1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tình ca mùa đông

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi neverinlove, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui phim này coi hay cực kì cảnh quá đẹp à diễn viên đóng cũng hay nữa ở ngoài tiệm đĩa đã có đĩa nhạc phim này rùi đấy.
    Hương Thủy
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Phim nì em xem hồi hè năm ngoái nhưng đau khổ là nó ở kênh của Trung Quốc, thế là chả hiểu ng` ta đang nói cái gì và lại còn xem cái đoạn giữa giữa mới chán chứ. Nhưng xem vài tập là hiểu (công nhận mình ko thuộc loại chậm hiểu, ), có mũi là ko xem được tập cuối, mà neverinlove nói đoạn kết em cũng chẳng hiểu gì cả, , đau buồn quá, có cách nào giải thích rõ hơn cho em biết được ko ?
    Nhạc film thì nghe du dương lắm, cứ nghe nhạc mà nhắm mắt lại cũng có thể thấy cảnh tuyết trắng xoá, hàng cây hai bên chạy dài, rồi cảnh con đường khi cây qua mùa đông nữa. Hay tuyệt luôn, miễn bàn, có mỗi là xem thì thỉnh thoảng vẫn tức anh ách vì nó là film HQ mờ.
    Màu nắng mong manh
    Nụ cười mong manh
    Trái tim em không còn mong manh
    .....từ khi....có anh bên đời
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết a'': Tuấn Tường nghĩ mình sắp die nên mặc dù đã biết là mình không phải là anh em trai của Hữu Trân anh vẫn bỏ đi sang Mỹ để phẫu thuật mắt, Hữu Trân đến phút cuối mới biết điều này do Tường hách thông báo, cô lao đến phi trường nhưng máy bay đã bay được 10'', trở về cô quyết định đi du học ở Pháp , hôm ra sân bay Tường hách có đưa cho cô chiếc vé đi Mỹ nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi Pháp (tại sao thế nhỉ)
    3 năm sau:...
    Cảnh phim bắt đầu bằng cảnh Tường hách và Hữu Trân bên đứa bé con rất tình cảm (không cẩn thận là dễ nhầm là con của Hữu Trân đấy),thực ra đó là con của người bạn (quên tên rùi) (may qúa).Hữu Trân tiếp tục làm việc và cô vô tình nhìn thẫy bức ảnh một căn nhà trên tạp trí rất giống với mô hình mà cô đã tặng Tuấn tường, vậy là tèn ten cô lao đến với một hy vọng mong manh....cảnh cuối được khép lại bằng việc Hữu Trân ghép bức tranh ( giống cảnh 2 người gặp lại nhau ), Tuấn tường đã bị mù rùi nhưng mà gặp lại nhau vẫn hun nhau mùi mẫn lắm, lại đẹp nữa ,trên ban công hướng ra biển
    ... mỏi tay quá

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  4. tcbao286

    tcbao286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sao lại để tên nhân vật thế?
    Phải là Kang Joon Sang(Bae Yong Yoon),Kim Sang Hyuk(Park Yong Ha)và Jung Yoo Jin(Choi Ji Woo) chứ.Nghe mấy cái tên dịch mà phát bệnh
  5. tcbao286

    tcbao286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn vì sao Yoo Jin lại đi Pháp thì đơn giản thôi!Khi đó cô nhớ lại những lời Joon Sang đã nói khi 2 người chia tay tối hôm trước.Hình như là...."gặp nhau chẳng để làm gì...."hay là cái gì đó.Vì khi đó Joon Sang chưa biết rõ tương lai của mình thế nào.Anh muốn Woo Jin bắt đầu lại từ đầu mà không có anh....
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em biết nghe mấy cái tên Việt hoá này thật khó chịu nhưng mà em và nhiều bạn xem qua VCD nên theo em thì những tên này cũng không đến nỗi "bệnh" lắm

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hí hí....Đài Hà Nội sẽ phát sóng "BTCMĐ" bắt đầu từ tối 9/8 tới.Mong mãi cuối cùng thì cũng chiếu rồi.Xem đĩa bị cắt nhiều quá,thuyết minh lại ko rõ nữa
    No matter what they say...I am on the way...
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    định upload ảnh lên nhưng TTVN bị lỗi hay sao ấy up ko được
    No matter what they say...I am on the way...
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 02/08/2003
  9. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mạng chuối, Upload 1 đống ảnh lên đi đâu hết cả rồi.
    Phim Bản Tình Ca mùa Đông như thế là kết thúc có hậu hơn phim Trái Tim Mùa Thu rồi, các bác còn kêu cái nỗi gì. Còn phim Hương Mùa Hè em đang xem đây, chậm rề rề sướt mướt ra phết mà chả thấy hay quái gì cả. Đài HN sắp chiếu BTCMĐ rồi à, đài ĐN với HCM chiều rồi hay sao ý nhỉ? Mà bọn KBS với cả LG nó hợp đồng hay sao ý nhỉ mà cùng chiếu 1 lúc ở Nhật, ĐL, HK, VN, Malai, Mông cổ....
    Mà em lạy các bác đừng gọi tên nhân vật theo phiên âm TQ nghe chuối vật vã. Cứ gọi đúng Kang Chun Sang, Chong Yu Chin, Kim Sang Hyok, Lee Min Hyong cho em nhờ ( à mà đấy là tên phiên âm tiếng Hàn còn TA phiên âm kiểu gì em ko biết)
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Không phải là " Gặp Nhau Chẳng để làm gì'' Mà là chúng minh từ nay về sau đừng gặp nhau nữa em nhé, hãy giữ lại trong lòng những kỉ niệm đẹp nhất của 2 đứa... Hehe trình độ tiếng Hàn của em tuy kém nhưng em xem 3 lần rồi em nghe cũng không sai be bét đâu bác ạ.
    Các bác phải xem được mấy pha quay hỏng mới gọi là buồn cười hehe năm ngoái lễ trao giải phim truyền hình KBS, Bae Yong Joon và Choi Ji Woo được mấy giải liền, nó chiếu mấy pha đóng hỏng cười đứt cả ruột hihi. Mà trong mấy bài phỏng vấn trên tivi, Choi Ji Woo không gọi Bae Yong Joon Si mà gọi Yong Joon Ôpa hihi nghe tình củm cực...
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà

Chia sẻ trang này