1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi BanThongTinTuyenTruyen, 17/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    16 giờ chiều 14/6, hơn 20 thành viên của CLB Tháng Năm đã đi xuống Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3. Tại đây đã có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Giám đốc Trung tâm về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và giới thiệu về CLB Tháng Năm. Cũng trong ngày hôm qua, CLB đã mang xuống trung tâm hơn 400 cuốn sách và truyện để thành lập 1 thư viện nhỏ cho các em.
    Nhưng hiện tại số truyện tranh đó rất nhiều mà Trung tâm lại không có giá đựng, CLB rất muốn tặng các em nhỏ 1 giá đựng truyện. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
    18h30 ngày 15/6, CLB tiếp tục xuống thăm các em nhỏ:
    - Tổ chức sinh nhật cho hai em có ngày sinh trong tháng 6 này
    - Tặng quà cho 11 em có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2001-2002 (bao gồm 2 em học sinh giỏi và 9 em học sinh tiên tiến)
    Rất mong sự tham gia của tất cả các bạn.
    Được leyen sửa chữa vào 18/06/2002 11:46
  2. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng 6h30' chiều 15 - 6, tại cầu Trung Hoà, các thành viên CLB Tháng Năm đã đoạn tuyệt hết những trò vui, những cuộc hẹn hò, những cám dỗ cuối tuần để tập trung đông đủ, chuẩn bị cuộc hành quân về Trung Tâm bảo trợ Xã hội III.
    Trời bắt đầu nhá nhem không nhìn rõ mặt người, song chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình và tấm lòng yêu thương đồng loại của những trái tim User trẻ trung xinh đẹp. Đoàn quân gồm hơn 20 thành viên bắt đầu tung vó ngựa sắt vượt qua quãng đường không nhiều chông gai nhưng đầy bụi bặm để đến với các em của Trung tâm bảo trợ Xã hội III.
    Hẳn là các em đang háo hức chờ đợi chúng ta - những vị khách đặc biệt, và cũng là những người anh người chị tuy mới gặp nhưng đã trở nên thân thiết. Căn phòng tổ chức sinh nhật đã được sắp xếp gọn gàng. Bánh kẹo hoa quả đã bầy tràn trề trông thật hấp dẫn. Trên chiếc bảng đen là dòng chữ 'Chúc mừng Sinh nhật tháng sáu' của một tác giả khéo tay nào đó. CLB vừa vào, các em đã ùa ra nắm tay rồi kéo ghế ấn từng anh chị ngồi xuống. Không khí thật đầm ấm và vui vẻ.
    Chị Đỗ Thị Hằng của Trung tâm đứng lên mở đầu cho lễ sinh nhật của 2 bé Huyền và Thanh. Chị đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của CLB Tháng Năm chúng ta đã giành cho các em quỹ vàng bạc châu báu (thời gian) và những tấm lòng thương yêu sâu sắc. (Vỗ tay rầm rộ). Sau đó là lời phát biểu của ông Hoàng Anh Đức- Giám đốc trung tâm. Ԯg trao quà sinh nhật cho 2 bé, chúc mừng 2 bé tuổi mới chăm ngoan học giỏi và không quên cảm ơn chúng ta một lần nữa.
    Đại diện CLB tháng Năm, anh Giang đã tặng quà cho bé Huyền và Thanh. 2 bé cảm động không biết nói điều gì, chỉ gửi tới các anh chị những ánh mắt trẻ thơ sáng ngời, và như vậy là quá đủ.
    Tiếng hát bắt đầu vang lên. Điệp khúc 'Chúc mừng sinh nhật...' được hát đi hát lại trong tiếng nhạc êm ả làm căn phòng như đang sống một đời sống khác, một đời sống tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười. Không gian trầm lắng và thiêng liêng quá đỗi. Những chiếc miệng xinh xắn tròn vo của các em hồn nhiên ngân vang lên những giai điệu thiết tha của bản nhạc, những chiếc miệng không xinh xắn và tròn trịa lắm của các anh chị cũng đang ra sức gào lên sôi nổi.
