1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin World Cup 2002 !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ thắng nếu Brazil mặc áo màu xanh?
    [​IMG]

    Các cầu thủ Brazil tự tin trước ngày quyết chiến.
    Có một số tín hiệu cho thấy rằng nếu theo đúng quy luật, đội bóng xứ sở sương mù sẽ quật đổ các chàng nghệ sĩ sân cỏ Nam Mỹ trong trận quyết chiến ngày mai. Dưới đây là những điềm tốt mà căn cứ vào đó, Anh có thể tự tin vào chiến thắng.
    Ngày mai là 21/6. Lần gần đây nhất đội Anh chơi một trận đấu ở World Cup cũng vào 21/6, là tại Italy 90. Hồi đó, họ thắng Ai Cập 1-0. Còn lần gần đây nhất Brazil thi đấu World Cup vào ngày này là ở trận gặp Pháp, Mexico 86. Năm ấy, các chàng vũ công samba đã chịu phơi áo ở loạt đá penalty.
    Tất cả những đội mặc áo có màu xanh da trời hoặc lam đều đã bị loại khỏi World Cup 2002: Pháp, Argentina, Italy và Nhật Bản. Mỹ cũng thua một trận, mà đó lại là lần duy nhất họ mặc áo xanh. Đội Anh có thể mừng bởi không hiểu vì lý do gì mà ngày mai, Brazil sẽ mặc áo màu này (lần đầu tiên ở World Cup 2002).
    Anh chưa bao giờ thua khi trong đội hình của họ có Sol Campbell và Rio Ferdinand chơi cùng nhau (tính đến nay là 18 lần).
    Và những điềm gở...
    Ở World Cup 1962, khi Anh thua Brazil 1-3, đĩa đơn của vua nhạc Rock Elvis Presley đang đứng đầu trong bảng xếp hạng ở xứ sở sương mù. Bây giờ cũng vậy.
    Cũng trong kỳ World Cup ấy, Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng, sau đó có một trận hòa với tỷ số 0-0, rồi cuối cùng bị thua Brazil ở tứ kết. Năm nay, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại hệt như vậy (hiện Anh đã thắng Argentina 1-0, hòa Nigeria 0-0). 
    Đáng sợ hơn, Anh từng gặp Brazil 3 lần ở các vòng chung kết bóng đá thế giới, và chưa thắng được lấy 1 lần. Và bất cứ khi nào hai đội này gặp nhau ở World Cup, thì cuối cùng Brazil cũng giành ngôi vô địch.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc đối đầu Anh - Brazil trong lịch sử World Cup
    [​IMG]

    Moore và Pele đổi áo sau trận đấu năm 1970.
    Chiều 21/6, hai đội bóng này sẽ đá trận tứ kết đầu tiên. Rio Ferdinand đang mong chờ đấu tay đôi với Ronaldo. Người hâm mộ cũng mong chứng kiến cuộc đấu sức này để nhớ lại Bobby Moore (Anh) và Pele (Brazil) thời World Cup 1970.
    Ngày 7/6 năm 1970, trong khuôn khổ vòng bảng tại Mexico, Brazil giành thắng lợi 1-0 trước Anh (khi đó là đương kim vô địch thế giới). Hồi đó, thủ thành Gordon Banks đã thi đấu tuyệt vời, có pha cứu bóng thuộc hàng đẹp nhất trong lịch sử sau cú đánh đầu hiểm hóc của Pele. Còn Jairzinho đã ghi bàn duy nhất ở phút 59, nhờ đó trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong tất cả các trận của vòng chung kết. Cũng trong chiều hè Mexico năm đó, trung vệ Bobby Moore đã cho cả thế giới thấy nghệ thuật phòng ngự của người Anh, khi cản phá Jairzinho và Pele. World Cup đó, Anh vào tứ kết và thua Đức, còn Brazil giành Cup vàng thứ ba và giữ vĩnh viễn nhờ thắng lợi 4-1 trước Italy.
    Ngày 10/6 năm 1962, trong khuôn khổ vòng tứ kết tại Chile, Garrincha với cái chân trái diệu kỳ đã có một trận đấu tuyệt vời, quấy đảo hàng thủ Anh và ghi được hai bàn đóng góp vào thắng lợi 3-1 của Brazil. Bàn duy nhất của đội bóng xứ sương mù được ghi do công của Hitchens. Những chú sư tử Anh sau đó bị loại, còn Brazil bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới bằng trận thắng Tiệp Khắc (Czechoslovakia) ở trận chung kết.
    Ngày 11/6 năm 1958, trong khuôn khổ vòng một tại Thụy Điển, hai đội làm nên trận hòa không bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đó cũng là lần đầu tiên những vũ công samba không thể đưa được bóng vào lưới đối phương sau 5 lần dự giải, từ năm 1930. Mazzola và Vava tung ra hai cú sút căng, nhưng khung thành đã cứu nguy cho họ. Anh bị loại ở vòng một sau khi thua Liên Xô, còn Brazil vô địch với thắng lợi trước chủ nhà Thụy Điển.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Scolari - từ kẻ thù của dân tộc trở thành đấng cứu thế
    [​IMG]

