1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi BanThongTinTuyenTruyen, 17/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Thông báo:
    16h Chiều Chủ nhật 25/05/2003 mời các ban tập trung tại Nhà Hát Lớn để chúng ta sang Trung tâm bảo trợ xã hội 1 kết hợp với Ban chấp hành chi đoàn của Trung tâm và chi đoàn văn phòng Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức lễ vào hè cho các em nhỏ ở Trung tâm. Đề nghị các bạn có mặt đúng giờ.
    Thân!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    16h Chiều Thứ Sáu 30/05/2003 tập trung ở Cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội trên đường Xuân Thuỷ (ngay cạnh Đại học Sư Phạm). Hôm đó sẽ có Chương trình văn nghệ, trò chơi được tổ chức kết hợp Tháng Năm, CLB 84HNBan Giám Đốc Làng Hữu Nghị (tức Làng Canh) cho các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6. Nếu ai không tập trung được sớm thì có thể xuống sau. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 17h15', địa điểm là tại sân của Làng Canh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 24/05/2003
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    16h Chiều Thứ Sáu 30/05/2003 tập trung ở Cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội trên đường Xuân Thuỷ (ngay cạnh Đại học Sư Phạm). Hôm đó sẽ có Chương trình văn nghệ, trò chơi được tổ chức kết hợp Tháng Năm, CLB 84HNBan Giám Đốc Làng Hữu Nghị (tức Làng Canh) cho các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6. Nếu ai không tập trung được sớm thì có thể xuống sau. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 17h15', địa điểm là tại sân của Làng Canh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 24/05/2003
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Chương trình tại Làng Canh​
    Em tóm tắt lại lịch, kế hoạch chương trình ở Làng Canh của ngày 30/5/2003 tính đến thời điểm này. Vì hôm nay xuống Bảo Trợ một nghe anh quang nói một thôi một hồi là chưa biết mọi người chuẩn bị đến đâu.
    1. Địa điểm: Tại sân của Làng Hữu Nghị (hay còn gọi là Làng Canh). Sẽ có một nhóm xuống Làng Canh sớm, còn anh chị nào xuống muộn thì chị Yến sắp xếp để đi nhé ạ. Mọi người tập trung từ 17h15' đến 17h30' tại cổng Đền Voi Phục (công viên Thủ Lệ) đối diện toà nhà AIA. Đề nghị không cao su ạ. Còn nếu không theo lịch hẹn được thì mọi người cứ chủ động xuống đó vào thời gian tự sắp xếp.
    2. Thời gian: 18h, ngày 30/5/2003. Lúc trước có thống nhất lịch là 17h15', nhưng sau khi em xem xét lại về vấn đề chuẩn bị, cũng như việc để tất cả cùng tham gia được thì 17h15' sớm quá, giữa tuần em sẽ xuống thông báo lại để dưới làng có thể thay đổi lại.
    3. Đối tượng: 90 em nhỏ và 40 bác cựu chiến binh.
    4. Chương trình:
    Về trò chơi tính đến nay mới chỉ thống nhất có trò tranh ghế. Chị Yến có đề cử thêm Hái hoa dân chủ (chắc giống dưới Bảo Trợ 3 hay làm, nhưng mà em sợ khó, vì trong 90 em của Làng Canh thì có khoảng 34 em thiểu năng trí tuệ, còn 56 em còn lại thì có khá nhiều em bị câm hoặc điếc).
    Về văn nghệ thì đến nay chắc chắn 3 tiết mục của các em Làng Canh và 1 tiết mục của 84:
    + 3 tiết mục của các em Làng Canh: Top ca hát bài Nụ cười (do các em Loan, Oanh, Nam, Cần, Kim, Lành, Hoa, Bình (2 em), Tâm thực hiện); Tam ca bài Em yêu trường em (do Nam, Oanh, Lành thực hiện); Tiết mục múa Khăn quàng thắp sáng bình minh (do 6 em Loan, Lành, Kim, Bình, Hằng, Hoa và 2 em hát đệm Oanh, Bình).
