1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tình ca mùa đông

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi neverinlove, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất cảnh này:


    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

    Được neverinlove sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 28/08/2003
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục sự nghiệp post ảnh, Chunsang đã biết mình là ai , đã nhớ lại nhiều điều nhưng có một điều khủng khiếp mà anh đã nhớ lại: trước khi bị tai nạn anh đã phát hiện ra mình có thể chính là anh trai của Juchin.!

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  3. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ô thế ra bây giờ pà kon mới bàn dzìa phin nì àh
    tui xem phin nì cũng lâu lắm rùi
    ban đầu cũng thích ghê lắm đó chứ
    nhưng sau đó HTV7 chiếu thì lai chỉ xem vài tập đầu rồi xem lẻ tẻ thôi
    bắt đầu chán ý muh
    nhưng nhạc phin thì wé good
    ờ xem phin nì cái thích anh chàng Bea ghê
    nhưng thích nhất là cái kiểu tóc ý
    kiểu đầu wá tuyệt
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đài HN không biết tận dụng bộ phim này, chỉ chiếu 2 ngày t7 và cn thì làm sao hấp dẫn được người xem,hãy xem VTV1 chiếu các bộ phim HQ liên tục các buổi tối trong tuần đã thu hút được một lượng khán giả khổng lồ.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Phim đang chiếu mà nội dung cứ kể trước thế mất hay hihi. Chiếu 2 hôm thứ7 Cn là được rồi, bên này bọn KBS cũng chỉ chiếu 2 tập/tuần thôi mà. Máu xem kinh thế, đòi ngày nào cũng xem bọn đài truyền hình lấy nguồn đâu mà dịch cho các bác xem nhanh thế
    PS tớ là Yeu_tinh đây hihi
     Clride _ Why not everyday?
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Welcome yeutinh trở lại, mở hàng cho yeu tinh 1 sao đầu tiên nhé, hy vọng càng ngày yêu tinh sẽ nhận được nhiều "sao" hơn.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

    Được neverinlove sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 08/09/2003
  7. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hehehe thế ra là sand đụng phải fan ruột của phin Hàn xẻng rùi, thì tui cũng đâu có chê phin Hàn xẻng chứ
    nhưng muh coi 1 lần thì thấy thích lắm, bị vzì diễn viên đẹp thế kia cơ muh
    nhưng coi lần 2 thì .... kô thích nữa thui
    ờ nghe nói là nhạc phin nì của cái anh chàng đóng vai Sang Huyk hát
    bác neverinlove làm gì muh nóng thía, neverinlove muh coi bộ cũng thích tình cảm ướt át nhỉ
    cụng ly cho mát ruột cái nào
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    A`,bàn sang phim Hàn xẻng á, em thấy xu hướng bây giờ các bác đều lên án loại phim này nào là ướt át, nào là suốt ngày ung thư, máu trắng ....em đồng ý nhưng các bác cũng cần nhận ra mặt tích cực của phim Hàn xẻng, đó là sự lãng mạn trong tình yêu đã được đề cao.Cuộc sống ngày nay thật nhiều phiền muộn nhưng xem các phim Hàn xẻng này em thấy tình yêu thật là đẹp, hơn nữa các bác cũng đồng ý với em rằng hình ảnh , diễn viên của họ đẹp quá, chưa cần quan tâm đến nội dung mà chỉ cần giải quyết cái phần "nhìn" thế là đã tạm ổn rồi.Tuy nhiên không phải là phim Hàn xẻng nào em cũng thích, chỉ có một số phim em thấy khá được như :Bản tình ca mùa đông, Giầy thuỷ tinh,...Những bộ phim này cảnh quay rất hay,xử lý tâm trạng đạt và quan trọng hơn đó đều là những câu chuyện tình lãng mạn, thứ giờ đây có vẻ hiếm trong cuộc sống của chúng ta.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    phim này hay nhất đó là nhạc thôi còn tất cả mọi cái đều bt
    tears may be dried up but the heart never
  10. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này