1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tình buồn mùa đông (mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bản tình buồn mùa đông (mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng)

    Mấy hôm nay trời đã chớm sang đông, đi lang thang 1 mình giữa tiết trời lành lạnh, cái lạnh của đầu mùa đông không bằng cái lạnh từ trong lòng phát ra. Lạnh quá!Mấy ngày trước đây mình đã cảm thấy rất ấm cúng trong vòng tay của em, rất mềm mại, rất thân thương, 1 cảm giác thật tuyệt diệu nhưng bây giờ sao cảm thấy trống vắng quá. Em ơi! Còn nhớ ngày mình gặp nhau không? chỉ là tình cờ thôi nhưng sao anh vẫn cảm thấy như là định mệnh, từ ánh mắt của em, nụ cười của em, anh thấy mình rất hạnh phúc và anh luôn cảm ơn trời đã cho anh cơ hội gặp được em.

    Những giây phút bên nhau dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng anh rất vui, cảm thấy rất đầy đủ, rất hạnh phúc, nói chuyện với em anh rất thoải mái, cái cảm giác như là đã gặp gỡ nhau từ rất lâu rồi, ở gần em anh như có một làn gió mới, một nhịp đập mới thổi vào con tim vốn rất giá lạnh của anh. Bắt đầu từ đó anh đã ?ochết? trong cái mỉm cười dễ thương, ?ochìm? trong khoé mắt long lanh của em mất rồi nhưng sao em lại như biến mất khỏi thế gian rồi vậy, không một lời nói không một dấu hiệu nào, gọi cho em thì sao chỉ là những tiếng ?otút?.tút?.? vô nghĩa, bất chợt anh cảm thấy đau, một nỗi đau không tên. Cái đau đến rất nhẹ nhàng nhưng đột ngột, nó chỉ chợt nhói lên nhưng sao lại âm ỉ; những hình ảnh của em chợt hiện về, những phút bên em cứ dần dần hiện ra trong anh như một cuốn phim quay chậm, chắc có lẽ những điều này đã thúc vào tim anh, làm cho nó rung lên các nhịp đập bất thường và như là nó đã lấp đầy vào tim anh cái gọi là ?onỗi nhớ?. Liên lạc với em không được, không biết làm gì để được gặp em, anh chỉ biết ngồi hàng giờ liền tại nên mình đã gặp nhau lần đầu, viết cho em những bức email thật dài nhưng trong sự vô vọng vì sao anh thấy nó mong manh quá. Ngồi đây với những suy nghĩ vu vơ, với nỗi bất an trong lòng, anh tìm mọi cớ để biện minh cho sự biến mất của em và cũng là tìm một vật vô hình để anh níu giữ cho khỏi cảm thấy hụt hẫng trong nỗi mong chờ. Ngày lại ngày cứ trôi qua, thấm thoát mà đã gần một tháng rồi em nhỉ? nỗi nhớ cứ lớn dần theo từng phút trôi qua và niềm hi vọng cũng nhỏ dần theo từng nhịp đập khoắc khoải của con tim đơn lẻ. Đôi lúc anh cảm thấy rất buồn, cô đơn, trống vắng và cả sự bực dọc, anh bực bội với bản thân mình, anh căm ghét chính anh vì tại sao anh không phải là người mà em tìm kiếm- không phải là một nữa còn lại của em; nhưng không, không phải vì thế mà anh trách em, anh phải rất cảm ơn em, cảm ơn em vì những giây phút em đã ở cạnh bên anh, cảm ơn vì em đã cho anh biết rằng con tim của anh vẫn sống- cũng biết rung động, cũng biết đau, cảm ơn vì em đã giúp anh cảm nhận được khúc điệu trầm bổng- lúc thì đơn điệu đau đớn, lúc thì hoà điệu nồng nàn của một bản nhạc có lẽ được gọi là ?otình yêu????



    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dzậy muh lói dzới bely@ mồ côi ngừ iu 23 năm nay . May muh chưa kịp làm mai dzới ai đấy , ko là tiêu roài
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Heo_angel từ ngày vào xỉn club thì có vẻ ...khí thế he...post bài liên tục...bài nào cũng có hơi men cả
    hihi...câu này khi nào nhậu thì nói anh Nguyên ạ...nói ở đây nghe .......mất công bà con hiểu lầm thì khổ á
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Heo úi ùi, dzỗ tay bồm bộp khen cậu nhá. Khí thế như dzậy là tốt. Mai mốt nhậu, tớ và cậu cụng cái cộp phát đầu nhá.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bely ới ời ơi, tình củm nó là dzị thui nhưng còn dzẫn mồ côi như thường muh
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ai mồ côi??? Rõ ra nhé , heoangel@ mà mồ côi, thì lấy ai làm dú nuôi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có chị em nào chịu gật đầu dzùm, heo cám ơn
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chòi ... lu@ thíu sũa hả
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có phải mùa đông chỉ đẹp đối với những kẻ cô đơn............
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy! Bằng chứng là có một bài hát... nói là..........
    Hoa tuyết
    Anh sóng bước cùng em
    Đôi bóng ngả dài trên phố
    Chỉ cần chúng ta mãi tay trong tay thế này
    Anh sẽ khóc vì sung sướng
    Gió se lạnh,cùng hơi thở mùa đông đang đến
    Và anh sắp lại được bên em
    Muà đông năm nay, đôi ta bên nhau cùng ngắm bông hoa tuyết đầu tiên
    Phút giây hạnh phúc ngập tràn trong anh
    Chẳng phải anh yếu đuối đâu
    Chỉ đơn giản vì anh yêu em
    Chỉ cần có em bên anh, Anh sẽ vượt qua được tất cả
    Anh ước mong sao thời gian này sẽ là mãi mãi
    Gió khẽ rung khung cửa nhỏ, màn đêm chợt bừng tỉnh
    Anh sẽ hoá mọi nỗi buồn của em thành niềm vui
    Những bông hoa tuyết cứ rơi mãi không thôi
    Nhuộm trắng xoá cả con phố của đôi ta
    Anh đã biết rằng khi anh làm điều gì đó vì một người là khi đó anh đã yêu
    Nếu mất em, anh sẽ trở thành ngôi sao thắp sáng cho em
    Sẽ bên em mãi mãi, trong những lúc em vui hay những đêm dài đẫm lệ
    Chẳng phải anh yếu đuối đâu em
    Chỉ đơn giản vì anh ao ước đôi ta mãi bên nhau như lúc này
    Những bông hoa tuyết nhuộm trắng cả con phố
    Lặng lẽ khắc ghi những kỉ niệm vào con tim đôi ta
    Và anh muốn được bên em mãi mãi?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này