    + 1 tiết mục của 84 là Cánh én tuổi thơ của cobehanoi84.
    Thấy chị Yến có đề nghị với em trong cái tờ chương trình là có một bài Trái đất này là của chúng mình hát tập thể (có thể có sự tham gia của các anh chị và cả các em trong làng) và một bài nào đó của chị Hoa Moc Lan.
    Về người dẫn chương trình thì chị Hoa Moc Lan đã okie rồi ạ. Nói chung em cũng sợ làm to quá lắm ạ, vì to theo kiểu chuyên nghiệp thì chúng ta không đủ khả năng, còn làm chẳng to chẳng nhỏ thì có vẻ hình thức quá ạ. Làm nhỏ nhỏ, có lẽ chỉ cần giống như mọi lần chúng ta xuống dạy các em hát, xuống chơi với các em, khác một điều là lần này chơi trò chơi, hát hò cho cả tập thể. Mà có thể ví nó giống như một buổi giao lưu thân mật của nhiều nhóm người (các em nhỏ, các bác cựu chiến binh, và các anh chị).
    5. Tài chính: Sau buổi tối 25/5 dưới Bảo Trợ 1 thì chị Yến có quyết định dùng 100.000 để mua hoa quả, đóng góp cùng với phần bánh kẹo do Ban Giám Đốc Làng Canh chuẩn bị.
    Phần tiền quyên góp đến thời điểm này gồm có:
    + Rce: 20.000. (đã thu)
    + Whitechocolate: 10.000.
    + Sap_chet_van_yeu_doi: 10.000.
    + Cô Thuận: 30.000. (đã thu)
    + Cô Ngọc (mẹ em girlxauxi): truyện tranh (em chưa rõ số lượng, phải đợi tối mai em qua lấy thì mới biết được).
    + daicabubu: 10.000.
    + Chị leyen: 10.000. (hôm 30/5 đi mua hoa quả sẽ đưa luôn)
    + Một nhóm giấu tên, thu qua tictactoetop: 195.000 (đã thu)
    + 7XHN: 100.000 (sẽ đưa trước 30/5)
    Chắc là danh sách sẽ còn tiếp tục. Nhưng em cũng thấy số tiền đó cũng hơi ít để mua được 90 phần quà riêng cho tất cả các em nhỏ (mà khi tặng tất cả các em thì có lẽ không thể không tặng cả 40 bác cựu chiến bình) nên em nghĩ sẽ dùng số tiền đó để mua 26 món quà tặng cho các em có thành tích học tập tốt năm vừa rồi của Làng Canh. 26 em gồm có:
    + lớp văn hoá: có 15 em (lớp thiểu năng trí tuệ).
    + lớp học làm hoa: 6 em.
    + lớp học thêu: 4 em.
    + và bé Oanh đang học ở trường Tiểu học Xuân Phương.
    Phần tiền mua quà còn thừa sẽ dùng vào việc mua hoa quả hỗ trợ cùng với số tiền 100.000 được chi ra.
    Phần hoa quả chúng ta mua sẽ được coi là quà của Tháng Năm dành cho Làng Canh nhân dịp 1/6 (ý chị Yến là như thế đúng không ạ).
    6. Các công việc phải chuẩn bị trong thời gian tới: Mọi người xung phong xem có thể tham gia được vào phần nào nhé ạ.
    + Duyệt chương trình: người phụ trách chị Hoa Moc Lan cùng kết hợp với 84 Hà Nội (hiện nay em chưa rõ cụ thể sẽ có ai đi trong ngày hôm đó nhưng tạm thời danh sách sẽ có thể có: nhatgiang, sap_chet_van_yeu_doi, daicabubu, Rce.....). Sẽ tập trung vào 16h30', ngày 28/5/2003 tại cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội (trên đường Xuân Thuỷ, cạnh trường Đại học Sư Phạm).