    Scolari vẫn đang chênh vênh trên ngưỡng cửa vinh quang.
    Chỉ sau 3 tuần ngắn ngủi tại World Cup, HLV đội bóng vàng xanh đã tìm lại vị trí của mình trong trái tim người hâm mộ bóng đá Brazil. Tuy nhiên, Scolari có tồn tại trên đỉnh cao này được lâu hay không còn phụ thuộc vào việc đội quân của ông đánh bại hay chịu thất thủ trước Anh trong trận tứ kết ngày mai.
    Luiz Felipe Scolari lên đường tới Nhật Bản và Hàn Quốc với một hành trang không mấy nhẹ nhàng. Người Brazil tiễn ông bằng những lời nguyền rủa, vì ông đã dám loại siêu tiền đạo Romario, không cho anh tham dự Vòng chung kết bóng đá thế giới thứ ba trong cuộc đời mình. Scolari còn mắc tội hợp sức cùng hai cựu HLV Luxemburgo và Leao lập nên một kỷ lục đáng buồn: thua tới 6 trận tại vòng loại, nhiều hơn 5 trận so với tổng số các thất bại trong mọi vòng loại World Cup trước đó của Brazil.
    Thế nhưng, Big Phil đã bẻ quặt được tất cả các lời chỉ trích khi dẫn dắt các vũ công samba toàn thắng ở vòng đấu bảng, vượt nốt Bỉ tại giai đoạn hai và đường hoàng bước vào tứ kết. Điều quan trọng là Brazil đã chiến thắng với một lối chơi tấn công phóng khoáng, ghi được 13 bàn trong 4 trận đấu (trung bình hơn 3 bàn/trận). Cả Ronaldo và Rivaldo đều đang chễm chệ trên những vị trí dẫn đầu danh sách vua dội bom, Ronaldinho cũng đã phần nào khẳng định được mình. Và Scolari chưa bao giờ giành được nhiều cảm tình của dân chúng Brazil đến như thế kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Ban đầu, chỉ có 33% cổ động viên ủng hộ Scolari, song tới bây giờ con số ấy đã tăng lên nhiều.
    Nhưng nhiệm vụ của nhà cầm quân 53 tuổi chưa phải đến đó là kết thúc. World Cup 2002 bây giờ mới thực sự bắt đầu đối với Scolari, khi đỉnh núi cao trước mặt mà ông và đoàn quân áo vàng xanh sắp phải chinh phục có tên là Anh, chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Costa Rica hay bất cứ thứ nhàng nhàng nào khác. Lời hứa trước khi ra đi giờ đây cũng trở thành gánh nặng đối với Big Phil: ??oTôi sẽ mang về cho các fan cái mà họ muốn: Một thứ bóng đá đẹp mắt và những chiến thắng???.
    Hơn ai hết, Scolari hiểu rằng Brazil còn phải vượt qua ít nhất là 3 cửa ải mới đến được chiếc Cup vàng thế giới thứ 5: ??oChúng tôi còn phải đi một chặng đường dài mới đến được trận chung kết. Chúng tôi chưa đoạt được cái gì hết. Brazil không phải là đội bóng mạnh nhất, cũng không phải là đội bóng yếu nhất thế giới???.
    Nếu Selecao thành công trong mùa hè năm nay, sẽ không chỉ có Scolari được mát mày mát mặt. Lúc ấy, Ricardo Teixeira, Chủ tịch LĐBĐ Brazil, cũng có thể ưỡn ngực tự hào: ??oĐấy, tôi nói có sai đâu. Tôi từng bảo Felipao là HLV cừ nhất thế giới, và bây giờ ông ấy đã chứng minh điều đó???.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Brazil mơ tới chức vô địch thứ 5
    [​IMG]

