal" thứ hai.
    Brazil cuối cùng thắng 2-1 cũng hợp lý thôi, trong so sánh lực lượng, nhưng bàn thua thứ hai hết sức ngớ ngẩn của Thổ Nhĩ Kỳ do lỗi lầm của thủ môn Rustu Recber (đã chơi hay suốt trận) khi đưa bóng lên tạo cơ hội cho Luizao chớp thời cơ đem bóng thoát trở xuống, xâm nhập vòng 16,5m, buộc Ozalan Albay phải túm lấy áo kéo lại. Phạt đền và thẻ đỏ (phút 87). Ơ chấm phạt đền, chứ không phải nơi nào khác hay bằng pha bóng mang dấu ấn Brazil, đội bóng của ông Scolari đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Một đội Thổ Nhĩ Kỳ xứng đáng có một kết cuộc khác (hoà 1-1 chẳng hạn).
    Càng thật tiếc cho Thổ Nhĩ Kỳ khi họ nhận thêm một thẻ đỏ thứ hai, ngoài chiếc thẻ đỏ "không còn chọn lựa nào khác" của Albay. Chiếc thẻ đỏ thứ hai ấy, do sự thiếu kềm chế của Hasan Sas, cầu thủ xuất sắc nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trận này. Có một điều đáng nói ở sự cố đó: Brazil được hưởng phạt góc, Rivaldo đang chờ quả bóng để thực hiện cú phạt thì Hasan Sas, thay vì đưa bóng nhẹ cho Rivaldo, anh lại sút mạnh (không mạnh lắm) vào bụng Rivaldo nhưng liền đó Rivaldo... ôm đầu ngã lăn xuống sân cỏ (!).
    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 05/06/2002 12:59
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Scolari bênh Rivaldo, phê phán báo chí
    [​IMG]
    Rivaldo đã thú nhận là anh chỉ giả vờ đau để Ulsan bị đuổi.
    HLV của đội Brazil chỉ trích báo chí là đã thổi phồng sự kiện hậu vệ Ulsan của Thổ Nhĩ Kỳ bị đuổi vì đá bóng trúng chân Rivaldo, cũng như khoét mãi việc đội bóng áo vàng xanh được hưởng quả penalty không xứng đáng, nhờ đó mới thắng được 2-1.
    Ông Scolari khẳng định: ??oRivaldo phải có phản xạ tự vệ bởi quả bóng đập vào chân cậu ấy theo hướng đi ngược lên. Báo chí nói Rivaldo sẽ bị phạt, chẳng qua vì họ nghĩ đấy là một đề tài hấp dẫn. Rõ ràng sự việc đã bị phóng đại???.
    Nhạc trưởng của các chàng nghệ sĩ sân cỏ Brazil cũng bảo vệ phán quyết của trọng tài Kim Young Joo. Theo Scolari thì Kim Young Joo đã xử đúng, trọng tài không phải là một vấn đề trong trận đấu này.
    Còn Haluk Ulusoy, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nhận xét: ??oTôi không tán thành hành động của Ulsan, song Rivaldo ôm mặt ngã lăn ra cứ như thể anh ta bị xuất huyết não vậy, trong khi bóng chỉ va vào chân. Rõ là đóng kịch???.
    Hôm nay, chàng tiền vệ - diễn viên sẽ được nghe hội đồng kỷ luật của World Cup thông báo về số phận của mình.
    T.D.K. (theo BBC)
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil thắng nhờ sự góp sức của trọng tài

    Các phương tiện thông tin của Brazil thừa nhận trọng tài Hàn Quốc Kim Young-Joo đã góp sức cho thắng lợi của Brazil truớc Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu mở màn hôm thứ hai vừa qua sau những chỉ trích của giới truyền thông và các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ
    Vi tít ??oPhương Đông hiếu khách??o, nhật báo Rio de Janeiro's O Globo đăng tải ??oBrazil đã có chiến thắng 2-1 truớc Thổ Nhĩ Kỳ với sự trợ lực của trọng tài Kim Yong Joo khi ông này tặng cho Luizao quả phạt đền do một lỗi ngoài vòng cấm địa??o.
    Ban huấn luyện và các cầu thủ đội Thổ Nhĩ Kỳ rất bất bình truớc phán quyết của trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi hậu vệ Alpay Ozalan kéo ngã tiền đạo Brazil Luizao. Các pha quay chậm cho thấy Ozalan đã nắm lưng quần của tiền đạo Brazil cách vạch 16m50 vài buớc chân mặc dù sau đó cả hai cầu thủ đều té ngã trong vòng cấm địa. Ozalan đã bị đuổi khỏi sân và Rivaldo sau đó đã thực hiện thành công quả phạt đền gây nhiều tranh luận ở phút thứ 87 nâng tỷ số 2-1 cho đội Brazil.
    Nhật báo địa phương Estado de S.Paulo ngày hôm sau, tuy tán duơng bàn thắng đầu tiên của Ronaldo trong VCK nhưng cũng cho rằng vị trọng tài Hàn Quốc đã tưởng tượng ra quả phạt đền khi nhận xét : ??oTrong trận đấu ngày hôm qua, lỗi mà Luizao bị vi phạm dẫn đến quả phạt đền hoàn toàn nẳm ngoài vòng cấm địa???.