    Màn thanh toán những món mồi trên bàn diễn ra còn sôi nổi gấp bội phần. Góc này Chitto và Hongtim lỏn lẻn bóc hết quả vải này tới quả vải khác để bầy tỏ tấm lòng nhiệt tình với các em, chỗ kia đốc tờ Slump và Linus, MMDS cũng không chịu thua kém, giải quyết gọn gàng từng đĩa bánh mà tay vẫn còn cố với ra xa, chỗ nọ Cap cũng kém miếng khó chịu nên ra sức nhét và nhét... Các em nhỏ đi vòng quanh mời từng anh chị thật chu đáo và ngoan ngoãn, chả bù cho các anh chị mạnh ai nấy ăn.
    Bé Huyền lên hát 'mẹ và cô là 2 cô giáo' thật dễ thương. Các anh chị cũng bắt đầu chứng tỏ giọng ka ra ô kìa của mình, hát rặt những Xe đạp ơi rồi thì là Ngoài kia có chú bé... nghe thật chếnh choáng.
    Màn câu đố do bé Complicate_heart của CLB Tháng Năm chủ trì thật hấp dẫn. Chả hiểu sao các em bé được uống sữa gì mà thông minh hơn cả các anh chị. Hỏi đến đâu trả nhời chuẩn đến đấy, cứ nhanh thoăn thoắt khiến chị Complicate_heart cũng phải giật mình kinh hãi. Một bé trai đã chứng tỏ được khả năng ra câu đố ngây thơ củ chuối của mình khi mà đố các anh chị 1 câu 'sông gì mà không phải là sông' khiến các anh chị ấp a ấp úng đành chịu bó miệng. Đáp án là Hồ Gươm mới ghê chứ! Có mấy anh chị định tranh giành phần thưởng của các em, nhất là bé Caxanh và Hongtim, cứ nhấp nhổm giơ tay đòi giải đố. Thật xấu quá đi mất, ê ê!
    Ngoài kia, bầu trời tối sẫm. Bóng đêm đang trùm xuống những vòm cây tối om om đầy bí hiểm. Tịnh không một vì sao. Song, thật lạ, dường như trong không gian ấy vẫn đang lấp lánh ánh sáng của những vì sao - những vì sao Tháng Năm, mà hiện tại là những vì sao Tháng Năm Tháng 6 .
    Tách khỏi căn phòng làm một người ngoài cuộc... Đứng bên cánh cửa nhìn vào, thấy những ánh mắt long lanh, những nụ cười ấm áp, những khuôn mặt bé em rạng ngời niềm vui không gì tả nổi, chợt lòng lắng lại. Chúng ta sinh ra làm con người. Và thực sự chúng ta đang làm con người.
    Bài hát tập thể 'Trái đất này là của chúng mình' vang lên là giai điệu cuối cùng của cuộc vui sinh nhật.
    Hẹn gặp lại những bé em xinh xắn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những ngọn lửa, những vì sao thắp lên cho em những niềm vui nho nhỏ, cho dù chỉ 1 ngày, cho dù chỉ 1 đêm, cho dù chỉ một khoảnh khắc...
  3. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng 6h30' chiều 15 - 6, tại cầu Trung Hoà, các thành viên CLB Tháng Năm đã đoạn tuyệt hết những trò vui, những cuộc hẹn hò, những cám dỗ cuối tuần để tập trung đông đủ, chuẩn bị cuộc hành quân về Trung Tâm bảo trợ Xã hội III.
    Trời bắt đầu nhá nhem không nhìn rõ mặt người, song chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình và tấm lòng yêu thương đồng loại của những trái tim User trẻ trung xinh đẹp. Đoàn quân gồm hơn 20 thành viên bắt đầu tung vó ngựa sắt vượt qua quãng đường không nhiều chông gai nhưng đầy bụi bặm để đến với các em của Trung tâm bảo trợ Xã hội III.
    Hẳn là các em đang háo hức chờ đợi chúng ta - những vị khách đặc biệt, và cũng là những người anh người chị tuy mới gặp nhưng đã trở nên thân thiết. Căn phòng tổ chức sinh nhật đã được sắp xếp gọn gàng. Bánh kẹo hoa quả đã bầy tràn trề trông thật hấp dẫn. Trên chiếc bảng đen là dòng chữ 'Chúc mừng Sinh nhật tháng sáu' của một tác giả khéo tay nào đó. CLB vừa vào, các em đã ùa ra nắm tay rồi kéo ghế ấn từng anh chị ngồi xuống. Không khí thật đầm ấm và vui vẻ.