    + Mua hoa quả: người phụ trách chị Yến + Rce + ..... (đang thiếu người) sẽ tập trung lúc 9h sáng, ngày 30/5/2003 tại 48 Nguyễn Thái Học (sẽ cố gắng mất tối đa khoảng 30'). Sau đó sẽ qua chợ Long Biên để mua hoa quả và chở về. Theo như chị Yến nói thì có thể chúng ta sẽ phải đóng hộp gói gém lại rồi mang xuống Làng Canh vào buổi chiều.
    + Máy ảnh: Hôm nay thấy chị Yến có cái máy ảnh kĩ thuật số rõ xịn, thế mà trong cái file attach cho em còn bảo ai đó mang máy đi nữa chứ. Em cũng có thể mang được một cái máy, nhưng chỉ sợ máy đó chụp buổi tối sẽ khó lên ảnh đẹp. Híc.... Có khi sẽ lên được. Nếu ai có thể thì mang theo máy tốt hơn đi ạ.
    + Thu tiền quyên góp: Em sẽ đợi mọi người từ 16h đến 17h30' ngày 26/5/2003 tại cổng Cung Văn Hoá Việt Xô (trên đường Trần Hưng Đạo). Mọi người nhớ đến nhé ạ. Vì 27/5 em phải chốt lại phần quyên góp rồi ạ.
    + Chuẩn bị chiến trường: Ai có thể thì 16h chiều, ngày 30/5/2003 chúng ta sẽ tập trung lại cổng Đại học Quốc Gia để xuống dọn dẹp chiến trường. Phụ nữ có công việc chuẩn bị mâm đĩa, cắt hoa quả, chuẩn bị quần áo và trang điểm qua cho các em tham gia văn nghệ. Một nửa còn lại thì kê bàn ghế, phun qua nước lên sân để hạ nhiệt nếu hôm đó trời nắng.
    + Mọi người trả lời về chuyện đăng kí tiết mục văn nghệ để nếu có thể em sẽ phải nhờ bạn em đến đánh đàn. Nhưng bạn em không phải chuyên nghiệp nên cần có sự chuẩn bị trước về tinh thần cùng như bản nhạc. Mà hôm đó, trong trường hợp xảy ra là các bác cựu chiến binh cũng muốn tham gia thì việc phải cắt các tiết mục của mọi người là có thể xảy ra. Vì theo như bác Hưng thì đợt vừa rồi có mấy bác ở Hà Giang vào làng, các bác từng trong đội văn công quân đội nên cũng khá hăng đó ạ. Mọi người chuẩn bị trước tinh thần nếu không hôm đó tự dưng cắt đi thì mọi người lại mắng em. Tội nghiệp em lắm!
    + Trò chơi: Hiện tại vẫn đang thiếu. Em mong là có khoảng 4 trò chơi (nếu trường hợp chương trình dài quá thì sẽ cắt bớt 1 trò chơi, còn việc chuẩn bị vẫn phải có đủ 4 ạ). Sáng mai em sẽ lên trường để xin thêm tư vấn trò chơi. Mọi người cũng reply đóng góp hộ em với ạ. Đặc biệt là các trò chơi nên phù hợp với các em ở dưới Làng Canh (có rất nhiều em khuyết tật).
    7. Thảo luận: Trong tờ chương trình em thấy chị Yến có phần phát biểu ý kiến của bác Hưng (Giám đốc Làng Canh), đại diện cựu chiến binh, đại diện cho những người xuống đó hôm 30/5, đại diện các em. Em thì thấy nó mất thời gian và cũng rườm rà quá ạ. Vì giao lưu thân mật nên em không biết là có thể bỏ qua những phần đó được không ạ. Và người dẫn chương trình (chị Hoa Moc Lan) sẽ giới thiệu qua thành phần tham dự hôm đó. Cho vui vẻ, cũng để phá vỡ những cái thuộc về hình thức hoá quá ạ. Giả sử có báo chí hay một cơ quan cấp cao nào tham dự thì mới nên có phần phát biểu đó thôi ạ. Đây là ý kiến của riêng em, có gì sai chị Yến tha cho em nhé.
