Bản tình ca mùa hè Cháo lòng là món ăn sáng khoái khẩu của tôi! Sáng nào tôi cũng fải ăn 1 bát cháo đã rồi sau đó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm! Sáng hôm nọ cũng thế, khi tôi vừa rắc xong hạt tiêu và chuẩn bị rắc ớt bột vào bát cháo tú ụ thơm phưng phức của mình thì có 1 bóng hồng ngồi phịch 1 phát bên cạnh! Nàng khá là xinh và ấn tượng với chiếc áo 2 dây màu đỏ chót nổi bật hẳn trên nền da trắng ngần! Đặc biệt là mùi thơm của nàng nó tự nhiên lắm, dễ chịu lắm, nó cộng hưởng với mùi cháo lòng tiết canh khiến tôi ko thể ko để ý đến nàng! Khi bát cháo của tôi vơi đi hơn nửa thì cũng là lúc nàng đang xử lý bát tiết canh thứ 4, và theo những tiếng chóp chép ngon lành ngày càng to phát ra từ phía nàng thì tôi đoán chắc là nàng phải ăn thêm 2-3 bát nữa là ít! Và quả thật tôi đã phải bỏ dở bát cháo của mình để trố mắt nhìn nàng ăn hết bát thứ 7! Đến bát thứ 8 thì nàng "Ợ" lên 1 tiếng to vật vã, khi tôi vẫn còn chưa hết ngượng ngùng vì phải ngồi cạnh 1 cô gái vô duyên như nàng, thì nàng bất ngờ giật cốc trà đá trên tay tôi tu ừng ực hết sạch! - Ơ... - Em xin lỗi, em tý oẹ...để em gọi đền anh cốc khác - Thôi, anh cũng ko ăn nữa đâu! Mà em ăn...khoẻ thật đấy - Khoẻ bình thường mà anh! Thôi em về đây, cảm ơn anh về cốc trà đá! - Uh, hy vọng sẽ gặp lại em! Rồi nàng gọi tính tiền & nàng thật là duyên khi quay sang tôi: - Em quên mang theo ví
có chuyện như thế này về kể cũng vui nhởGặp người thế này thì vô đối, thế bác có giả tiền hộ cô nàng ko???
hehe kể cũng hài nhưng người ta cũng ko đến mức vô duyên chỉ là hơi vô ý chút thôi. Thông cảm được Hậu đậu quá ! Thế rốt cuộc thế nào ?? Vớ vẩn tình iu lại đi lên từ bát Chào Lòng với cái " Ợ"