    Chị Đỗ Thị Hằng của Trung tâm đứng lên mở đầu cho lễ sinh nhật của 2 bé Huyền và Thanh. Chị đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của CLB Tháng Năm chúng ta đã giành cho các em quỹ vàng bạc châu báu (thời gian) và những tấm lòng thương yêu sâu sắc. (Vỗ tay rầm rộ). Sau đó là lời phát biểu của ông Hoàng Anh Đức- Giám đốc trung tâm. Ԯg trao quà sinh nhật cho 2 bé, chúc mừng 2 bé tuổi mới chăm ngoan học giỏi và không quên cảm ơn chúng ta một lần nữa.
    Đại diện CLB tháng Năm, anh Giang đã tặng quà cho bé Huyền và Thanh. 2 bé cảm động không biết nói điều gì, chỉ gửi tới các anh chị những ánh mắt trẻ thơ sáng ngời, và như vậy là quá đủ.
    Tiếng hát bắt đầu vang lên. Điệp khúc 'Chúc mừng sinh nhật...' được hát đi hát lại trong tiếng nhạc êm ả làm căn phòng như đang sống một đời sống khác, một đời sống tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười. Không gian trầm lắng và thiêng liêng quá đỗi. Những chiếc miệng xinh xắn tròn vo của các em hồn nhiên ngân vang lên những giai điệu thiết tha của bản nhạc, những chiếc miệng không xinh xắn và tròn trịa lắm của các anh chị cũng đang ra sức gào lên sôi nổi.
    Màn thanh toán những món mồi trên bàn diễn ra còn sôi nổi gấp bội phần. Góc này Chitto và Hongtim lỏn lẻn bóc hết quả vải này tới quả vải khác để bầy tỏ tấm lòng nhiệt tình với các em, chỗ kia đốc tờ Slump và Linus, MMDS cũng không chịu thua kém, giải quyết gọn gàng từng đĩa bánh mà tay vẫn còn cố với ra xa, chỗ nọ Cap cũng kém miếng khó chịu nên ra sức nhét và nhét... Các em nhỏ đi vòng quanh mời từng anh chị thật chu đáo và ngoan ngoãn, chả bù cho các anh chị mạnh ai nấy ăn.
    Bé Huyền lên hát 'mẹ và cô là 2 cô giáo' thật dễ thương. Các anh chị cũng bắt đầu chứng tỏ giọng ka ra ô kìa của mình, hát rặt những Xe đạp ơi rồi thì là Ngoài kia có chú bé... nghe thật chếnh choáng.
    Màn câu đố do bé Complicate_heart của CLB Tháng Năm chủ trì thật hấp dẫn. Chả hiểu sao các em bé được uống sữa gì mà thông minh hơn cả các anh chị. Hỏi đến đâu trả nhời chuẩn đến đấy, cứ nhanh thoăn thoắt khiến chị Complicate_heart cũng phải giật mình kinh hãi. Một bé trai đã chứng tỏ được khả năng ra câu đố ngây thơ củ chuối của mình khi mà đố các anh chị 1 câu 'sông gì mà không phải là sông' khiến các anh chị ấp a ấp úng đành chịu bó miệng. Đáp án là Hồ Gươm mới ghê chứ! Có mấy anh chị định tranh giành phần thưởng của các em, nhất là bé Caxanh và Hongtim, cứ nhấp nhổm giơ tay đòi giải đố. Thật xấu quá đi mất, ê ê!
    Ngoài kia, bầu trời tối sẫm. Bóng đêm đang trùm xuống những vòm cây tối om om đầy bí hiểm. Tịnh không một vì sao. Song, thật lạ, dường như trong không gian ấy vẫn đang lấp lánh ánh sáng của những vì sao - những vì sao Tháng Năm, mà hiện tại là những vì sao Tháng Năm Tháng 6 .
    Tách khỏi căn phòng làm một người ngoài cuộc... Đứng bên cánh cửa nhìn vào, thấy những ánh mắt long lanh, những nụ cười ấm áp, những khuôn mặt bé em rạng ngời niềm vui không gì tả nổi, chợt lòng lắng lại. Chúng ta sinh ra làm con người. Và thực sự chúng ta đang làm con người.
    Bài hát tập thể 'Trái đất này là của chúng mình' vang lên là giai điệu cuối cùng của cuộc vui sinh nhật.