    Còn phần nào phải thống nhất, hay cần phải biết chi tiết cụ thể hơn thì mọi người post lại để có gì thứ 4 tới em xuống Làng Canh hỏi cụ thể hơn nữa ạ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 26/05/2003
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Chương trình tại Làng Canh​
    Em tóm tắt lại lịch, kế hoạch chương trình ở Làng Canh của ngày 30/5/2003 tính đến thời điểm này. Vì hôm nay xuống Bảo Trợ một nghe anh quang nói một thôi một hồi là chưa biết mọi người chuẩn bị đến đâu.
    1. Địa điểm: Tại sân của Làng Hữu Nghị (hay còn gọi là Làng Canh). Sẽ có một nhóm xuống Làng Canh sớm, còn anh chị nào xuống muộn thì chị Yến sắp xếp để đi nhé ạ. Mọi người tập trung từ 17h15' đến 17h30' tại cổng Đền Voi Phục (công viên Thủ Lệ) đối diện toà nhà AIA. Đề nghị không cao su ạ. Còn nếu không theo lịch hẹn được thì mọi người cứ chủ động xuống đó vào thời gian tự sắp xếp.
    2. Thời gian: 18h, ngày 30/5/2003. Lúc trước có thống nhất lịch là 17h15', nhưng sau khi em xem xét lại về vấn đề chuẩn bị, cũng như việc để tất cả cùng tham gia được thì 17h15' sớm quá, giữa tuần em sẽ xuống thông báo lại để dưới làng có thể thay đổi lại.
    3. Đối tượng: 90 em nhỏ và 40 bác cựu chiến binh.
    4. Chương trình:
    Về trò chơi tính đến nay mới chỉ thống nhất có trò tranh ghế. Chị Yến có đề cử thêm Hái hoa dân chủ (chắc giống dưới Bảo Trợ 3 hay làm, nhưng mà em sợ khó, vì trong 90 em của Làng Canh thì có khoảng 34 em thiểu năng trí tuệ, còn 56 em còn lại thì có khá nhiều em bị câm hoặc điếc).
    Về văn nghệ thì đến nay chắc chắn 3 tiết mục của các em Làng Canh và 1 tiết mục của 84:
    + 3 tiết mục của các em Làng Canh: Top ca hát bài Nụ cười (do các em Loan, Oanh, Nam, Cần, Kim, Lành, Hoa, Bình (2 em), Tâm thực hiện); Tam ca bài Em yêu trường em (do Nam, Oanh, Lành thực hiện); Tiết mục múa Khăn quàng thắp sáng bình minh (do 6 em Loan, Lành, Kim, Bình, Hằng, Hoa và 2 em hát đệm Oanh, Bình).
    + 1 tiết mục của 84 là Cánh én tuổi thơ của cobehanoi84.
    Thấy chị Yến có đề nghị với em trong cái tờ chương trình là có một bài Trái đất này là của chúng mình hát tập thể (có thể có sự tham gia của các anh chị và cả các em trong làng) và một bài nào đó của chị Hoa Moc Lan.
    Về người dẫn chương trình thì chị Hoa Moc Lan đã okie rồi ạ. Nói chung em cũng sợ làm to quá lắm ạ, vì to theo kiểu chuyên nghiệp thì chúng ta không đủ khả năng, còn làm chẳng to chẳng nhỏ thì có vẻ hình thức quá ạ. Làm nhỏ nhỏ, có lẽ chỉ cần giống như mọi lần chúng ta xuống dạy các em hát, xuống chơi với các em, khác một điều là lần này chơi trò chơi, hát hò cho cả tập thể. Mà có thể ví nó giống như một buổi giao lưu thân mật của nhiều nhóm người (các em nhỏ, các bác cựu chiến binh, và các anh chị).
    5. Tài chính: Sau buổi tối 25/5 dưới Bảo Trợ 1 thì chị Yến có quyết định dùng 100.000 để mua hoa quả, đóng góp cùng với phần bánh kẹo do Ban Giám Đốc Làng Canh chuẩn bị.
    Phần tiền quyên góp đến thời điểm này gồm có:
    + Rce: 20.000. (đã thu)
    + Whitechocolate: 10.000.