    [​IMG]
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo bị phạt 4.300 bảng

    FIFA đã quyết định phạt tiền vệ Brazil Rivaldo 4.300 bảng sau khi anh này có động tác đóng kịch khiến cầu thủ Thổ Nhỹ Kỳ Hakan Unsal bị đuổi ra khỏi sân trong trận Brazil thắng Thổ Nhỹ Kỳ 2-1.
    Trong những phút đá bù giờ của trận đấu này, Rivaldo đã lăn lộn ôm mặt trong khi Hakan chỉ đá bóng vào chân anh. Bản thân Rivaldo không muốn nói lại về chuyện này thêm nữa. Anh cho rằng, đó là một trong những tiểu xảo khi thi đấu của bất cứ cầu thủ bóng đá nhà nghề nào.
    Tuy nhiên tiền vệ tài hoa này không bị cấm thi đấu các trận tiếp theo cùng đội tuyển Brazil. FIFA cũng cho biết, sẽ không xem xét lại thẻ đỏ của Hakan

    [​IMG]
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Tây Ban Nha đổ xô vào chỉ trích Rivaldo
    Màn kịch vụng về của ngôi sao Brazil trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu sự đả phá kịch liệt của giới truyền thông xứ sở bò tót. Cũng chính vì hành vi phản thể thao này, Rivaldo bị FIFA tuyên phạt 5.000 USD.
    Tiền vệ Barcelona đã ngã lăn quay ra sân mặc dù chỉ bị cầu thủ Hakan Unsal đá bóng trúng đùi. Chiếc thẻ vàng thứ hai khiến Unsal phải rời cuộc chơi chủ yếu là để cảnh cáo thái độ phản đối tiêu cực của anh, nhưng hành động của vũ công samba mang áo số 10 vẫn bị coi là quá tồi tệ. Cú ôm mặt ăn vạ của Rivaldo còn được lên trang nhất nhiều hơn việc anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng vàng xanh.??oRivaldo chẳng việc gì phải viện đến cách ấy???, nhật báo thể thao Mundo Deportivo của Barcelona bình luận. Ý kiến này được phần lớn các báo khác ở Tây Ban Nha đồng tình.
    Tờ El Pais nhận xét: ??oChính thái độ của Rivaldo là lý do khiến anh ta bị cô lập ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB và ít giành được cảm tình của các cổ động viên???.
    Giới ký giả Tây Ban Nha cũng đánh giá thấp trình độ của trọng tài Hàn Quốc Kim Young-joo, người cầm còi trong trận đấu này. Kim đã tặng cho đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới quả penalty bằng vàng vào phút 87, biến toàn bộ nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu trận thành con số 0. ??oMột vụ cướp thế kỷ???, tờ Marca chạy hàng tít lớn, ??oBrazil đánh bại người Thổ nhờ màn trình diễn tệ hại của trọng tài???.
    Tuy nhiên, Rivaldo lại nhận được sự ủng hộ của đồng đội Roberto Carlos. ??oNếu là tôi, tôi cũng sẽ xử sự như vậy???, hậu vệ Brazil tuyên bố. Roberto Carlos từng tiết lộ rằng mọi cầu thủ trong đội Brazil đều có ??otài??? đánh lừa trọng tài và sẵn sàng ngã lăn ra khi cần thiết.
    Tuy nhiên, Rivaldo đã may mắn thoát khỏi án treo giò. Sau khi nghiên cứu băng ghi hình trận đấu, Ủy ban kỷ luật FIFA kết luận cầu thủ số 10 của Brazil mắc tội giả vờ, nhưng chỉ phải nộp phạt hơn 5.000 bảng Anh mà không bị cấm thi đấu trận nào
    [​IMG]
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    đề nghị stop mọi hành vi mang tính chất quấy rối trật tự nơi công cộng, nhớ là trên này cũng còn box Argen và đối đầu là không có lợi cho cả hai bên
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này