1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tình Ca Mùa Ðông (Winter Sonata)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hai_Uyen, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bản Tình Ca Mùa Ðông (Winter Sonata)

    part I

    Anh ngồi đàn bản tình ca Mùa Đông
    Với nắng hồng trải dài trên đồi tuyết
    Chuyện tình đôi ta đẹp như truyền thuyết
    Hạnh phúc vô bờ em ngỡ như mơ...

    ... Nhớ ngày ấy lòng em quá ngây thơ
    Không vướng bận chút tình yêu dương thế
    Không muộn phiền giữa bao điều liên hệ
    Về tình đời và bao chuyện rối ren

    Ðến với em, anh có chút lãng quên
    Và có chút bất cần trong đôi mắt
    Kề bên em có chút gì thử thách
    Mờ ảo, ảo mờ khó hiểu vô biên

    Có một lần anh hẹn em giữa đêm
    Lén lên đồi thông bước đi trong tuyết
    Anh bảo rằng tình đôi ta bất diệt
    Dáng phong trần anh đốt cháy hồng tim

    Dắt em vào căn nhà trống rộng thênh
    Đàn em nghe bản tình ca muôn thưở
    Bài tình ca vẫn luôn luôn nhắc nhở
    Chỉ riêng một người trong trí nhớ em...

    ...Kỷ niệm ngày nào cứ mãi trôi êm
    Trời hết đông, rồi thu đến muộn phiền
    Bóng anh mãi khuất dần trong dĩ vãng...

    (to be continue)


    H.U
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    part II
    Mỗi mùa Đông sang, tuyết rơi nhiều lắm
    Góc phố âm thầm chờ đợi người yêu
    Anh ra đi thành phố bỗng hoang hiu
    Trái đất cuồng quay, tình yêu đã mất
    Em quay về mang niềm đau chôn cất
    Tận đáy mồ kỷ niệm thưở yêu đương
    Kể từ nay em xếp mộng Uyên Ương
    Sống lây lất những tháng ngày còn lại
    Em lang thang nhìn tuyết rơi mềm mại
    Trên tóc mai gầy, mắt ngấn giọt châu
    Em nơi đây, mà anh ở nơi đâu ?
    Hai thế giới nghìn trùng xa quá nhỉ ?
    Bỗng ... Có phải ?!?!?! ... em nhìn người thật kỹ
    Ồ! Đúng rồi, anh đấy chứ còn ai
    Em chạy theo nước mắt rớt vắn dài
    Và bật khóc khi bóng người xa khuất
    Nửa ngờ, nửa vực chưa tin là sự thật
    Ôm muộn phiền vào tận giấc mơ sâu
    Chắc người ta, nào có phải anh đâu!
    Mơ chi lắm, lòng u sầu cũng lắm!
    (will continue soon)
    H.U
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    EM ngồi đan chiếc áo rét mùa đông
    Với ánh nắng chiều rơi trên cỏ biếc
    Ở nơi đây anh viết lên tiểu thuyết
    Anh nâng phí đàn em hát nhịp tình yêu
    Và thế rồi anh xa nước phưu lưu
    Mang theo cả duyên tình mình áo trắng
    Không thấy run khi trời đầy tuyết lạnh
    Vì yên lòng khi nghĩ tình em ........
    Rời xa em đã giây phút nào quên
    Dẫu vẫn thế luôn bất cần ngạo mạn
    Và anh viết muôn vàn câu ước hẹn
    Cho ngày về ta hạnh phúc vô biên
    Có nhớ lần mình trò chuyện trong đêm
    Căn gác nhỏ phòng hai mười ấm áp
    ANh tặng em bài thơ đầu anh viết
    Quả cầu tròn ta sẽ gặp lại nhau .....
    Và thế rồi em ạ sáng hôm sau
    ANh lại tặng bài thơ buồn chia rẽ
    Song bài thơ vẫn luôn luôn nhắc nhở
    Em đã là người chiếm mộng trái tim anh
    Và kỉ niệm mỗi ngày vẫn theo bên
    Trên con đờng tuyết mùa đông trắng xoá
    ANh cất bước trên con đường xứ lạ ........

