1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kekekekke, thật là sướng dã man con ngan , khà...khà.... dù sao Argentina vẫn còn phúc đức hơn Pháp nhiều, được một bàn rùa (lại còn phải sút tới 2 lần, ba ba thì có ) danh dự ,
    khà...khà... còn cái bọn Anh thì sao, ối xời ơi, chơi một trận cứ gọi là super super chuối nhưng thôi, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa , phong cách đó mà đòi vô địch á
    mà cái bọn THVN sao lại củ chuối thế không biết, tiếc cho những fan của Argentina không được xem Batigol khóc... trực tiếp kekekkeke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  2. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    hờ....Voicoi khóc lóc cho Ar bên kia rùi về đến nhà là quay lại chửi liền ha....
    Love was wrong, nothing right !
    Welcome to Tomb Raider Club
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Juninho tin đội Anh có khả năng vô địch.

    Tiền vệ của đội tuyển Brazil cho rằng chiến thắng 1-0 vừa qua của Anh trước Argentina là bằng chứng cho thấy các chàng trai xứ sở sương mù thừa khả năng đi hết hành trình World Cup, tất nhiên là trừ phi phải đối mặt với Brazil.
    ??oĐó là một chiến thắng vĩ đại. Giờ đây cơ hội thành công của họ là rất lớn???, Juninho nói. ??oAnh đã khởi đầu tốt, hòa Thụy Điển, rồi thắng Argentina. Tôi đặc biệt có ấn tượng với cách phòng ngự của họ trong trận vừa rồi, trận mà họ thật sự gây áp lực ở hiệp hai. Đây là dấu hiệu của một đội bóng có khả năng giành chức vô địch World Cup???.
    Juninho cũng ca ngợi David Beckham, nhận xét rằng từ khi quay trở lại sân cỏ sau chấn thương, Becks càng chơi càng có vẻ khỏe khoắn hơn.
    Tiền vệ Brazil khẳng định: ??oTôi thích đội Anh và tôi ủng hộ họ. Trước khi Cup bóng đá thế giới lần này bắt đầu, tôi đã nói rằng họ có những cầu thủ tuyệt vời. Hy vọng họ sẽ vào càng sâu càng tốt, tất nhiên là trừ khi đấu với chúng tôi???.
    (theo Scotsman)
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Fan của Brazil và Argentina ở Bangladesh giao chiến
    Chỉ vì tranh giành nhau nơi treo cờ của đội tuyển yêu mến trên một cây dừa cao nhất, hàng chục người dân làng Badanpur, cách thủ đô Dhaka 120 km, đã quyết đấu bằng đá nhọn và roi thép khiến ít nhất 10 người bị thương. Cuộc chiến bất phân thắng bại.
    Tại đất nước Nam Á nghèo nhất thế giới này, người dân chủ yếu ủng hộ đội tuyển Brazil và Argentina. Từ đầu giải World Cup đến nay, hai fan trung thành của đội bóng xanh trắng đã thiệt mạng cũng vì muốn treo cờ ủng hộ đội tuyển ở vị trí bắt mắt nhất. Cậu bé Hasan Ahmed ở thị trấn Cox Bazar ngã lộn cổ từ nóc nhà xuống, còn Mukhlesur Rahman 17 tuổi thì lại rơi trúng đường điện cao thế.
    Bóng đá luôn là môn thể thao được ưa chuộng nhất Bangladesh, dù thành tích của đội tuyển nước này không được khả quan cho lắm.
    Ronaldo
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Brazil chặn đường tiến của Costa Rica