    Brazil tự tin.
    "Chúng tôi biết, thành công trước Anh sẽ giúp Brazil tiến gần đến giấc mơ giành Cup thế giới thêm một lần nữa. Tôi hoàn toàn thoải mái trước cuộc so tài này. Chúng tôi không sợ mà tôn trọng họ. Sẽ là nguy hiểm nếu các cầu thủ kiêu căng", tiền đạo Ronaldo nói.
    Còn tiền vệ Juninho, cựu ngôi sao Middlesbrough thì cho biết: "Chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên cách chơi của mình. Đội tuyển Anh rất mạnh nhưng Brazil sẽ tiếp tục lối chơi tấn công đẹp mắt. Beckham và Michael Owen là những cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi phải để ý tới tất cả 11 cầu thủ, chứ không chỉ một hoặc hai người. Brazil biết rằng cả đội phải chơi một trận ra trò mới có thể giành chiến thắng".
    Chìa khoá thành công của Brazil - tiền vệ Rivaldo - thì cho rằng trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong 90 phút và sẽ có nhiều hơn một bàn thắng. "Nếu Brazil giành chiến thắng, khó ai có thể cản đường tiến của chúng tôi tới danh hiệu vô địch lần thứ 5. Thật là tuyệt vời khi có sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Kể từ khi Nhật không còn được có mặt ở World Cup nữa, các fan đã ủng hộ Brazil rất nhiều".
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Roberto Carlos: ??~Bielsa là cái quái gì cơ chứ???T
    [​IMG]

     Ronaldinho (trái) và Rivaldo (phải) xem Roberto Carlos tập sút.
    Tiền đạo đội tuyển vàng xanh mỉa mai như vậy khi nghe tin HLV Argentina dự đoán Brazil sẽ bị Anh hạ knock-out. Carlos nói tiếp: ??oBielsa là ai cơ chứ? Chắc ông ta sẽ lại ngồi nhà xem trận đấu qua vô tuyến (ám chỉ đội bóng sọc xanh trắng bị loại)???.
    Các cầu thủ khác thì tỏ vẻ không muốn bàn luận quá nhiều về việc này. Trung vệ Roque Junior thẳng thừng: ??oTôi chẳng có gì để mà nói cả. Chẳng có gì để mà bàn luận. Tôi chỉ nghĩ đến trận đấu và một suất vào bán kết???.
    Rivaldo phụ họa: ??oChẳng cần phải phản hồi cho mệt xác, vì ông ta không còn ở đây nữa. Đội quân của ông ta đâu còn tranh tài ở World Cup nữa mà nói???. 
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đội Anh sẽ không cử người kèm "3 R"
    [​IMG]