    (to be cotinue )
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Mùa xuân vội sang tuyết vương mái tóc
    Dáng phong sương như trước buổi chia ly
    ANh ra đi mang mộng uóc điều gì .....?
    Mà thơ thẩn con đường xưa như đã ....
    ANh ra đi một ngày vàng sắc lá
    Mùa thu buồn mang kỉ niệm yêu thương
    Em nhìn theo bằng nước mắt tơ vương
    ANh cố bước không quay đầu nhìn lại
    ANh đang đi ,ngắm tuyết rơi mềm mại
    Mặt giấu đi hai hàng lệ lén lau
    Anh ra đi em có hẹn ngày sau .....?
    Sao cất bước mà trong lòng rạn rỡ
    Chợt ... có phải ?!?! ...anh buồn lòng nhìn kỹ
    Đúng em rồi em đấy chứ còn ai ...
    ANh bước nhanh và tà áo buông rơi
    Bật thức giấc hoá ra mình đang ngủ
    Và anh khóc khi chìm trong nỗi nhớ
    Nhớ về em nhớ ngày tháng bên em
    Va chiều về cho tuyết lạnh dày thêm
    Ở nơi ấy liệu em còn có nhớ ..........?
    ( Will cotinue soon)

    ++++++++++++++++++++++++++
    Chao` HAI UYEN hi vọng bài thơ hoạ của muamuon không buồn như bài thơ của bạn hi`
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ thôi anh, tình cờ như huyền thoại
    Anh về đây để gặp lại người xưa
    Mộng hôm qua ... ôi! bất giác thẫn thờ
    Tim giao động cho lần đầu đối mặt
    Anh về đây, để hai lòng thắt chặt
    Chuyện tình yêu dang dở của hôm nao
    Quá khứ đẹp, hiện tại lại hư hao
    Em đã có một người yêu say đắm
    Cuộc đời trầm luân, trăm phần rối rắm
    Hiện thực bây giờ không phải như mơ
    Người mới thương em, em không thể ngơ
    Anh tình cũ, làm lòng em đau nhói
    Ngã ba đường tình em không dám nói
    Sự thật tim em vẫn mãi trao anh!
    Sợi dây vô hình cứ trói vòng quanh
    Anh có thấu, tơ lòng em khó gỡ ?
    Một lần anh đi tình em lầm lỡ
    Đau khổ trăm phần, năm tháng đảo điên
    Em dặn lòng rằng mình phải cố quên
    Một bóng dáng phong trần người lãng tử
    Giữa bão đời, gió mưa tình lữ thứ
    Em quay cuồng trong tiếng gọi tình anh
    Tuyết mùa đông không thể dễ tan nhanh
    Cũng như trái tim nồng em ấp ủ
    Anh lang thang giữa tiết trời bao phủ
    Bởi một màu tang trắng lịm tình ta
    Thế giới bao la, lòng em chẳng bao la
    Đen tối lắm giữa biển đời ngang trái
    Em khóc ngất khi nhìn về thực tại
    Anh và em không xích lại gần nhau
    Tuyết trắng năm xưa ... nay đã dổi thay màu
    Nhường cho chút ráng hồng mùa xuân đến
    (to be continue)
    ------------------------
    hay lắm đó Muamuon, cám ơn nhé!
    Có lẽ Uyên làm thơ buồn quen ròi nên thơ vui hơi "khó" làm :)
    H.U
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Sự vô tình em ạ như giấc mộng
    Anh trở về bên khung cửa ngày xưa
    Dưới vòm trời màu tím lục ước mơ
    Anh nâng phím đệm dây đàn em hát
    ANh về đây duyên tình mình thắt chặt
    Như lời thề anh hẹn buổi ra đi
    Em gục vào lòng lệ ướt hoen mi
    Và trao anh mối tình duyên say đắm
    Câu thơ xưa mùa xuân tràn ánh nắng
    Hiện thực đã về em ạ chẳng còn mơ
    Em ngày tháng xa anh vẫn mong chờ
    Ngày kết lại mối duyên tình tiểu thuyết
    Khi đứng giữa ngã ba đường anh không thể biết...
    Có hình bóng nào cho anh lạc mất em .....?
    Suốt đời này tim anh đã trao riêng
    Người thiếu nữ anh viết bài thơ tặng ......
    Một chiều anh đi hoàng hôn buồn thắm đuợm
    Đợi chờ mòn mỏi tháng ngày trôi
    ANh đã dặn lòng sẽ trở lại người ơi
    Để xây mộng trên ngai vàng vĩnh cửu
    Khi đời anh bao chông gai gió bão
    Vẫn một lòng chờ đợi phút trao tay
    Mùa đông sang giá lạnh tuyết hao gầy
    ANh vẫn nhớ vẫn thương người em gái ..
    Và thời gian mãi trôi rồi trở lại
    Một màu hồng đang giăng phủ tình ta
    Màu của ngọt ngào màu tình ái đấy mà
    Không ngang trái như lời anh từng nói
    ANh không hiểu khi em chờ đợi mãi
    Đã trút muộn phiền ngày tháng ấy vào đâu
    Mà bây giờ thôi tính chuyện ngày sau
    Vì ta đã bên nhau và hạnh phúc ........

