1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Ronaldo cái nhể
    Ronaldo
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    các cầu thủ bị dính thẻ vàng của brazil đã được nghỉ trận cuối ở vòng bảng,theo luật của FIFA thì các cầu thủ bị dính 1 thẻ vàng ở vòng 1 sẽ được xoá,như vậy Carlos,Ronaldinho...hiện nay đều không có tiền án tiền sự gì cả,mừng thay..........
    /uploaded/luiz_nazirodelima/bergkamp_ani.gif
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Eriksson: ??~Hãy quên Brazil đi??T
    [​IMG]

    Sven-Goran Eriksson rất thận trọng khi nghĩ về khả năng Anh vào tứ kết.
    HLV Sven-Goran Eriksson vừa cảnh báo các tuyển thủ đến từ xứ sở sương mù rằng một chuyến về nước sẽ chờ đón họ nếu chưa chi đã tính chuyện đấu với Brazil ở vòng tứ kết. Để làm được điều đó, trước hết Anh phải đánh bại Đan Mạch chiều nay.  
    Còn sau đó, bản thân Brazil cũng phải loại được Bỉ thì hai đội mới gặp nhau. Ông Eriksson có vẻ ý thức rất rõ về mối nguy hiểm của việc các cầu thủ nhìn xa trông rộng tới tận tứ kết với Brazil. Nhà cầm quân người Thụy Điển nhận xét rằng các chú lính chì đã đứng nhất bảng A một cách đáng ngạc nhiên, loại cả đương kim vô địch thế giới Pháp khỏi World Cup.
    Eriksson nhấn mạnh với các chàng trai của mình: ??oNếu chúng ta cứ nghĩ đến chuyện đấu với Brazil thì sẽ không thắng nổi trận này. Phải tập trung cao độ, tập trung vào việc bẻ gãy Đan Mạch. Đây là thách thức cực kỳ lớn đối với tuyển Anh, vì thế lúc này, vòng tứ kết là chuyện còn xa mới nên nghĩ đến???.
    Ronaldo
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tomasson dự đoán Anh sẽ chết vì tay Brazil​
    Sau trận Anh giã Đan Mạch 3-0, tiền đạo của đội bóng Scandinavia, Jon Dahl Tomasson, đã khẳng định, các cầu thủ của ông Eriksson hầu như không có cơ hội đánh bại Brazil, nếu đôi bên gặp nhau ở tứ kết.
    Tomasson nói: ??oTôi nghĩ Anh sẽ gặp Brazil ở tứ kết. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như thế thì họ tất gặp khó khăn rất lớn. Đơn giản vì Brazil là đội chơi tốt hơn. Anh cũng giỏi, nhưng họ không phải là Brazil???.
    Đi sâu phân tích, Cầu thủ hay nhất trận Đan Mạch - Uruguay nói rằng đội bóng áo vàng xanh luôn có xuất phát điểm mạnh, trong khi Anh đến nay vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công, gần như mời đối phương tấn công. Chính vì lẽ đó, các chàng trai của ông Eriksson sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm - một cơn ác mộng thực sự khi phải đương đầu với Brazil.
    Mặc dù đã thua Anh khá đậm, Tomasson vẫn khẳng định Đan Mạch có cơ hội chiến thắng rất lớn (chẳng hạn Ebbe Sand có thể sửa tỷ số thành 2-1 ngay trong hiệp một), mỗi tội họ lại để mất: ??oChúng tôi vô cùng thất vọng, bởi chúng tôi cảm thấy mình chơi cũng ngang ngửa với Anh suốt nửa đầu trận đấu. Nhưng chúng tôi đã biếu không cho họ những bàn thắng quá ngon???.
    Tomasson kết luận: "Hy vọng Anh sẽ thành công trong vòng tứ kết bởi họ cũng là một đội mạnh, nhưng tôi tin Brazil sẽ đánh gục họ nếu cuộc đọ sức diễn ra???.
    Ronaldo
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    ''Vũ khúc Samba'' tống tiễn ''Bầy quỷ đỏ''(20:40:00 17-06-02)





    [​IMG]