    Chỉ cần hòa là đoạt ngôi đầu bảng C, nhưng Brazil đã không hề nhẹ tay với đội bóng của Trung Mỹ trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng một. Hai đội trình diễn một lối đá tấn công cởi mở, hầu như không chú ý phòng thủ và ghi được tổng cộng 7 bàn (Brazil thắng 5-2).
    Do đã giành quyền vào vòng hai, Brazil để một số trụ cột ngồi dự bị: Ronaldinho, Roque Junior, Roberto Carlos. Edilson đá thế chỗ của Ronaldinho. Còn Costa Rica ra quân với đội hình mạnh nhất. Đá trên hàng công của đội bóng Trung Mỹ là Ronald Gomez và Wanchope.
    Với tâm lý chỉ cần hòa là đoạt vé vào vòng sau, Costa Rica đã nhập cuộc rất bình thản. Họ chơi thiếu tập trung trong những phút đầu và đã phải trả giá bằng hai bàn thua sớm. Phút thứ 10, Brazil mở tỷ số. Edilson dẫn bóng đến gần khu cấm địa rồi chuyền bằng chân phải vào khu vực 5m50. Ronaldo lao vào định tiếp bóng trước sự áp sát của hai hậu vệ đối phương. Nhưng Marin đã "nhanh chân" hơn Ronaldo đưa bóng vào lưới nhà. Chưa đầy 3 phút sau, Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo của Inter khống chế bóng bên trái khu vực 16m50, rồi dễ dàng kết thúc bằng chân phải vào góc gần trước sự lúng túng của các các cầu thủ phòng ngự Costa Rica.
    Không dừng lại ở đó, những vũ công samba tiếp tục tấn công. Và không cần dốc toàn lực, họ cũng đã dễ dàng có thêm 3 bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Brazil đã quá lơ là, tạo điều kiện cho các chân sút Costa Rica gỡ được hai bàn. Nếu may mắn hơn, Costa Rica có thể chỉ chịu thua sát nút.
    Phút 38, hậu vệ Edmilson đón đường chuyền từ cánh trái và thoải mái ngả người móc bóng cận thành bằng chân phải đưa Brazil vượt lên dẫn 3-0. Ngay sau đó, Wanchope dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự đối phương và kết thúc đập chân Lucio rút ngắn tỷ số cuống còn 1-3. Phút 40, Brazil suýt nâng tỷ số lên 4-1 sau vài pha hãm thành liên tiếp. Ronaldo dốc bóng tốc độ bên trái và căng ngang cho Rivaldo tiếp bóng vọt xà trong tư thế thoải mái. Liền đó, Rivaldo thực hiện cú đá phạt kỹ thuật bằng má trong chân trái khiến bóng bay qua hàng rào, ngoài tầm với của thủ thành Lonnis và đập cột dọc.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Ronaldo và Rivaldo đã khiến hàng thủ đội bóng áo đỏ phải làm việc cật lực bằng những pha bứt phá tốc độ. Phút 56, Polga để Gomez qua mặt dễ dàng và kết thúc cận thành bằng đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Costa Rica tăng tốc đôi chút với hy vọng gỡ hòa. Nhưng chưa kịp thực hiện được mục tiêu thì họ đã liên tục bị thủng thêm hai bàn. Phút 62, Rivaldo đón quả căng ngang bên trái của Junior và kết thúc cận thành ngay trước mặt hậu vệ cuối cùng nâng tỷ số lên 4-2. Chỉ ít giây sau, Junior buộc thủ thành Costa Rica vào lưới nhặt bóng lần thứ 5. Phút 75, cầu thủ vào thay người Fonseca kết thúc chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ thời cơ rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Phút 40, Wanchope kết thúc dội xà ngang, bỏ lỡ thời cơ thu hẹp cách biệt.
    Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2, nghiêng về Brazil - thắng lợi đậm nhất của đội bóng này tại các vòng chung kết World Cup kể từ 1958. Với vị trí đầu bảng C, Brazil sẽ gặp đội đứng thứ hai của bảng H (gồm Nhật, Bỉ, Nga, Tunisia). Thổ Nhĩ Kỳ (thắng Trung Quốc 3-0) xếp thứ hai, do hơn Costa Rica hiệu số bàn thắng bại (+2; -1).
    Đội hình xuất phát:
    Costa Rica (3-5-2): 1-Erick Lonnis; 5-Gilberto Martinez, 4-Mauricio Wright, 3-Luis Marin; 15-Harold Wallace, 8-Mauricio Solis, 6-Wilmer Lopez, 22-Carlos Castro, 10-Walter Centeno; 9-Paulo Wanchope, 11-Ronald Gomez
    Brazil (3-5-2): 1-Marcos; 3-Lucio, 14-Anderson Polga, 5-Edmilson; 2-Cafu, 8-Gilberto Silva, 16-Junior, 19-Juninho, 10-Rivaldo; 9-Ronaldo, 20-Edilson
    ĐCT
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Costa Rica giã từ World Cup không hối hận