    + Sap_chet_van_yeu_doi: 10.000.
    + Cô Thuận: 30.000. (đã thu)
    + Cô Ngọc (mẹ em girlxauxi): truyện tranh (em chưa rõ số lượng, phải đợi tối mai em qua lấy thì mới biết được).
    + daicabubu: 10.000.
    + Chị leyen: 10.000. (hôm 30/5 đi mua hoa quả sẽ đưa luôn)
    + Một nhóm giấu tên, thu qua tictactoetop: 195.000 (đã thu)
    + 7XHN: 100.000 (sẽ đưa trước 30/5)
    Chắc là danh sách sẽ còn tiếp tục. Nhưng em cũng thấy số tiền đó cũng hơi ít để mua được 90 phần quà riêng cho tất cả các em nhỏ (mà khi tặng tất cả các em thì có lẽ không thể không tặng cả 40 bác cựu chiến bình) nên em nghĩ sẽ dùng số tiền đó để mua 26 món quà tặng cho các em có thành tích học tập tốt năm vừa rồi của Làng Canh. 26 em gồm có:
    + lớp văn hoá: có 15 em (lớp thiểu năng trí tuệ).
    + lớp học làm hoa: 6 em.
    + lớp học thêu: 4 em.
    + và bé Oanh đang học ở trường Tiểu học Xuân Phương.
    Phần tiền mua quà còn thừa sẽ dùng vào việc mua hoa quả hỗ trợ cùng với số tiền 100.000 được chi ra.
    Phần hoa quả chúng ta mua sẽ được coi là quà của Tháng Năm dành cho Làng Canh nhân dịp 1/6 (ý chị Yến là như thế đúng không ạ).
    6. Các công việc phải chuẩn bị trong thời gian tới: Mọi người xung phong xem có thể tham gia được vào phần nào nhé ạ.
    + Duyệt chương trình: người phụ trách chị Hoa Moc Lan cùng kết hợp với 84 Hà Nội (hiện nay em chưa rõ cụ thể sẽ có ai đi trong ngày hôm đó nhưng tạm thời danh sách sẽ có thể có: nhatgiang, sap_chet_van_yeu_doi, daicabubu, Rce.....). Sẽ tập trung vào 16h30', ngày 28/5/2003 tại cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội (trên đường Xuân Thuỷ, cạnh trường Đại học Sư Phạm).
    + Mua hoa quả: người phụ trách chị Yến + Rce + ..... (đang thiếu người) sẽ tập trung lúc 9h sáng, ngày 30/5/2003 tại 48 Nguyễn Thái Học (sẽ cố gắng mất tối đa khoảng 30'). Sau đó sẽ qua chợ Long Biên để mua hoa quả và chở về. Theo như chị Yến nói thì có thể chúng ta sẽ phải đóng hộp gói gém lại rồi mang xuống Làng Canh vào buổi chiều.
    + Máy ảnh: Hôm nay thấy chị Yến có cái máy ảnh kĩ thuật số rõ xịn, thế mà trong cái file attach cho em còn bảo ai đó mang máy đi nữa chứ. Em cũng có thể mang được một cái máy, nhưng chỉ sợ máy đó chụp buổi tối sẽ khó lên ảnh đẹp. Híc.... Có khi sẽ lên được. Nếu ai có thể thì mang theo máy tốt hơn đi ạ.
    + Thu tiền quyên góp: Em sẽ đợi mọi người từ 16h đến 17h30' ngày 26/5/2003 tại cổng Cung Văn Hoá Việt Xô (trên đường Trần Hưng Đạo). Mọi người nhớ đến nhé ạ. Vì 27/5 em phải chốt lại phần quyên góp rồi ạ.
    + Chuẩn bị chiến trường: Ai có thể thì 16h chiều, ngày 30/5/2003 chúng ta sẽ tập trung lại cổng Đại học Quốc Gia để xuống dọn dẹp chiến trường. Phụ nữ có công việc chuẩn bị mâm đĩa, cắt hoa quả, chuẩn bị quần áo và trang điểm qua cho các em tham gia văn nghệ. Một nửa còn lại thì kê bàn ghế, phun qua nước lên sân để hạ nhiệt nếu hôm đó trời nắng.