    Ronaldo (áo vàng) đã nâng tổngsố bàn thắng của anh ở giải đấu lên 5 bàn. ''Người ngoài hành tinh'' Ronaldo đã có một ngày đáng nhớ với bàn thắng thứ 5 ở World Cup 2002, ấn định tỷ số 2-0 cho các ''vũ công Samba'' Brazil, chính thức đặt dấu chấm hết cho mộng leo cao của ''Những con quỷ đỏ'' Bỉ ở trận đấu thứ 6 của vòng 1/16. Tuy nhiên, Bỉ chia tay với World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu vì họ đã có một trận cầu ngang ngửa và suýt nữa đã làm nên chuyện bất ngờ trước người Brazil.Brazil chưa bao giờ gặp Bỉ trong một giải đấu chính thức. Hai đội mới chỉ gặp nhau 3 lần trong các trận giao hữu, Brazil thắng 2, Bỉ thắng 1. Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Đá cặp trên hàng công của Brazil là Ronaldo và Ronaldinho, Rivaldo được kéo lùi xuống đá tiền vệ. Ở trung tâm hàng phòng ngự, trung vệ Edmilson - cầu thủ đã ghi bàn thắng bằng cú tung người móc bóng điệu nghệ ở trận gặp Costa Rica được xếp đá chính thay cho Anderson Polga.''Những con quỷ đỏ'' vào cuộc rất tự tin. Họ dâng cao đội hình và đánh phủ đầu nhằm khai thác sơ hở hàng phòng ngự Brazil để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm giành lợi thế. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Bỉ đã làm cho các CĐV Brazil suýt đứng tim khi Wilmots bất ngờ bấm bóng hiểm hóc từ khoảng cách 25m, bóng bay vào góc hiểm buộc thủ môn Marcos phải bay người đấm bóng cứu nguy.
    Quyết không để đội bóng chiếu dưới giành quyền kiểm soát thế trận, Brazil ngay lập tức đã trả miếng bằng những pha dốc bóng tốc độ hai biên và những pha xẻ bóng trung lộ rất ngoạn mục. Phút thứ 5, tiền vệ trung tâm Juninho bất ngờ từ tuyến 2 băng lên tung cú sút căng tầm thấp bằng chân trái, bóng bay chệch cột dọc khung thành đội tuyển Bỉ trong gang tấc. Đội quân Vàng Xanh dần giành lại quyền kiểm soát thế trận. Họ thường xuyên tổ chức các đường bóng xẻ nách trung lộ khá lợi hại cho hai tiền đạo Ronaldo và Ronaldinho dùng tốc độ thoát xuống uy hiếp khung thành đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, ''Những con quỷ đỏ'' vẫn bình tĩnh phòng ngự chắc, chờ cơ hội phản công.Phút 15, Ronaldinho dùng kĩ thuật cá nhân đi bóng lắt léo, hút theo các hậu vệ đội tuyển Bỉ về bên cánh phải và chuyền cho Ronaldo trong tư thế thoải mái không người kèm trong vòng 16m50. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm vội vã, bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Phút 20, Ronaldo nỗ lực đi bóng bên cánh trái, loại bỏ một loạt các hậu vệ đội tuyển Bỉ và căng ngang cho Rivaldo ở ngay sát vòng 5m50, song cầu thủ này lại có một quyết định sai lầm khi tung người móc bóng ở góc hẹp, bóng đi vọt xà.Phút 34, bóng đã được đưa vào lưới Brazil sau pha đánh đầu của Wilmots, tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng, trước đó Wilmots đã phạm lỗi với trung vệ Lucio. Ngay sau đó, Brazil trả miếng bằng một tấn công đẹp mắt. Ronaldinho xẻ bóng cho Rivaldo dùng tốc độ thoát sâu xuống cánh trái và căng ngang để Ronaldo bay người đệm bóng trong vòng 5m50, bóng đập chân hậu vệ đội Bỉ bay vọt xà trong gang tấc. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

    [​IMG]


