1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tình Ca Mùa Ðông (Winter Sonata)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hai_Uyen, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hic bài viết của bác bayern cảm động không kém sao Uyên nỡ để mọi người chờ đợi lâu như vậy nhỉ .......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hải Uyên chân thành cảm ơn bạn BM, đúng vậy đó bạn
    nhưng Uyên xem thì tên của họ được gọi bằng tiếng Korean, nên không biết có phải là phim đó không, nhưng Uyên chưa dám viết tiếp part cuối, vì còn phần cuối Uyên chưa theo dõi kĩ, sợ mình viết lạc đề sẽ mất đi một phần hứng thú khi đọc lại
    mong là BM ráng chờ nhé! chúc bạn vui
    Hải Uyên
    (*)Bài thơ "Bản Tình Ca Mùa Đông" được Uyên viết với một cảm xúc vô bờ với đôi tình nhân (nhân vật chính), vì họ đã dành cho nhau một tấm lòng chân thật, nhưng vì nghịch cảnh ....
    H.U
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đón chào sự trở lại của Hải Uyên...Đã lâu lăm rồi nhỉ...Có còn nhớ cố nhân không....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  4. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    part IV
    Nụ cười hôm nao giờ chợt tan biến
    Em âm thầm rũ cánh áo mùa đông
    Nhìn mưa xuân nghe thổn thức trong lòng
    Bờ vực sâu in dấu buồn năm tháng
    Ngày tiếp ngày, xuân qua trong yên lặng
    Gió hạ về hiu hắt trên đồi cao
    Tim nôn nao thao thức giữa chiêm bao
    Hình ảnh đó mà không sao với được
    Tình của anh là ân tình độc dược
    Thấm vào em quay quắt thớ thịt da
    Đêm trôi qua mà em vẫn thiết tha
    Mong được gặp bóng hình anh lần nữa
    Em còn nhớ, có đã lần anh hứa
    "Suốt đời anh, anh chỉ có em thôi
    Dù bão giông hay gió táp mưa trôi
    Thì anh vẫn một lòng yêu em mãi..."
    Nhưng... mỗi lần gặp nhau, ta ngần ngại
    Quay vòng tròn, lẩn quẩn giữa thực hư
    Em lơ ngơ, vơ vẩn với áng thư
    Anh vờ vật như mất hồn không khác
    Ôi! Tình ta sao mãi hoài lầm lạc
    Gió phong trần vẫn cứ đến trêu ngươi
    Em đau thương lây lất trong đơn côi
    Anh trằn trọc với khói sầu môi lạnh
    Mùa thu đến lá vàng rơi hiu quạnh
    Thu rũ buồn trong sắc nắng lẻ loi
    Em tìm về trong mộng cũ xa xôi
    Trên lối vắng có dấu tình hai đứa
    Đã yêu nhau, em vẫn hoài lần lựa
    Vẫn còn đem ngang trái xé tình nhau
    Vẫn mãi gieo cay đắng nhuộm thêm sầu
    Cho tim vỡ bởi bao lần khờ dại
    Anh bỏ đi em ôm tình ngang trái
    Anh gục đầu trong nghiệt ngã đớn đau:
    "Không yêu thương đừng gây hận mai sau
    Nếu được thế tạ ơn em, em ạ!..."
    Một phần đời, ta coi như xa lạ
    Nuốt lệ tình để dứt áo ra đi
    Hết yêu thương còn tiếc nuối mà chi
    Em phủ phục chẳng ngước nhìn lần cuối
    Lệ ơi, tim ơi! Xin mi đừng mê muội
    Đừng rớt rơi giữa con phố đông người
    Đừng than ván cho ta người yếu đuối
    Đừng ngập ngừng ta sợ lắm mi ơi!...
    (to be continued...)
    cám ơn tất cả, Uyên đã trở lại với phần kế tiếp, chỉ còn phần cuối có lẽ sẽ hoàn tất sớm nếu Uyên có time
    cám ơn các bạn nhiều
    H.U
    Được Hai_Uyen sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 11/03/2003
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++
    Sau nhiều mong đợi cuối cùng HU cũng dã post thêm phần IV và sẽ post tiếp phần 5 của câu chuyện hi`!Nhung mà muamuon đọc lại thấy dài quá chưa có thời gian hoạ lại đựợc khi nào rảnh muamuon sẽ hoạ lại cùng HU
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu MM, bởi vì MM có nói là sẽ đi đến cùng nên Uyên sẽ cho MM chạy theo hụt hơi luôn :)
    H.U
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ặc chưa hụt hơi đâu nha......Nhưng dạo anỳ muamuon sắp phải ôn thi nên chắc sẽ họa sau ngày 7/4 cơ HU ạ
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Uyên thì dạo ni hơi bận, có lẽ after Easter mới rảnh :)
    H.U
  9. ban_tinhcamuadong

    ban_tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem bộ phim này, nó gây cho tôi rất nhiều ấn tượng. Phải dành một câu để khen ngợi ý tưởng làm thơ theo bộ phim đó, nhưng tôi chưa thấy thật sự là phù hợp lắm. Mạn phép vì đã nói vậy, nhưng đấy là ý kiến riêng tôi.
    Hy vọng đoạn kết sẽ thu hút.
    ----------------------------------------------
    Buồn vô hạn ... vẫn còn buồn được mãi
    Khi bên ta ... hơi ấm anh xa vời
    Bài tình ca mùa đông ta vẫn hát
    Nơi xa xôi anh có thấu lòng ta???
  10. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi đã xem bộ phim này, nó gây cho tôi rất nhiều ấn tượng. Phải dành một câu để khen ngợi ý tưởng làm thơ theo bộ phim đó, nhưng tôi chưa thấy thật sự là phù hợp lắm. Mạn phép vì đã nói vậy, nhưng đấy là ý kiến riêng tôi.
    Hy vọng đoạn kết sẽ thu hút.[/QUOTE]
    bạn mến,
    đúng vậy! Uyên đã cố tình cho bài thơ của mình không giống hệt như Phim, vì nó nghiêng về chuyện đời của chính người làm ra nó, vì thế thơ & phim không hoàn toàn giống nhau, mà chỉ một phần nào đó tương tự nhau thôi bạn ạ
    chúc vui
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
    Được Hai_Uyen sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 16/03/2003
    Được Hai_Uyen sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 16/03/2003

Chia sẻ trang này