    + Mọi người trả lời về chuyện đăng kí tiết mục văn nghệ để nếu có thể em sẽ phải nhờ bạn em đến đánh đàn. Nhưng bạn em không phải chuyên nghiệp nên cần có sự chuẩn bị trước về tinh thần cùng như bản nhạc. Mà hôm đó, trong trường hợp xảy ra là các bác cựu chiến binh cũng muốn tham gia thì việc phải cắt các tiết mục của mọi người là có thể xảy ra. Vì theo như bác Hưng thì đợt vừa rồi có mấy bác ở Hà Giang vào làng, các bác từng trong đội văn công quân đội nên cũng khá hăng đó ạ. Mọi người chuẩn bị trước tinh thần nếu không hôm đó tự dưng cắt đi thì mọi người lại mắng em. Tội nghiệp em lắm!
    + Trò chơi: Hiện tại vẫn đang thiếu. Em mong là có khoảng 4 trò chơi (nếu trường hợp chương trình dài quá thì sẽ cắt bớt 1 trò chơi, còn việc chuẩn bị vẫn phải có đủ 4 ạ). Sáng mai em sẽ lên trường để xin thêm tư vấn trò chơi. Mọi người cũng reply đóng góp hộ em với ạ. Đặc biệt là các trò chơi nên phù hợp với các em ở dưới Làng Canh (có rất nhiều em khuyết tật).
    7. Thảo luận: Trong tờ chương trình em thấy chị Yến có phần phát biểu ý kiến của bác Hưng (Giám đốc Làng Canh), đại diện cựu chiến binh, đại diện cho những người xuống đó hôm 30/5, đại diện các em. Em thì thấy nó mất thời gian và cũng rườm rà quá ạ. Vì giao lưu thân mật nên em không biết là có thể bỏ qua những phần đó được không ạ. Và người dẫn chương trình (chị Hoa Moc Lan) sẽ giới thiệu qua thành phần tham dự hôm đó. Cho vui vẻ, cũng để phá vỡ những cái thuộc về hình thức hoá quá ạ. Giả sử có báo chí hay một cơ quan cấp cao nào tham dự thì mới nên có phần phát biểu đó thôi ạ. Đây là ý kiến của riêng em, có gì sai chị Yến tha cho em nhé.
    Còn phần nào phải thống nhất, hay cần phải biết chi tiết cụ thể hơn thì mọi người post lại để có gì thứ 4 tới em xuống Làng Canh hỏi cụ thể hơn nữa ạ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 26/05/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Update liên tục​
    8. Tình hình chuẩn bị
    + Người đánh đàn: Mọi người chuẩn bị luôn cho em phương án nếu em không nhờ được người đánh đàn ạ. Có khi phải đi nhờ người khác. Đến sáng mai em mới có câu trả lời chính thức của nó. Hi vọng là nó có thể giúp được (hi vọng này khá lớn ạ).
    + Quyên góp: Đến thời điểm này em đã cầm được trong tay 215.000 tiền quyên góp. Trong đó 195.000 là số tiền quyên góp của những bạn giấu tên. Danh sách cụ thể em sẽ post trước ngày 30/5.
    + Nhà trẻ Sao Mai: Sáng nay em có đến Sao Mai chơi với các em bên đó. Thì có nghe các chị ở đó nói qua về kế hoạch của bên đó. Em chưa hứa gì cả. Chỉ post lên để mọi người xem có thể giúp được không ạ. Bên đó đang có 2 phương án, chưa quyết định cụ thể: phương án 1 là cho các em nhỏ đi cắm trại ở công viên Thủ Lệ (sáng đi, ăn trưa tại công viên, chiều về), phương án 2 là tổ chức cho các em tại trung tâm vào buổi chiều. Cả hai phương án đều trong ngày 30/5/2003. Mọi người xem thế nào ạ. Chắc mai bác giám đốc Sao Mai sẽ có quyết định chính thức việc chọn phương án.
