1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tình ca mùa đông

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi neverinlove, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phê quá , hôm nay xem lại Bản tình ca mùa đông vẫn thấy sướng, chả hiểu bộ phim này được đài nào chiếu mà mấy hôm nay em thuê bộ phim này về xem khó quá, hình như thiên hạ đổ xô đi xem bộ phim này chẳng biết có phải vậy không nữa chứ bình thường thì mượn cũng dễ lắm
    A`, nhân đây em cũng muốn sửa đổi tên nhân vật trong topic này cho mọi người đỡ lạ lẫm vì rất nhiều người chỉ biết đến bộ phim này qua các VCD mà tên các nhân vật trong các đĩa này là:Tuấn Tường, Hữu Chân, Tường Hách....vậy từ bây giờ em xin phép được gọi các nhân vật theo những tên này mong mọi người ủng hộ.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0


    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xem lại bộ phim này em đã có một cái nhìn rất đồng cảm với Tường hách, anh đã để lại ấn tượng rất đẹp, yêu hết sức chân thành, hơi quá si mê và cũng rất "người" nghĩa là hơi mù quáng một chút, mặc dù biết là người ta không yêu mình nhưng vẫn cố sức giành giật vẫn cố hy vọng.Việc Tường hách giấu Hữu Chân việc Tuấn tường không chết, việc 2 người họ không phải là anh em là hoàn toàn có thể hiểu được.
    Nhân vật làm tôi thấy thất vong ghê ghớm chính là bà mẹ của Tuấn tường, sau lần nói dối lần thứ nhất có thể tha thứ được nhưng đến lần thứ 2 khi biết Tuấn tường và Hữu chân yêu nhau thế bà không những không nói sự thật mà còn cố tình nói sai gây bao đau khổ cho 2 người là khó có thể biện minh được
    Các bạn có cảm tưởng gì không?

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh Tuấn tường và Hữu chân trên bãi biển, cảnh chạy giữa đàn chim biển, cảnh con cún nhỏ xông vào khi 2 người đang nằm dài trên cát thật đẹp.Nhưng có lẽ em thích nhất là cảnh lúc Tuấn Tường và Hữu Chân trong nhà thờ :lúc Tuần tường đeo sợi dây truyền "sao Bắc cực " vào cổ Hữu Chân và lúc 2 người làm lễ cưới một mình; cảm xúc thật sự dâng trào khi xem những cảnh này.
    Đấy là những cảnh khi 2 người "nhớn " rồi , còn những cảnh ở trường trung học thì hẳn ai cũng đồng tình với em là cảnh 2 người gặp nhau lúc Tuấn tường đẩy nhẹ đầu Hữu Chân là cảnh đẹp nhất ( có lẽ cả phim luôn), tiếp sau đó là cảnh Tuấn tường gặp Hữu chân trong phòng phát thanh khi Hữu chân đang "thả hồn" theo bài hát "dancing queen" cũng rất đẹp.
    Có một chi tiết thú vị đó là lúc tuyết bắt đầu rơi Hữu Chân đang đi thì bị Tuấn tường ném tuyết vào, cảnh này nếu ai để ý kỹ sẽ thấy Hữu chân cố tình ngoảnh đầu sang một bên và hơi nhắm mắt lại, có lẽ vì sợ cái lạnh của nắm tuyết sẽ bị ném

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  5. kaitokid_1412

    kaitokid_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ủa?Sao không ai nói đến mấy bài hát trong phim đó thế nhỉ?Lúc đầu nghe chán chán,nhưng mà càng nghe càng thấy hay...Nếu mà vừa xem mấy cảnh lãng mạn trong phim vừa nghe mấy bài đó cất lên thì cảm giác đã không thể tả!
    From Leo in the twilight to Virgo in the daybreak
    When the clock without a second hand keeps the 12th word
    From the bright heavenly castle
    I come to get Memories Egg.
    The Last Wizard of the Century
    Kaito KID 1412
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , bác nói thật chí lí , đầu tiên em đâu biết đến Bản tình ca mùa đông nhưng hôm mua đĩa nhạc trong phim HQ về em nghe và xem thấy phê ghê ghớm,những đoạn nhạc nghe hơi buồn và đặc biệt là những cảnh Tuấn tường và Hữu chân trên con đường tuyết, đẹp quá.Từ hồi đó em bị choáng bởi bộ đôi này, nhất là Hữu chân

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  7. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em có một thắc mắc nhỏ, tại sao khi biết Tuấn tường không phải là anh trai của mình, hơn nữa lại đang lâm bệnh nặng mà Hữu chân lại không đi tìm Tuấn tường, thật khó hiểu ghê.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    bắt đầu từ tuần này, Đài Hà nội phát "Bản tình ca mùa đông" vào tối thứ 7 và CN hàng tuần đấy.
    Các bác cứ xem đi rồi mà bình luận.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  9. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn phim này ác dã man khi đến gần cuối cùng mới bật mí hết cái bí mật về thân thế của Tuấn Tường làm cho 2 người cứ tưởng là anh em mà hợp rùi lại tan nhưng tan xong lại hợp , a happy ending vô cùng .
    Mà cảnh phim cũng romance lắm,thích nhất là lúc Tuấn Tường và Hữu Trân đi xe đạp giữa 2 hàng cây vàng rợp đẹp không tả nổi .

    ACC-JC + FF + Movie = My love
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trong đoạn đó có cảnh Tuấn Tường đưa tay ra cho Hữu Trân nắm, Hữu Trân dù hơi lưỡng lự nhưng cũng đã đặt nhẹ tay vào tay Tuấn Tường, điều này cho thấy Hữu Trân đã "iu" Tuấn Tường ngay từ hồi đó rui` vì Tường Hách đưa tay ra Hữu Trân đâu có cho nắm lấy, -----) con gái cũng "keo " lắm!

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này