    Hẹn gặp lại những bé em xinh xắn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những ngọn lửa, những vì sao thắp lên cho em những niềm vui nho nhỏ, cho dù chỉ 1 ngày, cho dù chỉ 1 đêm, cho dù chỉ một khoảnh khắc...
  4. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật ngày 23 - 6, hơn 30 thành viên CLB 7X CLB tháng 5 đã tập trung đông đủ tại Thủ Lệ để bắt đầu cho chuyến đi Làng Canh thường kỳ của mình.
    Tới làng Canh lần này, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều trò chơi hấp dẫn cho các em như màn ô chữ với chủ đề bóng đá, màn biểu diễn nhạc cụ với các bài "Bèo giạt mây trôi", "Như có bac Hồ trong ngày vui đại thắng"... Nhất là màn hát tập thể của các anh chị với đầy đủ các chất giọng nam cao nữ trầm nam trầm nữ lửng lơ rất sinh động và rôm rả.
    Cùng tham dự còn có các thành viên khác của làng Canh, đó là các cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Hôm nay các chú,các bác cũng đến để chia vui với các em nhỏ và các thành viên câu lạc bộ Tháng Năm, 7X Club.
    Một lần nữa, CLB Tháng 5 CLB 7X đã không quản ngại đường xa bụi bặm mang niềm vui tới cho các em nhỏ tội nghiệp và đáng yêu của làng Canh. Hẹn gặp lại trong 1 ngày không xa.
    Q_M
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
    Được friendlydog sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 15:32
  5. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật ngày 23 - 6, hơn 30 thành viên CLB 7X CLB tháng 5 đã tập trung đông đủ tại Thủ Lệ để bắt đầu cho chuyến đi Làng Canh thường kỳ của mình.
    Tới làng Canh lần này, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều trò chơi hấp dẫn cho các em như màn ô chữ với chủ đề bóng đá, màn biểu diễn nhạc cụ với các bài "Bèo giạt mây trôi", "Như có bac Hồ trong ngày vui đại thắng"... Nhất là màn hát tập thể của các anh chị với đầy đủ các chất giọng nam cao nữ trầm nam trầm nữ lửng lơ rất sinh động và rôm rả.
    Cùng tham dự còn có các thành viên khác của làng Canh, đó là các cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Hôm nay các chú,các bác cũng đến để chia vui với các em nhỏ và các thành viên câu lạc bộ Tháng Năm, 7X Club.
    Một lần nữa, CLB Tháng 5 CLB 7X đã không quản ngại đường xa bụi bặm mang niềm vui tới cho các em nhỏ tội nghiệp và đáng yêu của làng Canh. Hẹn gặp lại trong 1 ngày không xa.
    Q_M
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
    Được friendlydog sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 15:32
  6. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Đến hẹn lại lên", 6h30' tối hôm qua, ngày 15-7, Hơn 20 thành viên CLB Tháng Năm tiếp tục lấy cầu Trung Hoà làm xuất phát điểm cho chuyến đi Trung Tâm bảo trợ Xã hội 3 dự lễ mừng Sinh nhật thường kỳ của các em.
    Trong buổi sinh nhật, màn hát đơn ca và hát tập thể, màn đố vui quen thuộc vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ , thu hút sự tham gia của tất cả các thành viên và các em nhỏ. Bên cạnh đó là màn ăn giao lưu cũng sôi động không kém.
    Thay mặt CLB, anh Giang đã chúc 4 em sinh nhật tháng 7 Thêm, Thuỷ, Bình, An, và tất cả các em của Trung Tâm chăm ngoan học giỏi.
    Giai điệu "Happy birth day" vang lên trong ánh mắt và vòng tay thân ái của các thành viên CLB Tháng Năm và các em bé đã kết thúc buổi sinh nhật đầy ý nghĩa này.
    Hẹn gặp lại các em vào ngày 15 tháng sau.
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  7. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Đến hẹn lại lên", 6h30' tối hôm qua, ngày 15-7, Hơn 20 thành viên CLB Tháng Năm tiếp tục lấy cầu Trung Hoà làm xuất phát điểm cho chuyến đi Trung Tâm bảo trợ Xã hội 3 dự lễ mừng Sinh nhật thường kỳ của các em.