    + Trò chơi: Sau một buổi sáng nì nèo trên Ban Thanh Niên, cuối cùng em cũng tìm được đủ 4 trò, em suy nghĩ thấy khá hợp lý:
    1. Tranh ghế: Trò này thì đơn giản rồi ạ, đại khái có N người và N - 1 cái ghế. Khi người chủ trò ra hiệu thì N người phải đi tìm ghế để ngồi. Ai không có chỗ ngồi thì bị loại. Sau mỗi lần loại 1 người, và bớt 1 ghế. Người chiến thắng là người còn lại sau cùng.
    2. Đập bóng: Trò này có thể tổ chứ chơi theo đội hoặc cá nhân đều được cả. Người chơi sẽ được nhìn trước vị trí đặt bóng để ước lượng khoảng cách, sau đó bị bịt mắt lại. Người chơi phải tìm cách đi đến chỗ có bóng và đập 1 phát. Nếu trượt thì coi như không ghi được điểm.
    3. Ta là vua: Trò này thì thực ra là biến tấu của nhiều trò. Đơn giản là người chơi xếp thành vòng tròn. Khi chủ trò chỉ ai thì người đó phải hô to "Ta là vua", và 2 người bên cạnh phải hô là "Ta là hoàng hậu". Ai hô nhầm sẽ bị coi là thua.
    4. Làm tượng: Chủ trò sẽ tổ chức cho những người chơi nhảy múa tuỳ thích. Khi chủ trò ra hiệu dừng lại (có thể bật đài, rồi tắt đài) thì người chơi phải đứng im theo tư thế hiện tại, nếu sai thì thua. Khi nhạc bật lên thì người chơi lại phải nhảy múa tiếp, ai không nhảy múa cũng coi như thua.
    Moi người góp ý về 4 trò chơi này ạ. Chị Hoa Moc Lan dẫn chương trình xem kĩ, để nghĩ cách tổ chức cho vui ạ. Chị có thể biến tấu tuỳ ý.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 28/05/2003
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Update liên tục​
    8. Tình hình chuẩn bị
    + Người đánh đàn: Mọi người chuẩn bị luôn cho em phương án nếu em không nhờ được người đánh đàn ạ. Có khi phải đi nhờ người khác. Đến sáng mai em mới có câu trả lời chính thức của nó. Hi vọng là nó có thể giúp được (hi vọng này khá lớn ạ).
    + Quyên góp: Đến thời điểm này em đã cầm được trong tay 215.000 tiền quyên góp. Trong đó 195.000 là số tiền quyên góp của những bạn giấu tên. Danh sách cụ thể em sẽ post trước ngày 30/5.
    + Nhà trẻ Sao Mai: Sáng nay em có đến Sao Mai chơi với các em bên đó. Thì có nghe các chị ở đó nói qua về kế hoạch của bên đó. Em chưa hứa gì cả. Chỉ post lên để mọi người xem có thể giúp được không ạ. Bên đó đang có 2 phương án, chưa quyết định cụ thể: phương án 1 là cho các em nhỏ đi cắm trại ở công viên Thủ Lệ (sáng đi, ăn trưa tại công viên, chiều về), phương án 2 là tổ chức cho các em tại trung tâm vào buổi chiều. Cả hai phương án đều trong ngày 30/5/2003. Mọi người xem thế nào ạ. Chắc mai bác giám đốc Sao Mai sẽ có quyết định chính thức việc chọn phương án.
    + Trò chơi: Sau một buổi sáng nì nèo trên Ban Thanh Niên, cuối cùng em cũng tìm được đủ 4 trò, em suy nghĩ thấy khá hợp lý:
    1. Tranh ghế: Trò này thì đơn giản rồi ạ, đại khái có N người và N - 1 cái ghế. Khi người chủ trò ra hiệu thì N người phải đi tìm ghế để ngồi. Ai không có chỗ ngồi thì bị loại. Sau mỗi lần loại 1 người, và bớt 1 ghế. Người chiến thắng là người còn lại sau cùng.