    _____________________________
    Liệu muamuon có được mạo muộn đặt chữ này ở đây không nhỉ: THE END _ một kết cục có hậu
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 02/02/2003
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi muamuon nhé, vì bài thơ của Uyên chưa có đoạn kết, nên Uyên chưa thể nhận THE END của MM được, xin lỗi thật nhiều :)
    H.U
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Okie!Vậy thì davai (tiếng Nga nghiã là xin mời đấy ạ ) HU cứ tự nhiên nhé muamuon cũng sẽ theo HU trong cuộc chơi này
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    wow vậy sao ? Uyên rất hân hạnh được có một người bạn chấp nhận gia nhập cuộc chơi đầy thử thách này
    Chúc MM thành công
    Vì ít ai có thể viết những bài thơ dài mà nó chỉ nói về 1 chuyện tình, thường thì tác giả cạn ý ( chứ không cạn lời) hoặc những lý do khác, nhưng Uyên biết mình sẽ làm được vì Uyên đã chuẩn bị tinh thần cả rồi!
    Cám ơn thật nhiều, hy vọng rằng trong Thica box này sẽ có nhiều người tham gia hơn :)
    H.U
  10. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Uyên biết ko, giờ đay tôi muốn khóc quá . Nếu tôi ko nhầm , truyện thơ của Uyên láy cảm hứng từ một bộ phim cùng tên . Nếu có thể trao giải thưởng cho một câu chuyện tình đẹp nhất , tôi sẽ dành tặng nóp cho Hữu Trân và Tuấn Tường , đôi tình nhân ngang trái và đau khổ ấy . Đã biết bao lần tôi ngồi trước giấy và bút , muốn viết tình yêu của họ thành một bản tình ca thực sự , nhứng thật khó . Tôi ko đủ tài năng , và cũng ko đủ sự tự tin khi nhớ lại đôi mắt đau đớn , bàng hoàng của Hữu Trân trong cái đêm đưa tiễn người yêu trên hồ băng trắng xoá ấy , liêụ tôi có đủ sức đem ánh mắt ấy vào tác phẩm của mình ? Và hôm nay , tôi đọc được những vần thơ của bạn . Tiếc là toi ko thể viết lên những vần thơ tuyệt vời ấy , nhưng tôi cảm ơn bạn rất nhiều , bạn đã nói được điều tôi khao khát được nói . Tôi đã khóc khi bản tình ca mùa đông vang lên trong tiếng nức nở của Hữu Trân , và nay , tôi khóc khi dọc thơ của bạn . Cảm ơn Uyên nhiều lắm . Hãy viết cho đến cùng câu chuyện , để câu chuyện ấy mãi mãi còn lại , ít nhất là trong trái tim tôi

    Santa Cruz
    Destination for my heart

Chia sẻ trang này