    Trong buổi sinh nhật, màn hát đơn ca và hát tập thể, màn đố vui quen thuộc vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ , thu hút sự tham gia của tất cả các thành viên và các em nhỏ. Bên cạnh đó là màn ăn giao lưu cũng sôi động không kém.
    Thay mặt CLB, anh Giang đã chúc 4 em sinh nhật tháng 7 Thêm, Thuỷ, Bình, An, và tất cả các em của Trung Tâm chăm ngoan học giỏi.
    Giai điệu "Happy birth day" vang lên trong ánh mắt và vòng tay thân ái của các thành viên CLB Tháng Năm và các em bé đã kết thúc buổi sinh nhật đầy ý nghĩa này.
    Hẹn gặp lại các em vào ngày 15 tháng sau.
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  8. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    4h30 hôm qua, các thành viên của CLB Tháng Năm cùng một số thành viên của 7XHN đã xuống thăm các em nhỏ và gặp gỡ giao lưu với các cựu chiến binh ở Làng Canh nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
    Khi các thành viên xuống đên nơi thì các em nhỏ đang vui chơi ngoài sân và đã nhanh chóng hoà nhập vào trò chơi cùng các em. Một nhóm các bạn trai chơi đá bóng cùng các em nhỏ, nhóm khác sôi động không kém với trò chơi "bịt mắt bắt dê", nhóm thì ngồi chuyện trò cùng các em...
    Sau khi chơi đùa và đã thấm mệt các em được các anh chị hướng dẫn ca hát.
    Chuyến thăm kết thúc lúc 7h30.
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  9. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    4h30 hôm qua, các thành viên của CLB Tháng Năm cùng một số thành viên của 7XHN đã xuống thăm các em nhỏ và gặp gỡ giao lưu với các cựu chiến binh ở Làng Canh nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
    Khi các thành viên xuống đên nơi thì các em nhỏ đang vui chơi ngoài sân và đã nhanh chóng hoà nhập vào trò chơi cùng các em. Một nhóm các bạn trai chơi đá bóng cùng các em nhỏ, nhóm khác sôi động không kém với trò chơi "bịt mắt bắt dê", nhóm thì ngồi chuyện trò cùng các em...
    Sau khi chơi đùa và đã thấm mệt các em được các anh chị hướng dẫn ca hát.
    Chuyến thăm kết thúc lúc 7h30.
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  10. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thành viên CLB Tháng Năm thân mến!​
    Sau một thời gian TTVN tạm ngừng hoạt động-nhưng trong thời gian đó, chúng ta vẫn được đông đảo các thành viên trên mạng (nhất là box 7X, box Nhạc Trịnh...) và thành viên ban quản trị mạng quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ chúng ta hoàn thành tốt những công tác xã hội-hiện nay, mạng TTVN đã dần hoạt động bình thường trở lại và sẽ chính thức ra mắt các cơ quan báo chí cũng như tất cả những ai có nhu cầu xem và lấy thông tin trên mạng như một trang Web đầy trí tuệ và đậm tính nhân văn vào một ngày gần đây. Đối với các thành viên trong diễn đàn nói chung và các thành viên CLB Tháng Năm nói riêng thì đây quả là một tin mừng. Nhân sự kiện này chúng tôi xin thay mặt ban Tuyên Truyền CLB Tháng Năm thông báo một vài hoạt động chính trong tháng 10/2002:
    - Ngày 15 tháng 10 năm 2002, đồng tổ chức sinh nhật cho các em tại TT Bảo trợ XH III. [Những người phụ trách: Tuấn + Nam]
    - Ngày 19 tháng 10 năm 2002, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ đã được ban Điều Hành CLB thông qua. [Những người phụ trách: Châu + Quang.]
    - Ngày 22,25 tháng 10 năm 2002, tham gia lễ ra mắt chính thức của TTVN.
    - Những hoạt động nhỏ và mang tính tự phát khác sẽ được cập nhật sau.
    Sắp tới, Tháng Năm sẽ có thêm những topics mới, đề nghị tất cả các thành viên tích cực tham gia để chúng ta có thêm nhiều ý tưởng mới đóng góp cho những hoạt động của CLB Tháng Năm và mạng TTVN ngày càng phát triển hiệu quả hơn.
    Thân!
    Được MMDS sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 06/10/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này