    Niềm vui của Rivaldo khi ghi bànmở tỷ số cho Brazil.
    Bước sang hiệp 2, khung thành Brazil thêm một lần chao đảo khi Wilmots nhận được một đường chọc khe của đồng đội trong vòng cấm địa, anh xoay người sút bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó, tiền đạo da màu Mpenza nhanh như cắt thoát xuống bên cánh phải, anh quyết định lốp bóng qua đầu Marcos song thủ môn này đã nhanh tay vợt bóng, cứu cho Brazil một bàn thua trông thấy.  Phút 64, các vũ công Samba phải toát mồ hôi hột khi ''Những con quỷ đỏ'' suýt nữa đã làm tung lưới của họ. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến khá bất ngờ bên cánh phải, Mpenza đỡ bóng kỹ thuật và bấm vào giữa khu 16m50 cho Wilmot thoát xuống, tung cú sút chân phải hiểm hóc buộc thủ môn Marcos phải trổ hết tài năng đấm bóng ra, cứu cho đội quân Vàng Xanh một bàn trong tích tắc.Phút 67, thế bế tắc của trận đấu đã được phá vỡ. Ronaldinho khéo léo bấm bóng chính xác từ bên cánh phải vào cho Rivaldo ở giữa khu cấm địa, cầu thủ này quay người chỉnh bóng thêm một nhịp rồi tung cú sút bằng mu bàn chân trái như trái phá vào giữa khung thành, hạ gục thủ môn De Vlieger. Brazil dẫn 1-0.Phút 71, ''Những con quỷ đỏ'' đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số ngon ăn khi Mpenza kết thúc hỏng từ khoảng cách 6m mà lẽ ra nếu anh trả bóng ra cho Wilmots ở tư thế thuận lợi hơn thì cơ hội ăn bàn đã cao hơn. Phút 73, Bart Goor đã nỗ lực băng xuống giữa vòng cấm địa, đón bóng hụt bằng đầu trong gang tấc khi anh chỉ còn đối mặt với thủ môn Marcos. Tỷ số lẽ ra đã là 1-1 cho đội tuyển Bỉ nếu cú đội đầu của Marcos thành công.Phút 87, Ronaldo dùng tốc độ thoát xuống dưới hàng phòng ngự đã dâng cao của đội tuyển Bỉ. Anh nhận được đường căng ngang tuyệt đẹp của đồng đội, kết thúc đầy quyết đoán về giữa khung thành, thủ môn De Vlieger đã nỗ lực dùng thân mình cứu bóng nhưng bất thành vì cú sút quá mạnh, Brazil gia tăng cách biệt lên 2-0. Những phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Bỉ vẫn nỗ lực không mệt mỏi kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, tuy nhiên, những nỗ lực của các học trò HLV Waseige chỉ đủ để họ đón nhận những tràng vỗ tay tán thưởng từ các CĐV trên khán đài. Thua trận này, Bỉ chính thức chia tay với World Cup. Brazil sẽ gặp Anh ở tứ kết.Đội hình hai đội:
    Brazil: Thủ môn: Marcos - hậu vệ: Cafu, Lucio, Edmilson, Roque Junior, Roberto Carlos - tiền vệ: Gilberto Silva, Juninho, Rivaldo - tiền đạo: Ronaldinho, Ronaldo.Bỉ: Thủ môn: De Vlieger - hậu vệ: Peeters, Van Buyten, De Boeck, Van Kerckhoven - tiền vệ: Wilmots, Simons, Walem, Goor - tiền đạo: Mpenza, Verheyen
    Ronaldo
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    HLV Luiz Felipe Scolari: ''Chúng tôi là một tập thể tốt''(22:32:00 17-06-02)



    [​IMG]

    HLV Scholari

    HLV trưởng đội tuyển Brazil Luiz Felipe Scolari đã hết lời ca ngợi lối đá đoàn kết tập thể của các cầu thủ áo vàng xanh trong trận thắng Bỉ 2-0 để giành quyền lọt vào tứ kết gặp đội tuyển Anh.
    Ngay sau trận đấu, ông cho biết: '' Đó đúng là những gì tôi mong đợi. Đó là sự thể hiện tuyệt vời của cả một đội bóng. Bây giờ,  tôi có cảm giác như tôi có cả một gia đình, một tập thể và một sự cống hiến của cả đội''. Trước trận đấu này, ông Scolari cũng đã lưu ý các cầu thủ rằng những cá nhân không thể chiến thắng ở World Cup mà cần phải có sự nỗ lực của một tập thể. Các cầu thủ ngôi sao như Rivaldo và Ronaldo đều phải thực hiện trách nhiệm trong đội bóng, bao gồm cả việc tham gia phòng ngự nếu cần thiết. Ông nói tiếp: '' Chúng tôi biết các cầu thủ Bỉ chơi tốt như thế nào nhất là trong các pha bóng bổng. Chúng tôi đã phải gây sức ép ngay từ đầu để tránh bị thua trước''
    Ronaldo
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo đang là đích ngắm của Newcastle United
    [​IMG]