    Ronaldo hay Beckham sẽ nở nụ cười chiến thắng?
    Trước trận đấu quan trọng nhất của những chú sư tử Anh kể từ 12 năm qua (sau thất bại trước Tây Đức tại bán kết Italy 1990), HLV trưởng Eriksson khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi phòng thủ khu vực.
    Hàng phòng ngự bốn người của Anh mới chỉ để lọt một bàn kể từ đầu giải và giữ sạch lưới trong suốt ba trận qua. Tuy nhiên, các hậu vệ của họ chưa hề được giao nhiệm vụ kèm riêng một cầu thủ nào, kể cả trong trận cầu quan trọng trước Argentina. Do vậy, ông Eriksson đã tiết lộ đội Anh sẽ siết chặt đội hình, phòng thủ ở mọi tuyến, chú ý tới các đợt phản công của đối phương. Còn nếu cố bắt chết Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho khi họ đã xuất hiện gần khu cấm thành của Anh thì quả là chuyện không tưởng. Đây là các cầu thủ tấn công có tốc độ, và kỹ thuật cá nhân siêu hạng.
    Nhà cầm quân người Thụy Điển còn yêu cầu các cầu thủ của mình không những tập trung hơn trong khâu phòng ngự mà còn phải tạo được những pha phản công chớp nhoáng - điều mà đội Anh làm chưa tốt ở những trận qua. Với Eriksson, việc Brazil đưa được bóng qua vòng tròn trung tâm đã là một pha hãm thành nguy hiểm. Do vậy, phòng thủ khu vực là chìa khóa duy nhất đưa Anh vào vòng bán kết.
    Anh sẽ phải đối chọi với một hàng công mạnh nhất giải, nhưng Eriksson quyết không thay đổi sơ đồ chiến thuật cũng như nhân sự. Họ vẫn sẽ chơi theo đội hình 4-4-2, và thậm chí sẽ mạo hiểm tấn công hơn những trận vừa qua.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Anh (4-4-2): Seaman; Mills, Ferdinand, Campbell, Ashley Cole; Beckham, Scholes, Butt, Sinclair; Owen, Heskey.Brazil (3-5-2): Marcos; Lucio, Edmilson, Roque Junior; Cafu, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Juninho, Ronaldinho; Rivaldo, Ronaldo.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil lại quật ngã Anh
    [​IMG]

    Owen sút bóng trước mặt Lucio (xanh).
    Để tăng cường khả năng phòng ngự tuyến giữa của Brazil, HLV Scolari đã để tiền vệ phòng ngự Kleberson đá thay Juninho. Đội tuyển Anh ra quân với đội hình giống như ba trận qua: Owen, Heskey chơi trên hàng công.
    Hai bên chơi ngang ngửa ở những phút đầu. Các cầu thủ Anh đá áp sát ngay ở phần sân đối phương, khiến các cầu thủ Brazil chỉ thực hiện được những cú sút từ xa. Các chân sút Anh cũng chưa tiếp cận được khung thành đội bóng áo vàng xanh.
    Phút 20, sai lầm cá nhân của Lucio đã buộc Brazil phải trả giá. Trung vệ của Leverkusen cản phá không thành công đường chuyền sệt từ trung lộ của Heskey. Bóng đến chân Owen. Tiền đạo của Liverpool băng vào khu cấm thành, đối mặt với Marcos và sút nhẹ nhàng bằng chân phải đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Anh. Ngay sau đó, Ronaldo đáp trả bằng pha đột phá dũng mãnh vào khu cấm địa, nhưng Campbell đã kịp chặn đứng. Phút 30, Marcos lên hơi cao và suýt nhận bàn thua thứ hai khi Heskey đánh đầu vọt xà gang tấc.
    Những phút còn lại của hiệp một, Brazil tăng cường công phá trung lộ. Tuy nhiên, các tiền vệ trung tâm và hậu vệ của Anh giữ cự ly khá hợp lý, bọc lót tốt và tranh chấp quyết liệt, từ chối nhiều pha hãm thành của đối phương. Phút 45, những nỗ lực gỡ hòa không ngừng của Brazil được đền đáp. Ronaldinho đột phá qua Ashley Cole, Rio Ferdinand, vượt nốt Campbell, tiến sát tới vạch 16m50 và đẩy sang phải cho Rivaldo kết thúc chính xác bằng chân trái. Đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ Barcelona tại vòng chung kết này.
    Ngay phút thứ 5 của hiệp hai, Brazil đã có bàn vượt lên dẫn 2-1. Thủ thành Seaman lên cao và đã không thể cản được quả đá phạt hiểm hóc từ cự ly khoảng 20 m của Ronaldinho bên cánh phải. Chỉ khoảng 5 phút sau, Lucio lại suýt trở thành tội đồ khi phá bóng đi chệch cột dọc. Phút 58, Eriksson tung tiền vệ Dyer vào thay Sinclair. Phút 60, Brazil rơi vào cảnh 10 đấu 11 khi Ronaldinho bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Mills.
    Phút 75, tiền đạo Edilson vào thay Ronaldo (chấn thương nhẹ). Các cầu thủ Anh dâng cao đội hình, hậu vệ Mills thường xuyên có mặt bên phần sân Brazil. Phút 72, Mills kết thúc trong khu cấm thành, khiến bóng đập chân một hậu vệ áo xanh. Để cải thiện sức công phá, phút 80, HLV Eriksson đưa Vassell vào thay Owen và Sheringham thế chỗ của hậu vệ biên trái Ashley Cole.
    Phút 90, đón quả phạt góc của Beckham, Butt bật cao đánh đầu bật đầu một hậu vệ áo xanh. Nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng mà đội bóng xứ sở sương mù tạo được. Anh kết thúc trận đấu với nụ cười cay đắng của HLV Eriksson.
    Brazil (3-5-2): Marcos, Roque Junior, Lucio, Edmilson, Cafu, Gilberto, Kleberson, Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo.
    Anh (4-4-2): Seaman, Mills, Ferdinand, Campbell, Ashley Cole, Beckham, Butt, Scholes, Sinclair, Owen, Heskey.
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  8. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho: ''Cafu đã nói với tôi hãy đá vòng qua đầu Seaman'' (23:10:00 21-06-02)