    ??oTất nhiên là tôi buồn vì kết quả trận đấu. Nhưng chúng tôi tự hào, hết sức tự hào về lối chơi của mình. Hôm nay, chúng tôi đã cho khán giả thấy sự tiến bộ của bóng đá Costa Rica, trong khi phải thi đấu với một trong những đội mạnh nhất giải - Brazil???, HLV Alexandre Guimaraes nói.
    Ông Guimaraes cho đây là một trận đấu rất hay, chất lượng chuyên môn cao. Về việc phải chia tay World Cup sớm, ông buồn nhưng cũng hiểu đó là luật, không thể khác được. Và Guimaraes khẳng định: ??oVới lối chơi hôm nay và kinh nghiệm thu được từ những trận vừa qua, tôi chắc chắn Costa Rica có cơ hội góp mặt ở World Cup sau???.
    HLV Brazil Luiz Felipe Scolari bình thản
    ??oChúng tôi biết Brazil được coi là một trong những đội mạnh, nhưng bản thân chúng tôi không tự xem mình như vậy. Bước vào vòng sau, mọi trận đều sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải bình tĩnh, hiểu rõ sức mình và thi đấu tập trung???, Scolari nói.
    Ông cũng thừa nhận, hiện nay, toàn đội Brazil gặp một số trục trặc, mắc nhiều lỗi, điều đó tạo cho đối thủ của họ cơ hội tốt. Song cả Scolari và các cầu thủ đều ý thức được về những lỗi đó, và sẽ sửa chữa.
    Tiền vệ Rivaldo thì rất tự hào về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của anh: "Lúc đó, Costa Rica đang cố gắng gỡ hòa. Nếu tỷ số trở thành 3-3, ai mà biết được kết cục trận đấu sẽ thế nào. Tôi thấy thỏa mãn vì mình đã ghi bàn vào thời điểm quan trọng".
    Anh khẳng định, chuyện Brazil vào vòng 1/16 không có gì lạ bởi họ từng 4 lần vô địch World Cup, lại đang sở hữu một dàn cầu thủ tuyệt vời: "Càng ngày, Brazil càng mạnh hơn. Nếu tiếp tục như thế này, có thể hình dung được là chúng tôi sẽ vào đến chung kết".
    (theo FIFA)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    'Brazil còn phải cố gắng nhiều'
    Dù thắng như chẻ tre Costa Rica với tỷ số 5-2, các cầu thủ đội quân vàng xanh vẫn cảm thấy chưa hài lòng với phong độ của mình. Tiền vệ Junior, một trong những người lập công, thú nhận rằng, nếu muốn tiến xa hơn, cả đội cần phải trau dồi và luyện tập nhiều hơn.
    ??oNhững đợt phản công của chúng tôi phải nói là rất tuyệt vời, nhưng hàng phòng thủ có vẻ hơi yếu. Chúng tôi cần phải sửa sai. Costa Rica đã tạo được rất nhiều cơ hội???.
    Còn hậu vệ Gilberto Martinez của Costa Rica thì ngậm ngùi: ??oĐúng là chúng tôi đã có nhiều thời cơ thuận lợi để ghi bàn nhưng đã không thể làm gì được. Thật tiếc là chúng tôi phải về nước vì cách tính bàn thắng thua, chứ không phải điểm số kém. Đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi phải hướng về tương lai???.
    HLV trưởng Luiz Felipe Scolari cũng thừa nhận: ??oChúng tôi luôn được các fan quý mến, nhưng chúng tôi phải bình tĩnh và thi đấu mỗi trận với một sự tập trung cao độ. Chúng tôi có một số sai lầm ở hàng phòng thủ và sẽ gắng sửa chữa???.
    HLV Costa Rica Alexander Guimaraes lên tiếng an ủi các cầu thủ: ??oThật sự là ai mà chả buồn khi phải rời World Cup, nhưng tôi tự hào về phong cách thi đấu của cả đội???.
    (theo Reuters)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Brazil thay mặt Nam Mỹ trả lễ cho châu Âu