    Rivaldo thư giãn trong bể bơi.
    ??oChủ tịch CLB ngỏ ý muốn có Rivaldo, và đang xem xét tình hình tài chính. Chỉ một hai tuần nữa là chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra???, ông bầu Bobby Robson của đội bóng Ngoại hạng Anh nói.
    Robson, từng làm giám đốc kỹ thuật ở Barcelona khi Rivaldo gia nhập câu lạc bộ năm 1997, không hề giấu giếm kế hoạch ký hợp đồng với chàng tiền đạo 30 tuổi: ??oRivaldo thực sự xuất sắc. Tôi sẽ mua cậu ấy ngay trong ngày mai nếu có tiền???.
    Hồi tuần trước, các phương tiện truyền thông Anh rộ lên tin Newcastle sẵn sàng chi 10 triệu bảng để có được Cầu thủ hay nhất thế giới năm 1999.
    Rivaldo vẫn còn hợp đồng một năm với câu lạc bộ xứ Catalan, vì thế Barcelona có thể sẽ bán tống bán tháo anh đi hơn là chịu để thua thiệt khi tiền đạo này có thể tự do chuyển nhượng vào năm tới
    Ronaldo
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Trận Anh - Brazil sẽ thu hút lượng tiền cá độ kỷ lục
    Nhà cái William Hill dự báo, cuộc đối đầu được coi là chung kết sớm ở Shizuoka sẽ nhận được số tiền cược khoảng 20 triệu bảng, nhiều hơn cả trận chung kết. Hãng dự định sẽ mở 100 đại lý tới tận trước giờ khai cuộc 30 phút để người chơi có cơ hội đặt cửa ở những phút cuối.
    "Một sự kết hợp giữa lòng yêu nước và truyền thống vinh quang của cả hai đội bóng sẽ khiến ai nấy đều muốn nhảy vào cuộc", Graham Sharpe, phát ngôn viên của William Hill, giải thích.
    Nhà cái đặt tỷ lệ 11-10 nếu Brazil giành thắng lợi trong phút 90 và Anh là 2-1. Hòa là 11-5.
    Brazil là đội bóng có khả năng giành chức vô địch nhất (2-1). Tiếp theo là Tây Ban Nha 7-2, Anh 4-1, Italy 9-2, Đức 6-1, Senegal 20-1, Nhật Bản 28-1, Mỹ 33-1, Thổ Nhĩ Kỳ 50-1 và Hàn Quốc 66-1.
    Ronaldo
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một thanh niên Brazil bị bắt vì tội đốt thuốc trên sân Kobe (23:42:00 18-06-02)


     

    [​IMG]

    CĐV đội tuyển Brazil
    Một thanh niên 27 tuổi người Brazil đã bị cảnh sát thẩm vấn vì tội đốt một bao thuốc lá tại sân vận động Kobe Wing trong trận đấu giữa Bỉ và Brazil ngày hôm qua (17/6). Anh ta đã bị cảnh sát quận Hyogo bắt do vi phạm điều luật gây phiền toái cho người khác.Cảnh sát quận Hyogo cho biết, người thanh niên Brazil này hiện đang sống ở quận Aichi và làm việc tại 1 xưởng lắp ráp ô tô. Theo điều tra của cảnh sát, người thanh niên này đã gây khó chịu cho những khán giả ngồi xung quanh khi anh ta thản nhiên đốt 1 bao thuốc gần tường sân vận động vào khoảng 10h 15' chiều thứ 2, ngay trước khi trận đấu giữa Bỉ và Brazil kết thúc
    Ronaldo
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil sẽ thắng Anh
    Ðó là khẳng định của cựu HLV ÐT Brazil, Mario Zagallo. Ông còn tin rằng sau đó Brazil sẽ đi thẳng đến chức VÐTG lần thứ 5. Người được tặng biệt danh ??oSói già của bóng đá Brazil??? gọi đội Anh là ??omột đối thủ may mắn của Brazil??? với giải thích: ??oTôi từng đối đầu với họ 3 lần ở các VCK World Cup mà không lần nào thất bại. Khi còn là cầu thủ, tôi cùng đội Brazil hòa 0-0 năm 58 và thắng 3-1 năm 62. Khi là HLV, đội Brazil thắng 1-0 vào năm 70. Ðặc biệt hơn nữa là ở cả 3 giải ấy, Brazil đều đoạt chức VÐ".
    Có mặt tại Kobe để xem trận Brazil-Bỉ, HLV Eriksson cho rằng đội Anh xứng đáng nhận được sự kính nể từ phía đội Brazil, sau những gì Beckham và đồng đội đã thể hiện trong những trận vừa qua, đặc biệt việc loại được Achentina. Ông Eriksson cho biết: ??oTrừ Hargreaves, các cầu thủ khác đều rất sẵn sàng cho trận gặp Brazil vào thứ Sáu này. Ðây sẽ là một trận đặc biệt và tôi rất muốn nó có nhiều kịch tính và gay cấn như trận Anh-Brazil tại VCK World Cup 70".
    Ronaldo

Chia sẻ trang này