    2. Đập bóng: Trò này có thể tổ chứ chơi theo đội hoặc cá nhân đều được cả. Người chơi sẽ được nhìn trước vị trí đặt bóng để ước lượng khoảng cách, sau đó bị bịt mắt lại. Người chơi phải tìm cách đi đến chỗ có bóng và đập 1 phát. Nếu trượt thì coi như không ghi được điểm.
    3. Ta là vua: Trò này thì thực ra là biến tấu của nhiều trò. Đơn giản là người chơi xếp thành vòng tròn. Khi chủ trò chỉ ai thì người đó phải hô to "Ta là vua", và 2 người bên cạnh phải hô là "Ta là hoàng hậu". Ai hô nhầm sẽ bị coi là thua.
    4. Làm tượng: Chủ trò sẽ tổ chức cho những người chơi nhảy múa tuỳ thích. Khi chủ trò ra hiệu dừng lại (có thể bật đài, rồi tắt đài) thì người chơi phải đứng im theo tư thế hiện tại, nếu sai thì thua. Khi nhạc bật lên thì người chơi lại phải nhảy múa tiếp, ai không nhảy múa cũng coi như thua.
    Moi người góp ý về 4 trò chơi này ạ. Chị Hoa Moc Lan dẫn chương trình xem kĩ, để nghĩ cách tổ chức cho vui ạ. Chị có thể biến tấu tuỳ ý.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 28/05/2003
  8. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hi mọI ngườI!Hôm nọ em cũng xuông bảo trợ 1 nhưng đi cùng chi đoàn toàn ngườI nhơn nên chưa biết được hết mọI ngườI ỏ tháng 5 mấy .Mơi chỉ biết được chị Yến (măc 1 chiêc vay rất xinh gọI la rât hợp cho buổI tốI hôm đây-trich nguyên văn lờii của em Thuỷ dẫn chương trình đấy nhé!)Lần nay rất mong được đong gop cùng CLB tháng 5.
    Sao việc ủng hộ kêt thúc sơm thế ạ chỉ diễn ra vào mỗI một buổI chiều thôi a`,tôi nay em mớI đọc đươc được tin này .Còn một điều nữa nếu RCE trong trường hợp xấu nhất ma không mờI được bạn đanh đàn thi cứ nhăn PM cho sarang.

    SARANG
  9. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hi mọI ngườI!Hôm nọ em cũng xuông bảo trợ 1 nhưng đi cùng chi đoàn toàn ngườI nhơn nên chưa biết được hết mọI ngườI ỏ tháng 5 mấy .Mơi chỉ biết được chị Yến (măc 1 chiêc vay rất xinh gọI la rât hợp cho buổI tốI hôm đây-trich nguyên văn lờii của em Thuỷ dẫn chương trình đấy nhé!)Lần nay rất mong được đong gop cùng CLB tháng 5.
    Sao việc ủng hộ kêt thúc sơm thế ạ chỉ diễn ra vào mỗI một buổI chiều thôi a`,tôi nay em mớI đọc đươc được tin này .Còn một điều nữa nếu RCE trong trường hợp xấu nhất ma không mờI được bạn đanh đàn thi cứ nhăn PM cho sarang.

    SARANG
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko cần thủ tục và cứng quá,nhưng em nghĩ cũng ko thể ko có người lớn nói gì.Có thể T5 ko phát biểu,nhưng phần Bác GĐ và đại diện các em thì phải có.Còn các anh các chị á,đến lúc ấy xúc cảm thể nào mà chẳng nói 1 đôi lời.Phát biểu thì có lẽ dài dòng,nhưng chúng ta nói chuyện với nhau thì khác mà.Sẽ thân thiện và nhẹ nhàng hơn nhiều...^__^.
    Nữa là phần các bác cựu chiến binh,các bác có cố ý nhường các cháu,nhường bọn trẻ thì em sẽ có cách "kéo" các bác vào,em đảm bảo ạ!!!
    Sáng 30/5 em đi được chị Yến ơi,em cũng sẽ có xe nữa.
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    KST là ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này