    Ronaldinho với cú sút phạt hiểm hóc
    đã chấm dứt giấc mơ đoạt Cúp Vàng
    của đội tuyển Anh.

    Người hùng của đội tuyển Brazil Ronaldinho đã khẳng định như vậy sau trận thắng đội tuyển Anh 2-1 ở trận tứ kết World Cup 2002. Anh cho biết, bàn thắng của anh hoàn toàn không phải là sự may mắn mà trước khi sút phạt, đội trưởng Cafu đã nói với anh rằng nên sút bóng vượt qua tầm với của thủ môn David Seaman.
    Ngôi sao CLB Paris Saint-Germain đã có một trận đấu thật ấn tượng. Chính anh là người có công lớn trong bàn thắng gỡ hoà của đội Brazil và với pha sút phạt đẹp mắt, Ronaldinho đã ấn định trận thắng 2 -1 cho Brazil. Anh cho biết: ''Cafu đã nói với tôi nên đá vòng qua tầm với của Seaman và tôi đã làm thử bởi vì Seaman đã đứng hơi cao''.
    Tuy nhiên, người hùng của trận đấu này sẽ không thể có mặt ở trận bán kết vì anh đã nhận một thẻ đỏ trong trận đấu này vì lỗi kê chân ác ý với cầu thủ Dany Mills của đội tuyển Anh.

    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Anh 1-2 Brazil: Cuồng phong Samba xuyên thủng ??oPháo đài Anh??? !