    Nếu ngày hôm qua Tây Ban Nha đã giúp Paraguay có được chiếc vé tham dự vòng hai thì hôm nay, đội bóng vàng xanh của ông Phil Scolary đã chơi hết mình để giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Costa Rica chiếm ngôi nhì bảng C và chiếc vé mơ ước.
    Cũng như trận đấu hôm qua, mặc dù chơi với đội hình dự bị nhưng Brazil cũng quá mạnh đối với Costa Rica. Nhưng FPTNet đã nhận định, nếu các cầu thủ Brazil chơi hết mình thì Costa Rica khó có hy vọng. Chơi bóng đá mở với người Brazil trong lúc này có nghĩa là tự sát. Trong cả trận đấu, chỉ duy nhất một thời điểm Costa Rica có chút hy vọng, đó là khi Gomez đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 2-3. Lúc này, trong đầu chúng ta có thoáng lên một chút nghi ngờ "hay Brazil thả cho Costa Rica". Nhưng chỉ vài phút sau, hai bàn thắng của Rivaldo và Junior đã là câu trả lời cho nghi ngờ của chúng ta. Brazil đã chơi thật. Có lẽ, một mặt họ muốn trả nợ cho Thổ Nhĩ Kỳ món nợ mà họ đã lấy của đội bóng châu Âu (một quả phạt đền và một cú ăn vạ của Rivaldo). Thứ hai, họ muốn đền ơn cho châu Âu. Nếu không có Tây Ban Nha, Brazil sẽ là đội bóng duy nhất của Nam Mỹ lọt vào vòng 1/8. Hơn nữa, nếu Costa Rica đoạt vé, chẳng phải Bắc Trung Mỹ sẽ có thể có đến 3 đội lọt vào vòng sau sao? Vậy thì ưu thế vốn có của Nam Mỹ trước Bắc Trung Mỹ đâu. Cuối cùng, sau quá nhiều tai tiếng, đội Brazil muốn làm đẹp mình trong mắt khán giả. Hơn nữa, những trò nhường nhịn thật sự là con giao hai lưỡi. Biết đâu sau này chính Costa Rica sẽ đánh bại Brazil ở vòng trong?
    Nói chung những lo lắng của giới chuyên môn về những trận đá thả của các ông lớn đã không diễn ra. Đó là điều may mắn. Trong các lượt đấu còn lại của vòng đấu bảng, với tình thế hiện nay, chắc chắn sẽ không có các trận đấu như vậy. Các đội đều có những toan tính của mình. Trong 12 đội bóng còn chưa đấu xong lượt cuối, sẽ chỉ có Ba Lan là chắc chắn sẽ bị loại và chưa một đội nào nắm chắc trong tay chiếc vé.
    Như thế chúng ta đã biết thêm được một đội bóng lọt vào vòng 2: Đó là đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một đội bóng có tiềm năng với nhiều cầu thủ giỏi như Emre, Sukur, Sas, . Họ đã chơi rất ấn tượng ở trận đấu với Brazil, dẫn bàn trước và chỉ bị thua sau cú phạt đền oan nghiệt, Thổ Nhĩ Kỳ chơi áp đảo ở trận với Costa Rica nhưng lại bị gỡ hòa ở những phút cuối. Điểm yếu lớn nhất của đội bóng này là tính kỷ luật và sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ. Nếu khắc phục được điểm yếu này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một đối thủ gai góc đối với bất cứ ai.
    Nhưng cho dù ở vòng play-off họ thi đấu thế nào, cũng xin chúc mừng các cầu thủ xứ Sultan với thành tích ngoạn mục. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gián đoạn dự VCK World Cup, họ đã góp mặt trong vòng 16 đội mạnh nhất.
    Nguồn tin: Namdung (FPT Net)
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu sau trận Brazil ??" Costa Rica




    [​IMG]

    HLV Scolari
















    Junior - Tác giả bàn thắng thứ 5 cho Brazil: ??oHàng công của chúng tôi chơi thật tuyệt vời nhưng lại gặp rất nhiều vấn đề ở hàng phòng thủ. Costa Rica đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Chúng tôi phải khắc phục một số sai sót ở hàng hậu vệ???.
    HLV Luiz Felipe Scolari (Brazil): ??oChúng tôi đã để vào sơ suất xảy ra. Khi Brazil vượt lên dẫn trước, chúng tôi đã quên làm những thứ cần thiết như đã tập luyện. Chúng tôi đã tạo thời cơ cho đối thủ của mình và vấn đề này cần phải được giải quyết triệt để. Brazil phải tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình.  Chúng tôi hiểu, mọi người nhìn vào chúng tôi như những ứng viên sáng giá, nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc và làm việc???.
    HLV Alexandre Guimaraes (Costa Rica): ??oTôi chưa biết chắc mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay là lần cầm quân cuối cùng của tôi vì tôi đã kết thúc hợp đồng??T??T
    Ronaldo
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    FIFA công nhận bàn thắng thứ 4 của Ronaldo
    Tiền đạo đội tuyển Brazil cùng xếp thứ nhì danh sách vua phá lưới với tiền đạo Jon Dahl Tomasson của Đan Mạch (4 bàn sau 3 trận). Bàn thắng đầu tiên vào lưới Costa Rica ở phút thứ 10 được ghi cho Ronaldo.
    Đầu tiên trong biên bản trận đấu ghi là bóng đã bay vào lưới từ chân của hậu vệ Costa Rica Luis Antonio Marin, nhưng sau khi xem băng ghi hình các đại diện của FIFA đã đồng ý với ý kiến của Ronaldo cho rằng chính anh đã ghi bàn thắng này.
    Hiện nay dẫn đầu danh sách vua phá lưới vẫn là tiền đạo đội tuyển Đức Miroslav Klose với 5 bàn thắng.
    ===============
    Không thèm chấp cái thằng Klose, trong trận gặp China Costa Rica, nếu Brazil của chúng ta thích thì có mà ghi vài chục bàn, nhưng đội yếu, Brazil fair-play, không thèm
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này