    Niềm vui của Ronaldinho (phải) và sự bất lực của Seaman

    Người Anh đã có một khởi đầu tuyệt đẹp khi Owen mở tỷ số từ sai lầm của Lucio ở phút 23. ??oPháo đài Anh??? đã đứng vững trước vũ điệu samba trong hầu hết hiệp 1. Nhưng, họ đã phải trả giá cho những sai lầm. Phút 47, các cầu thủ Anh để Ronaldinho tự do làm một pha solo như làm xiếc, xuyên thủng ??oPháo đài Anh??? rồi dọn cổ cho Rivaldo ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1. Phút 50, chính Ronaldinho đã trở thành thiên thần, khi nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil sau pha đá phạt rặt kiểu "lá vàng rơi".
    Trong những phút đầu của trận đấu, thế trận tương đối cân bằng. Người Anh chủ động chơi phòng ngự, nhường hẳn phần giữa sân cho Brazil tung hoành. Trước ??oPháo đài Anh??? dày đặc, Rivaldo rồi Ronaldo liên tục dùng "chiêu" đột phá thẳng vào hàng phòng ngự của đội Anh hoặc tung ra các cú sút từ xa. Tuy nhiên, các "chiêu thức" này tỏ ra không hiệu quả trước đội Anh chơi rất quyết tâm và rất hiệu quả.
    Phút 23, Brazil bị dội một gáo nước lạnh, khi Lucio phạm sai lầm chết người khiến Brazil phải trả giá. Trung vệ của CLB Bayer Leverkusen khống chế không thành công đường chuyền từ trung lộ của Heskey. Bóng đến chân Owen và thần đồng nước Anh đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Cú bấm bóng nhẹ nhàng của Owen hạ gục thủ môn Marcos, đưa đội Anh dẫn trước 1-0.
    Sau bàn thua, Brazil vẫn trung thành với vũ điệu samba của mình. ??oPháo đài Anh??? bịt hết mọi đường vào khu cấm địa của thủ môn Seaman. Tuy nhiên, họ chỉ giữ được ưu thế của tỷ số 1-0 cho đến những phút cuối của giờ đấu thêm trong hiệp 1. Trận cuồng phong của bộ 3R đã cuống phăng pháo đài Anh. Phút 47, Ronaldinho làm một pha solo như làm xiếc thẳng vào khu trung lộ, rồi đặt bóng như để cho Rivaldo. Cú sửa bóng vào góc xa của Rivaldo giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1.
    Vào hiệp 2, vũ điệu samba tiếp tục vay ép ??oPháo đài Anh???. Phút 50, Ronaldinho cụ thể ưu thế tấn công của Brazil bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, sau pha đá phạt rặt kiểu "lá vàng rơi" tuyệt đẹp từ bên cánh phải. Nhưng, 7 phút sau đó, chính Ronaldinho từ thiên thần đã trở thành tội đồ, khi phải rời sân sau pha phạm lỗi khá nặng với Danny Mills. Brazil phải "chiến đấu" với 10 người từ phút 57.
    Phút 70, HLV Luiz Felipe Scolari phải đưa Ronaldo ra nghĩ và tung Edilson vào sân, nhằm củng cố khu trung tuyến và bảo đảm an toàn tỷ số. Với lợi thế về người, đội Anh gia tăng sức ép lên phần sân Brazil. Tuy nhiên, những cố gắng không mệt mỏi của đội Anh đã trở thành công cốc trước lối chơi "không thua" bằng mọi giá của hàng phòng ngự Brazil.
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    HLV Eriksson: ''Đội tuyển Brazil đã chơi trên chân chúng tôi''(17:19:00 21-06-02)


    Người Brazil đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch
    World Cup của ông Eriksson.
    HLV trưởng đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson đã phải thừa nhận, Brazil là đội đã chơi tốt hơn trong trận tứ kết chiều 21/6 - trận đấu đã chấm dứt giấc mơ chinh phục World Cup của đội tuyển Anh. Hai bàn thắng của Rivaldo và Ronaldinho đã làm bàn mở tỷ số ở phút thứ 23 của Michael Owen trở thành vô nghĩa.
    Sau trận đấu, ông Eriksson phát biểu: Tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi tốt nhưng tôi hy vọng là chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn 1 chút khi có 11 người đối đầu với 10 người. Chúng tôi đã mệt mỏi trong khi Brazil đã cầm bóng rất tốt. Chúng tôi không thể giữ được bóng trong khi họ chỉ cần 7-8 cầu thủ để làm việc đó. Họ đã chơi hay hơn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ trận đấu này. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và họ sẽ chơi tốt hơn trong giải vô địch châu Âu tới. Đó là điều tuyệt vời nhưng hôm nay thật đáng thất vọng. Khi tỷ số là 2-1 chúng tôi không đã không đủ sức mạnh để lật ngược tình thế. Tôi cảm thấy rất buồn cho trận đấu hôm nay. Brazil đã chơi trên chân chúng tôi và chính điều đó đã tạo ra sự khác biệt''.
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này